Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5027631 người đang duyệt site , trong đó có 5049 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

CờDiễn đàn thể thaoBóng rổCác cup bóng đá Âu châuVõ thuậtBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerYoga - Khí công - Nhân điệnTennis


   Cờ
 
  Chuyện các danh kỳ thế giới.


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    5 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 427 lượt đọc và 4 bài trả lời  
     
( 2 người bầu )
  
otdo
Hồng Lạt Tiêu hậu duệ Ức Trai !

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 12:49, 20/02/02


Đã được 38 người bình chọn (4.37)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Botvinik dạy Kasparov như thế nào ?
Botvinik có một trường dạy cờ nổi tiếng mang tên ông, học trò tới học vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông. Không ít danh thủ Liên Xô đã được đào tạo ở đây, trong đó có các nhà Vô địch thế giới như Karpov, Maia Triburdanide... Nhưng nổi bật nhất trong số đó là Gary Kasparov.

Ðại kiện tướng Nikitin nhớ lại “Khi gặp được Gary, Botvinik đã tỏ ra vô cùng hài lòng. Ông như trẻ hẳn ra khi trò chuyện với chú bé này và ngay lập tức chú đã trở thành học trò yêu của ông. Tất cả những phẩm chất của chú: sự linh hoạt, nhanh nhẹn trong các câu trả lời với độ chính xác cao, sự phản ứng chớp nhoáng khi tính toán các phương án, trí nhớ tuyệt vời khiến cho thầy giáo vô cùng yêu thích. Cả thầy lẫn trò có cảm giác là họ từng chờ đợi nhau từ lâu. Tình bạn của họ giúp cả hai, (đặc biệt là Gary) trong một thời gian dài.

Ðược ghi tên làm học sinh của Botvinik vĩ đại đã làm chấn động tâm hồn trẻ thơ. Mẹ Kasparov đôi khi phải dùng sức mạnh để lôi cậu ra khỏi sự đam mê quá mức đối với cờ. Những bài tập cờ trong các học kỳ của Botvinik đã mang lại cho cậu những lợi ích lớn lao. Số bài tập đó cộng với các bài tập tôi thường xuyên gửi đến là một khối lượng khổng lồ, nhưng Gary tiếp nhận rất thoải mái, không những giải hết tất cả mà còn đòi thêm.

Botvinik hết lòng bảo trợ các học trò của mình, không chỉ bằng những lời khuyên. Khi thấy cần thiết, ông có thể gọi điện hay viết thư cho bất kỳ quan chức nào ở địa phương của học trò, nhờ đó những chướng ngại và sự cản trở mau chóng bị dẹp sang một bên. Uy tín, tên tuổi của người thầy vĩ đại biết bao.

Ông cấm những học trò ưu tú của mình không được chơi quá 50 ván cờ theo thể thức nghiêm túc trong một năm và theo dõi chặt chẽ để tất cả học trò phải theo đúng nguyên tắc trên.

Ngay sau kỳ học đầu tiên, Botvinik đã gửi thư cho ủy ban Thể thao Ajerbaijan, trong đó có đoạn viết: ”Tôi đánh giá việc học tập của Gary rất tốt, đề nghị ủy ban cho phép em chơi ở các giải có kỳ thủ mạnh hơn. Số lượng các ván đấu ở các giải trong các năm 1973 - 1975 là không quá 40 ván trong một năm. Tôi cũng đề nghị hạn chế tối đa các ván cờ nhanh”. Bức thư như một bản kế hoạch chuẩn xác cho việc học và thi đấu của Gari.

Nhờ những cố gắng của Botvinik nên tuy với thành tích chưa phải là xuất sắc, Gari đã được hưởng mức lương 100 rúp một tháng.

