Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5027620 người đang duyệt site , trong đó có 5049 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Cuộc sốngTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTâm sựTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Cuộc sống
 
  Nơi Bạn và Cuộc Sống gặp nhau......


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1227 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
  • mets , doomsayer ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 26827 lượt đọc và 270 bài trả lời  
         
    ( 1 người bầu )
      
    cryingtomylove


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:29, 24/09/04


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Cảm ơn 2 Mod đã dành cho Pikachu câu trả lời, nhưng so ra với sự kì vọng thì quả thực tôi thấy thất vọng...
    Tôi không muốn mình cứ mãi đào sâu đến vấn đề này, nhưng việc cần làm thì phải làm. Có lẽ đây là box Cuộc sống, từ trước giờ nó thanh bình quá nên hôm nay, có một chút thắc mắc, mọi người cảm thấy nghẹt trong không khí ấy. Nhưng xin cố gắng một chút nữa, bởi tôi là một kẻ cứng đầu. Nếu chưa hiểu sẽ hỏi cho đến khi nào hiểu mới thôi...Thành thật xin lỗi các thành viên, những người yêu mến Cuộc Sống.

    Trước tiên tôi xin đề cập đến 2 topic bị chuyển của tôi nhé!
    Đó là 2 chủ đề, 1 viết về mẹ và 1 viết về những điều không được gọi là điều gì mà người ta gọi là tạp bút.
    Nói như Bless, không phải là không tìm được mà chỉ vì không muốn tìm. Nếu như các bạn muốn đọc topic đó nói gì, xin click vào link http://www.ttvnol.com/tamsu/423495.ttvn (Thơ gởi mẹ)
    Xét riêng về topic này, nếu nói những bài thơ là không hợp, vậy xin hãy xét kĩ lại trong box ta, có chủ đề Xin hãy để yên chủ đề này tại box Cuộc Sống. Nó có đúng chủ đề không?
    Dụng ý của tôi ở topic này là gì? Là bày tỏ nỗi lòng, những suy nghĩ của mình về người mà tôi yêu quý, kính trọng nhất: MẸ.
    Còn nữa, khi để topic này trong Cuộc sống, tôi như muốn làm một điều gì đó mà mọi người đang và gần như quên đi giữa cuộc sống. Đó là tình cảm dành cho Mẹ.
    Như tôi từng nói, giữa ngồn ngộn các topic về đề tài tình cảm cuộc sống vợ chồng, yêu đương. Cái khoảng trống giành cho gia đình bé nhỏ quá...Muốn làm một điều gì đó cho cái điều bé nhỏ đó...Vậy thôi.
    Topic thứ 2: http://www.ttvnol.com/tamsu/422911.ttvn (tạp bút) là những cảm nhận, nhũng cảm xúc nhất thời trong 1 khoảng thời gian bất chợt. Những cảm xúc đó không thể để vào một topic nào khác, hoặc không thể lập 1 topic riêng. Do đó nó mới được gọi là Tạp bút Hãy xem 2 chủ đề có cái gì trùng hợp??? Và nó trùng hợp với những topic nào trong Cuộc Sống.
    Nếu tôi không để nó ở cuộc sống, vậy tôi phải để nó ở đâu? Box Tâm sự? Có thích hợp không?
    Nếu nói nó không thuộc phạm vi Cuộc Sống, vậy nó là gì???

    Tiếp theo xin được định nghĩa về Spam:
    Spam bài có nghĩa là gởi cùng một lúc nhiều bài có cùng một nội dung (chứ không phải gởi nhiều bài liên tục)
    Tương tự Spam chủ đề cũng như thế. Và tôi tự thấy rằng mình chẳng ngu dại gì lập nhiều topic cùng một chủ đề trong cùng 1 box.
    Nói có sách, mách có chứng. Nếu như God quy cho Pikachu tội Spam chủ đề, xin hãy đưa ra những lời lẽ thuyết phục hơn là chỉ nói ngắn gọn như thế. Nói như vậy người ta nói là vu khống đó.

