Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12438034 người đang duyệt site , trong đó có 15516 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Bóng đá Anh
 

Chelsea FC (CFC)Manchester United (MUFC)Liverpool (LFC)Arsenal (AFFC)Anti MU ClubPremier League & England Football - PL&EFFCMUFC Hải PhòngMUFC Sài Gòn


   Chelsea FC (CFC)
 
  Thông Tin Cập Nhật: Tin vắn chuyển nhượng giải Ngoại hạng


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    2118 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 17657 lượt đọc và 269 bài trả lời  
  
kankuli
Yêu 1 người vì tấm lòng chân thật.Luôn muốn TTVN tốt đẹp hơn

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 14:25, 29/12/01


Đã được 205 người bình chọn (4.38)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền
     
( 1 người bầu )







Frank Lampard: "Chúng tôi sẽ giành chiến thắng vì Ranieri"







Chiến thắng trước Portsmouth đêm qua giúp Chelsea bám sát M.U



Lực lượng Chelsea lúc này bị tổn thất nặng nề vì chấn thương của những cầu thủ trụ cột, song Lampard quả quyết rằng anh sẽ không dung thứ cho bất cứ cầu thủ nào né tránh trách nhiệm đối với đội bóng trong giai đoạn khó khăn này: “Những cầu thủ trụ cột của chúng tôi, người góp mặt tuần này, người vắng mặt tuần khác, việc ra sân không thường xuyên của họ làm ảnh hưởng lớn đến thành tích của đội. Nhưng toàn đội đã quyết tâm rất cao trong trận gặp Charlton hôm chủ nhật tuần qua dù thiếu vắng nhiều vị trí chính thức.


Chúng tôi hiểu rằng đội hình của Chelsea bị suy yếu khi phải chấp vá bằng một vài cầu thủ trẻ, trong lúc nhiều cầu thủ khác không chơi trên vị trí sở trường. Do vậy, chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn để giành được kết quả mong muốn và đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm”.

Tuần lễ tới mang tính quyết định cho tiền đồ của Chelsea cũng như tương lai của HLV Ranieri: Sau trận gặp Portsmouth, Chelsea sẽ kéo quân sang Highbury để “quyết chiến” với Arsenal ở vòng 5 cúp FA, trước khi trở lại với cuộc đua tranh ở Champions League (gặp Stuttgart) vào cuối tháng này. Hai thách thức lớn đó đặt những trận đấu còn lại của Chelsea ở Premier League trước mối hiểm họa bị nhấn chìm.
Nếu không có đủ quyết tâm, đội hình chắp vá của Chelsea sẽ không duy trì được chiến thắng để bám đuổi Arsenal và Manchester ở ngôi đầu bảng.


Song Lampard cho rằng trận thắng Charlton là cơ sở để khẳng định tiềm lực của Chelsea: “Chúng tôi đã chơi một trận cầu tuyệt vời trước Charlton, nhưng chiến thắng đó sẽ không có giá trị lớn lao nếu chúng tôi không bị tổn thất nhân lực đến vậy. Dù thiếu quá nhiều trụ cột trên các tuyến, chúng tôi vẫn tạo đủ cơ hội để có thể ghi ba hay 4 bàn thắng. Song 1-0 đã là một kết quả quá tuyệt vời với một đội hình bị suy yếu”.


Cuối tuần này, Chelsea chào đón sự trở lại đồng loạt của những ngôi sao trụ cột, từ trung vệ John Terry đến tiền vệ Joe Cole (sau án treo giò), thủ thành Carlo Cudicini, và cả Claude Makelele lẫn Hernan Crespo sau những chấn thương. Tất cả đã sẵn sàng để bước vào giai đoạn quyết định của cả mùa bóng và là thời điểm sống còn với tương lai của ông thầy Ranieri.

