|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Cuộc sống, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Cuộc sống |
|
|
Nơi Bạn và Cuộc Sống gặp nhau...... | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Nói mạng là ảo,nhưng từ cái ảo đến cái thực vốn chẳng cách nhau là mấy... Ngày trước ở nhà thường sống rất khép kín,chẳng quan tam ai nghĩ cái gì,chỉ cho rằng mình sống vì mình thôi là đủ...chỉ vì hoàn cảnh gia đình có chút phức tạp,thì cứ nghĩ mình là kẻ đau khổ nhất thế gian,tự cho rằng mình từng trải,đã nếm đủ mọi khúc mắc của cuộc đời....Và từ đó,cứ đến là đến,rồi đi là đi,không quan tâm gì,luôn thấy không ai hiểu mình,luôn nghĩ mình cô độc,cho rằng mình hiểu tất cả chứ không ai hiểu mình....Rồi còn sinh ra tư tưởng tự kiêu,tự đắc...cảm thấy con người đều là những sinh vật nhỏ bé,riêng ta là kẻ có tư tưởng lớn.... Tự mày mò một hồi,tìm đến với Triết học,cảm thấy tầm mắt mình mở rộng ra,thế giới này đẹp hơn,con người đáng yêu hơn,cảm thấy mình thật ngu ngốc,thật nhỏ bé...sinh ra cái thú vui là đi dạo quanh phố phường,cảm thấy yêu tất cả,yêu cả đường phố,yêu cả cái cây ven hồ...nhưng vẫn không bỏ được cái tật sống khép kín,cho dù không còn ác cảm với những người xung quanh,nhưng vẫn nghĩ ta là kẻ cô độc,vẫn cho rằng không ai hiểu ta.... Rồi một ngày,tìm đến cuộc sống,đọc và suy nghĩ,cảm thấy mình đầy nhiệt huyết,cảm thấy nơi đây như căn nhà thứ hai của mình,cảm thấy mình gắn bó còn hơn cả cuộc sống ngày thường,đó là đã biến cái ảo thành cái thực trong lòng mình...Và cũng từ đó cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn,biết chia sẻ với mọi người nhiều hơn,gắn kết với mọi thứ hơn... Và rồi.biến thành một con bé lanh chanh,nhắng nhít loạn xà ngầu.... Và cũng vì thế,luôn cảm thấy rất sợ,sợ trở lại với cuộc sống trước kia...sợ phải sống tách biệt như vậy,sợ mình lại thu hẹp lại... Có thể so sánh là khập khiễng,nhưng bác Sói à,Bác là một trong những lý do em trở nên như vậy,đó không phải là sự tâng bốc hay phóng đại đâu,chỉ vì em cảm thấy biết ơn bác mà thôi...em cũng sợ gặp Bác lắm chứ,vì e rằng sẽ chẳng biết phải nói gì,e rằng sẽ khiến bác chán nản mà bỏ đi...bà một mặt nào đó em cảm thấy bác rất giống em trc kia...1 phần nào đó thôi.... Thế nên,cũng cảm thấy có lỗi khi làm phiền mọi người chỉ vì ý thích của mình,thành thật xin lỗi đây ạ !!! Giấc mơ tuyệt vời ......( mọi thứ lại chỉ là tương đối ???)
Gửi lúc 20:15, 20/09/04
|
cryingtomylove
 ,Vietnam Thành viên từ 22:29, 24/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ: Khi mở miệng nói về cái gì, hoặc muốn bào chữa cho một điều gì khó khăn và khó thực hiện, người ta thường nói "cuộc sống mà..." Tôi cũng từng nhiều lần: mở miệng, khai phím bằng cụm từ đó. Vậy phải chăng cuộc sống bao gồm tất cả, không có giới hạn??? Đối với tôi, cuộc sống là vô hạn: là gia đình tôi, tình yêu, bạn bè, công việc của tôi. Là từng giây phút tôi tồn tại và làm việc. Nó quá nhiều và quá rộng để có thể liệt kê và phân loại. ........................................................Một ngày đầy nắng, tôi ngồi đó với những bước đi trong thế giới ảo, rong chơi đây đó trên những mảnh đất cũng ảo nhưng đầy phù sa và thú vị. Tôi vẫn thường ví mình là một kẻ du mục, nay đây mai đó khám phá những bí mật và tận dụng những màu mỡ của thế giới ấy. Và tôi viết những điều trăn trở về cuộc sống trong Cuộc sống. Có một người nhắn tin nhắc nhở tôi "bạn chuyên viết những bài viết lạc chủ đề"và chuyển những bài viết đó sang một box khác. Vậy cuộc sống là gì??? Khi tôi viết về mẹ tôi, về những gì tôi cảm nhận được từ chính những giây phút tôi đang sống, đang tồn tại. Nó có sai chủ đề không? Khi trong box cũng tồn tại đồng thời những bài viết rất cảm động về tình yêu. Vậy, chỉ có tình cảm lứa đôi mới thật sự hợp với cuộc sống... Trong khi trong từng box, đâu đâu cũng thấy những câu chuyện tình yêu thì hiếm lắm mới thấy những chủ đề về cha, về mẹ, về tình bạn. Vẫn là cái tên Hạnh phúc gia đình, Tâm sự, Tình bạn tình yêu...nhưng sao tôi thấy Cha, mẹ, bạn bè bé nhỏ quá, ít ỏi quá so với cái gọi là tình cảm nam nữ. Có lẽ tôi không vô ý thức như một vài người cảm nhận. Khi viết một chủ đề sẽ phải đắn đo lắm mới xuất bản nó. Không dám nói là có kinh nghiệm quản lý, cũng không dám khoe khoang nhưng đã từng trải qua cái cương vị mà mọi người gọi là mod và admin nên tôi hiểu cái gì nên và cái gì không nên. Có chăng là cái dụng ý của tôi không được mọi người hiểu thấu. Đã một lần tôi lên thái độ trong 1 topic, dụng ý của chủ đề bị hiểu sai và bị thay đổi. Đến hôm nay lại tiếp tục...tôi thật sự muốn được mọi người bàn luận xem giới hạn của cuộc sống là ở đâu? có giới hạn không?