    Trích từ:
    Tất nhiên là lập ra những chủ đề trùng lập có thể do bạn ấy ko có thời gian quan sát các chủ đề của box,nhưng khi tôi nhắc nhở[tôi nghĩ là ko dưới 2 lần nhắc nhở]thì pikachungo ko những ko sửa đổi mà còn có phản ứng với tôi!

    God có lẽ nên về nhà tìm hiểu kĩ lại sự khác nhau giữa hai từ phản ứng thắc mắc và dùng lại cho đúng. Có lẽ vì bạn nghĩ bài viết đó tôi viết để phản đối bạn thì thẳng thắn mà nói, bạn đã nhìn nhận sai vấn đề rồi.
    Tôi cũng không biết nói gì nữa, và không biết phải giải thích thêm điều gì khi cả 2 Mod đều không chịu hiểu, hay nói cách khác là không hiểu được những gì tôi muốn truyền đạt.
    Những câu chữ tôi viết ra đây không thể nào truyền tải hết những gì tôi muốn nói. Nhưng thực sự tôi cần một sự đồng cảm hơn là một lời giải thích. Tôi mệt mỏi khi mình càng cố gắng càng làm người khác hiểu sai ý.
    Tôi cần tiếng nói rõ ràng hơn và thuyết phục hơn. Ở đây ai giúp tôi được điều đó?


    -----------------------------------------------------------------


    ...Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa, cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ...
    Starfish = Pikachungo = Cryingtomylove

    Gửi lúc 17:14, 26/09/04Về đầu trang

    cryingtomylove


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:29, 24/09/04


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    To Blessthechild

    Hi vọng Bless hiểu vấn đề hơn God, nhưng hi vọng đó trong tôi đang mất dần...
    Hãy đọc kĩ bài này...

    Trích từ:
    Cảm ơn những lời nhận xét rất thẳng của con_Cua, nó không làm tôi buồn mà ngược lại tôi còn cảm ơn bạn rất nhiều khi đã giúp tôi tìm ra cái thiếu mà bài viết của tôi không có để truyền đạt đến mọi người.
    Trước hết:
    Giữa cuộc sống thực và cuộc sống ảo, khác nhau về mặt sinh học. Nhưng đôi khi xét về mặt cảm xúc, nó cũng không khác xa nhau là mấy.

    Hôm nay ra đường gặp phải một việc buồn phiền, lúc về nhà khi vào một forum, gặp một chủ đề tương thích với tâm trạng hiện có, tôi sẽ truyền cái tâm trạng đó vào bài viết của mình. Và chính bài viết là một mảng cuộc sống mà tôi đã trải qua...

    Đó chỉ là một ví dụ trong hàng ngàn ví dụ. Vì thế, cuộc sống dù thực hay ảo là như nhau, muôn màu muôn vẻ.

    Xin trở lại câu hỏi chính: Cuộc sống có giới hạn không?

    Câu hỏi ấy nó mang cả hai nghĩa, chứ không phải đơn giản chỉ gói gọn ở Box Cuộc Sống
    Nếu như cuộc sống gia đình, cha mẹ, bạn bè...đều thuộc về cuộc sống thực, thì phải chăng đồng nghĩa với cuộc sống ảo cũng có một mảng là gia đình...là mỗi phút giây tồn tại.
    Nếu nó không phải là cuộc sống, vậy có nên chuyển nốt những chủ đề tự sự về tình yêu sang box khác???
    Và Box cuộc sống có cái tên rất chung chung, không phải là cuộc sống gia đình, hay cuộc sống lứa đôi mà chỉ là cuộc sống. Phải chăng box giống như một cái lẩu thập cẩm, là nơi thảo luận chung và cũng vì thế nó có nhiều sắc thái, nhiều vấn đề mà người ta không biết nên để nó ở đâu trong những box khác bởi nó chẳng có phân định rõ ràng. Và trường hợp của 2 topic của tôi là như thế. Có thể tôi đang bào chữa cho 2 topic đó, nhưng chung quy lại thì nó cũng là một ví dụ cụ thể.

