Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5029391 người đang duyệt site , trong đó có 5050 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

CờDiễn đàn thể thaoBóng rổCác cup bóng đá Âu châuVõ thuậtBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Cờ
 
  Tạo sao bạn chơi Cờ?


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    10 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 | 3 | 4 |
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   
Tác giả Chủ đề này đã có 1927 lượt đọc và 32 bài trả lời  
     
( 2 người bầu )
  
Linhjuventus


,Vietnam
Thành viên từ 03:15, 30/05/03


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Mình chơi cờ đơn giản chỉ vì thích và ham vui. Nhà ở khu tập thể, ngày xưa hay xem các bác, anh chơi cờ mà từ đó thấy thích. Về nhà thì học đánh cờ với ông nội, bố , tất nhiên chỉ là nghiệp dư, chẳng có chuyên nghiệp gì ráo. Sự đam mê cờ tướng cũng chỉ dừng lại ở việc thích xem, thích chơi, chứ không chuyên tâm học tập, sách vở để nâng cao trình độ.
Nhưng niềm vui từ cờ tướng thì càng lớn càng nhiều. Những cái mình định viết chỉ là tâm sự, hoài niệm một chút về cờ tướng của mình. Các bạn coi là nhảm nhí hay vớ vẩn thì cứ bỏ qua.
Không nhớ rõ là từ khi nào, lúc mình học lớp 7, 8 gì đó, khu tập thể xuất hiện một bàn cờ tướng mà người chơi ban đầu chỉ là các bậc cha chú của mình. Trình độ cờ cũng nghiệp dư thôi nhưng vui thì kể ra đây không hết. Có mấy ông quanh đi quẩn lại đánh với nhau mà suốt 7 năm không chán. Vì sao thế ? đơn giản là có người xem, người gà cờ. Cũng không hiểu tại sao lại chia ra 2 phe ủng hộ 2 đối thủ : 1 ông thì hiếu thắng kinh dị, một ông thì vui tính lại hay chọc tức đối thủ, có lẽ vì vậy mà đánh cờ với nhau hơn 7 năm không chán. Bọn trẻ con, thanh niên khu tập thể thì ủng hộ ông vui tính, mấy ông trung niên, cao tuổi thì theo phe ông hiếu thắng. 2 phe theo đúng nghĩa của nó. Có lúc đến gần 20 người chụm đầu vào bàn cờ, mỗi người một ý ủng hộ cho phe mình, ồn ào náo nhiệt lắm, cả những anh đi bán bánh mỳ đêm cũng ghé vào xem quên cả bán bánh mỳ. Lúc người bên mình ăn được quân hay thắng trận thì cũng có reo hò, cười nói râm ran y như đội tuyển Việt Nam thắng trận vây.
Chắc chỉ có ở chỗ mình mới như vây.
Chưa có đèn cao áp thì ròng đèn bàn từ trong nhà ra chỉ đủ chiếu sáng bàn cờ. Ngày mưa thì rút vào lan can chơi tiếp.
Ngày thường từ 4pm-6pm, ăn tối rồi ra chơi tiếp, còn thứ 7 chủ nhật thì cả ngày. Bà con khu tập thể còn phải than phiền với tổ trưởng dân phố vì ồn ào quá hay tiếng quân cờ ăn nhau quá to lúc nửa đêm. Hỡi ôi, nhớ những ngày ôn thi tốt nghiệp cấp II hay cấp III và đại học nghe tiếng quân cờ từ xa vọng lại mà chỉ nhấp nhổm muốn đi. Cái niềm vui dân dã này chắc cờ vua ít có hơn cờ tướng nhiều lắm.
Bàn cờ ngày tết thì còn vui hơn nữa. Đêm giao thừa, ăn tất niên, mưa xuân rả rích, đường xá lầy lội, nhà văn hoá tổ dân phố lại có mấy bàn cờ tướng với gần 20 nguời chơi và xem cho đến giao thừa. Không khí ấm cúng với bánh kẹo, nước chè và cờ.
Về làng quê ngày tết ngày hội cũng không thể thiếu cờ tướng. Về đến nhà chào ông bà xong là chạy ngay ra đình xem cờ, đến khi bố mẹ lôi về ăn cơm mồng một, ăn xong lại ra xem tiếp . Thèm và nhớ quá .
Nhảm vậy để nói là cờ tướng rất vui, rất dân dã và đại chúng ở Việt Nam.
Xa nhà, nhớ nhất là gia đình, bạn gái, và cờ.
Thêm nữa phải nói là người Việt Nam mình giỏi cờ tướng chỉ kém người Tàu một chút thôi.
P/S:
Cờ tướng: có bạn nào biết anh Nguyễn Hồng Hải ( có chị là Nguyễn Hồng Hạnh quê Tây Mỗ, Từ Liêm Hà nội nghe đâu cũng là tuyển cờ tướng) giờ đang học Học viện mật mã, kô biết có theo nghiệp cờ nữa không. Gặp anh trong một ván cờ hội làng quên, nếm mùi dân chuyên nghiệp.
Cờ vua: Có anh Trần Hồng Hải hiện đang học NUS ở Sing ( kô biết anh Hải có trên forum này không ), ai biết ko?

Gửi lúc 11:01, 20/05/04Về đầu trang

SymphonicDeath


,Japan
Thành viên từ 09:43, 30/05/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hồi trước xem phim Trung Quốc thời chiến quốc nhiều, thấy người ta toàn chơi cái loại cờ bày trận gì mà đen đen trắng trắng trông cũng hay hay. Mãi về sau mới biết nó là cờ Vây. Ấn tượng đầu tiên về cờ vây đã khác môn cờ lúc đó tui đang học là cờ Vua, nên sau khi biết đến Hikaru, biết được thêm về sự hấp dẫn, tính nghiêm túc... của cờ Vây. Tui quyết định đi học cờ Vây, và càng học càng cảm thấy cờ Vây lôi cuốn hơn tất cả những môn cờ tui từng học (đấy là ý kiến của riêng tui thôi :D)

Gửi lúc 10:22, 30/05/04Về đầu trang

matsu161
Mệt quá đi chơi games thôi



,Vietnam
Thành viên từ 18:30, 09/03/04


Đã được 2 người bình chọn (4.50)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Mình thì chẳng hiểu tại sao minh lại chơi cờ nữa, đơn giản là mình thấy thích khi nhìn thấy chúng, và chơi cờ cũng là một cách rèn luyện nhiều đức tính, rèn luyện suy nghĩ và óc quan sát. Nó bổ ích hơn là ta cứ lao đầu vào chơi AOE, HL ...

HOU_BN

Gửi lúc 10:38, 30/05/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


12.46875