|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Cuộc sống, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
t9g68 Cứ ăn, cứ uống, cứ xả láng tình đời Cứ rượu, cứ bia, cứ uống, cứ nghỉ ngơi.
 ,Vietnam Thành viên từ 15:35, 19/09/03
Đã được 11 người bình chọn (3.73)
|
Trích từ bài của Chaos_Savatar viết lúc 09:12 ngày 19/03/2004:
Trích từ bài của nutamxuan viết lúc 12:33 ngày 18/03/2004:
Các bạn MN ơi, từ đầu năm đến giờ các bạn đã làm được, chưa làm được việc gì rồi? buồn vui thế nào? kể cho mọi người nghe với. Đối với mình thì từ đầu năm đến giờ bận, bận và rất bận, vui cũng nhiều mà buồn cũng chẳng ít.Vài dòng thế thôi. Chúc các bạn vui! [/size=3] [/blue]
Từ đầu năm đến giờ, trúng thưởng 1,5 triệu, đâm xe đền mất 100k và đi vá chân mất 50k, hê hê, coi như vẫn lãi....hic. CCông nhận là bây giờ bận thật, cái lớp bằng 2 phải bỏ mất thôi! Nhưng mà tớ vẫn khoái thịt chó đấy t9g68 ạ! Chán chả buồn kí nữa!
Biết tồi, khổ lắm, cứ nói mãi. Tự quảng cáo cho mình là khoái món thịt chó không hay bằng cứ bình tĩnh chờ đợi qua ngày cá tháng tư xem cái thằng t9g68 nó làm ăn ra sao đã. nhẩy  t9g68 Gửi lúc 10:44, 19/03/04
|
t9g68 Cứ ăn, cứ uống, cứ xả láng tình đời Cứ rượu, cứ bia, cứ uống, cứ nghỉ ngơi.
 ,Vietnam Thành viên từ 15:35, 19/09/03
Đã được 11 người bình chọn (3.73)
|
Trích từ bài của Hoa_trang_nguyen viết lúc 22:41 ngày 21/03/2004:
Năm nay các chuyến công tác Sài Gòn của mình nhiều quá, đâý cũng là một điều thật khác lạ so với dự định. Thêm vào đó là thời gian online viết bài ở TTVN cũng chẳng có, tiếc thật, nếu cứ lê la nơi này nơi khác nhiều như thế, có lẽ thời gian tới nik của mình cũng mất hẳn ở TTVN, hic 
Đi nhiều vốn là bản tính tuổi Ngựa chúng ta mà, có điều, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.... Hôm qua thằng bạn uống rượu say cứ lải nhải "vật vã trở về vật vã ra đi" làm cho mình chẳng biết an ủi nó thế nào. Ngồi thêm được 2 chén nữa thì nó khóc, rồi lại nghêu ngao: "Nhục nhã trở về nhục nhã ra đi" Hết biết luôn. t9g68 Gửi lúc 09:47, 22/03/04
|
hangle Em gái xinh box Hà Tây Thành viên mới
 ,Vietnam Thành viên từ 12:54, 22/10/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Đầu năm, con bạn xem bói bảo tuổi chúng mình năm nay được TÀI, LỘC, HỶ, nhưng phải cẩn thận về đường ăn nói . Xem nào, đầu năm có kế hoạch nhảy việc, kế hoạch này đã thành công vượt quá mong đợi, bởi trong vòng chưa được 1 tháng nhảy 2 cty, lại còn định nhảy thêm lần thứ 3 nhưng mừ bị ngăn lại, khiếp quá!!! . Thế là TÀI, LỘC với mình như thế là cũng tàm tạm, HỶ thì mãi vẫn chả thấy đâu. còn 9 tháng nữa cơ mà. Dạo này tư tưởng cứ làm sao ý, hay nói năng, viết lách lung tung quá, con bạn cũng dặn là năm nay phải nói năng cẩn thận rồi thế nhưng 0 hiểu sao .... Âu cũng là cái hạn , tránh cũng 0 được, thế là bạn bè .... cũng chả trách họ được, tại mình ... tự nhiên dở hơi quá. Sai lầm quá!!!   Gửi lúc 13:09, 22/03/04
|
free_lovebird
 ,Vietnam Thành viên từ 23:42, 03/08/03
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của t9g68 viết lúc 09:47 ngày 22/03/2004:
Trích từ bài của Hoa_trang_nguyen viết lúc 22:41 ngày 21/03/2004:
Năm nay các chuyến công tác Sài Gòn của mình nhiều quá, đâý cũng là một điều thật khác lạ so với dự định. Thêm vào đó là thời gian online viết bài ở TTVN cũng chẳng có, tiếc thật, nếu cứ lê la nơi này nơi khác nhiều như thế, có lẽ thời gian tới nik của mình cũng mất hẳn ở TTVN, hic 