Hình như vì bài này mà bị liệt vào tội Spam chủ đề... Theo mọi người thì như thế nào nhỉ? Ở đây có phải là nơi cuộc sống gặp nhau không? -----------------------------------------------------------------
...Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa, cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ... Starfish = Pikachungo = Cryingtomylove
Gửi lúc 22:50, 24/09/04
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của cryingtomylove viết lúc 22:50 ngày 24/09/2004:
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ Đến hôm nay lại tiếp tục...tôi thật sự muốn được mọi người bàn luận xem giới hạn của cuộc sống là ở đâu? có giới hạn không?
Hình như vì bài này mà bị liệt vào tội Spam chủ đề... Theo mọi người thì như thế nào nhỉ? Ở đây có phải là nơi cuộc sống gặp nhau không? -----------------------------------------------------------------
...Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa, cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ... Starfish = Pikachungo = Cryingtomylove
[/sign] [/quote] Nếu bạn muốn đòi công bằng cho pikachungo...hay cho chính bạn..thì có lẽ đây chính là nơi thích hợp nhỉ....hì hì hì...đùa vậy thôi... Bài viết có hợp lệ hay không,có phải là Spam hay không...dĩ nhiên không phải hoàn toàn là do MOD hay ADMIN quyết định !!! Mà nó,còn do chính người viết ra quyết định nữa,nếu bạn không có ý định Spam,mà chỉ vô tình thôi,thì sự nhắc nhở là để bạn nhìn nhận lại sự việc chứ không phải để gây tức tối... Còn nếu bạn thực sự có ý định Spam,mà khi được nhắc nhở lại cố tình không nghe....thì người đọc,những thành viên trong ngôi nhà này,những người bạn của bạn...sẽ nói cho bạn nghe.... Điều đó chắc chắn bạn hiểu hơn ai hết....vậy thì hãy mỉm cười đi,tức giận mau già lắm !!!!!! Nơi bạn và cuộc sống gặp nhau...dĩ nhiên là đây rồi....!!!! Giấc mơ tuyệt vời ......( mọi thứ lại chỉ là tương đối ???) Gửi lúc 12:37, 25/09/04
|
ngoainhi ...Đường về ngày mai sỏi đá... Thôi em về quên hết đi ngày xưa Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 05/05/04
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
Gửi con_cua2005 và pikachungo Đồng ý với con_cua2005 rằng những vấn đề thế này nên được post trong này. Vì thế, mình muốn được post bài cho bài viết dưới đây của con_cua2005 trong topic này. ---------------------------------------------------------------------------------- Đọc qua cái tiêu đề thì thấy thật sự nhiều cảm xúc,và đọc bài trả lời của phiatruoclaconduong thì thấy đúng với tiêu đề của topic thật đấy.... ... Đó là câu trả lời dành cho câu hỏi mà tôi và phiatruoclaconduong nghĩ tới... Còn câu hỏi mà pikachungo đưa ra,nói thực rằng,tôi hơi thất vọng về bạn,theo tôi nghĩ,câu hỏi bạn đặt ra không phải giành cho cuộc sống thực,mà là box cuộc sống này đúng không?? Hay nói đúng hơn,bạn đang trách móc MOD,người chuyển topic của bạn đi và nhắc nhở bạn rằng hay viết lạc chủ đề quá...phải vậy không?? Bạn thực ra chỉ là đang tức tối và muốn khẳng định mình mà thôi...nói như vậy có thể làm bạn khó chịu,nhưng sự thực tôi cảm thấy như vậy đấy....Bạn nói rằng bạn đã từng làm MOD và ADMIN nên bạn hiểu giới hạn...nói thế có quá không?? Nếu thực bạn đã làm MOD hay ADMIN thì tôi nghĩ bạn sẽ không trách móc những người đang cố gắng để diễn đàn này không càng ngày càng loãng ra..... Cuộc sống __ ngay cái tên diễn đàn đã đủ thấy nó thật rộng lớn,nếu xoá bài hay chuyển bài đi,thì các bạn chỉ việc cãi lại là nó cũng thuộc về cuộc sống mà....đó chính là lấy cái danh từ cuộc sống ra để che dấu sai lầm của mình....Giới hạn cuộc sống ở đây theo tôi,chính là ý thức của mỗi thành viên trong box,nếu mỗi người vì tình yêu với box,không muốn post bài nơi khác,thì hãy đọc thật nhiều và cho ý kiến,chứ không phải cứ lập topic bừa bãi vì nghĩ rằng có mất gì đâu,sao phải núp bóng người khác Tôi đã đọc khá nhiều bài viết của Pikachungo,và thực sự rất thích,bạn viết rất hay,và có nhiều cảm xúc....hi vọng rằng bạn không vì những lời tôi nói hôm nay mà giận dữ,vì tôi thật rất quý tấm lòng của bạn,hãy tiếp tục vì ngôi nhà thứ hai này của chúng ta nữa nhé !!!!! ---------------------------------------------------------------------------------- Phải nói là nhờ con_cua2005 mà mình mới hiểu được bài viết của phiatruoclaconduong. Có lẽ vì mình còn non trong vấn đề này. Bạn viết rất hay đấy.  