Theo năm tháng mối liên hệ giữa thầy và người học trò yêu của mình dần dà chuyển sang tình đồng nghiệp. Câu chuyện về quan hệ thầy trò nay đã được các sách báo nói tới nhiều.

~~~~~~Theo TT HCM--Tùng Lâm- Võ Tấn~~~~~

Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...

...(*!*)...

Gió-Nóng-Miền-Trung

Được otdo sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 20:01

Gửi lúc 14:53, 03/07/02

kankuli
Yêu 1 người vì tấm lòng chân thật.Luôn muốn TTVN tốt đẹp hơn

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 14:25, 29/12/01


Đã được 205 người bình chọn (4.38)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Mình xin nói 1 chút về 1 kỳ thủ khác.Ông được mệnh danh là "Nhà vô địch trong những nhà vô địch"Ông chính là Andre Philido(1726-1795).Các đây khoảng 1 thế kỷ,nhà chơi cờ lừng danh Reti đã đánh giá:"Ông là nhà tư tưởng cờ vua vĩ đại nhất trong tất cả những người sống trên thế giới này".
Các Đại kiện tướng,các nhà vô địch thế giới ngày nay dù được khoác vòng nguyệt quế chiến thắng hay được đánh giá là những người phi thường vẫn cảm thấy mình nhỏ bé trước Philidor.Bởi vì ông không phải chỉ là một bậc đại cao thủ mà là 1 con người tài năng.
Ông đã đặt dấu chấm hết cho cách chơi cờ theo cảm tính và ngẫu hứng từ nhiều thế kỷ trước.Ông xây dựng hẳn 1lý thuyết về cờ được chứng minh hẳn hoi.Từ đó trở đi mỗi một kỳ thủ ngay từ những nước đi đầu tiên đã được trang bị những kiến thức căn bản,có nền tảng và hệ thống để tiến hành 1 ván cờ có chất lượng cao mà không phải mò mẫm,suy đoán có khi cả chục năm trời.Từ cách làm của ông,các thế hệ sau tiếp tục nâng cao và bổ xung không ngừng để đến ngày nay chúng ta đã có cả 1 kho tàng lý thuyết cờ vô cùng phong phú và đa dạng.Ông chính là người đã khai sáng cho cờ vua hiện đại.
Còn nhiều điều để nói về ông lắm.Ai viết tiếp hộ cái.Mệt quá


Only Love,Not Married

Gửi lúc 17:59, 04/07/02Về đầu trang

Mahars
English Club Member. Một người muốn xây dựng TTVNOL tốt đẹp hơn



,Wallis and Futuna Islands
Thành viên từ 19:14, 21/02/02


Đã được 4 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Alekhin - Vẫn mãi là nhà vô địch

Alekhin sinh nam 1892 tại Matxcova, trong một gia đình quí tộc giàu có. Cha của Alekhin chẳng mấy khi có nhà vì những chuyến đi xa. Mẹ của Alekhin lún nào cũng bận bịu vì những công việc ở xưởng dệt. Thế là chỉ còn một mình Alekhin thơ thẩn ở nhà.

Đã là trẻ con thì không thể không có đồ chơi. Cậu bé Alekhin cũng lôi các thứ đồ chơi rồi bày ra chơi đủ trò. Song chơi mỗi trò chỉ được ít lâu là cậu thấy chàn. Duy chỉ có chiếc bàn cờ với 64 ô đen trắng và 32 quân là làm cho cậu chơi mãi vẫn thấy thú vị. Quân đi thiên biến vạn hóa mới thấy hấp dẫn làm sao ! Cậu ngồi hàng giờ suy nghĩ tìm ra nước cờ hay rồi tự mỉm cười hài lòng với chính mình. Ở cậu bé trầm tư này, đó có lẽ là trò chơi duy nhất mà cậu thấy thích hợp với mình. Tối đến, khi mẹ về, cậu vẫn cứ ngồi lầm lũi bày các thế cờ để giải, làm bà mẹ cũng tò mò, không khỏi ngạc nhiên.

Đến 15 tuổi thì Alêkhin đã tham gia nhiều cuộc thi đấu quốc tế lớn. Chàng thiếu niên ngồi chơi đàng hoàng với các bậc đàn anh của mình, gây nên sự chú ý không ít. Đến năm 21 tuổi thì những đấu thủ sừng sỏ lần lượt công nhận tài năng của chàng trai người Nga này. Chàng chỉ còn đứng sau hai người khổng lồ là Lasker và Capalanca.

Alekhin thường nói :"Đấu cờ, trước hết là đặc tính của con người. Mỗi địch thủ đều có ý chí, có tính toán và mang đầy đủ các đặc tính cá nhân của họ. Chính cờ tạo ra tính cách của con người. Qua sai lầm và thất bại, bạn sẽ trở thành một đại kiện tướng xứng đáng. Đối với tôi, điều đó hoàn toàn đúng."

Chúng ta hãy cùng nhau quay về trận đấu ở Buenốt Airet, ngày 16 tháng 9 năm 1927.

.....Thế là trận đọ sức bắt đầu....
---------------------------------------------------
Ngày mai tớ type tiếp

