Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12523282 người đang duyệt site , trong đó có 15545 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Bóng đá Anh
 

Chelsea FC (CFC)Manchester United (MUFC)Liverpool (LFC)Arsenal (AFFC)Anti MU ClubPremier League & England Football - PL&EFFCMUFC Hải PhòngMUFC Sài Gòn


   Chelsea FC (CFC)
 
  H ỏ i & Đ á p tất tật về Chelsea


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    321 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 | 3 |
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 1791 lượt đọc và 20 bài trả lời  
  
Chel
"Chỉ có một cách duy nhất theo kịp người và vượt qua người, là biết học hỏi và biết lắng nghe"



,Bosnia and Herzegovina
Thành viên từ 14:29, 28/09/02


Đã được 23 người bình chọn (3.83)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Mọi câu hỏi về lịch sử cũng như về hiện tại của Chelsea, xin bà con post ở đây. Các mods cũng như một số thành viên CFC sẵn sàng chia sẻ cho bà con những thông tin mà chúng tôi biết. Còn những thông tin vượt quá tầm hiểu biết, chúng tôi cũng sẽ cố gắng tìm hiểu và trả lời đầy đủ. Đó cũng là một cách để chúng ta hiểu hơn về Chelsea.

OK, vậy xúc tiến nhé, làm đôi cốc trước cái đã

Chel belong to the sea

Gửi lúc 16:50, 13/02/05

hunterpikachu
................VNU Alumni................ Luôn để bản thân ở trạng thái



,Vietnam
Thành viên từ 10:31, 23/01/05


Đã được 7 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Có thông tin nào về Zola ko bà con
cả quá khứ lẫn tương lai ^_^

Có phải anh là học trò của Maradona ko nhỉ ?


 

 

 

 

Gửi lúc 20:26, 13/02/05Về đầu trang

Chel
"Chỉ có một cách duy nhất theo kịp người và vượt qua người, là biết học hỏi và biết lắng nghe"



,Bosnia and Herzegovina
Thành viên từ 14:29, 28/09/02


Đã được 23 người bình chọn (3.83)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

OK, bài này tớ viết cách đây khá lâu rồi, giờ paste lại và bổ sung thêm một chút:

Gianfranco Zola

Ngày sinh: 5/7/66
Quốc tịch: Italia
Vị trí: Tiền đạo
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 68,1kg
Những CLB đã từng chơi: Nuorese, Torres, Napoli, Parma.

Nói tới Chelsea, người ta không thể không nhắc tới Zola. Trong thời kì phong độ đỉnh cao, tiền đạo nhỏ con người Italia này đã góp phần không nhỏ giúp Chelsea đoạt nhiều danh hiệu cao quý của bóng đá Anh.

Khởi đầu sự nghiệp của mình ở 1 CLB nhỏ của vùng Sardinia có tên là Nuorese, và sau đó là Torres. Nhưng anh chỉ bắt đầu gây được sự chú ý khi cùng Napoli dành chức vô địch quốc gia Italia năm 1990, lúc đó, anh được coi là người thay thế xứng dáng cho huyền thoại Maradona. Zola tâm sự rằng Maradona chính là người truyền cho anh những kĩ năng đá phạt hoàn hảo nhất. Chỉ một năm sau, năm 1991, anh lại cũng Napoli nâng cao Siêu Cup QG và điều đó cũng giúp anh lần đầu tiên có mặt trong đội tuyển QG dưới thời Arrigo Sacchi và sau đó là Gianluca Vialli.

Sau khi chuyển sang Parma năm 1993 với cái giá 1,4 triệu Bảng, anh lại cùng với đồng đội đoạt Siêu Cup Châu Âu, Cup UEFA, chức vô địch Serie A và Cup QG. Zola luôn có mặt trong danh sách những cầu thủ dội bom hàng đầu Serie A trong nhiều năm liền, với những bàn thắng kĩ thuật, đặc biệt là từ những cú sút phạt trực tiếp.
Cũng giống như Maradona, Zola nhỏ bé nhưng rất nhanh, kĩ thuật và mạnh mẽ. Sau khi Vialli chuyển sang làm HLV cho Chelsea, anh cũng đi theo bước thầy cũ của mình đến với độ bóng phía Tây London vào tháng 11 năm 1996 với cái giá 4,5 triệu Bảng.

