thuanvn Chú "Chuột" đen xấu xí. Rất thích Ngựa !
 ,Vietnam Thành viên từ 15:43, 29/12/03
Đã được 7 người bình chọn (4.71)
|
Trích từ bài của X_3winofall viết lúc 20:49 ngày 10/03/2004:
dĩ nhiên là lớp 11 rồi hồi trước khi lên mạng,mình chẳng đánh theo 1 cái hệ thống nào cả cứ đánh theo cảm tính ko hà.Sau lên coi trong ttvnol mình coi và học được mấy chiến thuật.Cuối cùng mình ghiền chiến thuật Gambit cánh Vua(các bác đang chơi với mình đoc được đừng chơi kiểu phản Gambit nghe ) mình đang đánh 5 ván với các bác Vn trong Gk&RHP và đều chơi GB(dĩ nhiên đều là quân trắng).Ko biết kết quả ra sao đây?
Thế thì X_3winofall thua tôi tới 5 tuổi lận. Hồi tôi lên cấp 3 mới thực sự biết chơi cờ Vua, nhưng cũng không bài bản lắm. Lúc đấu cho tuyển trường, được huấn luyện món khai cuộc Ý, hic hic... Nói tóm lại là đối phương sơ hở thì tôi xơi, còn không thì ráng chịu đòn... Hèn chi mà ván đấu với X_3winofall ở RHP, tôi gặp phải King Gambit vốn ghét cay ghét đắng. Nhớ lại hồi trước đụng Trần Thanh Tâm cầm đen bị đè bẹp dí dưới cái King Gambit đó. 
Tự hào được gắn lên người cái mác peda...
thuanvn
Gửi lúc 18:15, 11/03/04
|
dphamhai
 ,Japan Thành viên từ 12:03, 25/06/02
Đã được 5 người bình chọn (2.60)
|
Hồi đó, mới 6 tuổi, mẹ dắt đến Cung Văn Hoá Thiếu Nhi để học Thể Thao,chả nhớ lúc đó nghĩ thế nào lại chọn môn cờ Vua. Sau này lên cấp II, được chọn vào đội tuyển trường tham gia thi đấu tại giải Thành phố. Càng chơi, càng thấy yêu môn thể thao này lúc nào không biết. Cho đến bây giờ, khi đã là một người hoạt động trong ngành kinh doanh, cờ Vua giúp cho mình một khả năng tư duy tốt hơn, biết tính toán những đường đi nước bước sao cho hiệu quả.Mong rằng cờ Vua rồi sẽ phổ biến hơn ở Việt Nam! Jordan Gửi lúc 12:58, 19/03/04
|
Go_player Sư phụ IGO của box Cờ. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 09:57, 18/03/03
Đã được 17 người bình chọn (4.71)
|
tại sao lão phu chơi cờ nhỉ? Hiếu thắng, mới đầu là lòng hiếu thắng, đơn giản là như vậy, ở thời của lão phu, các cuộc cạnh tranh trong trường học hầu như không có, cho nên lão phu không có ý thức về việc phải hoc giỏi hơn thằng khác làm gì -(thế mới đen- hay là đỏ nhỉ?), chỉ cần biết là mình thông minh hơn chúng nó là được, điểm số ở trường chả đánh giá gì cả, gia phụ bảo vậy. vì thế, lúc mới tiếp xúc với cờ Giang hồ, lão phu mê mẩn các cuộc tranh hùng ngoài vỉa hè, tạo dựng bản lĩnh giang hồ về cờ và về xã hội. Hầu như ngày nào cũng lang thang tìm kiếm các xới cờ để phá lò. Kịp khi giải vô địch quận Đống đa lần 1 - 1993 mở ra, lão phu có dịp ấn chứng võ công với vua cờ tiền Hà nội - Bùi Dương Trân trong một trận ở vòng loại, và may mắn, cầm hoà trong ưu thế cả 2 ván đấu chính thức - thực ra, vì mục tiêu là không thua, nên lão phu không tận dụng được ưu thế hơn quân để đánh thắng anh Trân. Tuy nhiên, sau giải đó, anh Trân cũng để mắt tới thằng chọi con