|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Cuộc sống, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
free_lovebird
 ,Vietnam Thành viên từ 23:42, 03/08/03
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của xmen3 viết lúc 22:56 ngày 19/02/2004:
Trích từ bài của firstfriend viết lúc 14:20 ngày 17/02/2004:
Haha có lẽ bạn nói đúng, tuổi Mậu Ngọ khó tính làm sao i'''''''''''''''', có lẽ là chúng ta bản tính coi trọng tình cảm nên kỹ càng trước những mối quan hệ, nhất là khi mối quan hẹ bắt đầu đi vào thực chất. Tuy nhiên khi đã được người tuổi mậu ngọ thực sự tin tưởng rùi thì các bạn sẽ thấy ở chúng tôi những người bạn, người yêu tuyệt vời đấy. 
Cái này thì ông bạn nói chí lí, nữ tuổi Mậu Ngọ được coi là hưng gia, đảm đang......, khát khao yêu và yêu mãnh liệt lắm......, được các nường này yêu khó lắm....khó đến ..hì hì, nhưng mà được yêu rồi thì ông .......tan ra ngay, đầu óc quay cuồng ngay ...haha. Vì vậy thật may mắn cho ông nào lấy được vợ tuổi Mậu Ngọ. Tiếc là tôi không nằm trong số ấy, ....thật sự đáng tiếc..... [/quote] nhưng tôi lại co tới 4 sự thật fũ fàng đây: số là tôi có 4 cô bạn tuổi Mậu Ngọ, 2 co sinh tháng 7, 1 cô tháng 2, 1 cô tháng 9, 4 nàng đều đã có chồng và bây giờ 4 nàng đều ngoại tình, đáng lưu ý la vẫn sống cùng chồng con bình thường va có tới 2 nàng đã cắm sừng lần thứ 2 vào đầu chồng mình [/quote ngựa khôn chọn chủ hay, các cô nàng bạn của bạn có lẽ đã làm theo phương châm đó chăng hihi, như ngựa xích thố của Lã Bố sau chả do Quan Công cưỡi là gì hihì. Đùa vậy thôi chứ tuổi nào cũng có người này người kia. Nhung tôi tin là nói chung người tuổi Ngọ cả nam lẫn nữ đều tốt cả, nói chung là như vậy Bạn tg68 gì đó định tổ chức offline the nào đấy thông báo rộng rãi cho bà con bít với chứ Gửi lúc 01:43, 21/02/04
|
xmen3
 ,Vietnam Thành viên từ 18:55, 11/08/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của free_lovebird viết lúc 01:43 ngày 21/02/2004:
Trích từ bài của xmen3 viết lúc 22:56 ngày 19/02/2004:
Trích từ bài của firstfriend viết lúc 14:20 ngày 17/02/2004:
Haha có lẽ bạn nói đúng, tuổi Mậu Ngọ khó tính làm sao i'''''''''''''''''''''''''''''''', có lẽ là chúng ta bản tính coi trọng tình cảm nên kỹ càng trước những mối quan hệ, nhất là khi mối quan hẹ bắt đầu đi vào thực chất. Tuy nhiên khi đã được người tuổi mậu ngọ thực sự tin tưởng rùi thì các bạn sẽ thấy ở chúng tôi những người bạn, người yêu tuyệt vời đấy. 
Cái này thì ông bạn nói chí lí, nữ tuổi Mậu Ngọ được coi là hưng gia, đảm đang......, khát khao yêu và yêu mãnh liệt lắm......, được các nường này yêu khó lắm....khó đến ..hì hì, nhưng mà được yêu rồi thì ông .......tan ra ngay, đầu óc quay cuồng ngay ...haha. Vì vậy thật may mắn cho ông nào lấy được vợ tuổi Mậu Ngọ. Tiếc là tôi không nằm trong số ấy, ....thật sự đáng tiếc.....
nhưng tôi lại co tới 4 sự thật fũ fàng đây: số là tôi có 4 cô bạn tuổi Mậu Ngọ, 2 co sinh tháng 7, 1 cô tháng 2, 1 cô tháng 9, 4 nàng đều đã có chồng và bây giờ 4 nàng đều ngoại tình, đáng lưu ý la vẫn sống cùng chồng con bình thường va có tới 2 nàng đã cắm sừng lần thứ 2 vào đầu chồng mình[/quote ngựa khôn chọn chủ hay, các cô nàng bạn của bạn có lẽ đã làm theo phương châm đó chăng hihi, như ngựa xích thố của Lã Bố sau chả do Quan Công cưỡi là gì hihì. Đùa vậy thôi chứ tuổi nào cũng có người này người kia. Nhung tôi tin là nói chung người tuổi Ngọ cả nam lẫn nữ đều tốt cả, nói chung là như vậy Bạn tg68 gì đó định tổ chức offline the nào đấy thông báo rộng rãi cho bà con bít với chứ [/quote] nói như bac thì từ Tý cho đến Hợi đều tốt hết, tôn vinh tất cả mọi tuổi, trên đời toàn người tốt 100%, ko riêng gì tuổi Ngọ Gửi lúc 18:42, 21/02/04
|
BupBeDepXinh Chị Dậu
 ,Vietnam Thành viên từ 21:29, 04/06/03
Đã được 14 người bình chọn (4.43)
|
Trích từ bài của t9g68 viết lúc 10:59 ngày 25/09/2003:
Kỳ lạ thế nhỉ ? Tuổi Ngọ 78 rất thông minh, nhanh nhẹn và thẳng tính. Tôi có thể đồng ý với bạn về điểm này (hihi vì tôi cũng tuổi Ngọ 78) Nhưng tại sao tôi và một số người tuổi Ngọ 78 lại vẫn chưa ổn định về mọi mặt: Công việc, chỗ ở, tình bạn, tình yêu,..... Ôi có quá nhiều vấn đề mà tôi không lý giải nổi.