Tuy nhiên, mình muốn có một vài ý kiến về cách bạn suy nghĩ về pikachungo. Cho mình hỏi nhé, bạn đã đọc hết các bài viết của pika đã bị mod chuyển box hoặc xóa chưa? Mình thì chưa. Và vì thế, dù theo dõi vấn đề này ngay từ đầu, mình vẫn chưa biết được ai đúng ai sai. Mà chuyện đúng sai còn dựa trên chuyện chúng ta đang nhìn sự việc ở góc độ nào, quan điểm nào. Mình vẫn đang chờ mod của box mình có câu trả lời để giải tỏa thắc mắc chung này thay vì cứ post lung tung. "Hay nói đúng hơn,bạn đang trách móc MOD,người chuyển topic của bạn đi và nhắc nhở bạn rằng hay viết lạc chủ đề quá...phải vậy không?? Bạn thực ra chỉ là đang tức tối và muốn khẳng định mình mà thôi...nói như vậy có thể làm bạn khó chịu,nhưng sự thực tôi cảm thấy như vậy đấy...." ==> đồng ý với bạn là như thế. Nhưng phản ứng như thế không có gì là trái tự nhiên cả. Bạn hãy đặt mình vào tình huống rồi sẽ thấy. Có chăng là pika thay vì post bài này vào topic "Nơi bạn và cuộc sống gặp nhau" cho đúng chỗ thì pika lại post riêng. (Pika rút kinh nghiệm đi nhen). Việc hkẳng định mình càng là một yếu tố tâm lý tự nhiên của mỗi cá nhân trong xã hội. Ví dụ, có người hỏi bạn tên gì. Tôi là Mai ==> như thế cũng là một cách khẳng định mình, bằng tên tuổi, bằng công việc, bằng cá tính - và quan trọng là trên net này - bằng các bài viết. Ngay cả việc một cá nhân không có động tĩnh gì cho một vấn đề thì cũng là một cách họ khẳng định cái tôi trong xã hội. Tôi, bạn, hay bất cứ ai khác, khẳng định mình đang tồn tại trong xã hội, tôn trọng xã hội và đòi hỏi sự tôn trọng tương tự từ những người tiếp xúc với mình. "Nếu thực bạn đã làm MOD hay ADMIN thì tôi nghĩ bạn sẽ không trách móc những người đang cố gắng để diễn đàn này không càng ngày càng loãng ra....." ==> là một cách nhìn mới từ phía nhà quản trị. Cũng là điều mà mình, cũng như pika đang muốn mod nêu rõ. Chắc chắc mod có lý do chính đáng (theo quan điểm của mod) để chuyển/xóa bài và treo nick thành viên. (Pika, em cũng cần phải xem xét khía cạnh này đấy). "đó chính là lấy cái danh từ cuộc sống ra để che dấu sai lầm của mình...." ==> sai lầm của con_cua2005 ở đây chắc là ngụ ý đến việc "spam" chủ đề của Pika. Thế theo bạn, đâu là giới hạn cho nội dung các chủ đề được post trong box này? Vấn đề này chắc mod cũng phải họp lại với nhau để thống nhất và thông báo cho các thành viên để tránh tình trạng lằng nhằng như thế này. "Giới hạn cuộc sống ở đây theo tôi,chính là ý thức của mỗi thành viên trong box,nếu mỗi người vì tình yêu với box,không muốn post bài nơi khác,thì hãy đọc thật nhiều và cho ý kiến,chứ không phải cứ lập topic bừa bãi vì nghĩ rằng có mất gì đâu,sao phải núp bóng người khác" ==> mỗi người sẽ có cách thể hiện tình yêu với box cuộc sống này rất khác nhau tùy theo cá tính của họ, con_cua2005 à. Và mình nghĩ là vẫn nên tôn trọng nét riêng của mỗi người. Như thế cũng tốt cho box, đa dạng hơn, phong phú hơn. Riêng về từ "bừa bãi", có lẽ con_cua2005 viết bài này cũng "hăng" quá nên dùng từ hơi lố. Pika có những suy nghĩ, tâm tư nhất định (không tiện nói ra) khi post các chủ đề đó đấy con_cua2005 à. Chòi, dài quá. Không viết nữa. Dù sao, mình vẫn chờ phản hồi của mod trong vấn đề này để giải đáp thắc mắc. Mình nghĩ, đây chỉ là do quan điểm hai bên khác nhau. Qua chuyện này, mình cũng mong các mod trước khi có quyết định gì liên quan đến thành viên thì cũng cho thành viên đó biết với những lý do thật xác đáng. Như thế tốt hơn. Quy định của diễn đàn vẫn là quy định, dù có trái quan điểm với một cá nhân nào đó, khi đã tham gia thì phải tuân theo, miễn là nó đừng quá bất hợp lý và được thực thi đúng cách, rõ ràng, công minh.  Gửi lúc 13:29, 25/09/04
|
phiatruoclaconduong
 ,Vietnam Thành viên từ 20:54, 07/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Đến đây thì ta đã thật sự hiểu được thêm vì lý do tại sao mà pikachungo chia sẽ sự trăn trở của mình, lúc đầu ta không thật rõ ràng trong cách nhìn nhận, còn bây giờ, ta đã hiểu rõ hơn rồi! Quả thật, ta vẫn chưa từng đọc những bài mà pikachungo bị chuyển đi nhưng có lẽ ta cũng hiểu được cảm giác của bạn, va bây giờ thi ta hiểu tại sao bạn đã bị khoá! Chà! vậy thì ta chắc cũng phải xem lại ta thôi! vì ngộ nhỡ, đến một ngày nào lỡ trong một lần "dở hơi" sẽ bị ngủm mất! Nhưng ta thì tin rằng ắt hẳn là có nguyên nhân của nó, và ban quản trị cũng có thể lý giải được chuyện này một cách dễ dàng. vậy thì ta xin đứng xếp hàng đằng sau ngoainhi vậy, chờ một lời giải thích của các mod! pikachungo! ta nghĩ có lẽ bạn cũng nên xếp hàng vào để lắng nghe một chút, không khéo, lại mất phần đấy! Không việc gì phải buồn cả, cố gắng lên bạn nhé! ---------------------------- Lắng nghe tức là để nhận về! Không biết câu này ta nghe được ở đâu nhỉ? -------------------------------- bước chân ơi! khoan đi đã! hình như chỗ này có gì đông vui ghê!..
