chezz
,Vietnam Thành viên từ 09:43, 04/09/03
Đã được 4 người bình chọn (4.50)
|
Xin cảm ơn bạn Go_player. Các thông tin của bạn tìm cho đã tạm đủ. Tôi đã chuyển cho người bạn ở Singapore rồi. Bây giờ là lúc anh ta sẽ phải thắng bản thân và tự đi "khai cuộc" lấy  Bình thường tôi không dính vào những chuyện như thế này. Nhưng nghe chuyện anh chàng Singapore này tôi cũng thấy tội nghiệp. Cuộc đời của anh ta cũng hao hao như chuyện của kỳ thủ Mai Thanh Minh nhà ta. Anh ta cũng sống bằng cờ (vừa là kỳ thủ, vừa dậy cờ Tướng kiếm sống). Ham chơi cờ quá đến khi quá tuổi rồi mới nghĩ mình cần lấy vợ (Mai Thanh Minh còn quyết định ở vậy luôn). Nhưng anh ta lại chê (hoặc sợ ) con gái Sing, cho rằng họ quá "vật chất" (material) và khó đáp ứng. Nhìn thấy một vài người bạn lấy được các cô vợ VN vừa đẹp vừa ngoan nên anh ta quay ra mơ tưởng các cô gái VN. Nhưng anh ta tiếng Việt không biết, mà không có dịp đến VN. Đối tượng mà anh nhắm đến là các cô hiền lành ở VN (không nói được tiếng Anh chứ không phải các cô Việt kiều). Bí quá anh ta cứ liên tục nài nỉ nhờ tôi giúp và gửi cho tôi đủ loại giấy tờ, ảnh cá nhân... (kiểu nhờ bắt ép ). Kể mấy lời ở đây góp vui với mọi người, đồng thời nhấn mạnh rằng chị em VN rất đắt giá. Các bạn đừng quá ham cờ mà... chậm lấy vợ nhé  Một lần nữa cảm ơn bạn Go_Player. Có lẽ mượn đất của box đã đủ rồi, lại nhờ các Mod xoá bài này đi cho rộng chỗ.
Gửi lúc 11:20, 27/02/04
|