    Điều thứ 2:
    Việc tạo topic mà con_Cua2005 nói là muốn chứng tỏ mình, tôi nghĩ nó là một con dao hai lưỡi. Nếu là chủ đề tranh luận, nội dung của topic đó hay, nhiều người tham gia thì người tạo chủ đề gây được chú ý, còn ngược lại sẽ là một sự thừa thãi vô bổ.
    Nếu là bạn viết chỉ để mình đọc, không cần ai tham gia thì đâu cần "tỏ mặt anh tài" làm gì. Còn từ "bừa bãi" có lẽ ai tham gia "Cuộc Sống" cũng đều không muốn, bạn nên xét lại từ này.

    Nhập gia phải tuỳ tục, Phép vua thua lệ làng
    Tôi dù có là mod hay admin của một trang web nào đi chăng nữa nhưng khi vào đây đều cố gắng chấp hành những gì mình thấy cần chấp hành. Điều tôi muốn nói là đã từng ở cương vị đó nên tôi ý thức được cái gì nên và không nên, và cũng hiểu tâm trạng của những người làm Mod và Admin. Chỉ có thế thôi bạn ạ.
    Tôi không trách móc ai vì Mod và Amin cũng là những thành viên bình thường. Có chăng là nhiệm vụ của họ nặng nề hơn và trách nhiệm của họ cao hơn. Không phải làm mod có quyền xoá là cứ xoá, có quyền khoá là cứ khoá. Tâm lý vẫn là cái đáng để chú ý với những người nhận hai chức vụ trên.


    Vấn đề này tôi không bàn luận nữa, như thế đã quá đủ. Nhưng từ hôm nay tôi thấy mình mất một chút gì đó tự tin, hăng hái khi đối diện với Cộc sống. Niềm tin cũng vơi đi, vì những gì tôi viết sau này chắc gì đã có ai hiểu.
    Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại
    Chắc tôi đang ở trong trường hợp đó.

    To Phiatruoclaconduong:
    Có lẽ đã làm anh thất vọng, nhưng hẹn gặp anh ở topic Vài dòng tự cảm nhé. Ở đó có thể trao đổi nhiều hơn. Em không muốn vì một cái thắc mắc mà làm mọi người khó chịu.

    Cảm ơn con_Cua2005, Ngoainhi...
    Cảm ơn tất cả

    Cryingtomylove


    -----------------------------------------------------------------


    ...Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa, cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ...
    Starfish = Pikachungo = Cryingtomylove

    Gửi lúc 17:50, 26/09/04Về đầu trang

    wildman1979
    Người rừng

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:37, 12/09/04


    Đã được 41 người bình chọn (4.73)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Trích từ bài của cryingtomylove viết lúc 17:14 ngày 26/09/2004:

    Nhưng thực sự tôi cần một sự đồng cảm hơn là một lời giải thích. Tôi mệt mỏi khi mình càng cố gắng càng làm người khác hiểu sai ý.
    Tôi cần tiếng nói rõ ràng hơn và thuyết phục hơn. Ở đây ai giúp tôi được điều đó?

    Cry à! Mình không theo dõi hết được những gì các bạn nhưng chỉ đọc sơ qua những bức xuác của các bạn viết gần đây mình cũng cảm thấy dần hiểu ra vấn đề, có lẽ đây là vấn đề mà rất nhiều thành viên đang mắc phải. Các cũng như bao người khác, chúng ta vào đây dường như chỉ là để tìm sự đồng cảm chứ không phải sự giải thích cho mỗi cái tôi của người khác, không phải là sự lục tìm, trích dẫn từng lời lẽ 1 của người khác. Đôi khi sự đồng cảm lại thể hiện ở những lời văn bâng quơ, không đầu, không đuôi . . . . . chứ không phải thể hiện ở nhũng từ: ừ, vâng, đồng tình, .....