phia truoc la con duong ... Gửi lúc 14:05, 25/09/04
|
phiatruoclaconduong
 ,Vietnam Thành viên từ 20:54, 07/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Chà!~ Hôm nay sao mình lại nhiều chuyện quá nhỉ! Sáng ra đường, Mẹ đã dặn rồi, gặp chỗ nào đông vui thì cùng lắm cũng chỉ nên đứng xem thôi, vậy mà ... Thôi thì cũng đã lỡ cho một lời, thì xin được một tẹo nữa vậy! Các cô bác thông cảm nhé! Thật ra thì sau khi đọc qua các bài viết của các bạn, ta nhận thấy dường như ai cũng đúng cả, ai cũng có quan điểm xây dựng cả, và quả thật là thú vị khi ta đã biết và có thể gần gũi những con người như thế, một box thật đáng yêu! Nhưng có lẽ bởi ai cũng đúng và ai cũng tuyệt vời với quan điểm của mình, nên ta thấy mình hơi bị do dự vì những điều mà mình đã viết! Đầu tiên, ta xin cám ơn bó hoa của bạn nhé Ngoainhi! Nó đẹp và làm ta kiêu hãnh đấy nhưng mắc cỡ quá đi mất! Và bài viết của bạn, nó cũng chẳng kém về mặt giá trị bởi cách mà bạn mổ xẻ, để đi vào những vấn đề, ta cho là thật cần thiết lắm thay vì đã có thể kéo mọi người gần lại với nhau một chút, với đề tài này, với box này mọi người đã đang làm được một môi trường thân thiện và xây dựng một cách thật thoải mái. Kế đến, ta cũng xin cám ơn con_cua vì nhờ có bạn, ta đã nhận được một đoá hoa. Ta cũng rất thích bài viết của bạn đấy, và nó cũng xứng đáng để nhận một đoá hoa như ta đã nhận, ta nghĩ ngoainhi chắc không giận khi ta mang tặng đoá hoa này cho con_cua chứ! . Ngoài ra, ta cũng hy vọng rằng sau này khi sử dụng câu chữ và ngôn từ bạn cũng nên nhẹ tay cho, vì ta biết có lẽ bạn không nghĩ thế, nhưng với một người khác, thì có thể sẽ bị biến dạng ý nghĩ mất. Tiếp theo, ta cũng xin dược gửi đến pikachungo, ta vẫn muốn gọi bạn như thế, vì vốn dĩ ta cũng đã rất thích và thật sự hài lòng về những gì bạn đã viết, và đã làm, mặc dù có thể đối với một người khác, bạn sai, nhưng cho đến thời điểm này, với tôi bạn đúng! Và vì nhất là bạn đã có những sự chia sẽ thật sâu sắc thông qua những bài viết của mình đã giúp ta có thể cảm nhận được một cách nhìn từ một con người, về cuộc sống, ta muốn được bình chọn cho bạn! Cụng với ta 1 ly nhe!  Cuối cùng, ta xin được gữi đến các Mod, Admin của box một số ý kiến của mình: Thật ra, vì ta cũng hãy còn rất mới tại box này, nên ta cũng đã cố gắng tìm kiếm xem, tìm hiểu thêm về những quy định và nội quy tại đây. Nhưng quả thật, những gì ta nhận được từ những quy định của TTVNOL cũng rất chung chung và hạn chế, và trong chừng mực đó đã làm cho ta không cảm thấy được thoã mãn cho sự tìm kiếm của mình, cho nên đến ngay tại thời điểm này, ta vẫn không biết như thế nào là phạm quy, như thế nào thì sẽ sai chủ đề, như thế nào thì bài viết sẽ được chuyển đổi, như thế nào thì bài viết sẽ bị xoá! Và như thế nào thì nhân vật ấy sẽ bị khoá! thật ra, ta quan tâm không phải chỉ vì bởi mỗi một trường hợp như Pikachungo, mà chỉ đơn thuần ta chỉ muốn được rõ ràng tất cả vấn đề trên ngay từ đầu, để sau này, còn có thể không vi phạm vậy! Và để đến một lúc nào đó, lại giống pikachungo, phải mượn một nick khác để làm sáng tỏ "nỗi lòng" của mình hay vì chỉ trong một lúc bực dọc, ta lại rời bỏ khỏi cái box này chỉ vì những điều tương tự. Và đó cũng là lý do tại sao ta cho là pikachungo đã đúng khi muốn đem vấn đề này ra tranh luận và kham khảo với mọi người, vì nếu không làm vậy, có lẽ ta, hay một ai khác, lại bị mất đi một người bạn trong cái thế giới nhỏ nhắn nhưng ấm cúng này! Ta vẫn rất muốn được thông cảm cho những người phải gánh lấy trách nhiệm thật chẳng nhẹ nhàng này, nhất là trong một box chỉ với một cái tên CUỘC SỐNG cũng đủ làm cho mảnh đất nhỏ nhoi này càng ngày càng trở nên chật chội hơn bao giờ hết, và nhiệm vụ để quy hoạch nó theo một phương thức nào đó, càng trở nên nhức nhối hơn nữa, thế nhưng, ta vẫn mong rằng thông qua những gì mà ta vừa trình bày, xin được xem như một kiến nghị, để có thể không phải chỉ riêng ta, mà có lẽ sẽ là những thành viên đang hiện diện và sắp hiện diện nơi đây một ngày không xa, sẽ luôn có được những tình cảm gắn bó, yêu thương và một tinh thần tôn trọng lẫn nhau, điều mà ta cho là các bạn đã thành công trong suốt thời gian tồn tại của trang web này. Mong lắm thay! Kính (Chà! Hy vọng không phải là một bài dziễn dzăn nhỉ?)
