Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5027719 người đang duyệt site , trong đó có 5049 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Cuộc sốngTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTâm sựTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Cuộc sống
 
  Nơi Bạn và Cuộc Sống gặp nhau......


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1229 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
  • mets , doomsayer ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 26829 lượt đọc và 270 bài trả lời  
         
    ( 1 người bầu )
      
    NhocVet
    " Không có gì cả.. ngoài hai bàn tay và .. cái đầu"



    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:07, 16/02/02


    Đã được 25 người bình chọn (4.24)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hí hí... lập đông mà đi ăn ốc nóng để tận hưởng cái cảm giác cay xé lưỡi đến chảy.. nước mũi thì còn gì bằng nhỉ!? Bao giờ cái "rét" chính thức đến box mình off làm một bữa rượu ốc cái nhể? nhắc đến mà thèm chảy nước miếng, lâu lắm rồi không đi ăn ốc, cũng tại bi h đang cúm thở còn không nổi chỉ sợ đi ăn ốc chảy cả nước mũi thì .. chít Mọi người ơi! off ỐC - ỐC off cái nhể? à! đợi bác A4u ra làm việc chính thức luôn rồi đi luôn một thể nhỉ? tiện cái mừng cho bác có công việc mới và ăn .. khao chỗ làm mới luôn nhờ! Bác A4u nhờ!

     


     Nhung bai hoc gian di http://ttvnol.com/f_202/361156.ttvn


     


    Neu mot ngay nao do nick nay ko online nua dieu do dong nghia voi viec toi ko ton tai nua. Du ban la bat ki ai xin hay cau nguyen cho linh hon toi duoc sieu thoat. Cam on!

    Gửi lúc 21:03, 23/10/04Về đầu trang

    lovely-blue-star
    Be good. Be bad. Just Be



    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:58, 22/01/02


    Đã được 28 người bình chọn (4.71)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    hihihi, chị Vẹt nói đúng ý em. thế tháng 11 mình đi off cái nhờ, mọi người nhờ. lần này thì bác A4u " trúng mánh" rồi. hihihih. oạch. bây giờ ngồi đọc lại bài của God: "Các bạn có biết rằng chúng ta xém chút nữa là ko còn có thể bàn luận với nhau ư!!!các bạn có biết ko khi mà ttvn có nguy cơ bị tan giã tôi buồn lắm,buồn thật sự-buồn vì cái cuộc sống nhỏ này sẽ ko bao giờ có thể tiếp tục cho ta những giây phút thật sự thoải mái,thật sự cách biệt khỏi cái cuộc sống thật!!!!tại sao vậy!!!!các bạn của tôi bạn đến thế ư!!!bận đến nỗi ko thể thử một lần gặp nhau trong cái cuộc sống thật này ư!!!
    Chỉ cái cuộc sống nhỏ trên mạng bạn cũng ko thể bảo vệ thì tự hỏi bạn có thể bảo vệ được cái cuộc sống thật của bạn ko??"
    thế mà lần trc'' off lại chả thấy me.t mũi đâu. ghét ko?? nói hăng quá ha, hay quá ta cuối cùng lúc cần nhất thì lại.... bó tay!

    Ngạo với thế gian một nụ cười

    Gửi lúc 08:40, 24/10/04Về đầu trang

    quachminhhao
    Trời mênh mông đất hiền hòa, bàn chân em đi nhè nhẹ, đưa em vào tình người bao la...



    ,Israel
    Thành viên từ 20:25, 06/12/03


    Đã được 18 người bình chọn (4.72)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    À mà cho hỏi cái, ốc ở HN có rẻ không? Tớ cũng đang thèm ăn ốc chết đi được đây nè, chỗ tớ thì hầu như lúc nào cũng có ốc, quán ốc HN cũng có nhưng chắc do không biết cách chế biến + thời gian vận chuyển nên chă thơm ngon lại còn mắc nữa cơ, nhiều khi cả bọn muốn rủ nhau đi ăn ốc lắm nhưng nhĩ laị để số tiền đó rủ vào quán lẩu thì ăn được nhiều hơn, giá như mình mà ở Hn thì hay biết mấy.

