|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
The Beatles, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
matnausac Khoảng trống này ai lấp, khi thanh âm cũng bất lực như lời
 ,Vietnam Thành viên từ 09:46, 24/03/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Than phiền
Tôi lập topic này với mong muốn đây là nơi Box mình chia sẻ những cảm xúc về một kỷ niệm nào đó hay cảm nhận về một ai đó đã gieo vào ta một ấn tượng nào đó trong những buổi off vui vô bờ bến...Hãy nói lên những gì bạn đang nghĩ về những con người Box Beat, bạn nhé! Tôi là thành viên rất mới, đúng ra là mới toanh nhưng cực kỳ nhiệt tình với Box Beatle. Tôi đến với Box Beat theo một cách đơn giản và cực kỳ thực tế. Vì một lời quảng bá hết sức hấp dẫn với trái tim đang trong giai đoạn cô đơn :"BOX BEAT có rất nhiều Anh đa tài, hát hay, đàn giỏi và hợp tuổi". Thế là chẳng chút do dự tôi đầu quân vào Box Beat.Tôi cũng như nhiều người khác, trước khi đến với Box Beat chỉ biết những ca khúc bất hủ mà ai cũng từng nghe ít nhất 1 lần như :Let it be, Love me do, Yesterday, All my loving...và từ ngày vào Box tôi thích nghe nhạc Beat hơn, dần dần tôi biết thêm nhiều ca khúc khac, chúng đi vào lòng tôi không chỉ bởi vẻ đẹp của giai điệu, lời ca mà đặc biệt là cái vẻ say mê hiện lên trên gương mặt của các chàng trai BB. Nhạc Beatles, theo tôi là một loại nhạc hơi khó nghe, dễ hát nhưng để hát hay thì chẳng dễ tí nào. Nhạc Beatles thu hút sự đam mê của người yêu nhạc bởi những nốt nhac, ca từ thật giản đơn,mộc mạc nhưng tràn đầy niềm tin yêu cuộc sống. Một phần rất lớn phải kể đến, đó là tình yêu trong nhạc Beatles. Những lời ca thật giản dị nhưng mang đầy tính triết lý, chứa đựng những rung động của con tim đang yêu say đắm với bao ngọt ngào và một chút vị đắng của tình yêu...Có cùng sở thích nghe nhạc Beatles, chúng tôi đã gặp nhau tại Box này-tại đây tôi bắt gặp những ánh mắt, những khuôn mặt rạng ngời với nụ cười luôn hé nở trên môi. Box Beat ofline hàng tuần với những tràn cười dường như không có gì có thể làm gián đoạn. Chính vì thế gần như buổi offline nào tôi cũng có mặt, đó là lúc tôi tạm quên đi những mệt mỏi trong cuộc sống để được cười, được nói, được hò hát, hò hét thả phanh...Cuộc đời vẫn đẹp sao!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm hứng viết bài này xuất phát từ buổi offline-buổi off cực kỳ đáng nhớ ngày 5/6/05.Sau khi mặc sức vùng vẫy ở bể bơi, như mọi khi chúng tôi lại đi đánh chén, đang đánh chén thì cơn mưa ập đến. Dưới chân nước ngập dến mắt cá , trên đầu là tấm bạt được căng bởi những sợi dây mỏng manh đang run bần bật trước những cơn gió hung dữ và làn mưa xối xả... 11 con người không kể già trẻ, trai gái ngồi kề sát nhau, hát vang những ca khúc đủ các thể loại nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc trẻ với đủ loại tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và cả tiếng Pháp. Đó là chúng tôi-những thành viên Box Beat, những tâm hồn luôn trẻ trung, tin yêu cuộc sống, tin yêu con người. Thay cho lời kết: Box Beatles đã để lại trong tôi những dấu ấn khó có thể phai mờ. Những khoảnh khắc khi bên những người bạn Box Beat là những khoảnh khắc đẹp và đầy ý nghĩa vói bản thân tôi. Biết rằng, Box Beatles cũng không thể thoát khỏi quy luật của cuộc sống, đó là sự phát triển theo đồ thị hình Sin, có lúc lên đỉnh điểm và rồi lại trượt xuống để chuẩn bị chinh phục một đỉnh khác...Tôi cảm nhận mình đang được cùng các bạn từng bước tiến lên đỉnh của sự lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng. Trong 2 năm tồn tại, phát triển Box Beatles đã để lại những dấu ấn ko thể phai mờ trong mỗi thành viên, trong đó có tôi. PS: Xin gửi lời cảm ơn đến người bạn đã đưa tôi đến với Box Beat, với những khoảnh khắc khó phai trong suốt cuộc đời.... DOING WELL BY DOING GOOD Gửi lúc 11:55, 06/06/05
|
dat_me Free as a bird
 ,Vietnam Thành viên từ 09:26, 25/11/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Công nhận là chủ nhật vừa rồi đáng nhớ thật. Chà chà hơn cả thời sinh viên. Tiếc mỗi cái là lúc mưa chả có cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc. Chả biết sau này có cặp nào phát sinh từ trong cái hoàn cảnh đặc biệt mà ít người có được (trừ vợ chồng nhà chú chương bít). Nhìn các em gái ngồi co ro vì rét trông cũng dể thương ra phết. --------------------------------------------------------------------------------------
Cơn mưa chỉ ào qua rồi chợt dứt Đất mát một phút rồi đất lại cháy khô Mưa qua rồi đất lại chờ mưa tới Mơ qua rồi lại đợi những giấc mơ...