Gửi lúc 09:56, 13/02/04Về đầu trang

2555family


,Vietnam
Thành viên từ 12:36, 20/02/04


Đã được 6 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Makelele mua đội bóng hạng Nhất Servette của Thụy Sỹ. Tiền vệ Chelsea Claude Makelele đã trở thành một cổ đông của CLB này sau lời phát ngôn chính thức của Servette với hãng AFP. Theo thông tin ban đầu, Makelele chiếm giữ cổ phần từ 5-10%. Tuyển thủ người Pháp đã chấp thuận bỏ ra hơn 7 triệu USD để cùng người đại diện cũ, hiện là cổ đông chính ở Servette, Marc Roger nhằm cứu đội bóng này thoát khỏi nguy cơ phá sản. (B.P)


"Phải cẩn trọng mới ngồi được thuyền Vạn Thọ"


2555family


 

Gửi lúc 18:42, 26/02/04Về đầu trang

2555family


,Vietnam
Thành viên từ 12:36, 20/02/04


Đã được 6 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

đang có tin Chelsea ngỏ ý mua thần đồng của BĐ Mỹ Adu,với giá 3 triệu Bảng

"Phải cẩn trọng mới ngồi được thuyền Vạn Thọ"


2555family


 

Gửi lúc 23:10, 27/02/04Về đầu trang

QUEKINHBAC
Nhân Tài Của Xứ An Nam.




,Vietnam
Thành viên từ 11:57, 06/02/04


Đã được 3 người bình chọn (3.33)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

MU bị Chelsea qua mặt

Tối thứ bảy, MU lại sớm vượt lên dẫn trước, nhưng rồi họ cũng chỉ đủ sức rời sân của Fulham cùng trận hoà 1-1. Vì thế, đương kim vô địch nước Anh đã bị Arsenal bỏ xa tới 9 điểm sau 27 vòng đấu của mùa giải hiện nay, đồng thời để Chelsea san bằng khoảng cách về điểm số.

MU đang rất cần một chiến thắng để duy trì khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal, đồng thời gỡ lại danh dự sau 3 trận liên tiếp chỉ biết hoà và thua. Nhưng dù phải du đấu trên sân của đội đã thắng họ 3-1 ở nửa đầu mùa, HLV Ferguson vẫn quyết định cho hàng loạt trụ cột nghỉ dưỡng sức trên băng ghế dự bị: thủ môn Howard, tiền đạo Nistelrooy và cầu thủ chạy cánh Ryan Giggs. Do đó, Flecher và C. Ronaldo cùng có tên trong đội hình xuất phát, lần lượt đảm nhận hành lang phải và trái, còn Forlan chơi cặp tấn công với Louis Saha. Hàng phòng ngự thiếu cả G. Neville (treo giò) và Silvestre (chấn thương), nên MU đã buộc phải kéo Roy Keane xuống đá cặp trung vệ với Brown - cầu thủ chơi lăn xả ở hiệp một.

Premier League vòng 27
Thứ bảy
Arsenal - Charlton: 2-1
Blackburn - Southampton: 1-1
Everton - Aston Villa: 2-0
Fulham - Man Utd: 1-1
Leicester - Wolves: 0-0
Man City - Chelsea: 0-1
Chủ nhật
Leeds - Liverpool (19h)
Portsmouth - Newcastle (22h)
Mặc dù nhập cuộc với đội hình không phải là mạnh nhất, MU vẫn tỏ ra nguy hiểm với những đợt phản công ở hiệp một, đặc biệt là khi xuất phát từ cánh trái. Ngay phút thứ nhất, Louis Saha thiếu chút nữa đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội bóng cũ Fulham, khi anh tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc gang tấc. Những phút sau đó, tiền đạo người Pháp tiếp tục phải thi đấu trước sự phản ứng dữ dội và có phần thái quá của các cổ động viên Fulham. Trên khán đài, có không ít tấm biển khá to đề dòng chữ "Saha, kẻ phản bội"; "Saha là Judas phản chúa"... Mặc cho những người từng hâm mộ anh chửi bới, Saha vẫn bĩnh tĩnh thi đấu và làm chết lặng cầu trường sân Loftus Road ở phút 13, với bàn thắng phá thế quân bình sau một đợt phản công thần tốc của MU. Nhận bóng từ thủ môn Carroll, C. Ronal dốc bóng tốc độ bên hành lang trái trước khi vẩy bóng điệu nghệ cho Saha. Tuyển thủ Pháp này đột phá một mạch ở trung lộ từ gần giữa sân, vượt qua khe hai trung vệ Fulham, đột nhập khu cấm địa trước khi tung cú sút quyết đoán bằng chân phải đưa bóng vào giữa khung thành đội chủ nhà. Phút 20, sự chậm chạp của hậu vệ Goma tạo điều kiện cho Fletcher đưa bóng vào góc kết thúc thuận lợi, nhưng tiền vệ này đã đưa bóng đi chệch cột dọc góc xa trong gang tấc, bỏ lỡ thời cơ đưa MU nhân đôi cách biệt.