là lão phu, rồi cùng nhau rong ruổi giang hồ vài ba năm. Cuối cùng, vì mục tiêu chơi cờ không hoàn toàn giống nhau, nên cuối cùng anh em không đi chung đường nữa (tuy vẫn quý mến nhau)-đó là năm 1996, lão phu lúc đó đã ngộ ra được nhiều điều mà cờ đã cho lão phu, giao kết bạn bè, lòng quả cảm, bề rộng, bề sâu của tư duy, ý chí quyết chiến, quyết thắng . . . chứ không phải vài đồng bạc vụn sau mỗi đợt chiến thắng. nói vậy, lão phu cũng lấy tiền của người ta không ít. và bây giờ, mỗi bận nhắc lại lão phu không hổ thẹn đã từng là tay cờ giang hồ, - (lẽ ra nên hổ thẹn) mới hôm rồi. lão phu vừa tái phạm, nhưng là do người ta hiếu thắng quá - hiếu thắng hơn cả lão phu. Số là lão phu mới chuyển địa điẻm làm việc đến một nơi lạ, gần chỗ lão phu làm việc có 1 hội cờ tụ tậm, rảnh rang mỗi trưa, lão phu thường qua đó ngồi uống nước hút thuốc và xem người ta chơi cờ. Hôm đó, lão phu ngồi ngoan ngoãn uống nước, nhưng mây tay cờ đó nào có biết lão phu là ai, cứ vênh vang khoe tài khoe giỏi + khen lẫn nhau, lão phu không cố chấp chỉ cười. thế mà các cậu vẫn nóng tiết lên -> muốn ấn chứng võ công với lão phu, nằn nì mãi, lão phu đành phải đồng ý. tưởng là giao hữu thôi, ai ngờ các chú ý đòi đánh độ, lão phu ngứa ngáy quá, nhưng 1 là không muốn lợi dụng việc thiếu hiểu biết của họ để lấy tiền, 2 là cũng không mang theo vốn liếng nên từ chối mãi mà không được, đành phải chấp nhận mức cá độ là 10k/ván (trong túi có hơn 10k thôi). tuy nhiên, chủ quan khinh địch quá, lão phu suýt thua 2-0, nhưng nếu thua 2-0 thì hổ thẹn quá. thế là, sau khi thua 1-0, ván thứ 2, lão phu đã mất xe nhưng vẫn đánh thắng, và. .. tưởng không nói mọi người cũng đoán được kết quả: họ chu cấp tiền cho lão phu tiêu trong vòng 1 tuần, 10 ngày. lí do chơi cờ, và đôi khi chơi cờ độ của lão phu là như thế. Tuổi nhỏ theo đòi võ nghệ,
Lớn lên thông thạo quyền mưu Gửi lúc 19:55, 29/03/04
|
chau2000 chán đời
 ,Vietnam Thành viên từ 22:12, 11/03/04
Đã được 24 người bình chọn (4.13)
|
Sao mọi người đánh giá môn cờ của chúng ta thấp thế? Cụ Nguyễn Du nói Cầm kì thi hoạ đủ mùi ca ngâm lúc đó cụ nói thế chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thuý kiều và cho có vần chứ lúc đó cờ vua đã xâm nhập vào nước ta đâu và người như thuý kiều mà đi đánh cờ tướng cũng không hợp bất quá chỉ cờ vây mà thôi chứ hoạ sĩ để vẽ giống thật thì dễ ợt còn tranh đẳng cấp hơn là truyền thần cũng không khó lắm.Tớ cũng học đàn píànô nên biết rõ đánh đàn để đánh đúng nhịp,nốt của một bài chỉ mất 10 năm dù người đó có hơi ngốc còn thi-thơ chỉ là những câu văn có vần và mà thôi càng chẳng có gì đặc biệt. So sánh làm sao nổi với môn cờ vĩ đại của chúng ta?Nó không chỉ là viêc logic mà còn cần có yếu tố nhạy cảm đầu óc có cái nhìn toàn diện.Bằng chứng là ngay cả những siêu máy tính có tốc độ tính toán 3,5 triệu nước 1 giây có thể thua con người
Gửi lúc 23:02, 26/04/04
