|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Cuộc sống, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Cuộc sống |
|
|
Nơi Bạn và Cuộc Sống gặp nhau...... | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
lovely-blue-star Be good. Be bad. Just Be
 ,Vietnam Thành viên từ 13:58, 22/01/02
Đã được 28 người bình chọn (4.71)
|
có những sai lầm, có những phút giận hờn, có những phút nông nổi để rồi sau đó bình yên và êm đềm hơn Ngạo với thế gian một nụ cười Gửi lúc 15:04, 05/10/04
|
Heo_con_lan_di_lon_ton Sương nương theo trăng ngừng lưng trời. Tương tư nâng lòng lên chơi vơi...
 ,Vietnam Thành viên từ 10:40, 29/09/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Người ra đi thì sao??Còn ta với ta chẳng phải hay sao??Bởi trong cuộc sống này,chỉ có bản thân ta luôn đồng hành với ta thôi.Chỉ có bản thân ta hiểu ta,và cũng chỉ có bản thân ta thông cảm cho ta,chia sẻ với chính ta mọi niềm vui nỗi buồn,vậy thì chỉ có ta với ta không phải hay sao?? Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ Ôi những dòng sông nhỏ Lời hẹn thề ....là những cơn mưa Thế mà ta vẫn buồn,phải,có ai cười được khi người tình bỏ đi??Cho dù không yêu,nhưng cũng có cảm giác chiếm hữu,vì thế khi họ bỏ đi ta cảm thấy sốc nhẹ,rồi cảm thấy hơi mất mát,hơi trống trải,hơi tiếc nuối....nhưng thực thì nó cũng chỉ như một con mèo mà hằng ngày ta hay kéo đuôi bỏ đi mà thôi... Thế thì sao lại có những áng văn bất hủ về tình yêu??Phải chăng là người ta thường phóng đại những gì đã mất...???Có lẽ đúng thế !!! Cuộc sống vẫn tiếp diễn cho dù tất cả họ có bỏ đi,tất cả họ đều căm ghét ta,phải vậy chứ??Thế thì sao ta phải băn khoăn về họ??Khi mà ta còn bao điều cần suy nghĩ tới hơn??Gia đình??Sự nghiệp??Bạn bè??Phải chăng là đã viên mãn hết??Đã vẹn toàn hết?? Tại sao người ta lại cứ đặt tình yêu lên trên mọi thứ??Tại sao bắt đầu cũng nói về tình yêu,kết thúc cũng lại là nó??? Còn cha mẹ ta_những người hi sinh thầm lặng cho ta,luôn luôn bao bọc bảo vệ ta,không bao giờ rời xa ta,không bao giờ quay lưng lại với ta?? Còn bạn bè ta_những người quan tâm tới ta thật chân thành,mong mỏi ta hạnh phúc,chìa tay cho ta khi cần,và dựa vai ta khóc thật hồn nhiên khi buồn...?? Còn chính ta_cái con người chưa làm được gì,chưa thành công gì,chưa thoả mãn chính mình bao giơ_lại đi quan tâm đến cái vớ vẩn gọi là tình yêu ấy??Nó không phải là tất cả trong cuộc sống,đúng không?? Khong co dau em nay...
Khong co cai chet dau tien....
Va co dau bao gio...
Khong co cai chet sau cung...
