|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Cầu lông, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
keo_mut Biết yêu, biết tham vọng và biết cả hy sinh.
 ,Vietnam Thành viên từ 13:41, 31/03/02
Đã được 13 người bình chọn (4.62)
|
chào mọi người Kẹo lên đường đây, Kẹo bàn giao lại tiền cho anh Huân như vậy là đủ đặt sân đến cuối tháng 11 nhưng mọi người cứ chung cho anh Huân tiếp tục để quỹ không trống. to anh Sơn: số đt đẹp quá. Mà sân NTP là sân nào trời, có phải vô cái hẻm to mà tuyển quận 10 tập ở đó???
kẹo không có cây kẹo vẫn là kẹo cây không có kẹo cây chỉ là cây
Gửi lúc 18:25, 15/11/04
|
BlackHawk_SGVN
 ,Vietnam Thành viên từ 07:35, 20/07/04
Đã được 1 người bình chọn (4.00)
|
Ay ya... KM bỏ bà con đi đâu vậy? lại " có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" ah??? hic hic... Gửi lúc 22:40, 15/11/04
|
leoman
 ,Vietnam Thành viên từ 17:50, 22/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Hello bà con,
Leoman dạo này sức khoẻ suy giảm quá, phong độ mới le lói lên được một tí cũng bị tiêu tùng theo mây khói.
Buồn quá, đâm bệnh.
Trải qua nhiều đêm trần trọc bâng quơ, Leoman quyết định gác kiếm một thời gian để lên núi tu luyện và tìm lại phần nào sức khỏe của một thời trai trẻ.
Hẹn gặp lại các chiến hữu sau khi xuống núi.
Gửi lúc 09:25, 16/11/04
|
huan334 Nụ cười đã cuốn ta đi. Một ngày lại thấy ta về
 ,Vietnam Thành viên từ 16:39, 13/01/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trời đất ai cũng đòi lên núi hết thì làm gì còn chổ trên núi. Mọi người đều rút lui hết thì lấy gì để duy trì box SG đây? đến lúc các cậu xuống núi thì chẳng còn sân để mọi người chơi với nhau nữa rồi. (Chẳng lẽ mình cũng rút về nhà ngủ luôn) thí dụ hôm nào em bỏ đi... sau lưng em còn con phố dài... Người đi một nửa hồn tôi khoái Một nữa hồn kia giả bộ buồn Gửi lúc 10:58, 16/11/04
|
culanhotmit
 ,Vietnam Thành viên từ 11:50, 04/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Mình cũng rút lên núi đây. Nhưng vẫn lang thang chốn giang hồ mỗi cuối tuần để do thám tình hình, đồng thời nghiên cứu các tuyệt chiêu để khắc chế anh hùng và mỹ nhân. Hãy đợi đấy.
Anh muốn luyện trái tim thành sỏi đá
Ném vỡ đầu những kẻ dám... yêu em Gửi lúc 11:07, 16/11/04
|
hoangvu1980 Con người của những nguyên tắc khắt khe. Thành viên CLB YT-ST, Box Cầu Lông SG,....
 ,Vietnam Thành viên từ 10:38, 15/09/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Cấp báo : có lẽ sau một thời gian đánh đấm với nhau các thành viên của Box SG đã nhận ra điểm yếu của mình và một số đã bế quan toả cảng rút lên núi tu luyện một số khác thì về nhà tự luyện vớ vợ , số khác thì đi xa để tìm thầy mới học hỏi. Đã có người lên núi thì ắt hẳn phải có người xuống biển ---> tớ sẽ ra biển khơi khổ luyện đến khi nào có thể đánh thắng được sóng biển sẽ trở vào SG tìm các cậu tái đấu. Oh ... Sóng xô, sóng xô giữa đời, sóng đưa, sóng đưa kiếp người, sóng xô em về chốn nào. Oh ... thế gian, thế gian biển động, để em ngẩn ngơ giữa dòng, sớm mai em về chốn nào ??
Gửi lúc 13:45, 16/11/04
|
haidangtim
,Vietnam Thành viên từ 21:39, 18/08/03
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Trích từ bài của hoangvu1980 viết lúc 13:45 ngày 16/11/2004-]
....một số đã rút lên núi tu luyện ; một số khác ra biển khơi khổ luyện  Bớ các bậc Sơn Tinh, Thủy thần đang cư ngụ ở Box Cầu Lông Saigon này ơi. Các vị đừng quên nghĩa vụ tài chánh tháng 12 nhé để chúng ta còn có sân wánh nhau chứ. Các vị làm dzữ quá nên nàng Mỵ Nương bỏ chạy mất tiêu rồi kìa; cũng còn may là nàng ta không quên để lại tiền cho Huân trước lúc ra đi. Làm sao để Mỵ Nương trở về? Làm sao để Sơn thần và Thủy Thần vẫn còn wánh nhau dài dài trên sân cầu lông...là hai câu hỏi Tôi tha thiết kêu gọi anh em trợ giúp ý kiến, và đóng góp tài chính. He he he ! Gửi lúc 15:29, 16/11/04
|
culanhotmit
 ,Vietnam Thành viên từ 11:50, 04/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Không thể như thế. Chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì cuộc chơi chứ. Anh muốn luyện trái tim thành sỏi đá
Ném vỡ đầu những kẻ dám... yêu em Gửi lúc 16:19, 16/11/04
|
keo_mut Biết yêu, biết tham vọng và biết cả hy sinh.
 ,Vietnam Thành viên từ 13:41, 31/03/02
Đã được 13 người bình chọn (4.62)
|
mấy anh chơi vậy không được rồi, Kẹo không bỏ trốn mà vì .... chuyện riêng nên nghỉ vài bữa trở lại sẽ tiếp ục và đóng tiền sân đầy đủ . Ai không đi nữa ... thì thôi Kẹo vô lại rủ bạn đi cùng (xinh lắm) ai không đo ráng chịu.
kẹo không có cây kẹo vẫn là kẹo cây không có kẹo cây chỉ là cây
Gửi lúc 17:14, 16/11/04
|
vmtien Bồ của nguyennam78
 ,United States Thành viên từ 11:56, 23/09/03
Đã được 8 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của keo_mut viết lúc 17:14 ngày 16/11/2004:
mấy anh chơi vậy không được rồi, Kẹo không bỏ trốn mà vì .... chuyện riêng nên nghỉ vài bữa trở lại sẽ tiếp ục và đóng tiền sân đầy đủ . Ai không đi nữa ... thì thôi Kẹo vô lại rủ bạn đi cùng (xinh lắm) ai không đo ráng chịu. kẹo không có cây kẹo vẫn là kẹo cây không có kẹo cây chỉ là cây
Ặc ặc... xinh trai hay xinh gái vậy??? VMTIEN Gửi lúc 08:01, 17/11/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|