duc_beo85
 ,Vietnam Thành viên từ 22:21, 16/01/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của lebron viết lúc 21:49 ngày 27/02/2005:
hí hí hí hí áh há oh my god ! Sốc vật vã , một bài tường thuật với vô số hình ảnh sinh động và đầy cảm xúc của a Quang tèo. Thanks anh Quang trước những lời đv của anh , nhưng mà em thấy còn phải cố gắng nhìu lắm mới được như đội 1 được .Thao ghẻ trận này đánh hay vãi , nó ghi được 25pt , block với rebound cũng kha khá, em thì chỉ được 17 pt thôi......Hôm nay đánh máu thiệt lại còn có nhạc nhẽo, đánh máu hẳn , tình hình này anh em phải mắc loa ở sân GT thôi, tiết mục thời trang của các em PDP trông hay không tả nhưng mà màn sex show của đội mình mới gọi là độc , hé hé , tụt với lột như thật trông bấn vãi lúa . Quang tèo tự khen trắng trợn vật .,nhưng mà phải công nhận từ hiệp 2(lúc QT đến đội mình lên điểm nhiều thật)...nói chung với em chiều nay khó quên thật. SHUT UP WHEN I''M TALKING TO YOU
hehhêh anh em vui vẻ nhỉ trận gặp PĐP chắc là thắng hả nghe anh em vui ve thế là biết rồi ... nghe quang toè tường thuật sinh động vãi lúa,,,,tiếc wá đek được nhìn tận mắt mấy em PĐP rồi tiếc dã man .......tuần sau em về hứa sẽ tập tành tử tế chwú tình hình nay em lên cân mất giảm sức chiến đấu mất thôi,,,,chúc mừng quân đĩ nhe nghe quangh tèo kể chú có một trận hoành tráng lắm hả xin chúc mừng nhé   ...chcú mừng thao ghẻ cùng đội trẻ của BS nhé chúc mừng thắng lợi      (*_^)SO^NG' PHAI BA^T' KHUA^T'(^_*) Gửi lúc 23:51, 27/02/05
|