-------------------------------- Nếu như có một lần ta đi vào một con đường Hoo''eet! "Anh đã vi phạm luật khi đi ngược chiều" Ắt hẳn câu đầu tiên ta sẽ hỏi: - Thế biển cấm nằm ở đâu?" Nếu chỉ được nơi có biển cấm, dĩ nhiên ta sẽ ngoan ngoãn nhìn nhận lỗi của mình. Còn ngược lại: thì sẽ là điều ngược lại, Xin lỗi ta đi vậy! ---------------------------- nghiêm chỉnh chấp hành luật nhe! Đôi chân!
phia truoc la con duong ... Gửi lúc 15:54, 25/09/04
|
cryingtomylove
 ,Vietnam Thành viên từ 22:29, 24/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Về vấn đề "cuộc sống có giới hạn???" như thế nào, xin hãy trở lại topic Vài dòng tự cảm (cuộc sống có giới hạn???), ở đó sẽ là tiếng nói của Pikachu. Còn bài viết này là ở một vấn đề khác "khoá nick thành viên" Xin cảm ơn những ý kiến của con_Cua, phiatruoclaconduong, ngoainhi...Dẫu là những điều không dễ nuốt nhưng ít nhất đó là những suy nghĩ thật của mỗi người. Chiều qua, nếu Pikachungo hăng hái viết những suy nghĩ của mình về Cuộc sống, vẫn mong cùng mọi người (và cả 2 Mod)trao đổi thẳng thắn về ý nghĩa và giới hạn của nó. Thì tiếc rằng, chỉ vài tiếng sau đó thì dưới cái nick Pikachungo là một cái title đo đỏ: "Thành viên này bị khoá đến...vì: vi phạm nội quy của ttvn_spam chủ đề" Vậy tôi xin hỏi: Spam chủ đề có nghĩa là gì? Như thế nào thì có thể bị liệt kê vào tội danh Spam? Tôi cần Mod đã khoá nick của Pikachungo giải đáp những điều đó, bởi không hẳn chỉ mình tôi mà còn có nhiều người đang thắc mắc. Còn nếu như chỉ vì một câu Pikachu lấy làm dẫn chứng "bạn chuyên viết những bài viết lạc chủ đề" mà bị gọi là (xin được trích nguyên văn sau đó bạn tiếp tục lấy 1 câu nói của tôi để spam chủ đề-đó là vi phạm nội quy ttvn [chống đối Mod], mọi người thấy có quá khắt khe không? Tôi cũng không nghĩ viết một bài như thế là chống đối. Vậy khi thắc mắc, khi có bức xúc...tôi không có quyền lên tiếng sao? Có bảo thủ quá không? Có độc đoán quá không? Còn tôi, tôi không phục ở chỗ đó. Khoá nick chỉ là giải pháp cuối cùng khi không còn giải pháp nào hết. Trước khi bạn khoá nick, bạn hãy làm cho người khác hiểu trước rồi hãy thực hiện. Một khi bạn cho tôi hiểu thế nào là spam bài hoặc chủ đề, sau đó có khoá nick đi chăng nữa,ít ra tôi cũng đỡ phải bất ngờ và băn khoăn như vừa rồi. Chỉ tiếc rằng khi tôi có thắc mắc với chính người khoá nick Pikachungo, chưa được giải thích thì lại nhận được một câu nói : cậu thấy cậu chưa xứng đáng bị treo nick hả? Làm sao tôi thấy được khi chưa được giải đáp. Một vài suy nghĩ cá nhân của Crying, có thể mọi người sẽ khó chịu với những từ ngữ trích nguyên văn vì dường như nó biểu hiện sự bêu riếu, thiếu tôn trọng và chống đối. Nhưng xin hãy hiểu, tôi chỉ muốn nói suy nghĩ của mình qua những gì tôi vừa trải qua. Tạm dừng phím! Cryingtomylove
-----------------------------------------------------------------
...Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa, cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ... Starfish = Pikachungo = Cryingtomylove
Gửi lúc 22:01, 25/09/04
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Ôi ôi ôi....xin lỗi mọi người...và cũng cảm ơn mọi người đã không trách móc Cua...thực thì khi post bài xong về nhà nằm khèo cũng nghĩ...mình hơi quá đáng rồi,không khéo lại gây tai hoạ như chơi... Cuối cùng thì cũng đúng thế thật...chết mất...     Thực là hôm quá đã bị 1 vị chỉnh cho 1 trận vì cái tội viết lăng nhăng rồi....Hôm nay xin đến tạ lỗi với mọi người...Mời cả nhà thùng bia    và tặng cả nhà cả giỏ hoa luôn        Về vấn đề giới hạn,đúng là nên gác lại ở đây,bên topic của Pika đã nói rồi...còn vấn đề treo nick thành viên,xin các Mod đứng ra đi ạ !!!!!!! Em choáng vụ này quá rồi,hix,chừa,nần sâu hông giám bức xúc kiểu này nữa đâu.... Bỏ đi đây...    oái,mà sao đi mãi vẫn thấy mình đứng yên tại chỗ??  Mà có lẽ......lúc này cần có một người...sao không thấy đâu nhỉ ...??? Giấc mơ tuyệt vời ......( mọi thứ lại chỉ là tương đối ???) Được con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 26/09/2004 Gửi lúc 09:38, 26/09/04
