|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
The Beatles, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
amyso Swing, swing, swing the spinning step You wear those shoes and I will wear that dress
 ,Italy Thành viên từ 19:04, 04/11/03
Đã được 19 người bình chọn (4.89)
|
Than phiền
xin cả nhà tí đất cho những chuyện lang thang... ...................................... Cô ấy vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi trên đường. Nhũng hòn sỏi nhỏ lăn lóc đoạn ngắn đoạn dài, rồi lại nằm im. Cô nhảy cò cho mũi giày chạm vào một viên sỏi, viên sỏi bật lên phía trước -chệch ra khỏi lối cô đi. Cô khẽ cười: "chán chơi với tao rồi à? mới chỉ bắt đầu thôi mà?". Một chiếc lá khẽ khàng rơi xuống ngay chân cô. Cô cúi nhặt, ve vẩy trên tay. Chiếc lá cong cớn. Nó màu vàng úa. "Mùa này là mùa gì nhỉ?" cô đặt câu hỏi. Và lại tự giải đáp: "Mùa-thỉnh - thoảng - có -lá -rơi -vào -người-mình". Cái cây này không biết đã bao nhiêu tuổi. Cô đã khám phá ra nó, hay là nó phát hiện ra cô? khi cô lang thang cùng mấy đứa bạn. Cô thích leo lên cây - nằm dài trên một cành cây và ngắm trời đất. Thực ra cô thích việc nằm trên cành cây để cảm thấy an toàn, để suy nghĩ một điều gì đó, chứ không phải ra vẻ lãng mạn như cái cụm từ "ngắm trời đất" diễn tả. Cô mê say loài báo, vì nó huyền bí và nó sở hữu một khả năng - cũng có thể là một sở thích như cô - đó là nằm trên cành cây. Loài báo đen uyển chuyển và có sức quyến rũ ghê gớm đối với cô. VÌ lẽ đó mà cô thường chăm chú theo dõi chương trình Discovery - về vùng đất Amazon huyền thoại. Cô quyết định, ba loài động vật mà cô thích nhất, đó là Báo, Sư tử và Sói. Trở lại chuyện với cái cây. Khi nằm vắt vẻo trên cây, cô thích huýt sáo. Cô nhớ lại, khi ngồi trong quán cà phê với một anh bạn. Anh bạn của cô đã nhăn nhó nhìn cô: "Thôi, thôi, anh xin em! Con Gái - hãy đúng như ông Trời ban tặng cho em cái tên gọi ấy!". Cô chép miệng: "Hừm, thế mà em đã tập nó từ khi học lớp 1 cơ đấy, phải phát huy chứ!" .Rồi cô quay sang khoe việc cô có thể huýt sáo mà không cần phải chu cái miệng ra như những người khác. Rồi lại phá lên cười. * * Một chiều. Khi cô đang xoay xoay một chiếc lá còn rất xanh trong tay thì có tiếng người gọi: - Xuống đi! Xuống đây, tôi cho cậu cái này! Cô nhỏm dậy, một tên con trai lạ hoắc, cao 1.75m, đứng ngay dưới tán cây: -Cậu định cho một người hoàn toàn xa lạ cái gì? Tôi không xuống. Cậu biết leo cây không? Tên con trai nhảy phắt lên. Cô hét ầm ĩ: - Cậu định cho tôi rơi tự do đấy à? -Không. Tôi cho cậu một cái bưu thiếp! - Có lời đề tặng chứ? -Dĩ nhiên! - Tại sao lại là cho tôi? Nhân dịp gì được nhỉ? - Vì cái thiếp này là để cho cậu. Nhân dịp tôi được ngồi bên cạnh một cô gái trên một cành cây. - Ha, nghe thú vị nhỉ? Cậu tên gì? - Tên à? Thế cậu thích gọi tôi là gì? - À, lại thế nữa. Để tôi nghĩ....Minh? Linh? Nguyên? Mà thôi, biệt danh được không? - Được. - Tom nhé! Tom được không? - Mèo Tom à? Mèo Tom ngu lắm! - Không phải mèo Tom.Nhưng cậu có uốn lưỡi bảy lần trước khi nói không thế. - Không. - Thế. Mèo Tom là một trong những nhân vật hoạt hình mà tôi thích nhất đấy. - À, thế nghĩa là cậu thích tôi? - Ha ha, tôi đã nói thế à? - Không. Cậu không nói thế. Nhưng tôi đã học môn logic. - Nếu điều đó làm cậu vui đến thế? - Ồ, nếu điều đó khiến cậu nghĩ là đã làm cho ai đó vui! - Thôi được rồi. Thống nhất thế nhé. Cậu là Tom. Thế cậu gọi tôi là gì? - Cô gái trên cành cây. - Nghe thú vị đấy, nhưng dài quá, tôi thích một cái tên cụ thể. - Tôi gọi cậu là Jo! - Jo? Nghĩa là gì? - Là một cái tên. Cậu đã đọc "Những người đàn bà nhỏ bé chưa?" - Chưa. - Lần khác tôi cho cậu mượn. Jo là nhân vật tôi yêu thích nhất trong truyện đấy. Giờ cậu cầm lấy thiếp đi. - Cảm ơn Tom! - Đó không phải là câu tôi thích nghe lắm đâu, Jo. Tôi về đây. Ngày mai nhé? - Tôi chưa hứa! - Tôi sẽ chờ cậu. - Ừ. Cô ấy mở bưu thiếp ra. ... "Sáng nay cậu thức dậy lúc mấy giờ?" Cô mỉm cười: " Một người? Sẽ - là - bạn - thực -chứ?" .................. would you hold my hands? Gửi lúc 13:13, 20/04/05
|
nofreeman Tổng biên tập của nhật báo Bít Tơn Đây Ly.
