Go_player Sư phụ IGO của box Cờ. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 09:57, 18/03/03
Đã được 17 người bình chọn (4.71)
|
Gần đây, lão phu có 1 câu chuyện ko được thoải mái, giữ mãi mà suy nghĩ cũng vô ích, thiển nghĩ thử bắt chước cái thằng cắt tóc ngày xưa, chạy vào rừng mà hét lên cho thoả cũng ko dở quá. Nay kể lể ở đây, chia sẻ với anh em bằng hữu, hầu mong có người hiểu giúp, cũng còn có phần may mắn hơn thằng cắt tóc ý vài phần. Nếu anh em ko có lòng cảm thông, cũng xin nén tiếng cười chê kẻo lão phu bực mình thêm.  lão phu theo nghiệp cờ, lâu cũng chẳng bằng ai, nhưng nói nhanh thì cũng là nói hơi quá đi rồi, đằng đẵng hơn 10 năm dài, tình nghĩa với cờ, với bạn bè giang hồ trong làng cờ cũng ko hề nhỏ. Nghĩ lại, với thân phận tầm thường như lão phu, xuất thân là 1 chú lông bông, chả được mấy tý thông minh, mà nay kết giao được với bao nhiêu anh tài, chẳng phải may mắn lắm ru? Buổi đầu xuất thân, chẳng thể quên giao tình thắm thiết với Trung Thần Thông lão sư, với vài bài học cờ tàn ngắn ngủi, từ 1 tên vịt đi nộp, lão phu trở thành 1 trong 3 đầu lĩnh của 1 vùng chẳng mấy khó khăn - chứng tỏ năng lực sư phạm của Trung Thần Thông quả nhiên quảng đại. Rồi, làm quen với cờ Vây, anh em cùng nhau luyện tập, khám phá sách vở, chẳng thầy nào khai sáng, cũng đạt đến trình độ của Dan player -Nam chinh Bắc chiến, kết giao bằng hữu, chưa mấy khi phải hổ thẹn . Tháng ngày khó khăn mà đầm ấm khi xưa, mấy ai nỡ lòng nào quên được. Muốn có bạn cờ, phải tìm người đồng tâm để mà truyền dạy, dành thời gian, tâm huyết, ko bỏ lỡ cơ hội nào, dù nhỏ, dù lớn. Vừa phổ cập cờ, vừa cùng nhau luyện tập, thời gian chiếm dụng rất lớn, nên công việc nhiều khi cũng bị ảnh hưởng ko nhỏ. Nhưng 2 anh em đã sẵn sàng hy sinh cho cờ, nào quản những điều mất mát. Nào ngờ, cơ quan quản lý cư xử quan liêu, chẳng trọng hiền tài, làm Trung Thần Thông bất đồng quan điểm, thoái xuất giang hồ, những tưởng đem bí kíp cất riêng một chỗ, chỉ truyền cho anh em giang hồ thật thân tình đáng quý. Lão phu kì thực chả mong gì người đối đãi tốt xấu, yêu cờ thì chỉ vì cờ, mấy người nông cạn kia có nghĩa gi đâu? Lão phu ko lí đến họ, cốt nhất, có điều kiện để cờ vây thể hiện được nét đẹp của nó, để cờ vây được quan tâm xứng đáng của xã hội, là lão phu thoả nguyện. Vì thế, lão phu vẫn ko lẩn tránh, lại được động viên của Nam Đế, Bắc Cái nên gắng gượng 1 mình, xây dựng làng cờ ở Hà Nội. Đến nay đã đạt 1 vài thành quả, tuy nhỏ, nhưng cũng đủ động viên. Nam đế nói: Hà Nội mà ko có người chơi, tp cũng ko vui. Ấy mà, thành quả nho nhỏ của làng cờ Vây Hànội ko làm Trung Thần Thông vui, mà ngược lại. Ảnh cho rằng lão phu đã ko làm đúng. Theo ý anh, lão phu nên đoạn tuyệt với cờ, để giữ lại mối giao tình thắm thiết giữa 2 nhà. Cái này giống như ép lão phu tự phế võ công, triệt tiêu môn phái, đoạn giao bằng hữu giang hồ, để chọn lấy cái tình của Toàn Chân giáo chủ. Lão phu cho là nên làm ngược lại, giáo chủ toàn Chân phái nên thức thời thấu lí, ko thể khư khư giữ riêng tuyệt học, vả lại, kiến thức mênh mông, bể học rộng lớn, đâu có của riêng nhà nào, nhất là, cái mình đã biết, so với cái mình chưa biết, giống như hạt cát trong bể khơi (5d-5d nghiệp dư có ý nghĩa gì? người thông minh lanh lợi, có thầy dạy đúng cách, chỉ 2-3 năm là đạt được), lão phu cũng mong một ngày nào, gặp được danh sư, mà đề cao công lực chứ, lẽ nào Trùng Dương giáo chủ cho rằng thế là đã đủ? Thế nên, 1 đao tuyệt tình, lão phu quả thật thấy tiếc cho cái lòng vì cờ, sao chỉ ngắn chừng đó. ô hô, ai tai!!!...!!! Ta đã là con của vạn nhà Là em của vạn kiếp phôi pha, .....................
Gửi lúc 20:58, 21/09/04
|