|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Cầu lông, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
hoangvu1980 Con người của những nguyên tắc khắt khe. Thành viên CLB YT-ST, Box Cầu Lông SG,....
 ,Vietnam Thành viên từ 10:38, 15/09/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của keo_mut viết lúc 13:24 ngày 04/11/2004-]
tưởng hôm nay mới hết giải Đồng đội toàn quốc ai ngờ hết từ hôm qua rồi. HÔm qua lại phải đi thi chứ không cúp 1 buổi học đi coi rồi. Hình như box mình có ai đó đi coi mà không rủ mọi người, tường thuật sơ sơ nào. to anh Huân: anh không ngó ngang ngó dọc nhưng mọi thứ lại không thoát khỏi tầm mắt anh hả?------------------------------------------------------------------ Thi cử thì lo thi cử đi bon chen quá Còn cái vụ đi coi giải cầu lông thì Kẹo sai 100% rồi , hôm qua box mình rủ nhau đi ầm ầm. Anh HCC ko đi được vì ko có lý do để nói với sếp, anh Cao nói đi nhưng ko biết cuối cùng có đi ko, Huan va Leoman đi chung thì phải. Mình bơi lên tới đó hết giờ nên đành bơi về Kết quả: TP.HCM thắng cả hai còn chi tiết thì xem lịch phát sóng để biết nhé Thôi biến đây,    " The grass is always green on the other side of the hill " Gửi lúc 14:06, 04/11/04
|
culanhotmit
 ,Vietnam Thành viên từ 11:50, 04/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của hoangvu1980 viết lúc 14:06 ngày 04/11/2004:
Trích từ bài của keo_mut viết lúc 13:24 ngày 04/11/2004-]
tưởng hôm nay mới hết giải Đồng đội toàn quốc ai ngờ hết từ hôm qua rồi. HÔm qua lại phải đi thi chứ không cúp 1 buổi học đi coi rồi. Hình như box mình có ai đó đi coi mà không rủ mọi người, tường thuật sơ sơ nào. to anh Huân: anh không ngó ngang ngó dọc nhưng mọi thứ lại không thoát khỏi tầm mắt anh hả?------------------------------------------------------------------ Thi cử thì lo thi cử đi bon chen quá Còn cái vụ đi coi giải cầu lông thì Kẹo sai 100% rồi , hôm qua box mình rủ nhau đi ầm ầm. Anh HCC ko đi được vì ko có lý do để nói với sếp, anh Cao nói đi nhưng ko biết cuối cùng có đi ko, Huan va Leoman đi chung thì phải. Mình bơi lên tới đó hết giờ nên đành bơi về Kết quả: TP.HCM thắng cả hai còn chi tiết thì xem lịch phát sóng để biết nhé Thôi biến đây,    "[size=1] The grass is always green on the other side of the hill "
Hôm qua có 4 mạng di xem: culanhotmit, leoman, huan334 va haidangtim. Các trận đấu đều diễn ra rất kịch tính với phần thắng luôn nghiêng về TPHCM. Hà Nội và Thanh Hoá chỉ góp thêm phần sôi động cho các màn cổ vũ phi thể thao bằng miệng trên các khán đài thôi.  Công bằng mà nói thì đây là lần đầu tiên mình được ngồi trên cao để xem các cao thủ tranh tài ở những trận đấu đỉnh cao. Hic, cám ơn leoman đã có công rủ mình đi ngay trong giờ làm việc. Chúa sẽ phù hộ cho boss của mình, vì công bằng mà nói sếp nào gặp những thằng lính như 2 thằng mình và cả thằng huan334 nữa thì chỉ có nước húp cháo thôi . Hôm qua trận đôi nam giữa TPHCM-HN, có 1 thằng TPHCM, ko nhớ tên gì, cũng đánh tay trái, nhưng oánh dở quá. May mà 2 thằng HN cũng chỉ độ mầm non, nhi đồng nên cuối cùng cũng phải thúc thủ trước Hải lùn.  Thấy tụi nó wuýnh mà ham quá. Tuần tới nay chắc phải để Kẹo rượt chạy thêm vài chục vòng nữa cho lên chân quá  Anh muốn luyện trái tim thành sỏi đá
Ném vỡ đầu những kẻ dám... yêu em Gửi lúc 15:55, 04/11/04
|
huan334 Nụ cười đã cuốn ta đi. Một ngày lại thấy ta về
 ,Vietnam Thành viên từ 16:39, 13/01/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của culanhotmit viết lúc 15:55 ngày 04/11/2004:
Trích từ bài của hoangvu1980 viết lúc 14:06 ngày 04/11/2004:
Trích từ bài của keo_mut viết lúc 13:24 ngày 04/11/2004-]
