Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5029709 người đang duyệt site , trong đó có 5050 thành viên
 
 


  Không hiện Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Cuộc sốngTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTâm sựTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Cuộc sống
 
  Về những người tuổi Mậu Ngọ - 1978


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    6114 người đang xem chủ đề này, trong đó có 3 thành viên
  • jacob , hang_li , lahau2003 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 80069 lượt đọc và 829 bài trả lời  
      
    Xanhia
    Ma nữ đa tình.Thành viên box Kim Liên.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:51, 20/03/01


    Đã được 27 người bình chọn (3.81)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của catvna viết lúc 08:36 ngày 29/09/2003:

    Đã là "ma nữ đa tình" thì sợ gì hả em, yêu đại đi chứ



    hihi đã yêu ai lại yêu đại bao giờ, mà có biết sợ thì em cũng chẳng làm thế nào được, trót yêu mất rồi, giờ có hối cũng chẳng kịp, may quá cũng chưa có gì hối hận, cho đến khi đọc topic này của mấy bác hihi, tự nhiên mới thấy lo lo đấy chứ. ơ mà thù cái lão Mod nào set cái title kia thế không biết, làm lộ hết cả bản chất của mình, hừm!

    Давай за жизнь

    Gửi lúc 11:31, 29/09/03Về đầu trang

    Xanhia
    Ma nữ đa tình.Thành viên box Kim Liên.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:51, 20/03/01


    Đã được 27 người bình chọn (3.81)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    à quên, hỏi thêm nữa ạ, người ta bảo 78 với 82 là hợp nhau lém hihi, có đúng không ạ? Nếu đúng thì mừng roài, chẳng lo nữa, come on chứ còn chờ gì nữa nhỉ, hihi!

    Давай за жизнь

    Gửi lúc 11:42, 29/09/03Về đầu trang

    t9g68
    Cứ ăn, cứ uống, cứ xả láng tình đời Cứ rượu, cứ bia, cứ uống, cứ nghỉ ngơi.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:35, 19/09/03


    Đã được 11 người bình chọn (3.73)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    78 với 82 có hợp hay ko thì mình chưa biết, nhưng tuổi Ngựa và tuổi Tuất ....., tôi tự hào vì có một người BTK tuổi tuất.
    Tôi chúc mừng những người tuổi tuất.

    Gửi lúc 12:11, 29/09/03Về đầu trang

    chungpq
    Lộ chao cặng mô ri o



    ,Vietnam
    Thành viên từ Trước 24/2/2001


    Đã được 6 người bình chọn (4.33)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Báo cáo các bác là tớ củng sinh năm Mậu Ngọ. Mà tớ thì củng biết coi tử vi chút xíu. Này nhé "Canh cô, Mậu quả" nên chắc chắn 1 điều là các bác sinh năm Mậu Ngọ sẽ rất cô quả theo 1 ý nghĩa nào đó trên đường đời nếu như các cụ nhà ta nói đúng. Tuổi Mậu Ngọ "Làm trai ngang dọc giử giang san", nhưng mà tớ đang làm thuê cho tụi tư bản nên không biết giử như thế nào đây, hehe. Tuổi Mậu Ngọ mà làm ăn với nhau thì không được, hay xảy ra tranh chấp nên từ bé đến lớn tớ toàn thấy chơi hay làm việc với người lớn tuổi thì khoái hơn. Tớ củng rất khó chịu khi làm việc với mấy người cùng tuổi. Tiếp theo về tình duyên thì sau khi mài đít năm năm ở ĐH để ngâm cứu xem tuổi nào hợp với mình nhất thì tớ nghiệm ra rằng các tuổi Dần, Tuất tuy có hợp nhưng mà vẩn khắc nhiều. Nên hạp nhất (dung hoà được mọi thứ) là tuổi Kỹ Mùi (tuổi này là vượng phu ích tử nhé). Còn không nửa thì là tuổi Bính Thìn, nghĩa là hạp với câu "Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn 1", ôi trời, tính toán cho mòn mắt nhưng bây giờ người hạp tuổi nhất mà tớ đang nhắm lại khắc về tôn giáo mới chết chứ, tớ thì vô đạo, còn nguời ta thì có đạo.
    Còn tớ khoái nhất là bài thơ về tuổi ngọ của Xuân Quỳnh:
    Mẹ ơi con tuổi gì ?
    Tuổi con là tuổi ngựa
    Ngựa không yên 1 chổ
    Tuổi con là tuổi di
    Mẹ ơi con sẽ phi
    Qua bao nhiêu ngọn gió
    Gió xanh miền trung du
    Gió hồng miền đất đỏ
    Gió xanh biếc đại ngàn
    Nhấp nhô triền núi đá
    ............................
    Bài này tớ đọc từ hồi còn học cấp 1, bây giờ quên gần hết rồi



    Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ.
    Trăm điều lành, nghìn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui

    Gửi lúc 10:56, 30/09/03Về đầu trang

    sunflowers1007


    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:47, 11/06/03


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    [/quote]
    Hình như vậy, mấy thằng bạn 78 của tớ toàn "một tay bắt 2 cá" chứ không phải "bắt cá hai tay" nữa, hì hì
    [/quote]
    haha, thế này thì có nghĩa là con gái ko nên tin con trai 78 ha?? Cứ thế rùi sau này ế thì lại kêu khổ, lại kêu tại số Mậu Ngọ, hihi
    Nhưng mà này, con gái 78 là ko thế đâu nhé, 2 tay chỉ bắt 1 cá thoi
    Sao mà mọi người vẫn hay quan tâm tới tướng số nhỉ, mà bạn tớ cũng vẫn làm ăn cùng nhau đáy, nhưng chưa thấy gặp trục trặc gì cả.