|
_godfather_ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 16/06/03
Đã được 36 người bình chọn (4.78)
|
Trích từ bài của cryingtomylove viết lúc 22:01 ngày 25/09/2004:
Về vấn đề "cuộc sống có giới hạn???" như thế nào, xin hãy trở lại topic Vài dòng tự cảm (cuộc sống có giới hạn???), ở đó sẽ là tiếng nói của Pikachu. Còn bài viết này là ở một vấn đề khác "khoá nick thành viên" Xin cảm ơn những ý kiến của con_Cua, phiatruoclaconduong, ngoainhi...Dẫu là những điều không dễ nuốt nhưng ít nhất đó là những suy nghĩ thật của mỗi người.Chiều qua, nếu Pikachungo hăng hái viết những suy nghĩ của mình về Cuộc sống, vẫn mong cùng mọi người (và cả 2 Mod)trao đổi thẳng thắn về ý nghĩa và giới hạn của nó. Thì tiếc rằng, chỉ vài tiếng sau đó thì dưới cái nick Pikachungo là một cái title đo đỏ: "Thành viên này bị khoá đến...vì: vi phạm nội quy của ttvn_spam chủ đề" Vậy tôi xin hỏi: Spam chủ đề có nghĩa là gì? Như thế nào thì có thể bị liệt kê vào tội danh Spam? Tôi cần Mod đã khoá nick của Pikachungo giải đáp những điều đó, bởi không hẳn chỉ mình tôi mà còn có nhiều người đang thắc mắc. Còn nếu như chỉ vì một câu Pikachu lấy làm dẫn chứng "bạn chuyên viết những bài viết lạc chủ đề" mà bị gọi là (xin được trích nguyên văn sau đó bạn tiếp tục lấy 1 câu nói của tôi để spam chủ đề-đó là vi phạm nội quy ttvn [chống đối Mod], mọi người thấy có quá khắt khe không? Tôi cũng không nghĩ viết một bài như thế là chống đối. Vậy khi thắc mắc, khi có bức xúc...tôi không có quyền lên tiếng sao? Có bảo thủ quá không? Có độc đoán quá không? Còn tôi, tôi không phục ở chỗ đó. Khoá nick chỉ là giải pháp cuối cùng khi không còn giải pháp nào hết. Trước khi bạn khoá nick, bạn hãy làm cho người khác hiểu trước rồi hãy thực hiện. Một khi bạn cho tôi hiểu thế nào là spam bài hoặc chủ đề, sau đó có khoá nick đi chăng nữa,ít ra tôi cũng đỡ phải bất ngờ và băn khoăn như vừa rồi. Chỉ tiếc rằng khi tôi có thắc mắc với chính người khoá nick Pikachungo, chưa được giải thích thì lại nhận được một câu nói : cậu thấy cậu chưa xứng đáng bị treo nick hả? Làm sao tôi thấy được khi chưa được giải đáp. Một vài suy nghĩ cá nhân của Crying, có thể mọi người sẽ khó chịu với những từ ngữ trích nguyên văn vì dường như nó biểu hiện sự bêu riếu, thiếu tôn trọng và chống đối. Nhưng xin hãy hiểu, tôi chỉ muốn nói suy nghĩ của mình qua những gì tôi vừa trải qua. Tạm dừng phím! Cryingtomylove
-----------------------------------------------------------------
...Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa, cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ... Starfish = Pikachungo = Cryingtomylove
[/sign]
---------------------- Các bài được coi là spam khi ko có nội dung,hoặc hai ba bài viết liên tục[trong một thời gian ngắn],hoặc post bài ko đúng chỗ[nội dung ko phù hợp với box]_trường hợp pikachungg là do cậu ấy post chủ đề ko đúng chỗ, lập ra những chủ đề ko cần thiết và lập ra những chủ đề trùng lặp nhiều lần,Tất nhiên là lập ra những chủ đề trùng lập có thể do bạn ấy ko có thời gian quan sát các chủ đề của box,nhưng khi tôi nhắc nhở[tôi nghĩ là ko dưới 2 lần nhắc nhở]thì pikachungo ko những ko sửa đổi mà còn có phản ứng với tôi! Đây là lần đầu tiên tôi treo nick một người trong box vì vi phạm nội quy,nếu ai đã ở trong box lâu thì có thể biết tôi ko bao giờ treo nick vì lý do spam bài,hay spam chủ đề_tôi treo nick pikachungo vì sự phản ứng của cậu ấy_đó là vi phạm nội quy của ttvn!!!Cảm ơn bạn đã hỏi thẳng tôi thay vì phản ứng với một Mod khác
Ai sao tui....vậy
Ai bậy tui...theo
Gửi lúc 15:25, 26/09/04
|
blessthechild " qing yuanliang wo " Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 12:17, 04/04/03
Đã được 227 người bình chọn (4.53)
|
Có lẽ chuyện này nên kết thúc sớm, và tôi cũng kô thể ngồi mà đợi ý kiến của God để rồi mới trả lời bạn pika về việc này nữa, tôi chỉ có mấy ý kiến thế này, hy vọng sau đó các bạn sẽ hiểu và kết thúc luôn chuyện này nhé.