    Gửi lúc 21:33, 24/10/04Về đầu trang

    andythao24
    Ngọn sóng trắng xóa nỗi buồn trong lòng em đại dương mênh mông tình em vẫn như ngày xanh.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:47, 05/08/04


    Đã được 5 người bình chọn (4.80)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    wán ốc trên đưòng trần huy liệu ngon và rể lắm hôm nào off vụ ốc đi các bác mod ơi

    đờixincónhaudàichomãisau


                            nắngkhônggọisầu


    áoxưadùnhàucũngxinbạcđầu


                            gọimãitênnhau


                                           ANDYTHAO24

    Gửi lúc 21:51, 24/10/04Về đầu trang

    con_cua2005
    Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:07, 31/08/03


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Buổi sáng mờ sương,cái rét thò ngón tay giá lạnh vào tận trong chăn,choàng tỉnh nhưng lại lim dim...giá như cứ ở trong chăn mãi thì thú nhỉ...gửi tin nhắn Good Morning cho mấy người bạn...và ngủ tiếp ,~) 5'' sau tỉnh dậy bởi hàng loạt tin nhắn : Thank''s ...have a nice day...I love U.... Vui thiệt đó,ta đem tình thương đến với cuộc sống,và ta nhận vô vàn tình thương từ cuộc sống đến với ta...
    Có khi nào,đường phố buổi sớm lại lung linh đến thế?? Trời vẫn còn sương,những ánh đèn mờ đã trở nên vô nghĩa...những dòng người vội vã đi qua nhau nhưng không quên tặng nhau nụ cười khi bắt gặp một ánh mắt dù quen dù lạ...
    Khi trời thì rét,bụng thì đói,mới thấu cái cảm giác hạnh phúc của cuộc sống ban cho ta khi ta có một ngôi nhà và những người thân...Phi xe ra đường,và chợt hối hận,rét thật đấy,cái rét không cắt da cắt thịt nhưng đủ để ta run rẩy như chú mèo con...chẳng thiết mỉm cười nữa,mà tìm ngay một hàng quà nào bốc khói,đi tới vội vã như trở về mái nhà thân yêu,chui tọt vào một góc và chờ đợi,chẳng hề thấy phiền lòng khi quán quá đông và ta phải chờ lâu,bởi nhìn những gương mặt xung quanh với đủ sắc thái,đều dõi theo bàn tay bà chủ quán và đều xuýt xoa khi bưng được tô phở trên tay...hồi hộp,chăm chú,sung sướng và mãn nguyện còn hơn trong vòng tay người tình...
    Ăn xong,cả người nóng lên,và trời đã tan sương sớm...thấy nhiệt huyết tràn trề...bắt đầu một ngày mới như vậy đi,bạn sẽ thấy bao điều thú vị...Còn ta,giờ thì,nên bắt đầu công việc đi thôi.. !! Chào nhé,cuộc sống thân yêu !!!

    Note: Có ai cần tìm việc làm thêm từ 7h đến 11h tối thì gửi PM cho tôi, hoặc liên lạc theo điện thoại:  0912690866

    Gửi lúc 07:23, 26/10/04Về đầu trang

    blessthechild
    " qing yuanliang wo "

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 12:17, 04/04/03


    Đã được 227 người bình chọn (4.53)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cảm ơn tất cả mọi người, những người bạn của tôi, những con người của Cuộc Sống đã mang lại cho bless buổi sinh nhật thật đáng nhớ và cũng đầy bất ngờ. Cảm ơn tất cả....

