Larra Irgendwann in Deutschland Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Moldova Thành viên từ 09:18, 28/10/02
Đã được 103 người bình chọn (4.69)
|
Trích từ bài của tintin2000 viết lúc 21:17 ngày 04/06/2003:
Tớ chơi cờ chủ yếu là chess, tơ nghĩ nếu có địa điểm gặp gỡ giao lưu chơi cờ thường xuyên thì hay hơn là suôt ngày online nhiều, lại còn thỉnh thoang tổ chức giải nữa chứ. Nếu mà truyền thống gặp gỡ chơi cờ taị các quán cà phê như xưa kia của Pháp có thể truyền đươc vào Hà Nội thì thú phải biết.Ai thích chung vốn mở chess- caphê với tớ nào, bạn nào thích tham gia nào. Nhắn tin vào đây ta bàn bạc ... Tiến lên
Quá hay !  Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ  Đọc sách cũng thấy kể phong tục của các nước châu Âu trong các nơi công cộng hay để bàn cờ Vua, hay thật. Hồi trước tớ được nhìn thấy cái ảnh giữa trời mưa to mà rất nhiều người ngồi xếp thành 2 hàng chơi cờ với nhau, trong công viên, một tay cầm ô một tay nhấc quân trông tuyệt vời. Quân cờ bằng đá trắng đen nặng, to, bàn cờ khắc vào bàn đá cố định nên chắc là mưa chẳng nhằm nhò gì . Kể ra thì ở tây thú chơi cờ Vua nó thâm nhập vào sâu thật. Nó có cái gì đó quý phái còn sót lại bởi thời trước những người chơi cờ là những người quý tộc. Ở đó người ta (dù không phải là người chơi cờ) nói đến cờ Vua thì nghĩ đến thể thao, giải trí, luyện đầu óc, thư giãn, là hoạt động yên tĩnh giữa 2 người, nghĩ đến phong tục, thưởng thức vẻ đẹp của không gian trầm lắng quanh bàn cờ. Chứ đâu như ở VN, có mỗi cái môn Cờ tướng làm truyền thống mà 10 người nói đến thì 8 người buột miệng : "Cờ với chả bạc", rồi liên tưởng đến mấy bác xe ôm, mấy ông xích lô, cụ già còm nhom, thanh niên lêu lổng, tóm lại là các thành phần không được hay ho gì lắm, tụ tập đàn đúm, nghĩ đến cờ là nghĩ đến tệ nạn, là chuyện "giang hồ". Bản thân tớ đã có lúc rất tức giận khi trong một lần đi tham quan, ở giữa nơi phong cảnh đẹp, thấy đầu óc rất thư giãn, tớ nói " bây giờ chơi cờ thì hay quá " mà mấy đứa bạn xung quanh nói ngay (thật ra ngay từ lúc chúng nó mở miệng tớ đã biết chúng nó nói gì), chúng nó nói là " như kiểu mấy cụ già ý nhỉ " rồi cười nụ cười theo kiểu "à thằng này đúng là kiểu đấy đấy ". Rồi nhiều lần khác nữa làm tớ hiểu rõ tuy nước mình nhiều người thích cờ, nhưng hiểu được vẻ đẹp và biết tôn trọng nó một cách thật sự thì chẳng có mấy ai (ít ra là xung quanh tớ từ lúc đẻ ra đến bây giờ chẳng có mấy ai, kể cả những người trí thức). Nghĩ mà buồn. Ngay từ rất nhỏ tớ đã thích cờ, rất thích là đằng khác, hơn nữa lại không có ai xung quanh chỉ dẫn, mà vẫn không hề chán chơi một mình, chơi cả Trắng lẫn Đen. Về phương diện Cờ mà nói, tớ là một kể sống trên hoang đảo cho đến gần đây mới chơi một chút trên mạng (chúa phù hộ cho internet ). Nếu được có một cơ hội, có lẽ giờ tớ, không nghi ngờ gì, đã là một kỳ thủ chuyên nghiệp, hoặc ít ra, đã thử trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp. Khi một trong những ước mơ hồi bé mất đi, là ta lại chết thêm một chút. Hiện nay tớ thử chơi Renju, nhưng sự say mê hồi xưa không tìm lại được ... Hình tượng môn Cờ tướng nói riêng và cờ nói chung ở VN trong suy nghĩ người không chơi cờ rất kém so với các nước khác. Có lẽ đấy cũng là một nguyên nhân khiến trình độ cờ nước ta tiến bộ chậm như ... tiến bộ thụt lùi  Liệu sau này chúng ta có thay đổi được gì không ? Nghĩ mà buồn. memory the scourge of the unhappy gives life to the very stones of the past and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
Được Larra sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 04/06/2003 Được Larra sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 04/06/2003 Gửi lúc 22:14, 04/06/03
|