Ơ, tuổi Ngọ được đấy chứ nhỉ. Tớ không phải tuổi Ngọ (vì học sớm) nhưng mà đi học thì đa số trong lớp là tuổi Ngọ( trừ những đứa học sớm hoặc muộn nhé). Xem nào, cấp 2 của tớ có 10 đứa con gái, 9 đứa tuổi Ngọ thì có tới 7 cô đã và đang học cao học nước ngoài, 3 cô lấy chồng năm ngoái, 2 cô sẽ lấy giữa năm nay, cũng không đến nỗi ảm đạm nhỉ. Còn người yêu thì 100% các cô có từ năm nảo năm nào rồi. ;-)), có mấy đôi yêu nhau từ hồi đầu ĐH đến khi cưới đấy. Còn lớp ĐH gần 30 cô thì năm ngoái đã nhận được 7,8 cái thiệp cưới rồi, năm nay lại bị đe doạ thêm vài phát nữa đây. Mà tớ cũng chưa nghe "tai tiếng" gì về cái tuổi này cả. Chắc là thông tin của bạn gì đó mang tính chất cục bộ nào đó thôi??? Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em. Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 23/02/2004 Gửi lúc 08:36, 23/02/04
|
BupBeDepXinh Chị Dậu
 ,Vietnam Thành viên từ 21:29, 04/06/03
Đã được 14 người bình chọn (4.43)
|
Trích từ bài của catvna viết lúc 13:48 ngày 26/09/2003:
Trích từ bài của t9g68 viết lúc 08:23 ngày 26/09/2003:
Phải rồi, có một điều lạ nữa đó là mình toàn chơi với những người lớn tuổi hơn mình, .... không biết những người khác thế nào.!!!
Cái này thì tùy vào môi trường à, tôi chơi với tất cả mọi người, hì hì, lớn bé đều có. Tệ là có thằng em tuổi Gà là không hợp lắm thì phải, không gặp thì không sao nhưng nếu gặp thì hai tên cứ chửi nhau suốt ngày. Hic hic Mà tuổi Mậu Ngọ cũng gặp trắc trở trong tình duyên thì phải. Thành ra đến giờ này có ít người 78 lập gia đình lắm, chắc còn mải ... ngao du đây đó! :)
Chắc trong môi trường của bạn thôi. Còn ở công ty tớ ngày xưa này, các em 1978 toàn leo lên trước các chị lập gia đình thôi. Mà các anh chị tuổi Trâu(1973), tuổi Hổ (1974), đầy người còn chưa lập gia đình, các em 1978 Mậu Ngọ lo làm gì, ngao du đây đó cho sướng đời cái đã, vài năm nữa, các em cứng cáp, vó ngựa ngon lành rồi thì muốn làm gì chẳng được... Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em. Gửi lúc 08:41, 23/02/04
|
BupBeDepXinh Chị Dậu
 ,Vietnam Thành viên từ 21:29, 04/06/03
Đã được 14 người bình chọn (4.43)
|
Trích từ bài của Mard viết lúc 10:55 ngày 29/09/2003:
Tôi tuổi Ngọ này mà nếu có được cha mẹ sinh ra lại vẫn muốn làm con ngựa hoang trên đồng cỏ mênh mông. Dù người ta có nói cả vạn lần là Mậu Ngọ thì vất vả cả đường công danh lẫn tình duyên nhưng tính phóng khoáng của tuổi Ngọ, tính thẳng thắn, chân thành thì vẫn luôn ở trong tôi chính vì vậy chẳng có gì là kém may mắn khi sinh năm ngựa cả. Đúng không các bạn??? Bright Autumn
Tớ chưa đọc thấy tướng số nào nói tuổi Ngọ lận đận đường tình duyên hay công danh cả..Nhầm nhọt sang trồng trọt thế nào ý nhỉ... Tớ không phải tuổi Ngọ nhưng từ bé đến lớn toàn học và chơi với những người tuổi Ngọ. Bạn bè tớ, con trai thì tử tế, tài hoa, con gái thì giỏi giang, khéo léo lắm. Vừa hôm nọ họp lớp cấp 2, toàn bộ các cô đưa chồng con hoặc người yêu đi. Mấy đứa con khoẻ mạnh và yêu yêu thế không biết... Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em. Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 23/02/2004 Gửi lúc 08:45, 23/02/04
|
thanhviethv
 ,Vietnam Thành viên từ 16:40, 27/07/02
Đã được 38 người bình chọn (4.05)
|