Trích từ bài của cryingtomylove viết lúc 22:50 ngày 24/09/2004:
Một ngày đầy nắng, tôi ngồi đó với những bước đi trong thế giới ảo, rong chơi đây đó trên những mảnh đất cũng ảo nhưng đầy phù sa và thú vị. Tôi vẫn thường ví mình là một kẻ du mục, nay đây mai đó khám phá những bí mật và tận dụng những màu mỡ của thế giới ấy. Và tôi viết những điều trăn trở về cuộc sống trong Cuộc sống. Có một người nhắn tin nhắc nhở tôi "bạn chuyên viết những bài viết lạc chủ đề"và chuyển những bài viết đó sang một box khác.
Tôi đã đọc được một số bài của bạn trong box, quả thực tôi cũng công nhận bài của bạn có nét rất riêng và có xúc cảm, đọc xong tôi cảm thấy có cái gì mới mẻ thêm trong cuộc sống này. Những điều bạn trăn trở, bạn cảm nhận được từ chính cuộc sống này có lẽ đã làm nên nét riêng trong cách post bài của bạn ???? Và người nhắc nhở bạn có lẽ là God???? Còn tôi thì quả thực chưa đọc được những bài của bạn post trong box Cuộc Sống này mà đã bị God chuyển sang box khác, việc tìm những bài viết đó để đọc và đánh giá xem nó có gọi là lạc chủ đề hay kô thì quả thực rất khó với 1 người như tôi, mặc dù tôi cũng là mod của box Cuộc Sống này. Vì thế tôi chỉ có thể đánh giá theo 1 cách gọi là khách quan theo ý của tôi qua những bài viết hay topic của bạn hiện còn trong box.
Trích từ bài của cryingtomylove:
Có lẽ tôi không vô ý thức như một vài người cảm nhận. Khi viết một chủ đề sẽ phải đắn đo lắm mới xuất bản nó
Điều này bạn có hơi quá kô ???? nếu chủ ý của bạn khi nhìn nhận về một vài người ở nơi khác mà bạn đã từng gặp thì tôi kô có ý kiến gì, vì đó là những cái thiếu sót của cuộc sống này mà bạn đã may mắn gặp được, còn nếu như đánh giá 1 ai đó hay 1 vài người nào đó ở trong box Cuộc Sống thì kô nên nói, chắc điều này bạn hiểu.
Trích từ bài của cryingtomylove:
Không dám nói là có kinh nghiệm quản lý, cũng không dám khoe khoang nhưng đã từng trải qua cái cương vị mà mọi người gọi là mod và admin nên tôi hiểu cái gì nên và cái gì không nên. Có chăng là cái dụng ý của tôi không được mọi người hiểu thấu.
Về việc này thì tôi kô có ý kiến gì, bởi nếu bạn đã từng trải qua cái cương vị đó rồi thì việc bạn hiểu những gì chúng tôi làm sẽ dễ dàng hơn, nhưng dụng ý của mình có được mọi người thấu hiểu hay kô thì đó là cái mà mình cần phải làm, cần phải quan tâm đến đầu tiên khi viết 1 cái gì đó, nếu như mọi người kô hiểu được thì mô hình chung cả topic đó hay vấn đề đó của mình đã trở thành vô nghĩa, điều đó thì tất cả chúng ta kô ai muốn cả. Dù chỉ cần có 1 ai đó hiểu được điều mình nói thôi cũng làm cho ta vui, vui vì còn có người chấp nhận nó, nhưng đôi khi việc mọi người hiểu nhưng lại kô biết phát triển nó tiếp tục thế nào thì cũng kô làm cho ta vui. Có thể những bài viết của bạn đã bị God chuyển sang box khác hay sang topic khác 1 phần là như vậy????
Trích từ bài của cryingtomylove:
Đã một lần tôi lên thái độ trong 1 topic, dụng ý của chủ đề bị hiểu sai và bị thay đổi
Có phải đây là 1 ví dụ cho việc mọi người kô hiểu dụng ý mà mình đưa ra ???? Vì những cái điều mà bạn viết trong topic này và bạn đã hỏi phải chăng đây là lý do bạn bị cho là spam chủ đề ???. theo Quy định của ttvn thì những bài có nội dung giống nhau hay có cùng cảm xúc thì có thể chuyển đến nơi phù hợp hơn, đó là tuỳ vào cách đánh giá giống hay kô giống của mỗi người, và những trường hợp này nếu vi phạm nhiều lần sẽ bị khoá nick 24h để cảnh cáo, nếu tiếp tục vi phạm thì sẽ tăng dần theo các cấp độ khác nhau của nội dung bài viết và số lượng bài gửi, có thể việc những topic hay những bài viết đó có nội dung giống với một số bài nào đó đã có trong topic nào đó rồi chăng ??? tôi nghĩ việc _Godfather_ hay bất cứ ai khi đã đọc những bài viết trong box rồi và khi thấy có bài nào đó post lên giống như thế thì hoàn toàn có thể nhận biết được, và khi đó hoàn toàn có thể chuyển đến nơi nó phù hợp. Còn nếu bạn muốn xem kĩ hơn nữa thì bạn hãy vào đây : Nội quy của TTVNOnline. Danh sách Admin từ tháng 06/2004 (trang 2) Khi đọc bài của con_cua2005 thì tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến đó, nhưng có lẽ con_cua post bài trong khi đang bức xúc vấn đề gì đó nên có thể nói hơi quá và đã làm cho bạn đọc được thấy kô hài lòng, bởi vì những người thẳng thắn thường khó chấp nhận ngay mà. Tôi cũng xin có vài ý kiến với bạn phiatruoclaconduong.