Năm 97, Zola cùng với Chelsea dành FA Cup và anh cũng dành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm. Đó là một món quà thực sự ý nghĩa mà Zola dành tặng cho CĐV của Chelsea.
Năm 1998, anh lại toả sáng và cùng Chelsea đoạt 3 danh hiệu lớn: League Cup, Siêu Cup và Cup C2 Châu Âu.

Dù đã sang tuổi 36 và không còn ở đỉnh cao phong độ nữa, nhưng mỗi khi được ra sân, Zola vẫn luôn cống hiến hết mình cho Chelsea, và anh muốn được kết thúc sự nghiệp của mình ở đây.

Và đầu mùa giải 03-04, Zola đã chia tay Chelsea để trở về quê hương sau 7 năm thành công ở Stamford Bridge. Con ong già ấy trước khi ra đi vẫn để lại những giọt mật ngọt ngào nhất cho những cổ động viên trung thành của The Blues. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ nay Chelsea sẽ là một ‘’Chelsea không có Franco’’.
Hai cái tên Gianfranco Zola và Chelsea, 7 mùa giải qua có cảm giác như 2 mà 1. Nhắc đến Chelsea là người ta nhắc đến Zola, và ngược lại. Dù là CĐV của Chelsea hay của bất cứ một đội bóng nào khác tại Anh, họ vẫn nhìn Zola với con mắt kính trọng và nể phục. Franco thực sự là một cầu thủ vị đại với một tính cách tuyệt vời. Chính anh là người có ảnh hưởng tích cực nhất đến lối chơi tấn công của Chelsea trong những năm qua.

Zola hiện tại là người không thể thiếu trên hàng công của Cagliari. Anh cùng với David Suazo và Esposito tạo thành bộ 3 tấn công rất lợi hại của đội bóng nhỏ này. Riêng Zola tính đến thời điểm này đã ghi được 13 bàn cho CLB mới. Hiện Cagliari đang xếp thứ 8 ở Calcio.

Chel belong to the sea

Gửi lúc 05:03, 14/02/05Về đầu trang

Galaxys
Thành viên Germany Fan Club -7x



,Vietnam
Thành viên từ 11:30, 27/08/04


Đã được 5 người bình chọn (4.20)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hỏi : 50 năm trước Chelsea đã vô địch như thế nào ? Đội bóng có những ai.




Now I believe in yesterday

Gửi lúc 17:12, 14/02/05Về đầu trang

beefsteak
Ajax & Holland buddy



,Vietnam
Thành viên từ 11:18, 26/05/03


Đã được 2 người bình chọn (4.50)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Cho tớ hỏi cái ku Robben sang Chelsea hiện tại có đánh cờ đánh bạc để nợ tiền giống Terry với Eidur không ? Thế người yêu của Robben có sang Anh cùng không hay vẫn ở PSV ? Sắp cưới chưa ? Có ảnh người yêu Robben thì càng tốt !!

Còn quá khứ thì cho hỏi thằng Chel mod box này mấy tuổi đã biết Chelsea, cả các bác nữa cháu tò mò nhất khoản tình yêu các bác mặn nồng thế nào với Chelsea, hơi bị tò mò nhưng nó như 3 hay 4 dấu hỏi đối với cháu ạ !!


Gửi lúc 20:12, 14/02/05Về đầu trang

Chel
"Chỉ có một cách duy nhất theo kịp người và vượt qua người, là biết học hỏi và biết lắng nghe"



,Bosnia and Herzegovina
Thành viên từ 14:29, 28/09/02


Đã được 23 người bình chọn (3.83)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trong bài "4 vần đề..." tớ đã có nhắc đến bác Ted Drake - HLV đưa Chelsea đến với chức vô địch bóng đá Anh lần đầu tiên trong lịch sử 50 năm trước. Đây là hình của HLV này:


Ted Drake (Chelsea 1952-1961) là một HLV làm việc đầy ngẫu hứng, trái ngược hoàn toàn với cá tính của Mourinho

Còn một điều rất thú vị nữa là Ted Drake từng là một tay săn bàn thượng hạng của Arsenal. Ông chơi cho Gunners trong 11 năm, từ 1934 đến 1945, đá 184 trận và ghi 139 bàn

Khoảng thời gian 50 năm trước, mỗi trận thắng được tính 2 điểm, chính vì thế Chelsea lên vô địch với số điểm ít ỏi là 52 (thắng 20, hòa 12 và bại 10), ghi được 87 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới tới 57 bàn.