Tạo được không ít cơ hội trong 45 phút đầu tiên, ghi được bàn, nhưng điều mà các cổ động viên MU lo ngại nhất vẫn xảy ra. Đó chính là sự lỏng lẻo trong phòng ngự, dù các hậu vệ áo đỏ đã tỏ ra rất cố gắng trong hiệp đầu. Phút 13, John O''Shea bắt người không tốt và buộc phải phạm lỗi với Brian McBride ngoài vòng cấm, nếu không một tình huống sóng gió đã xảy ra trước cầu môn MU. Phút 30, bóng dội xà ngang, sau cú đánh đầu của Legwinski. Trong tình huống này, Roy Keane đã kịp áp sát Legwinski để không cho cầu thủ này thoải mái dứt điểm. Thiếu Rio Ferdinand (bị treo giò 8 tháng), khả năng chống bóng bổng của MU rất yếu. Điều này thể hiện rõ qua mấy trận gần đây, và lặp lại ở phút 45. Brown bật cao hết sức cũng không thể ngăn được cú đánh đầu nguy hiểm của McBride. Rất may, bóng đã bay chệch đích.

Đầu hiệp hai, MU lặp lại kịch bản mà họ đã diễn không tệ trong 45 phút đầu tiên: tấn công mạnh bên hành lang trái, nơi có C. Ronaldo kỹ thuật, tốc độ và di chuyển khéo léo. Và cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã có cơ hội để tung ra hai pha dứt điểm liên tiếp ngay sau giờ nghỉ giải lao. Những phút tiếp theo, MU phát huy lối đá một chạm nhanh, sử dụng nhiều đường chuyền dài và trung bình nhưng thiếu tính đột biến nên dễ bị hoá giải. Fulham thì vẫn đáp trả quyết liệt, và có bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 65. Sau đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Boa Morte khống chế hợp lý ở gần khu 16m50, đột ngột thay đổi tốc độ và dũng mãnh vượt qua Brown yếu ớt chới với ở phía sau, trước khi anh sút sệt ở góc hẹp bằng chân trái. Carroll kịp khép góc, nhưng đã phản xạ không tốt trước cú dứt điểm ở bên trái khu 5m50 của tiền đạo đối phương. Carroll lẩm bẩm tự trách mình. Còn Butt cùng Ferdinand ngồi trên khán đài mặt sầm lại khi chứng kiến các đồng đội nhận bàn thua không đáng có.

Phút 66, Saha ngã trong khu cấm địa sau khi đón đường chuyền của Forlan. Nhưng trọng tài không cho MU được hưởng phạt đền. Các cổ động viên của đội chủ nhà đồng thanh hưởng ứng quyết định của trọng tài. Còn Saha lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, vì quả thật anh đã bị thủ thành Van der Sar cản ngã rất khéo. Sau đó ít phút, MU tung liền hai cầu thủ vào sân nhằm gia tăng sức công phá: Giggs buộc Fletcher rời sân, còn Forlan nhường chỗ cho Nistelrooy - hung thần đối với Fulham (tiền đạo người Hà Lan đã có 6 bàn vào lưới đội bóng thành London). MU dâng cao tấn công liên tục, nhưng luôn gặp phải sự kháng cự mãnh mẽ của các cầu thủ Fulham ở khu 16m50. Ngay cả khi Nistelrooy phá bẫy việt vị thành công để lao vào khu 5m50 thì anh cũng không thắng nổi một Van der Sar băng ra dũng mãnh để cản phá. Phút 90, C. Ronaldo thử vận may ở cú sút phạt trực tiếp, nhưng Van der Sar đã bắt dính bóng. MU đành chấp nhận chia điểm. Như vậy, sau vòng đấu 27, MU cùng có 58 điểm như Chelsea nhưng đứng sau vì kém hiệu số bàn thắng bại.

