|
|
|
|
cloudwalker Original me ®
 ,Vietnam Thành viên từ 15:06, 22/02/05
Đã được 1 người bình chọn (4.00)
|
Than phiền
Nghĩa cử của Frank Lampard ! Mùa bóng 2004-2005 được xem là năm của Frank Lampard, nhưng dù nhận bất cứ vinh quang nào, “cầu thủ số 1 của Premier League” vẫn cảm thấy không thể sánh bằng tình cảm hâm mộ của cô bé 10 tuổi Lucy, vừa qua đời cách đây hơn 2 tuần (bị u ác tính ở não), dành cho anh.  Lampard (trái) và John Terry đã làm rất nhiều cho cô bé Lucy. Trước sự hâm mộ nhiệt tình của Lucy (thậm chí làm thơ tặng Lampard), Lampard rất xúc động và không chỉ cống hiến 1 trong những bàn thắng giúp Chelsea đăng quang Premier League của mình cho Lucy mà còn làm mọi cách để cô bé là khách mời danh dự trong ngày Chelsea nhận Cúp vô địch. Đáng tiếc, niềm vui không trọn vẹn khi cô bé đã qua đời vài ngày sau đó.
Nicola, mẹ của Lucy, rất cảm động trước nghĩa cử của Lampard: “Lampard đã đem lại cho Lucy rất nhiều niềm vui và chỉ cần nhắc đến cái tên Lampard, cô bé cũng nở nụ cười vui sướng dù sức khỏe có vấn đề. Lampard cũng rất khâm phục nghị lực của Lucy. Những ngày này, chúng ta thường nghe nhiều scandal của các ngôi sao bóng đá nhưng Lampard, John Terry và những ngôi sao khác của Chelsea ít có rắc rối và đáng quý nhất là họ rất quan tâm đến người khác”. Tháng 8-2004, bác sĩ phát hiện Lucy có tế bào ác tính ở não và thể theo khẩn cầu của cô bé, bà Lucy đã viết thư cho Lampard. Tháng giêng, Lampard đã mời Lucy đến sân tập của Chelsea. Kể từ đó, họ thường xuyên gặp nhau, trong đó Lampard mời Lucy xem trận bán kết Cúp Liên đoàn, tặng chiếc áo số 8, một chiếc mũ khăn choàng…. Vào ngày bị trộm đột nhập vào nhà lấy nhiều vật dụng có giá trị nhưng Lampard vẫn thực hiện chuyến đi hơn 200 dặm để tham dự đám tang của Lucy. Ngay trong đêm đó, anh quay lại London để nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” và trong buổi lễ, ngôi sao của Chelsea phát biểu: “Đây là buổi lễ tôn vinh tài năng nhưng tôi chỉ muốn nói về cô bé Lucy. Mặc dù bị khối u hành hạ nhưng Lucy vẫn đến ủng hộ chúng tôi ở trận gặp Charlton (thời điểm Chelsea đăng quang). Tính cách kiên cường và sức mạnh tinh thần của cô bé đã trở nguồn cảm hứng cho tôi trên con đường chinh phục những đỉnh cao. Tôi chỉ muốn dâng tặng giải thưởng cho Lucy và gia đình của cô bé”. Thần tượng của tranghyuk có trái tim nhân hậu nhỉ 
"Sail on silver girl, sail on by
Your time has come, to shine ..." Gửi lúc 16:12, 27/05/05
|
sgblue Love is Blue!
