|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Cuộc sống, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
t9g68 Cứ ăn, cứ uống, cứ xả láng tình đời Cứ rượu, cứ bia, cứ uống, cứ nghỉ ngơi.
 ,Vietnam Thành viên từ 15:35, 19/09/03
Đã được 11 người bình chọn (3.73)
|
Trích góp ý của một người bạn MN: (3/11/2004 8:37:09 PM): thang a`, to doan ban ten the nen goi dai di, neu ra mat dau tien bang buoi an thit chco nen khong (3/11/2004 8:38:11 PM): vi an thit cho la phai uong ruou ma ban biet roi day ruou vao thi loi ra, moi nguoi cao hung len co khi lai an noi khien cho nhung nguoi xa la lai cang xa them (3/11/2004 8:39:25 PM): buoi gap dau tien thi nen di uong ca fe nhe nhang hoi tham nhau thoi ban a, neu ca fe thito biet rat nhieu cho hay hay co the di de gap nhau duoc, ngoi uong nuoc moi nguoi se de noi chuyen hon (3/11/2004 8:41:18 PM): con van de tien nong cung nen cong bo rang khi ban dung ra to chuc mot hoat dong gi do de moi nguoi do bi dong, neu ban co du kha nang thi hay de dip khac moi moi nguoi va kem thong bao la free, con cac buoi gap khac chung ta nen theo kieu american style nghiala dong gop chung, bo dau nguoi ma tinh tien (3/11/2004 8:43:26 PM): to co y kien nhu vay day con lai la tuy ban quyet dinh, nen nho lan gap dau tien bao gio cung quan trong,gay an tuong cho moi nguoi day (3/11/2004 8:45:26 PM): tuy box MN la nhung nguoi tinh khi phong khoang khong cau ne nhung du sao buoi dau gap mat cung phai to chuc cho can than. to ko biet noi kheo leo nghi gi thi noi vay neu ban thay y kien co the dung dc thi dungok? (3/11/2004 8:45:41 PM): lienlac lai cho to nhe (3/11/2004 8:45:44 PM): bb Ngay mai tui se len mang. Moi nguoi cho y kien nhe. t9g68 Gửi lúc 16:51, 12/03/04
|
kawai_pig Trái tim đập cồn cào cơn đói...
 ,Vietnam Thành viên từ 15:05, 06/04/02
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Tôi xin được có ý kiến thế này, theo như lời của thanhviethv, chúng ta gặp nhau ở 1 quán cafe nào đó, nhận dạng và giao lưu cái đã rồi nhậu nhẹt sau. Thực ra nói là uống rượu, nhưng uống để vui, để biết nhau, chứ đâu phải những bợm rượu đâu mà uống đến mức độ rượu vào lời ra. Gớm, lần đầu tiên gặp chắc chẳng ai dám uống nhiều thế đâu, ngại chít  Ah, mà mình tham gia hôm đó với nhé, vào đọc bài của các bạn nhiều rồi nhưng mới chỉ có 1, 2 bài đóng góp, các bạn đôngy ý chứ?
Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó! Gửi lúc 17:43, 12/03/04
|
thanhviethv
 ,Vietnam Thành viên từ 16:40, 27/07/02
Đã được 38 người bình chọn (4.05)
|
Trích từ bài của minhkim viết lúc 18:16 ngày 12/03/2004:
Hic hic . . . em cũng tuổi Ngọ đây các bác ạ, nếu có lập box của những người tuổi Ngọ thì em xin được đăng ký với. Đọc ở mỗi bài lại thấy một chút tính cách của mình ở trong đó, quan trọng nhất là em vẫn còn . . . cô đơn, cô đơn . . . đấy các bác ạ :)
_Bác Trần văn Thắng tức t9g68 đã đổi tên thành Chìm tới Đáy, đợi bác Pm cả buổi chiều mà ko thấy bác trả lời gì hết, bi giờ bà con dzô nhiều quá bác tính sao? _Hay để tui tính hộ đoạn này nhé, 14h30 gặp nhau ở trên tầng 3 cafe Bảo Oanh chỗ dốc Thanh Niên đó nhé. Tui thích mỗi quán này, vừa ngồi cao ngắm mọi người qua lại ..sướng . sau đó bàn tiếp nên đi đường nào để đến trái tim( thấy chị em phản ảnh về món mộc tồn quá ) Gửi lúc 19:17, 12/03/04
|
t9g68 Cứ ăn, cứ uống, cứ xả láng tình đời Cứ rượu, cứ bia, cứ uống, cứ nghỉ ngơi.
 ,Vietnam Thành viên từ 15:35, 19/09/03
Đã được 11 người bình chọn (3.73)
|
Tường thuật lại: Tối hôm qua, theo đúng hẹn đã định trước. HN trời mưa phùn, bầu trời tối đen. T9g68 đến quán Sơn Hải lúc 8h tối, gửi xe xong, anh chui ngay vào tầng 1, nhà hàng mang khăn, bánh đa, rượu. Anh ngồi nhấm nháp và đợi những con ngựa khác tới. Trước mặt anh là tờ giấy A4 ghi rõ t9g68 in đậm. 8h15'' có một người đến bên cạnh làm cho anh hồi hộp, người đó là một cô gái... "Anh đã dùng gì chưa hay vẫn còn đợi bạn?" ... Ah, Cho anh một đĩa dồi chó. ... Một đĩa dồi chó nóng nghi ngút bốc khói được mang lên. HN trời lạnh khoảng 13o. Chẳng hiểu sau hôm qua trời lại lạnh thế. .... 9h10. Tính tiền em ơi. ... HN vẫn lạnh nhưng có một người đã ấm bụng. Rượu và dồi chó quả thật rất ngon. HẾT. t9g68 Gửi lúc 12:45, 15/03/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|