Đội hình:

Fulham: Van der Sar - Volz, Goma, Pearce, Green - Malbranque (Inamoto 80''), Sean Davis, Legwinski, McBride - Petta (Pembridge 66''), Boa Morte.

MU: Carroll - O''Shea, Roy Keane, Brown, Fortune - Fletcher (Giggs 72''), Scholes, Phil Neville, C. Ronaldo - Saha, Forlan (van Nistelrooy 72'').

Cũng trong tối thứ bảy, tiền đạo Eidur Gudjohnsen ghi bàn duy nhất ở phút 82, giúp Chelsea giành thắng lợi 1-0 ngay trên sân của Manchester City. Nhờ 3 điểm quý giá này, đội bóng thành London tiếp tục duy trì cơ hội đoạt một suất dự Champions League mùa tới và vẫn còn hy vọng tước ngôi của Arsenal. Sau 27 trận, Chelsea xếp trên MU nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Arsenal không muốn cho các đối thủ phía sau bất cứ tia hy vọng nào trong cuộc đua tới ngôi quán quân mùa này. Họ tiếp tục không thua với chiến thắng nhanh gọn 2-1 trong buổi đón tiếp "ngựa ô" Charlton. Pires phá thế quân bình ngay ở phút thứ hai. Và cũng chỉ hai phút sau, Henry nhân đôi cách biệt, trước khi Claus Jensen kịp gỡ lại một bàn cho đội khách Charlton ở phút 60.

Ngoại hạng Anh (sau 28/2)
TT Đội Trận H/S Điểm
1 Arsenal 27 35 67
2 Chelsea 27 27 58
3 MU 27 26 58
4 Newcastle 26 10 41
5 Charlton 27 4 40
6 Liverpool 25 9 38
7 Aston Villa 27 0 37
8 Fulham 27 1 36
9 Birmingham 25 -3 36
10 Tottenham 26 -3 34
11 Bolton 26 -8 34
12 Southampton 27 0 33
13 Middlesbrough 25 -4 31
14 Everton 27 -6 29
15 Blackburn 27 -5 28
16 Man City 27 -3 27
17 Wolves 27 -28 24
18 Portsmouth 25 -11 23
19 Leicester 27 -14 23
20 Leeds 26 -27 21


Gửi lúc 06:55, 29/02/04Về đầu trang

kankuli
Yêu 1 người vì tấm lòng chân thật.Luôn muốn TTVN tốt đẹp hơn

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 14:25, 29/12/01


Đã được 205 người bình chọn (4.38)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

 







Robben - tân binh của Chelsea
Giới báo chí Anh vừa tiết lộ Chelsea đã ký trước hợp đồng với cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Arjen Robben của PSV Eindhoven. Thông tin này đã gây sốc đối với dư luận vì anh vốn là mục tiêu theo đuổi của M.U và từng “thề thốt” sẽ đặt cả tương lai ở Old Trafford.



Tối qua, Robben (20 tuổi) đã bay đến London và ký kết hợp đồng trị giá 13 triệu bảng Anh với Chelsea, trong đó PSV sẽ nhận trước một nửa. Đây là vụ chuyển nhượng đầu tiên của Chelsea kể từ khi Peter Kenyon chính thức trở thành GĐĐH ở Stamford Bridge.

