duc_beo85
 ,Vietnam Thành viên từ 22:21, 16/01/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Atomik_Suicide_Killing_Bomber viết lúc 19:58 ngày 05/04/2005:
<P>[size=5]Chào cả nhà.Em Cuờng đây.Hôm nay em chính thúc đăng ký.Xin các anh chỉ giáo.</FONT></P>
oài ko hiểu thằng cường nào vậy sao lại chính thức dăng ký kà sao vậy cả nhà ơi(*_^)SO^NG' PHAI BA^T' KHUA^T'(^_*) Gửi lúc 20:50, 05/04/05
|
quangbig86
,Vietnam Thành viên từ 13:18, 19/08/04
Chưa có ai bình chọn
|
Chào mọi người,hôm nay em mới lên mạng và đọc được rất nhiều thông tin về đôị,qua thực hai tuần qua , em về sinh hoạt cùng cả nhà, cảm giác không khí khác nhiều quá. to:anh Quang tèo: Hôm đấu cả RD, em thấy a máu ăn thua quá !em cảm thấy đội mình không còn gắn bó như xưa nữa. A Q biết không A la ng` nói nhiều về kỷ luật nhất,nhưng lại là ng` vô ky luật nhất đấy. Em nói ra điều này không pải là để trách móc anh đâu.Có lẽ chuyện này cũng qua rồi,chỉ mong anh pải có kỷ luật hơn thì mới nói được mọi người chứ. Em luôn tôn trọng A,quý anh.A còn nhớ hồi có sân bóng,thì em và anh là ng` ra sân đầu tiên,ném và đánh với nhau nh` trận đầu tiên.A lớn tuổi hơn em,nhiều lúc dạy bảo em nh` thứ. A Lâm cũng là đàn anh,vậy nh` lời của anh L anh cũng pải tôn trọng chứ.A lam vậy mọi ng` ở ngoài cười cho.Mong anh rút kinh nghiệm,lần sau em con cho uống sting. Tiền thì ko thiếu nhưng chủ yếu phải ngoan. to: A Tuân Em biết từ lúc em lên đây học vị trí của em đã mất,do hoàn cảnh bắt buộc.Dù thế nào thì em vẫn còn là thành viên của đội,vậy những lúc em về Sh hãy coi trọng em vào Em sẽ CM mình là người ko thể thiếu trong đội. Đây là những lời từ đáy lòng em. Gửi lúc 20:56, 05/04/05
|
cinderella04 Thành viên mới
 ,Vietnam Thành viên từ 10:36, 02/10/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
hi chào mọi người ,đây là lần đầu bon chen vào box này ,ai cha em thấy clb BS có vẻ quy củ ghê ,và hình như mọi người chơi với nhau rất tình cảm ,đàn anh luôn quan tâm đến lớp trẻ ,hay ghê a xem mấy cái ảnh o trên ,thấy có anh áo số 12_ Quân học ttrường em ,trông gần giống Hanamichi a tiện cho em hỏi ,em cũng nghe nhiều về clb BS nhưng mà vẫn chưa hiểu vì sao tên đội là Basket Sags ,nó có ý nghĩa gì vậy ,có bác nào giải thích cho em với ,thanks  I can stand up once again on my own and I know that I'm strong enough to mend ^_^
Gửi lúc 00:47, 06/04/05
|
cinderella04 Thành viên mới
 ,Vietnam Thành viên từ 10:36, 02/10/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Được cinderella04 sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 06/04/2005 Gửi lúc 00:51, 06/04/05
|
5bs Ông vua con dưới đáy bảng rổ. Kẻ kể chuyện cười nhạt nhất thế gian.
 ,Vietnam Thành viên từ 18:52, 17/08/04
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
cám ơn chú quang trâu anh biết có những chuyện chú hông hiểu nên chú trách anh vô,chuyện đã qua rồi anh cũng có lỗi nên không cần phải nói lại nữa,nếu chú muốn nói với anh những lời thế naythì hông thiếu gì cách hông cần phải mang nhau lên đây mà noí thế đúng không. cong cái chuyện chú vẫn mãi mãi là thành viên của đội thì không ai phủ nhận nhưng như chú nói ở trên kỉ luật là kỉ luật nên chú mất vị trí là chuyện đương nhiên nhưng anh sẽ nói với anh tuân tạo điều kiện cho chú cống hiến ho đội hơn to em gì trên kia:cái tên BS là do anh đặt đấy(phát âm méo cả mồm, ) to anh tuân: tuần này anh hô hào anh em đi tập đi.2 hôm vừa rồi em ra sân thấy có môĩi quân đĩ cả 2 hôm và đức béo 1 hôm thôi.muốn giỏi thì mỗi thành viên phải tự rèn luyện môĩi ngày không thể tuần tập 2 buổi mà giỏi được nên hy vọng mọi người có trách nhiệm với phong độ bản thân và với cả đội hơn
SAY "LOVE ME" NOW!!!!!!!!