    Sáng nay, mình có 1 thắc mắc là tại sao Box CS lại ngang hàng với các Box còn lại, Con_cua2005 đã hiểu lầm ý mình chăng?

    Theo quan điểm mình thì chúng ta không nên trách Mods khi Mods chuyển bài của các thành viên đi chỗ khác bởi đó là trách nhiệm của Mods, Mods làm vậy cũng chỉ với mục đích xây dựng diẽn đàn! Tuy nhiên mình cực lực phản đối việc Mods treo nick của một thành viên nào đó ( dù ở bất kể forum nào trên nét) khi lỗi của họ chỉ là tạo ra nhiều TL trùng lặp hoặc họ post bai không đúng Box! Mods làm vậy có nghĩa là Mods đã không tôn trọng các thành viên! Nhiệm vụ của các Mods là gì? Không lẽ chỉ là kiểm tra rồi treo nick? Thừa, Mods không dồn vào 1 TL được gọi là Recycle bin hay sao? Bao nhiêu tâm huyết, cảm xúc viết bài mà! Có phải họ đã viết bài mang tính đả kích, bài mang tính chính trị, bài vi phạm thuần phong mỹ tục ... đâu mà Mods treo nick của họ nhỉ?

    Dôi dòng trên đây là suy nghĩ của mình về tất cả các Mods nói chung trên Nét. Mình không thích các lời giải thích của bất kể Mods nào. Thật đấy! Hình như đều giống nhau!

    Có 1 câu hỏi riêng, nghiêm túc vì minh chưa rành lắm về TTVN: Có phải mọi người muốn các bài viết của mình nên tập trung ở 1 box để dễ theo dõi hay không? Thật là khó theo dõi các bài của mình khi viết ở nhiều box!

     





    Nhịn một lần cho gió yên sóng lặng - Lùi một bước trông biển rộng trời cao!

    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 26/09/2004

    Gửi lúc 18:12, 26/09/04Về đầu trang

    phiatruoclaconduong


    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:54, 07/09/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền


    Trích từ bài viết của Bless gửi lúc 15h57'', 26/09/04 :
    _____________________________________
    Tôi cũng xin có vài ý kiến với bạn phiatruoclaconduong.

    ...........

    Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là bạn hãy vào đây đọc nhé.
    Nội quy của TTVNOnline. Danh sách Admin từ tháng 06/2004 (trang 2)
    ____________________________________


    Trước tiên , ta xin được nghiêm túc ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn đã dành cho ta đấy Bless ạ! Quả thật, ngay bây giờ đây ta cũng muốn được giải thích cho bạn một số vấn đề mà bạn đã đặt ra cho ta, nhưng chỉ trong vòng phạm vi một vài câu chữ thì ta e rằng sẽ khó có thể diễn đạt được tất cả một cách dễ dàng nhất mà ta có thể, vì có thể đúng như bạn nhận xét, những điều ta viết, cách ta sử dụng từ ngữ để diễn đạt cho một nội dung muốn truyền đạt, thì khó nhập lắm. Và dường như ta nghĩ nếu không cần trả lời chắc bạn cũng sẽ hiểu thôi, vì có những điều đôi khi nên chỉ nằm lại trong suy nghĩ thì chắc sẽ dễ làm người khác hài lòng hơn!

    Ngoài ra ta cũng xin được gửi đến tất cả các bạn đã tham dự vào vấn đề này, nhất là cả hai nhân vật chính của vấn đề : Pika và God một số ý kiến thế này, và nếu như có điều gì sơ xuất trong cách trình bày và diễn đạt bằng từ ngữ, mong các bạn lượng thứ cho vậy :