Sự việc này được xem như một đòn đánh khá đau đối với Ngài Alex Ferguson. HLV của Quỷ đỏ đã nhắm Robben - được xem là tài năng trẻ đầy triển vọng nhất của Hà Lan và đã ghi được 17 bàn cho PSV trong 2 mùa bóng gần đây - từ lâu và từng thừa nhận trước giới báo chí anh sẽ là người thay thế xứng đáng Ryan Giggs. Tháng 1 vừa qua, nhận lời mời của Ferguson, Robben đã đến tham quan “doanh trại” Old Trafford trong vài ngày, có buổi nói chuyện với BLĐ CLB này, ra về trong trạng thái rất hứng khởi và chính bố của Robben đã tuyên bố con trai ông sẽ gia nhập Quỷ đỏ. Chính vì điều này, M.U cứ nghĩ rằng họ gần như chắc chắn có được Robben (dù Chủ tịch Harry van Raaij lên án biện pháp “dụ dỗ đê tiện” của M.U) với giá 5 triệu bảng, hoặc cùng lắm là 8,6 triệu. Tuy nhiên, cuối cùng Kenyon đã nhảy vào và M.U không thể đua đòi với cái giá cao ngất trời của Chelsea. Mùa hè năm ngoái, Ferguson cũng đã thất bại trong một vụ tương tự khi để “xổng” Ronaldinho vào tay Barcelona.

Theo dự kiến, tối nay Chelsea sẽ chính thức công bố bản hợp đồng mới của họ sau buổi thương lượng với GĐKT của PSV Frank Arnesen và đại diện của họ là Ton Schmidt. Được biết, bản hợp đồng này có thời hạn 5 năm. Ngoài Robben, Chelsea cũng dự định mua lại hậu vệ người Brazil Alex của PSV. Alex (21 tuổi) chỉ vừa rời Santos đến với PSV theo hợp đồng trị giá 7 triệu bảng Anh và có thời hạn 2 năm.

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Gửi lúc 10:33, 03/03/04Về đầu trang

becksgiggs
Siêu Bóng Bàn nhất box BB



,Vietnam
Thành viên từ 16:40, 31/07/02


Đã được 18 người bình chọn (4.56)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Thằng "Robber" đến Chelsea

Ngay sau khi có những thông tin về việc Robben sắp sang Chelski, ông Hans Robben(bố của thằng Arjen ) phát biểu trên tờ báo Sunday Mirror .
"My son will not go to Chelsea. Over my dead body will he go there," Hans Robben told the Sunday Mirror." Thằng con của tôi nó sẽ không tới chelsea, chỉ khi bước qua xác của tôi thì nó mới đến Bridge được ... he he !
"But my son has been to see Sir Alex Ferguson and nobody knows better why organisation and a good structure at a top club is so important. Nó đang tiếp xúc với ông Ferguson và mọi người đều biết rằng MU là một câu lạc bộ có tổ chức tốt nhất trên thế giới như thế này là rất quan trọng với cầu thủ .
Old Trafford is the only place he wants to play and if he can''t play there he would rather stay at PSV
Old là một nơi duy nhất thằng con tôi muốn chơi và nếu nó không đến đấy để chơi bóng được thì ở lại PSV còn tốt hơn ở Chelsea ..........

Ông Hans đã nói như thế này rồi thì làm sao thằng Robben đến Chelsea được ? khà khà !


Letter

Gửi lúc 11:50, 03/03/04Về đầu trang

pires07


,Vietnam
Thành viên từ 09:58, 30/01/04


Đã được 25 người bình chọn (3.68)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

- Tiền vệ Joe Cole chuẩn bị chia tay Chelsea. Theo thông tin ban đầu, Cole không còn nằm trong danh sách mà Chelsea muốn giữ lại. Cầu thủ 22 tuổi này chưa được chơi trọn vẹn 90 phút kể từ khi chuyển đến từ West Ham với giá 6,6 triệu bảng, được 11 lần vào sân và đều với vai trò dự bị. Điều Cole đang lo ngại là sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cơ hội tham dự EURO 2004 của anh. (B.K)

Gửi lúc 13:53, 03/03/04Về đầu trang

Lipool
Heart as big as Liverpool



,Vietnam
Thành viên từ 00:50, 12/10/02


Đã được 4 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trong lúc đọc tin trên VNEXPRESS, tình cờ đọc được tít này:


Chủ tịch Chelsea từ chức


Cả Ken Bates (trái) và B. Robson đều đã đến tuổi nghỉ hưu.
Sáng nay, Ken Bates đã rời khỏi cương vị Chủ tịch CLB Chelsea, chấm dứt 22 năm làm việc tại sân Stamford Bridge do những kế hoạch của ông không còn đáp ứng được đòi hỏi của các CĐV. Bruce Buck, một luật sư người Mỹ, được chỉ định thay thế, đảm trách việc điều hành công ty mẹ Chelsea Village.