----Mama mia Here I go again----

Gửi lúc 19:43, 04/07/02Về đầu trang

classic_lover
Nhà thiên văn học tương lai. Dũng sĩ diệt MU. Mitglied des FFCB. Thành viên hội Chuột 1984 Hà Nội. Người rất máu nhạc cổ điển và luôn muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn



,Vietnam
Thành viên từ 23:29, 03/12/01


Đã được 26 người bình chọn (4.54)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền
 
( 1 người bầu )

Chess Quotes

What is chess?

Chess is a fairy tale of 1001 blunders - Savielly Tartakower

Chess is a beautiful mistress. - Larsen

Chess is life - Bobby Fischer

Chess is like life - Boris Spassky

Chess is everything - art, science, and sport. - Karpov

Chess is 99 percent tactics. - Teichmann

Chess is really 99 percent calculation - Soltis

Chess is mental torture. - Kasparov

Chess is ruthless: you've got to be prepared to kill people. - Nigel Short

Chess is a sea in which a gnat may drink and an elephant may bathe - Indian proverb

Chess is as much a mystery as women - Purdy

Reflections

Chess, like love, like music, has the power to make men happy. - Tarrasch

You cannot play at chess if you are kind-hearted. - French Proverb

Morphy was probably the greatest genius of them all. - Fischer

Every chess master was once a beginner. - Chernev

Life is too short for chess. - Byron
A good player is always lucky. - Capablanca
A chess game is divided into three stages: the first, when you hope you have the advantage, the second when you believe you have an advantage, and the third... when you know you're going to lose! - Tartakower
When the chess game is over, the pawn and the king go back to the same box - Irish saying contributed by Etienne Goldstein

General Tips

When you see a good move wait - look for a better one. - Emanuel Lasker
Play the opening like a book, the middle game like a magician, and the endgame like a machine. - Spielmann
All that matters on the chessboard is good moves. - Bobby Fischer
The pawns are the soul of chess. - Philidor

Tactics

The blunders are all there on the board, waiting to be made. - Tartakover

No price is too great for the scalp of the enemy King. - Koblentz

The winner of the game is the player who makes the next-to-last mistake. - Tartakover

A man surprised is half beaten. - Proverb

Chess is 99 percent tactics. - Teichmann

There are two types of sacrifices: correct ones and mine. - Tal

The defensive power of a pinned piece is only imaginary. - Nimzovich

The pin is mightier than the sword. - Reinfeld

The combination player thinks forward; he starts from the given position, and tries the forceful moves in his mind. - Emanuel Lasker

Discovered check is the dive-bomber of the chessboard. - Fine

If the student forces himself to examine all moves that smite, however absurd they may look at first glance, he is on the way to becoming a master of tactics. - Purdy

The tactician knows what to do when there is something to do; whereas the strategian knows what to do when there is nothing to do. - Gerald Abrahams

Examine moves that smite! A good eye for smites is far more important than a knowledge of strategical principles. - Purdy

The scheme of a game is played on positional lines; the decision of it, as a rule, is effected by combinations. - Reti

In the perfect chess combination as in a first-rate short story, the whole plot and counter-plot should lead up to a striking finale, the interest not being allayed until the very last moment. - Yates and Winter

A thorough understanding of the typical mating continuations makes the most complicated sacrificial combinations leading up to them not only not difficult, but almost a matter of course. - Tarrasch

It's always better to sacrifice your opponent's men. - Tartakover

Middlegame