    Dường như vấn đề mà chúng ta đang đưa ra và cùng tham luận tại nơi này đang được mỗi một con người cảm nhận bằng một thái độ khác nhau thông qua việc sữ dụng câu chữ và từ ngữ để diễn đạt, chuyển tải nội dung những suy nghĩ mà mình muốn trình bày. Và đương nhiên ai cũng muốn mọi người hiểu thật đúng, hiểu thật sâu những gì mà mình đề cập, cũng chỉ nhằm một mục đích mang tính xây dựng và tích cực hơn cho box này nói riêng và TTVNOL nói chung một hình ảnh đẹp hơn mà thôi, nhưng chỉ thông qua bằng cách sử dụng từ ngữ, câu chữ để diễn đạt và tranh luận thì ta e rằng có lẽ sẽ mất cả một thời gian nữa để vấn đề này có thể làm thoã mãn tất cả những ai quan tâm đến nó. Cần mọi người hiểu cho, trên diễn đàn này, vấn đề này mặc dù đã đang gây cho một số thành viên quan tâm, nhưng đó chưa là tất cả, vì ta nghĩ vẫn còn đó rất nhiều thành viên khác (và ngay cả chính những người khách đang vãng lai tại đây), ắt hẳn cũng sẽ có người đang có những ý nghĩ khó chịu nếu như chúng ta cứ tiếp tục như thế này. Ta cho rằng đó là vấn đề mà tất cả mọi người nên lưu ý và nhìn nhận nó.

    Nhưng không phải vì thế mà ta khuyên mọi người nên xếp lại vấn đề này lại, vì như thế, đó sẽ là một điều không công bằng, vì còn đó một sự ấm ức của pika, và nhất là một cái nhìn nghiêm túc hơn về phía các Mod, nhất là God, bạn cần phải có câu trả lời khi mọi người đang muốn lắng nghe.

    Vì vậy, ta thấy nếu được, cần có một buổi offline để mọi người có thể cùng trao đổi với nhau, hoặc cũng có thể mở một cuộc trưng cầu ý kiến nào đó để mọi người cùng tham gia và biểu quyết,... và hoặc cũng sẽ là một cách nào đó thích hợp hơn, để tất cả mọi người có thể hài lòng được cho vấn đề này.

    Ta mong Pika sẽ hiểu lý do tại sao Bless muốn chuyện này nên chấm dứt sớm, và ta cũng mong Bless và God hiểu cho Pika khi vẫn chưa thật sự hài lòng, và cuối cùng, ta mong rằng tất cả mọi người đều có thể hiểu cho nhau, để có thể tiếp tục ngày càng đóng góp cho Box này những điều tốt đẹp hơn nữa! Mong lắm thay!

    Bless ạ! Ta không cho là ta đang cố gắng để làm một việc gì lớn lao như bạn nghĩ, có lẽ bạn đã hiểu lầm rồi đấy! Vì thật ra, cả ta, bạn và ngay cả những người đang có mặt tại đây cũng chưa chắc đã có thể phân định được đâu là việc lớn đâu là việc nhỏ cả! Vì lớn hay nhỏ cũng còn tuỳ thuộc vào góc nhìn và khả năng cảm nhận của từng người mà thôi!

    Thân mến!

    ---------------------------------------------
    Mong lắm thay,
    Cuộc sống vẫn mãi là cuộc sống
    Cho dù hư hay thực
    .....

    --------------------------------------------

    Xin phép , ta kiếu từ!

    phia truoc la con duong ...

    Gửi lúc 23:15, 26/09/04Về đầu trang

    huyentrang
    .



    ,Ukraine
    Thành viên từ 15:39, 31/12/01


    Đã được 255 người bình chọn (4.65)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chẹp, bác Win nói quá đúng, chú God nhìn lại cái mẹt mình một phát đê...
    Còn các pác, người ta chọc đúng vào chỗ đang bị thúi đấy, các pác làm sao dọn cho nó thơm tho chứ lại chọc cho nó thúi hơn thì nói làm cái gì....Ai lại adua đánh hội đồng và quá kích thế


    Lẽ nào vì đôi mắt em
    Sông bỗng ngắn
    Đất trời chừng hẹp lại
    Lẽ nào vì đôi mắt ấy
    Anh mới hay mình có trái tim

    Gửi lúc 08:43, 27/09/04Về đầu trang

    cryingtomylove


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:29, 24/09/04


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Đầu tiên Crying chúc tất cả mọi người, những ai ghé qua đây một buổi sáng tốt lành và khởi hành một tuần mới đầy hăng hái và may mắn.