Tháng 7/2003, Chủ tịch Bates, vì nợ nần, phải bán CLB của mình cho Roman Abramovich (229 triệu USD). Ý nguyện được tiếp tục làm việc ở sân Stamford Bridge của ông vẫn được chấp nhận. Nhưng khi tỷ phú người Nga bắt đầu cuộc cách mạng ở Chelsea bằng việc mua hàng loạt những cầu thủ giỏi, thì những kế hoạch của "ông già đầu bạc" đã bị phá sản hoàn toàn.

Cách đây 22 năm, Ken Bates trở thành vị cứu tinh của Chelsea khi ông vực CLB chủ sân Stamford Bridge ra khỏi nguy cơ phá sản. Sau đó, ông thành lập và phát triển công ty mẹ Chelsea Village thành một công ty hùng mạnh, tạo hậu thuẫn lớn về tài chính cho đội bóng Chelsea. Thành công cũng dần đến với sân Stamford Brigde, qua thời trị vì của các HLV hàng đầu Anh quốc như Glenn Hoddle, Ruud Gullit và Gianluca Vialli. Trong thời gian Ken Bates tại vị, Chelsea giành hai Cup FA vào năm 1997 và 2000, Cup C2 và Coca-Cola Cup năm 1998. Đỉnh cao thành công của CLB là vào tới tận tứ kết Champions League năm 2000, khi đó Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Gianluca Vialli. Tuy nhiên, chi phí khổng lồ để chiêu mộ và trả lương cho những ngôi sao lớn của Chủ tịch Ken Bates cùng sự đổ bể những bản hợp đồng truyền hình đã làm cho Chelsea tụt vào hố sâu của nợ nần. Và ông đã buộc phải bán CLB cho Abramovich vào mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, những bất đồng không thể điều hòa với tân Giám đốc điều hành Peter Kenyon mới là nguyên nhân chính khiến Ken Bates phải ra đi. Những khó khăn về tài chính buộc Roman Abramovich phải mời Kenyon từ MU về đảm nhận vị trí giám đốc điều hành với mục đích đưa Chelsea thoát khỏi khó khăn. Và sân Stamford Bridge không còn chỗ cho Ken Bates.


Thứ tư, 3/3/2004

Gửi lúc 00:37, 04/03/04Về đầu trang

pires07


,Vietnam
Thành viên từ 09:58, 30/01/04


Đã được 25 người bình chọn (3.68)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của becksgiggs viết lúc 11:50 ngày 03/03/2004:


Thằng "Robber" đến Chelsea

Ngay sau khi có những thông tin về việc Robben sắp sang Chelski, ông Hans Robben(bố của thằng Arjen ) phát biểu trên tờ báo Sunday Mirror .
"My son will not go to Chelsea. Over my dead body will he go there," Hans Robben told the Sunday Mirror." Thằng con của tôi nó sẽ không tới chelsea, chỉ khi bước qua xác của tôi thì nó mới đến Bridge được ... he he !
"But my son has been to see Sir Alex Ferguson and nobody knows better why organisation and a good structure at a top club is so important. Nó đang tiếp xúc với ông Ferguson và mọi người đều biết rằng MU là một câu lạc bộ có tổ chức tốt nhất trên thế giới như thế này là rất quan trọng với cầu thủ .
Old Trafford is the only place he wants to play and if he can''''t play there he would rather stay at PSV
Old là một nơi duy nhất thằng con tôi muốn chơi và nếu nó không đến đấy để chơi bóng được thì ở lại PSV còn tốt hơn ở Chelsea ..........

Ông Hans đã nói như thế này rồi thì làm sao thằng Robben đến Chelsea được ? khà khà !


