|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Cầu lông, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
culanhotmit
 ,Vietnam Thành viên từ 11:50, 04/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của keo_mut viết lúc 18:22 ngày 10/11/2004-]
vậy là hay rồi, chủ nhật này sẽ đánh độ sau đó bên thua sẽ cùng axe@ chung độ (+ lễ ra mắt) to axe: 9h đến Phú Thọ (sân mới nha). Cả nhóm hân hạnh đón tiếp nhà đồng tài trợ  to Bob: culanhotmit@ lá người quen đó. Anh là bạn của chị em Hải Giang, Hải Anh đây.Kẹo sai rồi. Đánh độ là một chuyện. Lễ ra mắt là chuyện khác nữa. Ko có chuyện gom hết vào 1 đâu nha. Anh muốn luyện trái tim thành sỏi đá
Ném vỡ đầu những kẻ dám... yêu em Gửi lúc 11:15, 11/11/04
|
BlackHawk_SGVN
 ,Vietnam Thành viên từ 07:35, 20/07/04
Đã được 1 người bình chọn (4.00)
|
deleted Được BlackHawk_SGVN sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 11/11/2004 Gửi lúc 15:44, 11/11/04
|
huan334 Nụ cười đã cuốn ta đi. Một ngày lại thấy ta về
 ,Vietnam Thành viên từ 16:39, 13/01/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của culanhotmit viết lúc 09:52 ngày 11/11/2004:
Trích từ bài của huan334 viết lúc 09:44 ngày 11/11/2004:
Tưởng vợ mắc hơn là đánh hay hơn. Sáng nay đi đánh còn thua thê thảm hơn . hehhehthí dụ hôm nào em bỏ đi... sau lưng em còn con phố dài... Người đi một nửa hồn tôi khoái Một nữa hồn kia giả bộ buồn
Đúng rồi, may mà CLHT+leoman tha cho 1 set  Thôi, ráng tập làm quen vợt mới đi để CN này đánh độ chứ   Anh muốn luyện trái tim thành sỏi đá
Ném vỡ đầu những kẻ dám... yêu em
Tại hồi sáng sợ trầy vợt không dám đánh chứ sức mấy . hehheh vợt gì mà cầu rớt cứ phải cúi xuống lượm mỏi cả lưng mà chẳng dám lấy vợt vớt lên. Chắc mỏi lưng quá mới thua đó thí dụ hôm nào em bỏ đi... sau lưng em còn con phố dài... Người đi một nửa hồn tôi khoái Một nữa hồn kia giả bộ buồn Gửi lúc 16:03, 11/11/04
|
huan334 Nụ cười đã cuốn ta đi. Một ngày lại thấy ta về
 ,Vietnam Thành viên từ 16:39, 13/01/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
CHiều nay sân phú thọ 6g-8g có ai rảnh thì vô đập nhau với mình, haidangtim, culanhotmit, leoman. Keo đâu rồi ta thí dụ hôm nào em bỏ đi... sau lưng em còn con phố dài... Người đi một nửa hồn tôi khoái Một nữa hồn kia giả bộ buồn Gửi lúc 16:49, 12/11/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|