to anh Huân: anh không ngó ngang ngó dọc nhưng mọi thứ lại không thoát khỏi tầm mắt anh hả? anh ngó ngang ngó dọc thì làm sao bước tới bàn kế bên trong piano mới nhận ra em được. Ngày nào cũng vô chỗ đó ngồi mà ko tháy được người quen mới là lạ. Anh em mình hữu duyên quá nhỉ. Cả cái cô be_con_xi_xon nữa. À hôm rồi đi coi có gặp 2 người bạn của em bên diendantinhoc ------------------------------------------------------------------ Mình bơi lên tới đó hết giờ nên đành bơi về Đã dặn chú bơi từ hồi 12g rồi mà. Thể lực yếu quá. Cưới vợ đi giống anh nè thể lực lên ào ào
"[size=1] The grass is always green on the other side of the hill "
Chúa sẽ phù hộ cho boss của mình, vì công bằng mà nói sếp nào gặp những thằng lính như 2 thằng mình và cả thằng huan334 nữa thì chỉ có nước húp cháo thôi[Vì vậy mình có dám vào sớm đâu. Tội nghiệp ổng. Hôm qua trận đôi nam giữa TPHCM-HN, có 1 thằng TPHCM, ko nhớ tên gì, cũng đánh tay trái, nhưng oánh dở quá. May mà 2 thằng HN cũng chỉ độ mầm non, nhi đồng nên cuối cùng cũng phải thúc thủ trước Hải lùn.  Thằng này là Lê quang khánh, thằng này cũng đánh đôi thủ tốt lắm nhưng đập thì hehhehe lực còn thua cả mình hồi mình còn tập tạ với Lý Đức . 2 thằng HN trẻ lắm. Trẻ cỡ đó mà trình độ như vậy là quá tốt rồi. Hôm đó ngồi kết ba của thằng Quốc. Ổng chửi thằng con quá trời . Chẳng phải nó mà thằng Quang Minh cũng vậy, Tụi nó đi chơi quá đến lúc đánh không có thể lực toàn là đánh bằng pin sạc xém chết (giống mình cái vụ pin sạc chỉ mỗi tội khác phần khả năng ). Thằng Quốc tay đánh tốt lắm hồi trước nó đã đánh thắng được Như Mỹ mà vào đánh ko có thể lực toàn tự sát ko hà
thí dụ hôm nào em bỏ đi... sau lưng em còn con phố dài... Người đi một nửa hồn tôi khoái Một nữa hồn kia giả bộ buồn Gửi lúc 18:01, 04/11/04
|
nhatpc Phát ngôn viên box BKSG! Thành viên box LHP! Mãi nhớ về BKSG và Lê Hồng Phong thân yêu.
 ,Vietnam Thành viên từ 12:13, 10/12/01
Đã được 10 người bình chọn (4.80)
|
Hừm, cái hôm chủ nhật, 3 tuần rồi mới đi đánh lại, thế mà các bác dí mình làm mình phải đánh 5 sec liên tục, may là bên đối phương toàn là bị lệnh, mình cứ ép nên không đến nỗi nào. Vui nhất là ép nhỏ em kẹo, hihihi. Tuần sau chắc phải thử vợt lại với bác Minh, hy vọng thay đổi được tình hình  Gửi lúc 23:17, 04/11/04
|
vm_ttvnol
 ,Vietnam Thành viên từ 01:29, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Tại sao 2 ku Tiến Minh và Quang Minh đều đánh hay, mình cũng tên Minh sao đánh dở thế nhỉ ???  To nhatpc : sẵn sàng chờ chú thử lại, mình xin được đứng đôi với kẹo, hehe ...  For all mankind ! Gửi lúc 23:26, 04/11/04
|
nhatpc Phát ngôn viên box BKSG! Thành viên box LHP! Mãi nhớ về BKSG và Lê Hồng Phong thân yêu.
 ,Vietnam Thành viên từ 12:13, 10/12/01
Đã được 10 người bình chọn (4.80)
|
OK, chắc lại đi ép nhỏ em kẹo tiếp thôi. Ai muốn đứng chung với tớ ăn hiếp em kẹo không nào? Gửi lúc 08:45, 05/11/04
|
culanhotmit
 ,Vietnam Thành viên từ 11:50, 04/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của nhatpc viết lúc 08:45 ngày 05/11/2004:
OK, chắc lại đi ép nhỏ em kẹo tiếp thôi. Ai muốn đứng chung với tớ ăn hiếp em kẹo không nào?
Tớ cũng muốn đứng chung với cậu lắm, nhưng khổ nỗi nếu tớ + cậu vs. Minh + Kẹo thì chắc là ko phải mình ép Kẹo đâu  Anh muốn luyện trái tim thành sỏi đá
Ném vỡ đầu những kẻ dám... yêu em Gửi lúc 11:33, 05/11/04
|
keo_mut Biết yêu, biết tham vọng và biết cả hy sinh.
 ,Vietnam Thành viên từ 13:41, 31/03/02
Đã được 13 người bình chọn (4.62)
|
có việc rồi không biết CN có kịp lên đánh không nếu không chắc Kẹo đưa tiền cho anh Cao thanh toán nha. 2 em Nhật Linh và Phương nam của Hà Nội được nuôi từ bé nên hy vọng lật đổ ngôi của Tiến Minh và Quang Minh chứ xem giải trong nước khi nào cũng TM-QM chán wé to anh Huân: anh Huân đi trình diễn laptop nhé. to nhaptc: anh ăn ở ác vậy coi chừng nha. kẹo không có cây kẹo vẫn là kẹo cây không có kẹo cây chỉ là cây
Gửi lúc 18:58, 05/11/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|