|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Trung (China Club), Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
xinchaocuocsong Thành viên của Chinese club.
 ,Vietnam Thành viên từ 19:37, 05/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
em nhờ các bác dich hộ em bài hát này mà mãi không có ai dịch được ! chán quá! các bác cố gắng dịch giúp em với ! em cảm ơn nhiều ! http://www.365www.net/flash/5.swf  Gửi lúc 19:59, 05/06/04
|
turkey_ngo
 ,Vietnam Thành viên từ 19:08, 29/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
hi`hi`.Em chào cả nhà .Cả nhà dã nghe bài " ding xiang hua "_丁 香 花 chưa? Nếu chưa cả nhà vào www.vlike.com nhé.Bài đó nghe được phết .Bai viết của em đên đây là hết rùi .Em chào cả nhà em về.Hi`hi` ..........Lúc em buồn đều có anh......
.........Lúc anh buồn ngồi nhớ em......
Gửi lúc 21:03, 05/06/04
|
ntvuhi
,Vietnam Thành viên từ 01:00, 23/05/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Gởi bạn xinchaocuocsong: 朋友别哭 - Lữ Phương 有没有一扇窗 能让你不绝望 看一看花花世界 原来象梦一场 有人哭 有人笑 有人输 有人老 到结局还不是一样 有没有一种爱 能让你不受伤 这些年堆积多少 对你的知心话 什么酒醒不了 什么痛忘不掉 向前走 就不可能回头望 朋友别哭 我依然是你心灵的归宿 朋友别哭 要相信自己的路 红尘中 有太多茫然痴心的追逐 你的苦 我也有感触 我一直在你心灵最深处 朋友别哭 我陪你就不孤独 人海中 难得有几个真正的朋友 这份情 请你不要不在乎 -----*****----- Bạn ơi xin đừng khóc Có hay không một cánh cửa có thể làm cho bạn hết tuyệt vọng Hãy nhìn mà xem, thế giới muôn màu này cũng giống như một giấc mộng. Có kẻ cười, người khóc. Có kẻ được, người thua Kết cuộc thì cũng vậy thôi Có hay không một thứ tình yêu, có thể làm cho bạn không bị tổn thương. Bao năm qua chất chứa bao lời tri âm dành cho bạn Có thứ rượu nào uống vào không tỉnh? Có nỗi đau nào không thể nào quên? Đã đi về phía trước thì không thể nhìn lại Bạn ơi đừng khóc, tôi vẫn là chỗ nương tựa cho tâm hồn bạn Hãy tin tưởng vào con đường mình đi Trong cõi hồng trần này, có bao nhiêu đeo đuổi mơ ảo cuồng si Nỗi khổ của bạn, tôi cũng cảm nhận được Tôi luôn hiện diện nơi sâu thẳm của tâm hồn bạn. Có tôi đi cùng, bạn sẽ không còn cô đơn Trong biển người này, khó tìm được những người bạn chân thành. Tình cảm này xin bạn hãy trân trọng. Gửi lúc 23:08, 05/06/04
|
JoannaFalconer Gàn
 ,Vietnam Thành viên từ 07:52, 20/05/04
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của thqk viết lúc 15:31 ngày 04/06/2004:
Nếu máy bạn có cài các chương trình tăng tốc download(Download Accerlerator, Internet download Manager...) thì nó sẽ tự động download cho bạn , vừa nhanh vừa tiết kiệm  Nếu ko có thì bạn mở Windows Media Player-->open URL copy link này của voh vào: http://www.voh.com.vn/data/sound/20040531030949hoa 6 - cung ngam trang - do duc vy.mp3 Sau khi bài hát đã load hết thì chọn "Save as" Còn link trực tiếp đến bài hát đó mình cũng tìm ko ra http://thqk.g3z.com Được thqk sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 04/06/2004
Cám ơn anh Khánh nhiều nhen,anh dễ thương thiệt...
Gửi lúc 08:30, 06/06/04
|
tiamotanto25 Mãi yêu người thôi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:36, 08/05/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
第一次我说爱你的时候。。。 都怪我都怪我感不到事情快另有个结果。。。 我是在等待一个女孩, 还是在等待沉沦。。。 Anh biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh ko đẹp bằng em thật
Nhưng đẹp hơn em ở tấm lòng Gửi lúc 18:44, 10/06/04
|
hongkong_girl Trùm Sò xã hội đen hongkong.Thành viên cấp cao của Bonal-Ngô Quyền. Khách mời danh dự của DHP. Khách mời cực kỳ danh dự của BOX VIMARU.Bồ ruột của Fei
 ,China Thành viên từ 23:16, 11/02/02
Đã được 32 người bình chọn (3.59)
|
Các bác ơi mua đĩa F.I.R về nghe đi hay cực luôn , Bài Lydia hơi đỉnh đấy
我爱的人不是我的爱人,他心里每一寸都属于另一个人.他真幸福幸福得真残忍让我又爱又恨他的爱怎么那么深 Gửi lúc 20:49, 11/06/04
|
thienduongaoanh
,Vietnam Thành viên từ 19:22, 13/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của firstowl viết lúc 15:48 ngày 12/06/2004:
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại , ai có lòng tốt làm ơn cho tui biết chỗ nào download bài 一千个伤心的理由 không??? Tên tiếng Việt là Tình đầu chưa nguôi do MinhThuận hát đó.
Bồ vào đây để load về nghen.
Được thienduongaoanh sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 12/06/2004 Gửi lúc 19:23, 12/06/04
|
tiamotanto25 Mãi yêu người thôi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:36, 08/05/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
bài đó của Trương Học Hữu (张学友), mua đĩa Trương Học Hữu về mà nghe. 一千个伤心的理由 爱过的人我已不在拥有,许多故事有伤心的理由。 这一次我的爱情等不到天长地球, 错过的人。。。。。可以回头。 爱过的心没有任何情求, 许多故事有伤心的理由。这一次我的爱情等不到天长地球,走过的人再也不能停留。 一千个伤心的理由,一千个伤心的理由,最后我的爱情在故事里漫漫陈旧。 一千个伤心的理由,一千个伤心的理由,最后在别人的故事里我破遗忘。 đoạn ..... là ko nhớ hehe Ngày mai 2 đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Ân tình rồi đây phai phôi chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi.... Gửi lúc 19:34, 12/06/04
|
vinhaihong I love Viet Nam, I love TTVN, I love all of you .... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:57, 12/10/02
Đã được 30 người bình chọn (4.70)
|
爱过的人我已不在拥有,许多故事有伤心的理由。 这一次我的爱情等不到天长地球, 错过的人再也不能回首。 爱过的心没有任何情求, 许多故事有伤心的理由。这一次我的爱情等不到天长地球,走过的路再也不能停留。 一千个伤心的理由,一千个伤心的理由,最后我的爱情在故事里漫漫陈旧。 一千个伤心的理由,一千个伤心的理由,最后在别人的故事里我被遗忘。 Một bước phong trần Mấy phen chìm nổi Trời tình mù mịt Biển hận mênh mông
http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
Gửi lúc 19:58, 12/06/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|