[Tớ chưa đọc thấy tướng số nào nói tuổi Ngọ lận đận đường tình duyên hay công danh cả..Nhầm nhọt sang trồng trọt thế nào ý nhỉ... Tớ không phải tuổi Ngọ nhưng từ bé đến lớn toàn học và chơi với những người tuổi Ngọ. Bạn bè tớ, con trai thì tử tế, tài hoa, con gái thì giỏi giang, khéo léo lắm. Vừa hôm nọ họp lớp cấp 2, toàn bộ các cô đưa chồng con hoặc người yêu đi. Mấy đứa con khoẻ mạnh và yêu yêu thế không biết... Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em. Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 23/02/2004 [/quote] Thôi xong, đọc mấy dòng này mà buồn hiu hắt. Chả tử tế gì, chả tài hoa gì, kiểu này phải bảo U sinh lại lần nữa. Gửi lúc 20:04, 23/02/04
|
DrJekyll
,United Kingdom Thành viên từ 00:27, 25/08/03
Chưa có ai bình chọn
|
buồn cười thật, cuối cùng những điều mẹ tôi xem "bói" lại đúng với tưổi 78 của tôi (và các bạn) ra phết: 1/ thông minh (hehe , tôi tự nhận khá thông minh) 2/ thẳng tính, chân thành 3/ di lại nhiều, chạy nhiều 4/ chơi hợp người hơn tuổi (nhung it chơi nổi cùng lứa) 5/ sẽ thành công nếu được động viên khích lệ đúng... tinh duyen thi dung la co hoi muon, nhung co le do tap trung co gang cho cong viec va di lai nhieu qua :) 6/ co ve ich ky (khong theo nghia xau), khong muon loi dung nguoi khac va cung khong muon nguoi khac loi dung minh ma cha hieu me toi xem boi the nao ma luc thi khuyen lay vo sinh 82 khi thi 83, roi gan day lai khuyen 87.... nghe me toi noi ma toi hoa ca mat , cha hieu lam the nao vua y duoc :) Bo me dang dục lay vợ sinh cháu đây, các bác mai mối một cô vợ giup toi cai (khổ cái minh đòi hỏi cũng hơi nhiều). JK Được DrJekyll sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 29/02/2004 Được DrJekyll sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 29/02/2004 Gửi lúc 11:14, 29/02/04
|
t9g68 Cứ ăn, cứ uống, cứ xả láng tình đời Cứ rượu, cứ bia, cứ uống, cứ nghỉ ngơi.
 ,Vietnam Thành viên từ 15:35, 19/09/03
Đã được 11 người bình chọn (3.73)
|
Rất mong mọi người thông cảm cho vì mãi đến hôm nay tôi mới có thể post bài vào đây được. Mình định là khoảng giữa tháng 3 sẽ tổ chức một buổi offline tại HN của những người 78 tụi mình. Các bạn cho ý kiến nhé t9g68 Gửi lúc 19:53, 04/03/04
|
t9g68 Cứ ăn, cứ uống, cứ xả láng tình đời Cứ rượu, cứ bia, cứ uống, cứ nghỉ ngơi.
 ,Vietnam Thành viên từ 15:35, 19/09/03
Đã được 11 người bình chọn (3.73)
|
Mình chỉ mong là sẽ gặp được các bạn cùng tuổi nhưng lại ko biết cách thức tổ chức như thế nào, làm thế nào để mọi người tin là mình sẽ tổ chức. Mặc dù, 1 ly cafe thì chắc là được. Vậy thế này đi, mình sẽ mời mọi người đi uống cafe. mình ở khu vực Cầu Giấy. Có bạn nào biết quán cafe nào ngon bổ rẻ ko. Dạo này, mình trở nên lầm lì và ít nói đi rồi, vì vậy, trong vòng một tuần nữa, nếu ko ai có ý kiến gì thì tôi cũng dẹp luôn cái dự định cafe cafáo. Chào.
t9g68 Gửi lúc 08:54, 08/03/04
|
free_lovebird
 ,Vietnam Thành viên từ 23:42, 03/08/03
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của t9g68 viết lúc 16:47 ngày 08/03/2004:
Rượu thịt chó cũng xong, tớ đang buồn, bạn chỉ cách để chúng ta đi uống rượu đi. Tớ mới ra HN nên chưa biết nhiều địa điểm cho lắm. Lệ Quyên là ở chỗ nào. Tớ tin là bạn đã và đang chỉ cho tớ một chỗ ngon, bổ, rẻ. Chủ nhật 14-3 đi nhé.t9g68
Hehe, bác t9g68 này ngây thơ một cách ... đáng yêu. Lệ quyên tức là góp tiền vào mừ trả cho bữa thịt chó chứ sao. Rất hoan nghênh vụ hội họp của bác tg68, mong các bác Mậu Ngọ khác ủng hộ nhiệt tình. Riêng tui cực kỳ tiếc vì 14-3 ko có mặt ở Hà Nội được mừ tham dự, bác tg68 thông cảm nha. Gửi lúc 00:39, 09/03/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|