 ,Vietnam Thành viên từ 15:41, 10/03/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Oài! Hay đấy, nhưng mà phải ở box Văn học. To be a better man Gửi lúc 14:44, 20/04/05
|
amyso Swing, swing, swing the spinning step You wear those shoes and I will wear that dress
 ,Italy Thành viên từ 19:04, 04/11/03
Đã được 19 người bình chọn (4.89)
|
Trích từ bài của Dekrain viết lúc 20:48 ngày 21/04/2005:
Nghe có vẻ khá hấp dẫn nhưng cần xem lại tính cách nhân vật nhé. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 chứ không phải những năm đầu thế kỷ 20 để tâm hồn treo ngược cành cây. Nếu giảm bớt tuổi đi thì okie roài, chứ 20-21 tuổi mà còn như thế thì hơi phi lý. Có chút lời gửi đến bạn iu, đừng giận nhá 
oạch, thế hoá ra nà cô lày cô ý nãng mạn à? hề hề  tại mình cứ ảm ảnh mãi Inu-Yasha nên cứ phải phịa ra cho được một cô nàng giống hắn để đỡ nhớ hắn keke với nại, càng sống trong thế giới hiện đại công nghệ cao thì càng phải vực dậy cái nãng mạn mới được cưng ạ (nói thầm: tụt cả hứng! ) ko giận cưng đâu mừ @anh Tak: hề hề anh ơi, em đã viết xong từ lâu rùi nhưng mà tình hình là ko post tiếp cho anh "thưởng thức" được vì hehe hình như ló coá mùi sến mất rùi, cứ dính đến yêu đương là sến would you hold my hands? Gửi lúc 18:36, 26/04/05
|
hoainam_williams Thành viên The Beatles Club. Cún 82 member
 ,Vietnam Thành viên từ 10:48, 25/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Không post thì bảo là không post nhưng vào rồi không biết post gì nữa...Nói chung thì tạm được nhưng chưa ổn, mọi người nói là phi thực tế bây giờ cũng có lý. Nhưng cũng không thể phủ nhận là đôi lúc phi thực tế cũng làm cho con người ta sống khác đi nhiều, làm cho người ta cảm thấy không phải lúc nào mặt đất cũng là " mẹ"...Đôi lúc trèo lên cây, nhảy xuống nước lại thấy nước và cây còn là " bà ngoại ".... . Note : Nhưng tớ vẫn muốn nhắc lại với Amyso ....super banana..he he Need somebody who love me Gửi lúc 18:33, 29/04/05
|
amyso Swing, swing, swing the spinning step You wear those shoes and I will wear that dress
 ,Italy Thành viên từ 19:04, 04/11/03
Đã được 19 người bình chọn (4.89)
|
Trích từ bài của hoainam_williams viết lúc 18:33 ngày 29/04/2005:
Không post thì bảo là không post nhưng vào rồi không biết post gì nữa...Nói chung thì tạm được nhưng chưa ổn, mọi người nói là phi thực tế bây giờ cũng có lý. Need somebody who love me
bạn iêu, cảm ơn bạn iêu nhưng không hề cần bạn iêu bình là ổn hay không ổn he he. có những cái cũng chỉ để mà viết, không vì cái gì khác. Tớ đang xây dựng cho cô này chết đi, ngã từ trên cây xuống, ấn tượng khó phai, thế là hết phim hehe would you hold my hands? Gửi lúc 09:50, 30/04/05
|
amyso Swing, swing, swing the spinning step You wear those shoes and I will wear that dress
 ,Italy Thành viên từ 19:04, 04/11/03
Đã được 19 người bình chọn (4.89)
|
Trích từ bài của nofreeman viết lúc 14:44 ngày 20/04/2005:
Oài! Hay đấy, nhưng mà phải ở box Văn học. To be a better man
cảm ơn chị, NFM hè hè quên chưa trả lời chị, em cũng cày trên box vh mãi roài, thay đổi ko khi tí, chị cố gắng chịu khó theo dõi những chuyện lảm nhảm của em nhé