Tu minh biet rieng minh...v
Va ta biet rieng ta.... Gửi lúc 19:00, 05/10/04
|
whisky_00000
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 04/10/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Phía sau những con đường, là một vầng trăng khuyết Phía sau những chuông chiều, là khoảnh khắc bình yên Phía sau mắt em buồn, là cuộc đời xanh biếc Phía sau nụ cười, là những niềm đau... Gửi lúc 00:38, 06/10/04
|
andythao24 Ngọn sóng trắng xóa nỗi buồn trong lòng em đại dương mênh mông tình em vẫn như ngày xanh.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:47, 05/08/04
Đã được 5 người bình chọn (4.80)
|
em là dân HANOI là thành viên box lạng sơn? mon men mò tới box cuộc sống làm wen , có zụ gì ới em một câu nhé nickname: andythao24
email: andythao24@hotmail.com
vi sao em yeu anh , em mai ko tra loi duoc,nhu troi cao co muon vi sao
de cho hom nay ,em xot xa hieu duoc rang , tinh yeu em ko danh cho rieng anh Gửi lúc 18:10, 09/10/04
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Chào cả nhà..hix..hix..lần thứ 1000 mà không chừa..viết xong không thèm copy lại...thế là bị lỗi mạng...out mất bài viết...khổ thân quá đi...  Lâu quá không về cái bảng thông cáo chung này nhỉ...uh..cũng lâu ghê rùi đó...giờ thấy bao nhiêu ngưòi mới đến..vui ghê há...chào các bạn..rất vui vì đến đây... ....mà đọc lại bài của mọi người..rút ra một kết luận nhỏ...hiiii...nè...nói nghe nhỏ thui..Mod nghe thấy thì hơi phiền đó...tui thấy...chỗ này..nó...rất thích hợp...để...Spam bài đó..kekekekeke.... ... Từ cái dạo mà,họp off tưng bừng đó..cứ sợ rằng...box mình mất đi cái không khí đặc biệt đặc trưng đó...hù...lo hão rùi..vào đây...vẫn thấy như thế...mà còn có phần gắn kết hơn...nơi đây vẫn là nơi ta tìm về trút bỏ mọi lo lắng,não nề trong cuộc sống ha...Vẫn cứ là,ngôi nhà yên tĩnh của ta... Mấy hôm nay,đọc bao nhiêu bài..thấy mọi người thể hiện tình cảm gắn kết ghê cơ,vui lắm,như cái topic mừng sinh nhật bác ELR ấy...mình cũng định bụng...làm nhộn nhạo ra trò đây..cho nóng không khí ha.... Vậy mà,cái nỗi buồn cố hữu và dai dẳng,vô lý đến trơ trẽn ấy..lại cứ hiện về trong ta...buồn thật...mà biết làm sao...Trưóc đây,ta hay ngồi mà tự rủa mình,sao cứ đem cái bọ mặt bí xị ấy ra,khi mọi người đang vui?? Nhưng giờ...quen riết rồi...thấy nó đã là bản tính...không sao sửa chữa được...Rồi có khá khẩm hơn một chút,cố nặn ra được một nụ cười nhẹ như mây... ...thế nhưng ai không biết...lại nghĩ ta thật dịu dàng thuỳ mị... ...Biết sao được... Thôi,chào mọi người,cất bước ra đi đây... ....để mọi người vui vẻ chứ nhỉ....Viết nốt cái topic mới nữa...rồi thời gian tới xin phép vắng mặt...vì công danh sự nghiệp ấy ạ... ..eo...nghe kin nhỉ.... Giấc mơ tuyệt vời ......( mọi thứ lại chỉ là tương đối ???) Gửi lúc 11:43, 13/10/04
|
_godfather_ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 16/06/03
Đã được 36 người bình chọn (4.78)
|