    Blessthechild

    Gửi lúc 18:54, 30/10/04Về đầu trang

    Gio_mua_dong_bac
    I Am Everything I Am

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Cocos Islands
    Thành viên từ 17:24, 14/03/03


    Đã được 136 người bình chọn (4.19)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Sinh nhật ấm áp nhé

    blessthechild -3/11

     


     


     


    Tình yêu và Gió. Gió thổi mênh mông một cuộc đời...
     Cuộc đời lận đận...

    Gửi lúc 18:14, 02/11/04Về đầu trang

    B8_196
    bình yên...



    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:51, 11/08/04


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Tặng bà con Nam-Bắc một đoạn thơ của thầy dạy mình thời đại học:
    Em thích anhnói anh nhớ em cơ!
    Ôi lâu lắm rồi mới nghe câu nũng nịu
    Hà Nội giăng giăng mưa, Sài Gòn ào ạt gió
    Tim bỗng hồng hào một chút nắng phương Nam

    Muốn gửi cho anh một chút đông
    Nhành hoa gãy trong lòng tay nóng bỏng
    Em xa quá mà đất trời thì rộng
    Trăng muộn rồi nỗi nhớ vẫn trinh nguyên

    Trái sấu chưa hoa, hoa sữa chưa hương
    Thời gian cứ một chiều rồi hết
    Phía trước em, phía trước anh cách biệt
    Ai biết điều gì phía trước chờ ai?

    Anh nhớ em, tia nắng nhỏ đêm dài
    Mai anh về để mùa đông ở lại
    Nhớ và mong, gũi gần và trống trải
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..."

    Hát vậy thôi, nào dám nghĩ ngợi gì
    Sao đầy trời mà mấy ai hái được
    Em có lý, mình có quyền ao ước
    Ta tội tình gì khi trái tim không ngủ yên
    Anh tội tình gì khi bỗng thấy nhớ em

    (Huỳnh Dũng Nhân)
    (Ôi, còn mấy đoạn nữa nhưng mình quên mất rồi, và hình như mình cũng di chuyển ''loạn xạ" các đọan trong bài....Hic hic, dấu hiệu lú lẩn của người già đây sao?)

    Được mùa tính chuyện đổi ngôi


    Thất mùa cười nụ em ngồi làm thơ!

    Gửi lúc 18:25, 09/11/04Về đầu trang

    _godfather_
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:15, 16/06/03


    Đã được 36 người bình chọn (4.78)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cảm ơn bạn vì bài thơ!chào mừng đến với "cuộc sống"

    "Chúng ta không vô cảm
    trước nỗi đau dân tộc mình"

    HÃY KÝ TÊN VÌ CÔNG LÝ :
    http://petitiononline.com/AOVN/

    Gửi lúc 18:23, 10/11/04Về đầu trang

    NhocVet
    " Không có gì cả.. ngoài hai bàn tay và .. cái đầu"



    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:07, 16/02/02


    Đã được 25 người bình chọn (4.24)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Hì, hôm qua lỡ hẹn với mọi người Vẹt ngại ghê để hôm khác mọi người rảnh rảnh đi ăn ốc lại nhé! Vẹt mới phát hiện ra ngoài quán Cay còn có mấy quán nữa cũng rẻ mà ngon ăn cũng có thêm vị lạ lạ nữa Hôm gì đi ăn no căng bụng lại còn tọng thêm mấy bắp ngô ngọt vào nữa công nhận có "thực" mới vực được đạo. Mùa Đông mà bây giờ mới Thu thôi! Tối - Cái gió hơi lành lạnh của mùa Thu + với bát ốc xào hay luộc ăn với sung dầm và cóc và khế dầm + với vị cay đến chảy nước mũi thì .. ôi thôi! Chẹp! ngon cứ gọi là .. ứa nước miếng ực! thèm quá! không viết nổi nữa..

     


     Nhung bai hoc gian di http://ttvnol.com/f_202/361156.ttvn


     


    Don't Cry!!

    Gửi lúc 17:06, 11/11/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    2.421875