Gửi lúc 11:53, 06/04/05
|
duc_beo85
 ,Vietnam Thành viên từ 22:21, 16/01/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của quangbig86 viết lúc 20:56 ngày 05/04/2005:
Chào mọi người,hôm nay em mới lên mạng và đọc được rất nhiều thông tin về đôị,qua thực hai tuần qua , em về sinh hoạt cùng cả nhà, cảm giác không khí khác nhiều quá. to:anh Quang tèo: Hôm đấu cả RD, em thấy a máu ăn thua quá !em cảm thấy đội mình không còn gắn bó như xưa nữa. A Q biết không A la ng` nói nhiều về kỷ luật nhất,nhưng lại là ng` vô ky luật nhất đấy. Em nói ra điều này không pải là để trách móc anh đâu.Có lẽ chuyện này cũng qua rồi,chỉ mong anh pải có kỷ luật hơn thì mới nói được mọi người chứ. Em luôn tôn trọng A,quý anh.A còn nhớ hồi có sân bóng,thì em và anh là ng` ra sân đầu tiên,ném và đánh với nhau nh` trận đầu tiên.A lớn tuổi hơn em,nhiều lúc dạy bảo em nh` thứ. A Lâm cũng là đàn anh,vậy nh` lời của anh L anh cũng pải tôn trọng chứ.A lam vậy mọi ng` ở ngoài cười cho.Mong anh rút kinh nghiệm,lần sau em con cho uống sting. Tiền thì ko thiếu nhưng chủ yếu phải ngoan. to: A Tuân Em biết từ lúc em lên đây học vị trí của em đã mất,do hoàn cảnh bắt buộc.Dù thế nào thì em vẫn còn là thành viên của đội,vậy những lúc em về Sh hãy coi trọng em vào Em sẽ CM mình là người ko thể thiếu trong đội. Đây là những lời từ đáy lòng em.
quang trâu nói thực anh cũng chưa tiếp xúc với chú nhiề lắm,, anh cũng là thành viên mới thôi nên ko nói gì nhiều anh chỉ thấy thực sự anh em BS rất quý chú ,,,,,,,,lần nào đấu mà anh em chẳng nhắc chú (đó là riêng anh thấy vậy )còn về việc vị trí của chú thì đâu thể chú về là chú được đánh đâu .........ngay đội trẻ đi tập đầy đủ còn phải ngồi ngoài đâu riêng gì chú ,bởi vì chú tập với anh em rrát ít nên khó thể ăn ý trong trận được nên mọi người mới ko cho chú vào thôi ,,,, bon anh di tập với đội đến ngay cả quang tèo đó nghỉ tập thứ 5và thứ 7 thì đã ko được đánh trận đấy rùi nhưng riêng chú thì về là được đánh điều đó chứng tỏ anh em rất quý và tôn trọng tài năng của chú đó chứ đúng ko ,,,,,có thể nhiều trận anh tuân ko cho chú vào thì chắc hẳn anh tuân vẫn có lý do của anh ý nên chú cũng đừng trách .........anh chỉ nói vậy thôi có gì ko phải chu và anh em bỏ qua ,,,,,,,nếu có gì thì cứ nói thẳng cho em rõ ,,, còn em luôn chúc BS mãi là một mái nhà chung cho anh em hội họp còn chuyện đấu hay ko đó là phụ thuộc vào trình độ mong anh em luôn vui vẻ với nhau vậy là vui rùi ..... to anh tuân :em dnag bị sái tay nên có thể ra sân chơi với anh em thui chứ chưa chắc đã tập được nếu thế thì anh tuân cho em nghỉ nhé ...........nếu thứ 5 tới mà thấy đỡ thì em sẽ đi tập to toàn thể anh em :hôm nào anh em tổ chứ đi thăm ông khánh cái nhỉ anh em ơi (hehhe vì bãi nước bọt của thằng say mà bị phong kinh wá may mà hôm đáy minh ko dính mịa nó sờ tay vào đùi mình mà đã cảm thấy chân tay bủn rủn ruì)khánh bị bỏng cũng là phải thuii kakakkaka    (*_^)SO^NG' PHAI BA^T' KHUA^T'(^_*) Gửi lúc 14:39, 06/04/05
|
belladonna85 mèo vẫn cứ như thế =^.^= ham chơi ,ở đâu cũng có mặt
 ,Vietnam Thành viên từ 14:31, 05/06/02
Đã được 15 người bình chọn (4.47)
|
Trích từ bài của cinderella04 viết lúc 00:47 ngày 06/04/2005:
hi chào mọi người ,đây là lần đầu bon chen vào box này ,ai cha em thấy clb BS có vẻ quy củ ghê ,và hình như mọi người chơi với nhau rất tình cảm ,đàn anh luôn quan tâm đến lớp trẻ ,hay ghê a xem mấy cái ảnh o trên ,thấy có anh áo số 12_ Quân học ttrường em ,trông gần giống Hanamichi a tiện cho em hỏi ,em cũng nghe nhiều về clb BS nhưng mà vẫn chưa hiểu vì sao tên đội là Basket Sags ,nó có ý nghĩa gì vậy ,có bác nào giải thích cho em với ,thanks 
Manh ,hay chị em mình xin vô BS chơi ,tớ thấy BS hay ho phết đấy ( chú ơi ,BS có nhận thành viên nữ ko ??? ) mà mình chả thấy "anh áo số 12_ Quân học ttrường em ,trông gần giống Hanamichi " giống Hanamichi ở cái chỗ nào cả ,mắt bà có vấn đề hả (chưa hỏi tội lấy avatar mà chưa xin bản quyền nhá )ờ mà bây giờ mới bít BS có cái tên " lịch sử " đến thế,lúc đầu cứ nghĩ nó to tát lắm cơ ,hoá ra ... to 5bs : trong BS nhớ mỗi mặt cái bạn này ,chơi cũng được nhưng mà ..ông sao wá bạn ạ  trong BS có nhiều VĐ''s member nhỉ  complicated Gửi lúc 18:45, 08/04/05
|
|