đọc cái này đi cu:

Robben - Cú áp phe ngoạn mục của Abramovich

Với 13 triệu bảng, Chelsea đã mua được Arjen Robben từ PSV Eindhoven. Nhưng vì sao chỉ trong ngày 2-3, Chelsea lại mua được Robben - mục tiêu mà M.U theo đuổi hàng tháng trời qua? Chúng ta hãy cùng điểm lại những cột mốc của sự kiện này…

Ngày 2-11-2003, lần đầu tiên có tin đồn Robben sẽ rời PSV. Đích đến của anh nhiều khả năng sẽ là M.U vào đầu mùa bóng 04-05. Đội ĐKVĐ Anh thông báo họ đã nhận được lời bảo đảm từ PSV. M.U sẽ là đội đầu tiên được thương lượng mua Robben.

Đầu tháng 1-2004, HLV Alex Ferguson tỏ rõ “thành ý” bằng cách mời Robben cùng bố cậu đến trại huấn luyện của M.U ở Carrington. Sự kiện này lẽ ra chẳng có gì phải ầm ĩ, nhưng MU lại “phá luật” tự ý tiếp xúc Robben mà chẳng thèm hỏi ý kiến của PSV. Thế là Chủ tịch PSV Harry Van Raaij nổi đoá: “Tôi thật không chịu nổi cách làm không minh bạch của M.U. Jamp Stam, Van Nistelrooy và giờ đây là Robben”. Có một uẩn khúc sau vụ này: M.U đột ngột giảm giá chuyển nhượng Robben từ 10 triệu bảng xuống còn 5,5 triệu bảng, M.U chỉ có thể mua được… chiếc áo có tên Robben.

Ngày 23-1, Chelsea nhảy vào tranh giành Robben. Bố của cầu thủ này cật lực phản đối: “Chỉ khi nào chết, Robben mới đến Chelsea. M.U hoặc không đâu cả. Con tôi thà thi đấu trong đội hình dự bị của PSV còn hơn là đến Chelsea”. “Đầu mối” Chelsea xem như đứt, M.U cũng chẳng thủ lợi được tí nào. Ngày 11-2, Van Raaij tuyên bố chấm dứt thương lượng vì M.U nằng nặc không chịu nâng giá Robben. Hồ sơ về vụ chuyển nhượng Robben xem như bị xếp lại.

Nhưng thật bất ngờ, “Chelsea đã mua được Robben”. Phép lại xuất hiện chăng? Không, đó là do con người cả. Abramovich đã lệnh cho giám đốc điều hành Peter Kenyon và HLV Claudio Ranieri thân chinh đáp máy bay sang Hà Lan đến tận nhà Robben thuyết phục cầu thủ này.

Dĩ nhiên, Chelsea có thông qua PSV trước nên cuộc thương lượng kết thúc chóng vánh. Chelsea có Robben, bản thân cầu thủ này nhận 18 triệu euro tiền lương và tiền thưởng trong vòng 5 năm khoác áo CLB Anh. Còn PSV? CLB Hà Lan nhận được tiền chuyển nhượng và… hậu vệ Alex (mục tiêu của Real Madrid) của Santos. Chelsea chấp nhận mua Alex rồi cho PSV mượn trong vòng 2 năm tới. Abramovich chơi đẹp thế, thảo nào Van Raaij chẳng vui vẻ bán Robben kèm theo lời hứa “PSV sẽ tiếp tục hợp tác với Chelsea”.

Theo Thể thao Tp.HCM

Gửi lúc 17:20, 04/03/04Về đầu trang

gamap
Chelsea FC's member. Mitglied des FFCB



,Vietnam
Thành viên từ 13:21, 11/02/02


Đã được 5 người bình chọn (3.60)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

He he nghe dau Chel condang dinh hot tay tren Mu 1 chang tien ve tre nao day nua.
Moi lai hinh nhu Chel da ki mot hop dong voi PSV. Chel se ho tro dao tao cau thu tre va tat nhien se co quyen uu tien mua cau thu cua PSV.

[size=8]Hãy để màu xanh tràn ngập thế giới. Vượt qua khó khăn hiện tại sẽ là thời đại của "The BLUE"[/size]

Gửi lúc 20:45, 07/03/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


5.6886284