|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Cầu lông, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
hoangvu1980 Con người của những nguyên tắc khắt khe. Thành viên CLB YT-ST, Box Cầu Lông SG,....
 ,Vietnam Thành viên từ 10:38, 15/09/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
[<P>[size=2]Sáng nay, vào lúc hơn 7h, diễn ra một trận thư hùng: bác Cao + Cù-Lần-Hột-Mít VS Leoman + chị của Leoman.</FONT></P> <P>[size=2]Trận đấu đang diễn ra cực kỳ sôi nỗi thì..."cắt". Làm leoman tui hết cả cái thần hồn. Tưởng là đi đời đôi vợt của hay tay Cao-Yo và CuLanHotMit-Pro. Hú hồn là hai nàng Yo-Pro bình yên vô sự. </FONT></P> <P>[size=2]Tình huống hú hồn ấy như sau: Một người thì cầm vợt tay trái - đứng bên phải (Cù-Lần-Hột-Mít); </FONT>[size=2]Một người thì cầm vợt tay phải - thì lại đứng bên trái (anh Cao) (Thế mới đau). Cả hai đang đứng ở một thế thủ đẹp vô cùng, chờ cô nàng bên kia đập về phía mình để lựa thế mà bỏ nhỏ, hòng ăn điểm. Ai dè...chị của leoman chơi một chiêu cực kỳ hiểm độc: đánh vào giữa hai cô nàng Yo-Pro. Thế là hai anh đành phải từ bỏ thế thủ của mình, để cho hai nàng Yo-Pro gặp nhau ở điểm G...chuyện gì đến đã không đến...hai cô nàng chỉ mới hăm he, tát nhau mỗi người một cái rồi...cười mỉm chi cọp.</FONT></P> <P>[size=2]Sau đó hai cô này hình như vẫn còn giận nhau, nhào vô tát...bụp...bụp...vài cái nữa, nhưng cũng nhìn nhau rồi cười trừ.</FONT></P> <P>[size=2]Rấy may...nếu không thì Cù-Lần-Hột-Mít nâng chiến tích của mình lên thành: gãy 3 cây vợt bạn + 3 cây vợt của mình.</FONT></P> <P>[size=2]Reporter,</FONT></P> <P>[size=2]Leoman</FONT></P> <P>[size=2]</FONT>[size=2]</FONT></FONT> </P> [/quote] -------------------------------------------------------------------------------- Bác Cao này nói người khác mà không chịu lo àh, một tí nữa là đi toi cây AT700 mới keng rùi, mà sao các bác tụ tập ăn chơi dữ thế , không phải đi làm àh ? Thôi gặp các bác sau nhé, tớ phải lên núi luyện võ công 1 tí   Hoàng Vũ            
Gửi lúc 10:39, 05/10/04
|
camchuongtim
,Vietnam Thành viên từ 16:23, 04/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
tiếc quá, em chưa có dịp nào được giao lưu rồi. Gửi lúc 13:09, 05/10/04
|
hoangvu1980 Con người của những nguyên tắc khắt khe. Thành viên CLB YT-ST, Box Cầu Lông SG,....
 ,Vietnam Thành viên từ 10:38, 15/09/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của theloner viết lúc 12:14 ngày 05/10/2004:
Chiều thứ 4 theloner có mặt tại sì gòn , anh em box mình đánh thứ mấy nhỉ ..................
---------------------------------------------- Nghe nói trước đây bác theloner đánh trùm box nên CN này tại hạ mạo mụi đi lên sân Rạng Đông để được mở rộng tầm nhìn . Anh em trong Box đánh sáng chủ nhật từ 7h30 Chào nhé, Hoàng Vũ Gửi lúc 13:54, 05/10/04
|
khiconthichcaulong
 ,Vietnam Thành viên từ 16:29, 05/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Chào các chiến hữu thích cầu lông mình hẹn 1 ngày nào đó sẽ chến với các chú tại sân Rạng Đông . Gửi lúc 16:58, 05/10/04
|
culanhotmit
 ,Vietnam Thành viên từ 11:50, 04/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Hope to see you there. Chúa sẽ phù hộ cho cây vợt của mình. Gửi lúc 17:12, 05/10/04
|
haidangtim
,Vietnam Thành viên từ 21:39, 18/08/03
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Sáng nay Cao đã gia nhập hội gia đình của Leoman, gặp ngay anh chàng Cù-Lần-Hột-Mít rất vui tính ( đánh thua vẫn cười vui như hội ) và chuyên wánh tay trái như Leoman. Tuy nhiên do chưa quen ánh sáng ở sân mới nên Cao thường xuyên đánh hỏng cầu, đặc biệt là các quả lệch xéo đỉnh đầu khỏang 01 mét về hai biên có đèn chiếu. Cù-Lần-Hột-Mít đập rất mạnh, họat động cực kỳ năng nổ nên va chạm là chuyện trước sau cũng phải xảy ra; cũng may là sáng nay chỉ xài cây MP 22 thôi ....Nói chung mọi người ở đây ai cũng nuôi vài cú độc. Chẳng hạn mẹ của Leoman là chuyên gia "drop shot", và bắt lưới cực khéo mặc dù cầm vợt theo kiểu ''tay búa'' . Bố của Leoman có cú "Clear X " thuận tay. Leoman có kỹ thuật tốt đều; từng đánh ngang ngửa với Huân tuần trước. Chủ Nhật này chắc rủ được Cù-Lần-Hột-Mít đánh chung với chúng ta. Nếu Kẹo Mút cũng ra sân thì sẽ rất vui.... vì cả hai đều xuất thân từ thành phố Đà Nẵng ... tuy nhiên các bạn nên sẵn sàng ý thức tự bảo vệ vợt của các bạn trước một nguy cơ mới có tên là : Mít - Kẻ Hủy Diệt. !!!! Hahhahha . HẢI ĐĂNG TÍM Gửi lúc 17:16, 05/10/04
|
culanhotmit
 ,Vietnam Thành viên từ 11:50, 04/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Hihihi, cám ơn haidangtim đã cho mình cái nickname mới, tuy nó có vẻ ghê rợn quá. Mình chỉ mới tập chơi thôi nên cần được chỉ giáo nhiều 
Gửi lúc 17:30, 05/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|