    Cảm ơn mọi người đã giúp Crying có thêm một cái nhìn mới về Cuộc sống. Đáng lẽ không viết tiếp nữa đâu, nhưng như thế thì thấy khó chịu lắm.
    Crying khởi sự cuộc tranh cãi này, không hẳn để phân thắng thua và đúng sai. Chỉ muốn mọi người hãy suy nghĩ đến 1 vấn đề: "cách làm việc của Mod".
    Từ trước đến nay, có thể mọi người trong Cuộc Sống chẳng quan tâm đến việc này, hoặc chỉ đến khi Pik vào đây mới có vấn đề phát sinh...thì cũng nhân cơ hội này chúng ta hãy nhìn thẳng vào vấn đề ấy một chút.
    - Là 1 người điều hành, Mods đã thực sự công tâm khi nhìn nhận một vấn đề chưa? Hay vẫn xử lý vấn đề theo cảm tính.
    - Ngoài việc cứng ngắc thực hiện nội quy diễn đàn, Mods đã biết uyển chuyển trong nhận định sự việc và xử lý theo tình huống chưa?
    - Mods đã có cái tâm với trách nhiệm của mình chứ?
    - Mods có biết lắng nghe chưa? Biết sửa chữa những sai lầm của mình chưa hay vẫn để cái tôi của mình ở vị trí cao nhất?
    Vài dòng...
    Những câu hỏi trên không cần có lời giải đáp, mỗi người chúng ta đều có thể trả lời nó thông qua việc cảm nhận từ khi đặt chân vào Cuộc sống. Crying không muốn áp đặt tất cả mọi người trong cách suy nghĩ của mình. Như thế thì tội lỗi lắm

    Cuối cùng, cho Crying xin lỗi mọi người về tất cả...những gì Crying và Pik làm trong vài ngày trước. Đã vô tình làm mọi người thấy khó chịu, bức bối...

    Mời mọi người cụng một cái để lấy lại tinh thần cho một tuần mới nào


    Rose for Pikachungo, tiếp tục vững vàng mà bước đi nhá


    -----------------------------------------------------------------


    ...Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa, cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ...
    Starfish = Pikachungo = Cryingtomylove

    [/sign]

    Được cryingtomylove sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 27/09/2004

    Gửi lúc 09:55, 27/09/04Về đầu trang

    wildman1979
    Người rừng

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:37, 12/09/04


    Đã được 41 người bình chọn (4.73)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Qua theo dõi một số bài viết của Picachu Wm nhận thấy, Pica là một con người thẳng thắn, nghiêm túc trong công việc, và quan trọng Pica phân biệt rõ ràng phải trái, trắng đen! Hôm qua, tình cờ Wm có nói chuyện với Bless và có nói chuyện với cả Pica qua YM! Suy nghĩ của Wm thế nào? Wm nhận thấy Pica rất có thiện chí đóng góp, xây dựng diễn đàn! Bless là người thích hợp với box cuộc sống này! Còn các Mod khác trong CS, Wm chưa gặp nên chưa dám nhận sét, có điều Wm đã nói chuyện với nhiều Mod khac trên TTVN. Cuối cùng rút ra một kết luận: Làm Mods không chỉ cần có thời gian, nhiệt tình, nhiệt huyết, điều kiện mà cải đủ là phải có TÂM, có kinh nghiệm, không được nguuyên tắc quá nhưng phải có trách nhiệm, phải có lòng vị tha, sự thân thiện, gần gũi, hoà đồng.......! Nói chung làm MODs không dễ, nhất là với các Box nhạy cảm như box CSMM này. Các Mod trẻ, có nhiệt huyết, có điều kiện có thể làm MOD s ở các Box khác như: Thể thao, rao vặt, giải trí . . . thì có thể được vì nó không ảnh hưởng nhiều đến tư tưởng, suy nghĩ của người khác chứ riêng với Box CSMM, Wm nghĩ, Mods ở đây cần phải là những người có kinh nghiệm, khéo léo, bản lĩnh, công tâm . . . . , không phải ai cũng có thể làm Mods ở CSMM được, vì đây là một Box khá nhạy cảm, khó quản lý nhất trong tất cả các Box. Box nói về cuộc sống là Box tiêu điểm của hầu hết các forum trên nét, các Admin và Webmaster cũng nên quan tâm đến nó hơn, chứ không nên để mọi người nghĩ "đem con bỏ chợ"! Đôi dòng như vậy với các Mods, mong các Mods tự xem lại cách quản lý của mình! Chúc CS nói riêng và CSMM nói chung vững mạnh, đông vui!