    Gửi lúc 12:01, 30/09/03Về đầu trang

    Xuong_rong_78
    Đang phân vân không biết có nên trói mình vào 1 em nào đó không?



    ,Vietnam
    Thành viên từ 07:55, 03/10/02


    Đã được 16 người bình chọn (3.88)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Em cũng tuổi mậu ngọ đây. Tuổi mậu ngọ có mệnh là thiên thượng hoả (lửa ở trên trời) nên chẳng cái gì dập được lửa này thì phải.

    Ui nhưng mà cái khoản tình duyên thì có khi nhiều bác nói đúng cũng nên.



    Xương rồng 78

    Gửi lúc 12:06, 30/09/03Về đầu trang

    t9g68
    Cứ ăn, cứ uống, cứ xả láng tình đời Cứ rượu, cứ bia, cứ uống, cứ nghỉ ngơi.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:35, 19/09/03


    Đã được 11 người bình chọn (3.73)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tuổi Mậu Ngọ có mệnh là lửa trên trời, sao lại phải dập lửa chứ. Nhờ có lửa mà mới có nền văn minh nhân loại như ngày nay đấy xuongrong78 à.

    Con trai Thiên Thượng Hoả tính nóng như lửa nhưng yêu ai thì cũng dữ dội lắm đó.

    Gửi lúc 12:37, 30/09/03Về đầu trang

    Xuong_rong_78
    Đang phân vân không biết có nên trói mình vào 1 em nào đó không?



    ,Vietnam
    Thành viên từ 07:55, 03/10/02


    Đã được 16 người bình chọn (3.88)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của t9g68 viết lúc 12:37 ngày 30/09/2003:


    Tuổi Mậu Ngọ có mệnh là lửa trên trời, sao lại phải dập lửa chứ. Nhờ có lửa mà mới có nền văn minh nhân loại như ngày nay đấy xuongrong78 à.

    Con trai Thiên Thượng Hoả tính nóng như lửa nhưng yêu ai thì cũng dữ dội lắm đó.


    Mình không phải là một người nóng tính, nhưng không chịu được ai áp bức bóc lột. Hi`



    Xương rồng 78

    Gửi lúc 15:15, 30/09/03Về đầu trang

    t9g68
    Cứ ăn, cứ uống, cứ xả láng tình đời Cứ rượu, cứ bia, cứ uống, cứ nghỉ ngơi.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:35, 19/09/03


    Đã được 11 người bình chọn (3.73)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    "Tiến lên nào các bạn, không ai có thể bắt nạt, áp bức hay là bóc lột chúng ta - Những con ngựa dũng mãnh"

    Gửi lúc 15:47, 30/09/03Về đầu trang

    nutamxuan


    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:19, 20/08/03


    Đã được 2 người bình chọn (4.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chào mọi người!

    Hôm nay mình mới phát hiện ra cái thảo luận này, thú vị thật! Mình cũng tuổi Mậu Ngọ nè, mình sinh vào mùa Thu, hạ tuần tháng 10 này là SN mình đó.

    Mình cũng hơi buồn cười khi nghe các bạn nói có nhà tuyển dụng lại kén chọn như vậy?!, Thực tế thì không hoàn toàn như vậy, như trường hợp của mình chẳng hạn, TN ra trường mình làm cho C.ty đầu tiên chỉ tròn một tháng, sau đó chuyển sang C.ty mới mà hiện giờ mình đang công tác cho đến nay đã gần 3 năm (mình chuyển qua chổ mới vì lương thấp, vả lại công việc không phù hợp với ngành học của mình), trong khi đó mấy người bạn mình tuổi Tỵ, Thìn,… trong một năm mà đã chuyển từ 3-5 chổ làm mới, tức trong vòng 3 năm đó họ đã chuyển rất nhiều nơi, họ thường nói với mình là chỉ có H. là chung tình nhất, không bay nhảy như tụi này. Còn một số người bạn cùng tuổi thì cũng đã và sắp kết hôn.

    Vậy đó, cũng tùy người thôi các bạn ạ, không phải cứ tuổi Mậu Ngọ thì hay thay đổi đâu. Ai mà phát biểu tuổi này hay thay đổi vậy? mấy anh nghe được thì tuổi Mâu Ngọ các em ế hết sao!

    Nhưng mình thấy có mấy bạn nói đúng về đường tình duyên và quan hệ xã hội của tuổi này đó.
    - Thứ nhất, tính tình vui vẻ, đa số là thông minh, dí dỏm. Đôi khi dễ nổi nóng nhưng cũng mau nguội.
    - Thứ hai, chơi với những người lớn tuổi thì rất tốt, nhất là với nam thì hơi bị hợp và bền.
    - Thứ ba, mọi thứ mình đều có và ổn định nhưng giờ này vẫn chưa tìm được một nửa của mình, huhuhu…
    - ................
    Nhưng nếu được sinh ra một lần nữa thì mình vẫn muốn là người tuổi Ngọ hơn vì mình cảm thấy tuổi này hơi bị hên!

    Gửi lúc 17:09, 30/09/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    19.28125