Chức vô địch của Chelsea cách đây 50 năm gắn liền với tên tuổi của một trong những cây săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của The Blues - Roy Bentley. 21 bàn thắng góp phần đưa Chelsea tới chức vô địch, đó là một con số đáng nhớ. Nhưng người ta sẽ còn mãi nhắc đến ông vì ông là người duy nhất của Chelsea cho đến nay từng 8 năm liền dẫn đầu danh sách dội bom của CLB (từ mùa giải 48/49 đến mùa 55/56, ghi tổng cộng 128 bàn). Đó là một thành tích vĩ đại mà chưa có một chân sút nào của đội bóng áo xanh lặp lại được. Ngay cả huyền thoại ở thập niên 80 - Kerry Dixon cũng chỉ 6 lần làm được điều đó.
Đây là Roy Bentley:

Được Chel sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 14/02/2005

Gửi lúc 21:36, 14/02/05Về đầu trang

Chel
"Chỉ có một cách duy nhất theo kịp người và vượt qua người, là biết học hỏi và biết lắng nghe"



,Bosnia and Herzegovina
Thành viên từ 14:29, 28/09/02


Đã được 23 người bình chọn (3.83)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nhận Cup

Chel belong to the sea

Gửi lúc 21:46, 14/02/05Về đầu trang

Chel
"Chỉ có một cách duy nhất theo kịp người và vượt qua người, là biết học hỏi và biết lắng nghe"



,Bosnia and Herzegovina
Thành viên từ 14:29, 28/09/02


Đã được 23 người bình chọn (3.83)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

-

Có thể dễ dàng nhận ra sự giống nhau về cơ bản giữa mẫu áo của Chelsea vô địch năm 55 với mẫu áo hiện tại của chúng ta. Và cũng thật dễ hiểu cho ý đồ của BLĐ Chelsea qua việc chọn mẫu áo này (mê tín vãi...)

Được Chel sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 14/02/2005

Gửi lúc 21:52, 14/02/05Về đầu trang

Chel
"Chỉ có một cách duy nhất theo kịp người và vượt qua người, là biết học hỏi và biết lắng nghe"



,Bosnia and Herzegovina
Thành viên từ 14:29, 28/09/02


Đã được 23 người bình chọn (3.83)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của beefsteak viết lúc 20:12 ngày 14/02/2005:


Cho tớ hỏi cái ku Robben sang Chelsea hiện tại có đánh cờ đánh bạc để nợ tiền giống Terry với Eidur không ? Thế người yêu của Robben có sang Anh cùng không hay vẫn ở PSV ? Sắp cưới chưa ? Có ảnh người yêu Robben thì càng tốt !!


Ấy, ku Aja hỏi kháy hay hỏi thật á, ở Chelsea hiện tại chỉ có Terry, Guddy, Makelele, Glen Johnson, Wayne Bridge là dính không bài bạc thì rượu chè gái gú. Chứ Ben nhìn mặt ngoan thế chắc ko dính vào chuyện ấy, cả hiện tại Ben vẫn đang chơi thân với một ku rất ngoan là Kezman, người chỉ biết có Chúa và Chúa

Còn gia đình thì hình như vẫn ở Eindhoven, vì cha của Ben là một ông già rất bảo thủ và khó tính, lão này ko chịu rời quê hương theo con giai đâu. Còn người yêu thì tớ ko biết, nhưng chuyện cưới xin thì chưa, và chắc chắn phải đợi đến khi Ben hoàn toàn được giải phóng khỏi căn bệnh ung thư "bờ cong nhỏ", lúc đấy mới tính

Được Chel sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 16/02/2005

Gửi lúc 08:44, 16/02/05Về đầu trang

beefsteak
Ajax & Holland buddy



,Vietnam
Thành viên từ 11:18, 26/05/03


Đã được 2 người bình chọn (4.50)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ấy, ku Aja hỏi kháy hay hỏi thật á,

Ơ hỏi thật chứ hỏi kháy là hỏi gì ???? Hồi xưa cầm tờ bào nào đó đọc thấy nó viêt một bài dài ngoằng về Cờ bạc - Rượu chè - Gái mú trong đó có Eidur, Lampard, đi chơi đánh bạc như điên cuống, thâu đêm suốt tối,nên hỏi sang bên đấy Robben đã dính vào chưa ?? Còn hỏi kháy bạn Chel là nghĩa dzì dzậy ?? Bạn có đánh bạc tiền triệu bảng mà bon chen với Robben nhỉ ??

Gửi lúc 12:36, 18/02/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


2.1418991