     






    Nhịn một lần cho gió yên sóng lặng - Lùi một bước trông biển rộng trời cao!

    Gửi lúc 10:52, 27/09/04Về đầu trang

    con_cua2005
    Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:07, 31/08/03


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của phiatruoclaconduong viết lúc 15:54 ngày 25/09/2004:


    Chà!~ Hôm nay sao mình lại nhiều chuyện quá nhỉ! Sáng ra đường, Mẹ đã dặn rồi, gặp chỗ nào đông vui thì cùng lắm cũng chỉ nên đứng xem thôi, vậy mà ... ......
    Thôi thì cũng đã lỡ cho một lời, thì xin được một tẹo nữa vậy! Các cô bác thông cảm nhé!
    nghiêm chỉnh chấp hành luật nhe! Đôi chân!

    phia truoc la con duong ...



    Bây giờ đây,có cùng cảm nhận như Phiatruoclaconduong ,chỉ nên đứng ngoài cuộc mà thôi,không nghĩ mình lại nhiều chuyện đến vậy...Nhưng suy đi xét lại,không thể đứng mà nhìn,vì chính mình có lỗi một phần trong sự vụ này...
    Trước hết,xin lỗi Pika cùng các bạn...mình đã không nghe ý kiến từ hai phía,mà vội vàng chỉ trích Pika,thực có lỗi rất nhiều,không chỉ có lỗi với Pika mà còn có lỗi với tất cả mọi người,làm cho sự việc này ngày càng to lên....hay như ai đó nói là : Giải quyết không được lại làm cho nó xấu đi,lanh chanh.......
    Sau nữa,sự việc lần này,quả thực Gat có lỗi,và chắc chắn Gat sẽ nói tiếng nói của mình sau,chỉ mong mọi người đừng mau già lắm đó...
    Cuối cùng,mình có một số ý kiến.......về cái việc các bạn đưa ra...gì nhỉ...VẤN ĐỀ VỀ MOD CỦA CUỘC SỐNG...
    1 là,Mod cũng chỉ là người thôi,có tay có chân như ai vậy,cũng ăn cũng thở như vậy thôi...
    2 là,Mod cũng là một thành viên trên diễn đàn...cũng có tâm sự,có ý kiến như mọi người...vì thế cũng có thể mắc sai lầm như mọi người...
    NHƯNG...Mod có nhiều việc hơn một thành viên ....có nhiều lo lắng hơn các thành viên...và có nhiều trách nhiệm hơn một thành viên...
    VÌ VẬY....đòi hỏi ở Mod cao hơn,phải cẩn trọng hơn,phải chú ý hơn,nhiều khi không thể post bài như mình nghĩ,mà phải post như 1 Mod nghĩ...Có người nói với tôi rằng : " Làm việc với tư cách Mod thì cũng phải giải quyết với cương vị đó " Đồng ý,dĩ nhiên là vậy rồi...Vậy cũng có nghĩa....Mod không được là một thành viên nữa,phải là Mod,phải là người gác cổng,hay người quyét rác vậy...
    CHÍNH VÌ THẾ,nếu một thành viên vi phạm,họ sẽ được nhắc nhở 2 hay 3 lần...rồi đến cảnh cáo...rồi đến treo nick...Còn Mod..??Nếu vi phạm,ngay lập tức bị đem ra mổ xẻ,theo dõi sát sao,và nếu không khéo,sẽ bị tống cổ ngay...
    Mình đã bị coi là bênh vực,a dua,bè cánh.....vân vân....Nhưng thực lòng chỉ muốn công bằng một chút ...Hãy để cho Gat có cơ hội nói chứ...Gat đã nói rồi,nhưng hình như hơi chung chung quá...nên mọi người không hài lòng,vậy có thể để Gat nói một lần nữa chứ...
    Mình thực cảm thấy hơi buồn,vì có người cho rằng,ở đây tồn tại một kiểu....ung nhọt....gì đó...Rất buồn...mình vẫn coi nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình,một nơi trong sáng,tràn ngập nắng và hoa....cho đến giờ,nếu có xuất hiện vài con sâu trên một cánh đồng,thì có nên cày xới lại toàn bộ và bỏ tất cả hoa ở đó đi không??
    Thôi vậy,chào mọi người !!!!!