 ,Vietnam Thành viên từ 09:33, 16/02/05
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Thật vui khi biết các cầu thủ Chelsea không chỉ biết có đá bóng, mà họ còn có những tấm lòng tốt, yêu thương mọi người. Mong Chelsea sẽ ngày càng có nhiều cầu thủ giống anh Lampard  Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.... Gửi lúc 12:06, 28/05/05
|
toi_yeu_viet_nam229
 ,Vietnam Thành viên từ 09:23, 07/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Lampard là anh hùng trong tim của những ai iu anh ấy ( Đương nhiên) Nhưng em cũng rất rất iu anh ý ! Chel của chúng ta đã thực sự trở nên tốt đẹp hơn trong mắt nhìu người cổ hủ nhờ những nghĩa cử của những thành viên như Lamp. Trời ơi ! Nhưng mà em ghen tị với Lucy wá à ! Hic hic! Cô bé ấy đáng thương thật nhưng mà trước khi ra đi cô bé cũng đã sống nốt những ngày cuối cùng thật quá hạnh phúc các bác nhỉ??? Nói dại miệng chứ em mà được như thế , em chết cũng cam tâm . Hic hic! Lampard đâu bít được là ở VN có bao nhiu người hâm mộ anh chẳng kém Lucy là mấy thậm chí hơn ! Em đặt ra cho bản thân mình một mục tiêu . Bét tĩ trước khi chết em phải sang London được một lần , dĩ nhiên là để gặp Lamp roài , dù khi dó anh ấy có già đến đâu cúng vẫn ok . Có ai muốn đi cùng em ko???? Lampard ơi ! Fan Chel ở Vn iu anh nhìu lắm !!!! Hin iu Nui''_4ever Há há ! Em bao nhiêu tuổi rồi, em có tin là Lampard thọ hơn em không ?Được zfzola sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 01/06/2005 Gửi lúc 17:30, 31/05/05
|
tranghyuk Yêu Chelsea và Franky *!*
 ,Vietnam Thành viên từ 09:46, 23/01/05
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Cho em đi cùng với nhưng mà đợi khi nào cướp được nhà băng đã 
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu Gửi lúc 08:58, 01/06/05
|
toi_yeu_viet_nam229
 ,Vietnam Thành viên từ 09:23, 07/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Xin trân trọng trả lời ông anh nào hỏi tuổi em ! Em đây tuy chưa già nhưng cũng ko đến nỗi để cho Lamp xuống lỗ trước khi em gặp được anh ý ! Mà bạn tranghyuk à ! Chúng ta ko cần cướp nhà băng đâu ! Về cạy tủ gia đình là ok ! Mà giả sử trường hợp đau lòng là Lamp xuống lỗ thì em sẽ đào mộ anh ấy lên , hôn phát roài chôn lại . Anh zai yên tâm ! Hin iu Nui'_4ever Gửi lúc 15:27, 01/06/05
|
zfzola Vua nói dối - Một thời Baggio - Mãi mãi là QG - Chuyên gia đâm bị thóc chọc bị gạo của TTVn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:22, 28/05/02
Đã được 24 người bình chọn (4.79)
|
Oài ! Thế thì bỏ cuộc rồi. Đến mức thế anh hết í kiến. Ước gì người yêu anh cũng yêu anh như em yêu Lampard . Ai yêu Bác Hồ bằng những thằng đánh lô , ai yêu những thằng đánh lô bằng các cô ghi đề . Cứ có Bác Hồ là chúng cháu lại đánh lô , mà chúng cháu đánh lô là các cô cứ ghi đề . Gửi lúc 16:19, 01/06/05
|
shanestevenfilan
 ,Vietnam Thành viên từ 12:20, 05/04/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trời ơi đúng là Frank Lampard!!!Đúng là tui chưa bao giờ sai lầm khi chọn him là thần tượng!!!Sao tui tội nghiệp cô bé đó quá!!Mặc dù chưa bao giờ gặp nhau hay quen biết!!Frank Lampard đã là một điều mà rất ít ngôi sao nổi tiếng làm được!!và cá là trong tim của fan!!Chỗ đứng của Frank cũng không nhỏ chút nào đâu!!! Tui thử viết mail cho him gòi đó???Nhưng him cài đặt chế độ chống mail lạ!!thử gòi mà!!! quê chết đi được!!! Vậy coi hình này giống bằng frank không hen!! 
Ai dzị ta??không thể tin được!!Những ngày ở Westham 
Được shanestevenfilan sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 17/06/2005 Gửi lúc 04:51, 17/06/05
|
i_vs_you
,Vietnam Thành viên từ 10:59, 27/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Ơ, pic ở dưới nếu ko lầm là ba của Frank mà, chứ có fải hình của Frank hùi ở West Ham đâu....  Gửi lúc 08:35, 19/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|