The middlegame I repeat is chess itself; chess with all its possibilities, its attacks, defences, sacrifices, etc. - Znosko-Borovsky

Before the endgame, the gods have placed the middlegame. - Tarrasch

Endgame

Every pawn is a potential Queen. - Mason

The Passed Pawn is a criminal, who should be kept under lock and key. Mild measures, such as police surveillance, are not sufficient. - Nimzovich

A Passed Pawn increases in strength as the number of pieces on the board diminishes. - Capablanca

Any material change in a position must come about by mate, a capture, or a Pawn -promotion. - Purdy


Planning

Even a poor plan is better than no plan at all. - Mikhail Chigorin

It is not a move, even the best move, that you must seek, but a realisable plan. - Znosko-Borovsky

Analysis

Methodical thinking is of more use in chess than inspiration. - Purdy

Chess is the art of analysis. - Botvinnik

Chess mastery essentially consists of analysing chess positions accurately. - Botvinnik

Half the variations which are calculated in a tournament game turn out to be completely superfluous. Unfortunately, no one knows in advance which half - Jan Tinman


-------------------------------------------------------
Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....

Gửi lúc 23:34, 04/07/02Về đầu trang

otdo
Hồng Lạt Tiêu hậu duệ Ức Trai !

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 12:49, 20/02/02


Đã được 38 người bình chọn (4.37)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

... Và ông đã chơi nước cuối cùng !

Đại kiện tướng lừng danh Eduard Gufeld đã kết thúc ván cờ cuộc đời của mình ở nước thứ 66! (1936-2002). Một sự ra đi bất ngờ, để lại bao tiếc nuối cho người hâm mộ và VĐV cờ vua thế giới.

Eduard Gufeld sinh ngày 19 tháng 3 năm 1936 ở “lò cờ vua thế giới” Ukraina. Ông “toả sáng” tuy hơi “trễ” so với các ngôi sao đương thời (mãi đến năm 14 tuổi ông mới trở thành một VĐV mạnh của thế giới!) nhưng ông đã khiến nhiều cao thủ phải “kiêng dè” khi hạ đo ván các danh thủ nổi tiếng thời bấy giờ như Tal, Spassky, Smyslov, Korchnoi, Bronstein..... Sự nghiệp của ông không chỉ nổi bật ở vai trò VĐV mà ông đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi sáng lập ra phòng thủ Gufeld và là tác giả của hơn 100 đầu sách giáo khoa cờ vua kinh điển. Có thể nói ông là một trong những người đóng góp nhiều cho sự phát triển của lý thuyết cờ vua thế giới.

Cuộc đời riêng của ông cũng khá thăng trầm, ông đã sống “ẩn dật” tại Grudia 10 năm liền và trở thành HLV của nữ vô địch thế giới Maya Chiburdanidze. Ông huấn luyện đội tuyển nữ Grudia đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác một cách xuất sắc với phương pháp riêng khá đặc biệt của ngôn ngữ cơ â- mặc dù bản thân ông không nói được một tiếng địa phương nào của Grudia. Khuôn mặt ông luôn trầm tĩnh và như chứa đựng một nỗi buồn sâu lắng. Khi còn ở Hungary, tôi từng nghe một HLV kể rằng trước đây ông đã yêu một nữ VĐV cờ vua với mối tình rất lãng mạn. Không hiểu vì lý do gì cô ấy đã bỏ ra nước ngoài và mất tích. Kể từ giờ phút ấy, Eduard Gufeld đã dành toàn bộ thời gian còn lại để viết sách và đi khắp nơi để tìm cô gái ấy nhưng cố nhân vẫn biệt vô âm tín...

Ông đã bày tỏ dự định về quyển sách viết trong năm nay “Một chân dung cờ vua nữ và phương pháp huấn luyện, trong đó một nửa nội dung tôi sẽ nói về Maya Chiburdanidze và Nona Gaprindashvili, nửa còn lại sẽ viết về thần đồng nữ Judit Polgar”. Thật tiếc khi dự định này không thực hiện được. Một ngày nào đó, khi bạn chơi phòng thủ Gufeld xin hãy nhớ đến ông bằng việc chơi những nước cờ thông minh, hiệu quả và tiếp tục phát triển tư tưởng tuyệt vời của ông khi sáng tạo ra khai cuộc này.

~~~~Đại KTQT Đào Thiên Hải
Theo Thể thao TP.HCM.~~~~~

@""@
( * : * )

@ . @
(@)---(@)

Gửi lúc 10:44, 26/02/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


1.21875