supersonic_9000
,Vietnam Thành viên từ 19:07, 05/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Bàn tay của... Abramovich! (Baobongda.com.vn) - Bayern Munich “cò cưa” 2 năm; Giám đốc Thể thao Antonio Munõoz của Atletico Madrid thì ăn chực, nằm chờ nửa tháng trời tại Argentina; ông trùm khét tiếng “không thể thất bại” Ariedo Braida của Milan cũng dăm lần, bảy lượt đi về Buenos Aires – tất cả chỉ vì một chàng trai mang tên Carlos Tevez, một gã trai mới 20 tuổi nhưng gần như đã giành được tất cả, những chức vô địch Argentina, Cúp Libertadores, Cúp Liên lục địa, ngôi Á quân Copa America, Huy chương vàng Olympic Athens - để rồi… thất bại. Trong khi đó, Kia Joorabchian, một doanh nhân Iran chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để thuyết phục được ông chủ Mauricio Macri của Boca, thêm nửa tiếng để thảo luận xong mọi điều khoản cá nhân với Tevez, và cuối cùng, cần có nửa giây đồng hồ để ký xoẹt vào một tờ giấy, trong đó ghi nhận một sự thật rằng từ giờ cho đến năm 2009, Carlos Tevez, thần đồng của bóng đá Argentina, “Maradona mới” sẽ là người của Corinthians SC (ít nhất là trên lý thuyết) bởi đơn giản, Boca đã bán Tevez đi giống như đã không biết bao nhiêu lần để những Riquelme, Maradona… ra đi để nhận lại một nắm tiền, mà lần này tới 18 triệu USD đã chảy vào cái két sắt trống rỗng của họ. 18 triệu đó đồng nghĩa với việc 80% quyền sở hữu Tevez đã thuộc về Corinthians, còn Boca (thậm chí là bóng đá Argentina) mất đi ngôi sao sáng nhất của mình vào thời điểm hiện tại. Thất bại 1-3 trước Newell’s Old Boys tại Bombonera ngày 28/11 hóa ra lại là lần cuối cùng Tevez khoác lên mình chiếc áo vàng - xanh nổi tiếng bởi chỉ nửa tiếng sau trận đấu kết thúc, bản HĐ với Corinthians đã được hoàn tất. Xong, thế là xong, Tevez đã trở thành cái tên đầu tiên trong dòng thác lũ cầu thủ sắp đổ về sân Alfredo Schurig bởi đơn giản, tiền của Media Sports Investments đã biến Corinthians SC trở thành Chelsea của người Nam Mỹ. Theo bản HĐ hợp tác vừa được ký ngày 19/11, MSI có trách nhiệm… bơm tiền để Corinthians trả nợ (lên tới 60 triệu USD), chi ra 35 triệu USD mua về ít nhất là 7 ngôi sao để biến Corinthians thành một thế lực của bóng đá Nam Mỹ (Tevez chỉ là người đầu tiên, những cái tên tiếp theo sẽ là Robinho (Santos), Roger (Fluminense), Washington (Paranense), Mascherano (River), Lisandro Lopez (Racing), Petkovic (Vasco da Gama) cùng việc chiêu mộ HLV Wanderley Luxemburgo. Thế nhưng phải chăng vì ngẫu nhiên mà Corinthians chiến thắng Bayern Munich, Atletico Madrid, AC Milan để có Tevez; mà MSI lại đổ tiền, đổ của vào một CLB đang ngắc ngoải vì vấn đề tài chính như Corinthians. Xin thưa là còn lâu, có vẻ như Corinthians đang trở thành Chelsea của Nam Mỹ chính bằng những đồng tiền của ông chủ Abramovich (!?) của Chelsea “xịn”. Người Anh đang đồn rằng MSI (một công ty môi giới của Anh) là thuộc sở hữu của “ngài Roman”, rằng Kia Joorabchian, ông chủ MSI tuy mang quốc tịch Iran nhưng trong 5 lần nhập cảnh vào Brazil đã sử dụng 3 hộ chiếu Canada, 2 hộ chiếu Anh, mà tất cả đều khác nhau, từ tên tuổi cho đến ngày tháng năm sinh (!?). Chưa hết, theo tài liệu của cảnh sát Nga, Joorabchian đã từng bán tạp chí Kommersant, một trong những tờ báo lớn nhất nước Nga cho Boris Berezovsky và một người bạn (có thể là Abramovich lắm chứ), từng có chân trong Hội đồng Quản trị tập đoàn dầu khí Sibneft và là bạn thân của cá nhân Abramovich. Với những lý do đó, có vẻ như Corinthians đang được biến thành cái sân sau của Chelsea, tiền của Abramovich đang biến Alfredo Schurig thành trạm trung chuyển đến châu Âu của những ngôi sao tương lai như Tevez. Đúng là tiền mạnh thật!
Gửi lúc 20:13, 01/12/04
|