|
honghoavi Một đóa hoa tường vi hồng mong manh bí ẩn. Phóng viên chiến trường Saigon Chicken News (SCN)
 ,Vietnam Thành viên từ 21:27, 17/04/04
Đã được 18 người bình chọn (4.56)
|
Tôi làm quen với cờ khi nào ấy à? Tôi không nhớ rõ nữa. Năm hồi mẫu giáo, thấy người ta đánh độ cờ tướng trong xóm tôi ngồi xem rồi cầm quân đi đại. Sau lần đó (bị chửi te tua) ba tôi liền dạy tôi chơi cờ có phương pháp có bài bảng hơn. Hồi đó sách dạy chơi cờ không được phổ biến như bây giờ nên cũng ít người học. Thời gian sau ba tôi mua được quyển "Những nước đi đầu tiên" và tôi làm quen với cờ Vua như thế. Tôi đăng ký đi học cờ ở Nhà Thiếu Nhi TP. Tôi còn nhớ người thầy đầu tiên dạy tôi là cô Lan. Không biết bây giờ cô ở đâu? Lâu lắm rồi không lật lại bàn cờ, lang thang sao lọt vào box này chợt nhớ tới ngày xưa... khi ta còn bé... honghoavi
Tu hợp vô nhân kiến.Tồn tâm hữu thiên tri. Gửi lúc 18:45, 06/05/04
|
aq1904 Thành viên box marketing
 ,Vietnam Thành viên từ 09:23, 24/03/04
Đã được 7 người bình chọn (4.43)
|
Chào cả nhà !
Mình thì lại đến với cờ rất đơn giản, chẳng ai dạy cả, cứ đi xem người ta chơi, rồi thế là biết chơi, chơi từ hồi còn bé tí teo, nghe bố mẹ nói, ngày xưa có ông nội làm tướng cờ, nên có lẽ có gen thì phải, nhưng bố và anh trai thì lại đánh ko giỏi, thế là lại bị nhóc con đánh thắng suốt, Còn ra ngoài thì nhiều người giỏi quá, đánh toàn thua. Đánh thua mãi, tức quá nên càng đánh, càng thua, ghét ko đánh nữa. Đánh cờ từ khi còn bé (có khi 5,6 tuồi gì đó), lâu lâu rảnh thì mang cờ ra chơi, tới năm lớp 3, được đi thi đấu, lại có giải chứ, được tặng luôn 1 bộ cờ, mà vẫn còn giữa tới giờ (kỉ niệm khó quên), được gọi vào đội tuyển, khiếp quá, trốn luôn ko vào, sau đó lâu lâu mới chơi, Lên lớp 6, lại đi thi đấu lần nữa, lại có giải, 1 lần nữa từ chối khi bị lôi vào đội tuyển. Sau đó lâu lâu thì đem ra chơi. gặp bạn bè rủ thì chơi cho vui. Đánh cờ thì giỏi, nhưng bạn cờ thì toàn người đánh gỉoi ko. Thôi, đành chịu thua vậy, vì mình có chơi thường đâu nào (lấy lý do thôi). Bây giờ thấy các em đánh cờ giỏi, thấy cũng mừng, nếu ngày xưa mình cũng theo cờ, thì chắc giờ cũng ko tới nỗi nào, nhưng cái gì cũng phải lựa chọn, còn bây giờ thì, Học ko giỏi, mà ham đánh cờ, mẹ cho ở nhà khỏi đi học cờ luôn, có đến mấy CLB cờ mới thấy, bây giờ mấy nhóc 6 tuổi đã đến lớp cờ học rồi. (thấy mấy em ham đánh cờ quá mà thấy thương, hihihi). Trình độ cờ bây giờ của mình cũng chẳng cải thiện hơn được tí nào, lâu rồi có chơi đâu nào, nhưng vẫn mê cờ lắm. Đánh cờ cũng vui, cảm thấy tập trung nhiều khi suy nghĩ nước hay, căng thẳng nhất là vài mấy chục giây cuối cùng lúc kim đồng hồ sắp rụng. Bây giờ thì rảnh mới đánh cờ thôi, giải trí mà, có bạn đánh cờ chung cũng vui chứ nhỉ ? Thấy có người mở chủ đề này cũng vui, nhảy vào viết vài dòng. Chúc vui vẻ
------------- A.Q Moonlight *_*
Gửi lúc 17:21, 07/05/04
|
|