Trích từ bài của phiatruoclaconduong:
Đến đây thì ta đã thật sự hiểu được thêm vì lý do tại sao mà pikachungo chia sẽ sự trăn trở của mình, lúc đầu ta không thật rõ ràng trong cách nhìn nhận, còn bây giờ, ta đã hiểu rõ hơn rồi! Quả thật, ta vẫn chưa từng đọc những bài mà pikachungo bị chuyển đi nhưng có lẽ ta cũng hiểu được cảm giác của bạn, va bây giờ thi ta hiểu tại sao bạn đã bị khoá
Nếu bạn thực sự hiểu được thì tôi cảm ơn bạn lắm lắm, nhưng tôi xin hỏi bạn là bạn hiểu lý do đó như thế nào, phải chăng bạn đã nói chuyện với cả _godfather_ nên bạn đã hiểu được ???? vậy thì có lẽ tôi phải hỏi thêm bạn về vấn đề này mới được, điều đó có thể chứ ??? Bởi vì tôi đã hỏi cả _godfather_ và pikachungo về vấn đề này rồi mà vẫn kô thể chắc chắn được điều gì, nếu đọc được những bài của pikachungo đã bị chuyển thì hay quá nhỉ ????Cái này là thế nào nhỉ ??? tôi kô hiểu rõ ý của nó lắm, tốt nhất nên nhờ bạn giải thích rõ hơn.
Trích từ bài của phiatruoclaconduong:
Chà! vậy thì ta chắc cũng phải xem lại ta thôi! vì ngộ nhỡ, đến một ngày nào lỡ trong một lần "dở hơi" sẽ bị ngủm mất!
Và nếu như một ngày nào đó bạn có bị " ngủm " thì tôi tin chắc là cái đó sẽ là do việc mod hay admin đã làm điều đó, vì lý do này bạn lấy từ trường hợp của bạn pikachungo mà, kô biết tôi hiểu như vậy có đúng kô nữa, nếu kô phải thì mong bạn bỏ quá cho nhá, và khi tôi viết ra nó thì tôi cũng kô mong là nó sẽ đúng đâu. Đọc những bài của bạn tôi cảm thấy có cái gì đó khó nhập quá, và việc bạn tham gia ý kiến về chuyện này thì cũng rất tốt, tôi rất lấy làm vinh hạnh lắm, vì nó "có thể" sẽ làm cho sự việc được tốt hơn mà, nhưng tôi hỏi bạn là bạn có chắc chắn là mọi người đọc được bài của bạn thì sẽ thấy cám ơn bạn vì bạn đã làm được "việc lớn" kô ? hay sẽ nghĩ khác. Bạn bảo pikachungo nên xếp hàng để lắng nghe, kô khéo lại mất phần. Phần gì hả bạn ? điều mà bạn muốn pikachungo lắng nghe ở đây là gì ????, có phải là lắng nghe ý kiến của chính mod, và bạn nghĩ được như thế là tốt đấy, nhưng nếu tốt hơn nếu đó chỉ là suy nghĩ thôi mà kô phải viết ra thế này, đúng vậy kô?? tôi hy vọng bạn hiểu được điều này.
Trích từ bài của phiatruoclaconduong:
Cuối cùng, ta xin được gữi đến các Mod, Admin của box một số ý kiến của mình: Thật ra, vì ta cũng hãy còn rất mới tại box này, nên ta cũng đã cố gắng tìm kiếm xem, tìm hiểu thêm về những quy định và nội quy tại đây. Nhưng quả thật, những gì ta nhận được từ những quy định của TTVNOL cũng rất chung chung và hạn chế, và trong chừng mực đó đã làm cho ta không cảm thấy được thoã mãn cho sự tìm kiếm của mình, cho nên đến ngay tại thời điểm này, ta vẫn không biết như thế nào là phạm quy, như thế nào thì sẽ sai chủ đề, như thế nào thì bài viết sẽ được chuyển đổi, như thế nào thì bài viết sẽ bị xoá! Và như thế nào thì nhân vật ấy sẽ bị khoá! thật ra, ta quan tâm không phải chỉ vì bởi mỗi một trường hợp như Pikachungo, mà chỉ đơn thuần ta chỉ muốn được rõ ràng tất cả vấn đề trên ngay từ đầu, để sau này, còn có thể không vi phạm vậy! Và để đến một lúc nào đó, lại giống pikachungo, phải mượn một nick khác để làm sáng tỏ "nỗi lòng" của mình hay vì chỉ trong một lúc bực dọc, ta lại rời bỏ khỏi cái box này chỉ vì những điều tương tự. Và đó cũng là lý do tại sao ta cho là pikachungo đã đúng khi muốn đem vấn đề này ra tranh luận và kham khảo với mọi người, vì nếu không làm vậy, có lẽ ta, hay một ai khác, lại bị mất đi một người bạn trong cái thế giới nhỏ nhắn nhưng ấm cúng này!
Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là bạn hãy vào đây đọc nhé. Nội quy của TTVNOnline. Danh sách Admin từ tháng 06/2004 (trang 2) Quả thực tôi cũng kô thể tiếp tục để cho chuyện này diễn ra nữa, chuyện riêng giữa _godfather_ và pikachungo thì 2 bạn đã có ý kiến hết cả rồi, và cũng có 1 số ý kiến của một số bạn nhiệt tình tham gia vào cũng chỉ mong cho nơi Cuộc Sống này được thanh bình, yên ổn, là ngôi nhà cho tất cả chúng ta, điều này tôi rất vui. Khi tôi đang viết bài này thì cũng là lúc _godfather_ đã post ý kiến của mình lên rồi, vì thế từ giờ sẽ kết thúc chuyện này ở đây, chúng ta sẽ lại trở lại nơi Cuộc Sống tạo ra cho chúng ta gặp nhau này. Chúc mọi người vui vẻ và luôn gần gũi bên nhau trong gia đình này - Cuộc SốngBlessthechild Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 26/09/2004 Gửi lúc 15:57, 26/09/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|