Đi nhiều vốn là bản tính tuổi Ngựa chúng ta mà, có điều, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.... Hôm qua thằng bạn uống rượu say cứ lải nhải "vật vã trở về vật vã ra đi" làm cho mình chẳng biết an ủi nó thế nào. Ngồi thêm được 2 chén nữa thì nó khóc, rồi lại nghêu ngao: "Nhục nhã trở về nhục nhã ra đi" Hết biết luôn. t9g68
Tiếc quá nhỉ tg68 ơi, buổi op lai ko thành mất rùi, đừng có bùn nha, có lẽ cậu hãy hô hào một lần nữa đi (hehe đừng có vào ngày Cá tháng Tư ko bà kon cũng sẽ ko đi đâu rùi lại thất vọng thôi). Chịu khó nghĩ ra một plan thật hấp dẫn vào, chắc là sẽ ổn thôi  Gửi lúc 01:23, 23/03/04
|
river_of_no_return
,Vietnam Thành viên từ 09:17, 05/09/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Bận quá lâu không vào xem box này, đã lỡ mất bao nhiêu trò vui rồi, lại phát hiện ra là t9g68 ở rất gần mình (về mặt địa lý) nữa chứ. Chúc mừng t9g68, có một buổi thịt chó một mình cực kỳ sành điệu, ngưỡng mộ đấy! Thế mà hôm đấy mình không biết, hic...Tớ có một gợi ý nhỏ là mọi người liên lạc với nhau bằng YM đi, có vẻ khả thi hơn. Của tớ là skinny_little_chicken, có vụ offline hoặc kế hoạch gì thì cứ nhắn cho tớ nhé, tớ online hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nutamxuan hỏi mới kịp nhìn lại mấy tháng vừa rồi, gớm mới tết xong chưa được hai tháng mà sao cảm thấy nó dài lê thê, bao nhiêu chuyện nữa chứ. Năm ngoái đã nhiều chuyện không vui, năm nay hy vọng sáng sủa hơn một tí thì vừa đầu năm đã gặp toàn mấy chuyện ngớ ngẩn, điên vật. Nhân đây nhắc bà con nhé, cái mạng điện thoại di động củ chuối Vinaphone nó chả tử tế tốt đẹp gì đâu, các bác phải cảnh giác cao độ đấy, bọn nó coi privacy của khách hàng như rác rưởi, mà cước thì vẫn đắt cắt cổ, chó chết thật. Điện thoại của em bị theo dõi, account của em nó đi ra đi vào như chợ Đồng Xuân ấy, nhắn tin nhắn giả từ máy của em đi rồi nhắn tin nhắn giả đến máy của em, gọi điện thoại giả.... nói chung là đủ trò . Lại vướng vào mấy chuyện vạ miệng giời ơi đất hỡi nữa chứ, mệt thật... Có lẽ mình nên bớt tin người đi một chút mới được, người tốt bây giờ hiếm quá! Đang muốn đi xem bói một tí, bế tắc quá! Có bác nào biết chỗ nào xem bói hay hay không, bói gì cũng được, mách cho em với. Em đi giải khuây tí.
Love all, trust a few, do wrong to none... Gửi lúc 16:32, 24/03/04
|
Helios Thiếu vitamin H
 ,Greenland Thành viên từ 15:13, 15/03/02
Đã được 17 người bình chọn (4.47)
|
Tớ á? Từ đầu năm đến giờ chả được việc gì ra hồn. Đã thế toàn việc giời ơi đất hỡi ở đâu tự nhiên đến (mà chẳng biết gỡ thế nào ???) . Có những việc chẳng thể tưởng tượng được - như việc một cô bạn tự nhiên bảo có đứa nói mình nói xấu nó...hơ hơ... Cũng may là nó biết thừa mình chả bao giờ làm thế. Có muốn nói gì nó thì toàn nói ngay trước mặt rồi còn đâu ? Lại còn list ID của ai đó ở YM mà mình biết pass bây giờ biến mất ...chắc còn ai ngoài mình nữa....hic..bó tay !!! Khổ . Nhiều khi không xấu giống người cũng là một cái tội . Không động đến ai, muốn yên thân cũng ko xong !!!! Thôi thì đến đâu thì đến . Sống ở đời việc như thế đã là gì  Chán ko biết phải than thế nào  I'm not crazy . I'm just not you Gửi lúc 23:31, 25/03/04
|
Mard Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:24, 07/06/02
Đã được 19 người bình chọn (3.79)
|
Riêng tuổi Ngọ mình thấy có đặc điểm giống nhau, đó là toàn "gắn motor vào ..." hay "nốt ruồi ở chân" thôi mà hay đi thế không biết, đi vất vả mệt cũng kêu mà ở nhà nhàn quá, quanh quẩn quá cũng kêu. Chẳng biết ai cũng thế không chứ nhốt mình khoảng một ngày không được ra ngoài đường là đã phát cuồng chân lắm rồi. Bright Autumn
Gửi lúc 15:05, 26/03/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|