|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Hà Lan - Bỉ - Luxembourg, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Mustard ____»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«____ ~*~•Devil's Lover•~*~ ¯¯¯¯»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«¯¯¯¯ Thành viên mới
 ,Vietnam Thành viên từ 21:17, 18/03/05
Đã được 10 người bình chọn (5.00)
|
Chẳng hiểu giờ này mình còn ngồi đây làm gì nữa Thôn xóm dạo này quạnh quẽ, đìu hiu quá...Vắng quá...Dạo này tiến bộ đi ngủ sớm 2am đã lóp ngóp bò lên giường. 4am bỗng giật mình thảng thốt, tỉnh giấc vì trong cơn mơ chợt nhớ ra có người nói sẽ cố online. Văn tí Thực tế là tại cái đèn sms nhấp nháy phá rối giấc ngủ Bình thường đã để silent mode rồi( để đề phòng tiếng động lạ trong đêm ) nhưng không có cách nào để để nốt dark mode Mà hình như cũng có cách nhưng chẳng nhẽ lại để cho cái đt của mình đã câm còn blind Cứ có sms là cái điện thoại nó cứ thả sức nhấp nháy  Cố lờ lớ lơ cái ánh đèn nhấp nháy đấy đi rồi mà chả được Trong đêm thâu khó mà tảng lờ được cái ánh sáng đó Lúc nó nháy đèn, nửa tỉnh nửa mê lại còn tưởng Bụt hiện lên ban cho con dăm ba điều ước Dạo này xì trét quá... Đầu óc mụ mị lúc nào cũng nghĩ đến Bụt với Tiên...Ước gì... Bà chị sms, trong lòng tự hỏi sao lại có người ngộ nghĩnh đến nhường vậy nhắn cho mình cái tin ấy, vào cái giờ ấy, đúng lúc mình đang ấy ấy 4am nhắn tin, chắc ý đồ định tác giả bắt mình dậy tập thể dục buổi sáng Ngồi nghịch ngợm trên TTVN, rồi bắn offline cho các chiến hữu ở nhà. Dạo này xung quanh ta có lắm kẻ chán đời quá Thế là ít ra vẫn có đồng, có đội Không fải chiến đấu 1 mình trên Chán "trường"  Quay đi quay lại đã suýt 8am rồi Làm gì tiếp đây? Liệu có nên đón chào 1 ngày mới bằng 1 giấc ngủ ko nhở   Hôm nay sẽ như thế nào? Vui hay Buồn? Thôi, ko dớ dẩn nữa. Brush n Bath cái đã  Chúc mọi người cuối tuần vui xờ vẻ      
Suddenly the moment's gone... Gửi lúc 12:57, 10/04/05
|
Mustard ____»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«____ ~*~•Devil's Lover•~*~ ¯¯¯¯»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«¯¯¯¯ Thành viên mới
 ,Vietnam Thành viên từ 21:17, 18/03/05
Đã được 10 người bình chọn (5.00)
|
Có những điều thầm lặng ko dám nói Sao chúng mình không dám cầm tay Tự dưng lại nhớ đến câu này. Hồi trước nghe con bạn đọc cả bài, thấy hay hay, thơ học trò, dễ thương lắm. Ngày ấy chẳng hiểu sao con bé đấy tích luỹ lắm thơ văn thế. Có lẽ đến cái mức chỉ cần động nhẹ vào là thơ văn cứ ồ ồ tồ tồ mà chảy ra  Những khoảng trống đang được lấp...Hạnh phúc... Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là 1 ai đó ở bên và lắng nghe. Ừ, đúng thật... Em cũng sẽ xin lỗi, nhưng anh lại là kẻ vô tình... Suddenly the moment''s gone... Được Mustard sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 11/04/2005 Gửi lúc 01:07, 11/04/05
|
Washabee ____»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«____ ~*~•Devil's Lover•~*~ ¯¯¯¯»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«¯¯¯¯ Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 06:21, 20/02/05
Đã được 83 người bình chọn (4.72)
|
Muốn viết nhiều lắm, rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Muốn gói gém lại chút cảm xúc, để những giây fút ấy là vĩnh cửu. Bình yên...
Absence is to Love As Wind is to Fire It extinguishes the small It enkindles the great ! Gửi lúc 06:44, 11/04/05
|
assassinz Que sera sera... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 23:11, 14/08/03
Đã được 262 người bình chọn (4.89)
|
... mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi... nghỉ tí đã.. 

Gửi lúc 19:27, 11/04/05
|
Washabee ____»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«____ ~*~•Devil's Lover•~*~ ¯¯¯¯»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«¯¯¯¯ Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 06:21, 20/02/05
Đã được 83 người bình chọn (4.72)
|
Nghe cây lá ngoài vườn xao động Và nghe gió hát một ngày thu xa Bên hiên vắng rụng đầy lá vàng Một mình tôi hát Một đời tôi hát.Người ơi, Gió thổi rất nhẹ nhàng Thật nhẹ nhàng. Để tôi Hát bài hát dịu dàng Thật dịu dàng. Như cây liễu ngỏ gió ru nhẹ ru Như cây chuối mở lá xanh đong đưa Ngoài kia Gió gào thét một ngày trời mưa giông Còn tôi vẫn cùng gió vườn Câu chuyện thì thầm.
Absence is to Love As Wind is to Fire It extinguishes the small It enkindles the great ! Gửi lúc 00:41, 12/04/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|