would you hold my hands? Gửi lúc 09:54, 30/04/05
|
hoainam_williams Thành viên The Beatles Club. Cún 82 member
 ,Vietnam Thành viên từ 10:48, 25/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Câu chuyện của ấy rốt cuộc tớ không còn biết nó thực hay hư nữa, Amyso ạ !…nếu không tập trung chắc sẽ điên mất. Muốn nghe chuyện sến tớ kể cho mà nghe nhưng chuyện này là có thật luôn : Tớ có được 1 người bạn giới thiệu cho 1 cô gái. Cô ấy cũng khá đẹp, thông minh và vui tính. Tớ thì rất hay trêu và đùa cô ấy. Một hôm tớ gọi điện sang nhà cô ấy nói chuyện. Rất thú vị là cô ta lại hỏi tớ là : “ Anh có biết tại sao Giang giới thiệu em cho anh không ?!”. Tớ trả lời luôn là “ Có chứ, hỏi gì mà hâm thế “. Thế là tớ bắt đầu trêu cô ta rằng : “ Nếu giả sử chuyện đó thành công thì sao nhỉ ?! “….” Rồi anh sẽ mời em đi chơi”….” Và anh đang tưởng tượng anh đang ngồi cạnh em, anh sẽ đưa tay lên tóc em và hỏi một câu cực chuối là : Em dùng dầu gội gì vậy ? “….Thật không ngờ cô ấy nói lại với tớ là : “Anh thực sự muốn biết sao, hãy ngửi lên tóc em đi”….Sau đó người đó còn nói với tớ luôn rằng : “ Nếu như một ngày nào đó khi mình ở bên nhau mà anh muốn biết em dùng kem đánh răng gì thì chắc anh biết phải làm gì rồi chứ ?! “… Vậy mới biết con gái họ không những nhạy cảm mà còn rất thông minh nữa…chứ không điên điên mò lên cây ngồi như ấy….à không như nhân vật gì gì của ấy đâu…..Tớ xin phong tặng Medal of Super Banana cho ấy đấy…hehe. Thanks for support ! Gửi lúc 18:15, 06/05/05
|
real_than_chet Đạp rào xông lên
 ,Iceland Thành viên từ 19:01, 03/11/01
Đã được 78 người bình chọn (4.54)
|
Bà già, post tiếp đê, trốn đi đâu roài, spam thì phải triệt để chứ 
You, you may say I'm a dreamer...
but ... I'm not the only one...! Gửi lúc 04:12, 07/05/05
|
amyso Swing, swing, swing the spinning step You wear those shoes and I will wear that dress
 ,Italy Thành viên từ 19:04, 04/11/03
Đã được 19 người bình chọn (4.89)
|
@ Real_than-chet: ui. ngượng quá cơ he he. mới pót được 1 mẩu ngắn ngắn mà mình đã bôi cho nó ra thế này rồi, thảm hại quá hehe. Bà già cứ ngồi ngoan đó, đừng ra gió,ốm. tui lại fải tốn xèng mua sữa ko béo @HW; bạn gái của bạn dễ thươgn lắm. không tranh cái nhiều về cái danh hiệu được vinh dự bạn đặt tên, mình xin cảm ơn!!!  bây giờ , mình xin pót tặg bạn Real_than_chet 1 bài thơ, ah không, 2 bài nếu như mình nhớ được đã viết ntn để 2 bạn không đánh nhau vì ghen tỵ  BÀI này tặng RTC: vắng vắng xa xa nhớ nhớ anh đi ngược chiều tôi thời gian phủ mờ trên lối đi rồi ư? vắt vẻo trên cây tôi tính thử từ đây nhảy xuống sẽ thế nào hoặc đau buốt đầu gối hoặc cảm giác bay trên cao cảm giác nào thích hơn??? thử nhảy từ cành cây xuống... nếu một chiều tôi nằm xuống vắng vắng xa xa nhớ nhớ anh có vẫn đi ngược chiều? ---------------------- BÀi này tặng HW: Nằm trên đồi Những con bò, con trâu nhởn nhơ gặm cỏ Mặt trời chếch bóng. Đợi Đến giờ rũ áo màu hồng. Nằm trên đồi Những chú mục đồng lấy bưởi làm bóng Mồ hôi chảy ròng Thấm cả ước mơ
 Chúc 2 bạn luôn hạn phúc và thành công  would you hold my hands? Gửi lúc 12:49, 07/05/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|