Tháng mười!cái tháng đặc chưng của Hà Thành,tháng cuối của mùa thu!lúc này là cái lạnh ko nhẹ nhàng như những ngày đầu,nhưng cũng ko quá khắc nghiệt như mùa đông!Nếu được chọn dịp đến Hà Nội,bạn hãy đến đâu với chúng tôi vào những ngày tháng mười,đến đâu với chúng tôi để chúng tôi có dịp được mời bạn thưởng thức hương vị của món ốc luộc.để được thử cảm giác mùa thu ăn ốc,để được một giây phút trở thành người Hà Nội! "Chúng ta không vô cảm trước nỗi đau dân tộc mình" HÃY KÝ TÊN VÌ CÔNG LÝ : http://petitiononline.com/AOVN/ Gửi lúc 19:02, 17/10/04
|
andythao24 Ngọn sóng trắng xóa nỗi buồn trong lòng em đại dương mênh mông tình em vẫn như ngày xanh.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:47, 05/08/04
Đã được 5 người bình chọn (4.80)
|
em biết là box CUỘC SỐNG mới offline nhưng tháng 10 rồi ỐC hơi bị ngon đấy? sao các bác mod ko làm vụ off đi?mỗi tháng off mọt lần cho mấu hi`hi` nickname:andythao24
email:andythao24@hotmail.com
Gửi lúc 19:17, 17/10/04
|
lovely-blue-star Be good. Be bad. Just Be
 ,Vietnam Thành viên từ 13:58, 22/01/02
Đã được 28 người bình chọn (4.71)
|
nói gì thì nói. hehe. cái này em cũng tính trc'' rồi. mấy bữa trc'' gặp chú Eloiro, cũng nói chuyện với chú, hẹn chú mùa đông này box mình đi chơi. chú đồng ý cả 2 tay rồi. hihih. mùa đông này box mình lại of nhé. vui lắm đây. đi chơi mùa đông Hà Nội mới thú chứ. mọi người ủng hộ nhé. Ngạo với thế gian một nụ cười Gửi lúc 12:00, 20/10/04
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Thôi nhé,em can...off vừa vừa thôi,nhiều thế...?? Không hay lắm,mà mọi người cũng bận...em là em không đi đâu nhé...năm nay em thi mà...!!! Tháng mười đặc trưng thật,nhưng Cua thích tháng 11 hơn,phải chăng là do sinh nhựt mình ??,khi Thu đã đi qua rồi,chỉ còn lại chút vấn vương sầu,và Đông còn chần chừ chưa tới,thời tiết mới tuyệt làm sao...Trời trong,không gợn chút mây,mặt hồ phẳng lặng,im lìm và trong suốt,gợi lên chút gì đó giá băng,nhưng lại trong sáng như trẻ thơ...từng đợt gió nhẹ nhàng thổi,như đang đùa giỡn,luồn lách,chạy nhảy trên vai gầy...và gió,khẽ làm đôi vai run rẩy,lại chẳng làm lòng đường bay lên chút bụi nào...Mặt trời thì đi ngủ sớm lắm,nhưng khi còn chưa xuống hẳn,thì không chói chang nữa,mà ánh lên một màu hồng,không rực rỡ,mà nhẹ nhàng,lại tròn tròn,mập mập,xinh xinh...( như cái bánh rán mật ấy ) lửng lơ trên mặt hồ trong suốt,và mặt nước phản chiếu lại thật trung thực làm sao,nhìn ngang,cứ như đôi mắt ai đó tròn xoe và nồng ấm đang dõi nhìn ta...Đôi mắt màu hồng đỏ,ai có được nhỉ..??? Ai đó nói,cuộc đời là một chuỗi những cuộc hội ngộ và chia ly,sự đi và đến cứ lặp đi lặp lại...Có lẽ đúng...mặc dù biết vậy,khi phải chia tay.....ta vẫn thấy bồn chồn sao đó...vẫn sợ,sẽ không có ngày gặp lại,khi dòng đời trôi nhanh đến thế này...liệu một lúc nào đó,ta có còn nhìn thấy nhau,khi mà mọi chuyện đều có thể xảy ra,đành cứ tin vào số mệnh ta,đành tin vào duyên phận ta với người...Chỉ mong sao... Đời vẫn luôn là giấc mơ...mà ta mong mỏi..nó sẽ là...giấc mơ tuyệt vời.. Nếu có chia ly suốt đời,đừng quên,giấc mơ tuyệt vời... Note: Có ai cần tìm việc làm thêm từ 7h đến 11h tối thì gửi PM cho tôi, hoặc liên lạc theo điện thoại: 0912690866 Gửi lúc 18:50, 22/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|