Gửi lúc 12:25, 07/06/05
|
dat_me Free as a bird
 ,Vietnam Thành viên từ 09:26, 25/11/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Chú cứ bốc phét. Anh nói thật lúc đấy anh rét run cầm cập vì nước mưa nó tạt vào lưng cứ buốt thon thót là, chân thì ngâm nước lạnh chả kém. Nhưng mà lại phải nói thêm lần nữa, nhìn các em gái trong ánh chớp nhoang nhoáng, gió rú ầm ầm tớ thấy trên cuộc đời này chả có ai đẹp hơn. Tiện thể làm luôn một cái điều tra (survey): Bạn yêu và ghét nhất điểm gì ở con gái box beat. Bản trả lời xin được gửi trong tô bíc này luôn. TIA. --------------------------------------------------------------------------------------
Cơn mưa chỉ ào qua rồi chợt dứt Đất mát một phút rồi đất lại cháy khô Mưa qua rồi đất lại chờ mưa tới Mơ qua rồi lại đợi những giấc mơ...
Gửi lúc 18:39, 07/06/05
|
takbeatles Kẻ đảo lộn mọi trật tự giá trị
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 16/07/03
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Ôi dào, theo tớ không nên bình chọn điểm ghét nhất của các cô gái box beat làm gì. Vì kết qủa bình chọn có thế nào thì ta cũng không thể thay đổi được điều đó . Tốt nhất là nhắm mắt ... bỏ qua . Còn điểm yêu nhất thì mới là cái đáng để bàn luận. Qua đó chị em càng thấy tự hào hơn và tiếp tục phát huy điểm mạnh vốn có. 
Trích từ bài của dat_me viết lúc 18:39 ngày 07/06/2005:
Tiện thể làm luôn một cái điều tra (survey): Bạn yêu và ghét nhất điểm gì ở con gái box beat. Bản trả lời xin được gửi trong tô bíc này luôn. TIA.
LIVE LIFE TO THE FULL! Gửi lúc 00:05, 08/06/05
|
nofreeman Tổng biên tập của nhật báo Bít Tơn Đây Ly.
 ,Vietnam Thành viên từ 15:41, 10/03/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Con gái box Beat yêu nhất là họ không ghét nhau.
To be a better man Gửi lúc 13:34, 08/06/05
|
dat_me Free as a bird
 ,Vietnam Thành viên từ 09:26, 25/11/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của chuongbeats viết lúc 21:09 ngày 07/06/2005:
Con gái box Beat, ghét nhất là thói lề mề. Giờ cao su đến khiếp!
Thêm nữa là bệnh tính tình hay thay đổi như thời tiết, ẩm ương. Cái bệnh này mỗi lần phát tác thì anh em chạy theo phát mệt, dĩ nhiên về cá nhân thì tớ chỉ muốn chưởng cho vài phát  Hé hé hé nhưng bù lại đó là sự nhiệt tình, sẵn sàng theo anh em tới cùng trong những lúc giàu nghèo cũng như trong lúc ốm đau bệnh tật, trong lúc bão giông cũng như nắng đẹp, trong lúc đau khổ cũng như hạnh phúc. Nhân danh cha con và các thánh thần ta tuyên bố các con đã là....
Gửi lúc 19:35, 08/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|