    Giấc mơ tuyệt vời ......( mọi thứ lại chỉ là tương đối ???)

    Gửi lúc 18:09, 27/09/04Về đầu trang

    phiatruoclaconduong


    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:54, 07/09/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cuọc sống vốn dĩ rất mênh mông và bao hàm trong nó rất nhiều thuộc tính, vì vậy, để phân định từ một góc nhìn cho dù góc nhìn đó có thật sự có rộng đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ là cảm tính của một người. mà những gì thuộc cảm tính thì không thể chính xác được, không thể dễ làm cho người khác chấp nhận được... Và vì vậy, đôi lúc những cuộc tranh luận như những gì mà mọi người đề cập ở trên là những điều hế`t sức bình thường từ những quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau, thôi thì âu cũng là cuộc sống vậy.

    Nhưng hy vọng rằng sau lần này, mọi việc cũng từ đó mà trở nên dễ dàng hơn, các thành viên hiểu nhau thêm, và cũng hiểu thêm cho những người đã và đang gánh lấy trách nhiệm của một người làm MOD vốn cũng rất nặng nề và chẳng dễ dàng gì,
    và âu cũng là dịp để các Mod gần gũi các thành viên hơn, hiểu thêm về cảm giác của họ hơn!

    Mong lắm thay!

    ----------------------------------

    Trong một chiều rong ruổi
    nhìn về phía chân trời
    nhìn về những đám mây
    một chút nắng nhè nhẹ
    một chút gió xôn xao
    còn đó thẳng tắp những con đường
    thẳng tắp những hàng cây,
    những mái nhà
    quyện trong từng lọng khói
    hình ảnh con người và cuộc sống
    Đẹp làm sao...

    ----------------------------------

    Di thôi chân ơi, còn có một con đường đang chờ ta phía trước!


    phia truoc la con duong ...

    Được phiatruoclaconduong sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 27/09/2004

    Gửi lúc 22:46, 27/09/04Về đầu trang

    _godfather_
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:15, 16/06/03


    Đã được 36 người bình chọn (4.78)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cảm ơn một người bạn,một người bạn đã đánh thức tôi dậy vào lúc nửa đêm và cho tôi nghe tiếng hoạ mi hót!
    Xin lỗi mọi người vi những hành động hơi cứng nhắc của tôi!mặc dù ko sai nhưng hình như là ko đúng với trường hợp này!
    Cảm ơn anh "phía trước là bầu trời"ngoc trung" ...đã giúp em hiểu ra vấn đề mà em "ko hiểu"

     


    Ai sao tui....vậy


     Ai bậy tui...theo



    Gửi lúc 00:05, 28/09/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    3.046875