Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4657637 người đang duyệt site , trong đó có 4802 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Cuộc sốngTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTâm sựTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Cuộc sống
 
  Nơi Bạn và Cuộc Sống gặp nhau......


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1114 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
  • mets , doomsayer ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 26714 lượt đọc và 270 bài trả lời  
         
    ( 1 người bầu )
      
    together_forever_9711
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi..



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:58, 13/12/03


    Đã được 13 người bình chọn (3.23)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Ngày đông lạnh lẽo...từng cơn gió như mang chút màu xám xịt của mùa đông...nỗi cô đơn như đc nhân lên gấp bội,mùa đông ơi...mùa đông nào bàn tay ấm áp,kéo bàn tay tôi vào lòng để sưởi ấm,cho tới ngày hôm nay &mãi mãi về sau,tôi ko thể quên đc cái cảm giác đầu tiên ấy.....mùa đông ko bao giờ mang lại sự ấm áp cho tôi,người dạy tôi cách sưởi ấm bàn tay với tách trà...để rồi cho tới ngày hôm nay,ta ngồi 1 mình bên tách trà mà nhớ người khôn nguôi...

    ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ sẽ giành phần ai.....


     


     

    Gửi lúc 18:22, 11/11/04Về đầu trang

    babymiumiu
    Tớ là Black Magic Woman - thành viên box Cuộc sống !



    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:58, 21/04/04


    Đã được 3 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Tớ gặp "Cuộc sống" ở đây...trong thời điểm mùa đông đang đến. Nó đang đến nhưng tớ cóc sợ...bởi tớ là Black Magic Woman!

    Nhờ MOD set hộ cái title: Tớ là Black Magic Woman - thành viên box Cuộc sống!

    Trái tim này những mong đập chung nhịp với một trái tim!

    Gửi lúc 15:11, 12/11/04Về đầu trang

    _godfather_
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:15, 16/06/03


    Đã được 36 người bình chọn (4.78)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Gió Mùa Đông Bắc đã đến,vậy là mua đông đến rui`!Có ai còn vương vấn mùa thu ko?con vương vấn những chiếc lá rụng hoài chẳng chán ko?ôi mùa đông!

    Gửi lúc 19:04, 14/11/04Về đầu trang

    NhocVet
    " Không có gì cả.. ngoài hai bàn tay và .. cái đầu"



    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:07, 16/02/02


    Đã được 25 người bình chọn (4.24)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    hic! lanh quá! lạnh quá!

     


     Nhung bai hoc gian di http://ttvnol.com/f_202/361156.ttvn


     


    Don't Cry!!

    Gửi lúc 10:57, 15/11/04Về đầu trang

    con_cua2005
    Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:07, 31/08/03


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Lâu lắm rồi,mới lại về cái bảng thông báo chung này...Thấy xao xuyến ...hixxx.... ......
    Mùa đông đã đến rùi sao?? Ừ nhỉ,đã sinh nhựt mình rồi mà...thế là mùa đông đã đến...và mùa thu đã đi...ủa....mà đã đi thì sao nhỉ??? Xuân qua,hè sang,hè tàn,thu tới,thu đi....và đông về...rồi đông cạn...và xuân lại đầy.....Cứ như thế,chẳng bao giờ dứt...Thế thì buồn chi hả bạn?? Tặng bạn bài Bốn mùa thay lá nhé,Cua thích bài đó lắm á...!!!!

    Note: Có ai cần tìm việc làm thêm từ 7h đến 11h tối thì gửi PM cho tôi, hoặc liên lạc theo điện thoại:  0912690866

    Gửi lúc 18:17, 15/11/04Về đầu trang

    lovely-blue-star
    Be good. Be bad. Just Be



    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:58, 22/01/02


    Đã được 28 người bình chọn (4.71)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    hihihihi. cả ngày hôm qua cười suốt rồi thế mà đến hôm nay, tỉnh dậy vẫn cứ vui lạ thường. muốn chạy ra ngoài đường hò hét và cười thật to. hahhahahhahahha. lại thấy cái cảm giác quen thuộc rồi, sáng dậy, lạnh, ngáp ngáp vài cái, quấn chăn định dậy, sau đó... lại nằm xuống... thêm giấc nữa. hahahhaa. lên net, type bài mà tay cũng cứ cóng cả lên, sướng hết ý.
    hôm qua cũng định post bài chào mừng ngày đầu tiên của mùa đông, thế mà hình như trời hại nhầm người hiền hay sao ý, mãi chả post đc bài, đến hôm nay mới đc, che.p cú thế.
    sáng nay ra ngoài đường, thấy gió bạt ngàn thổi, ào, ào, chiếc lá cuối cùng cũng rụng nốt, hơ hơ, vừa đẹp vừa thích. thích nhìn cái màu xám bạc của trời đông với những gốc cây trơ trụi, cành cây khẳng khiu in hình hài lên nền trời xám xịt . hí hí. đẹp wa''. đẹp ko chịu đc, thích ko chịu đc, vui ko chịu đc. hahahhahahha.
    ra khỏi ngõ, gặp một chú hàng xóm, vừa đi chợ về, phóng xe vút, vừa đi vừa run,lạnh mà mặc ít áo thế mà. lại thấy mấy bà mấy cô, tất bật, chả hiểu sao dáng ai đi cũng như chạy, kể cũng lạ. nhìn mấy ông trong quán phở, vừa ăn, vừa xuýt xoa. ôi, cái kiểu này thì yêu mùa đông đến chết đi đc. hihihihihihihi.

     ............. nothing.............

    Gửi lúc 09:22, 16/11/04Về đầu trang

    pikachungo


    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:17, 05/08/04


    Đã được 11 người bình chọn (4.27)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Ở miền Nam không có những ngày lạnh cóng, chỉ có những buổi sáng trời se se lạnh và những cơn gió mang hơi nước...chạm vào da thịt và...nổi da gà
    Giờ thì mỗi buổi tối trời cũng bắt đầu có gió lạnh. Chẵng biết đó là loại gió gì, cứ ào ào thổi làm tóc rối tung lên...làm nôn nao và nhớ mùa Giáng Sinh. Tối dự Thánh lễ về ngồi bên bàn tiệc ăn vịt quay và uống rược nho. Ngoài trời gió lạnh và sương xuống nhiều hơn ngày thường nhưng lại thấy ấm áp và bình yên. Hôm đó ai cũng khoác cho mình một bộ cánh đẹp nhất nhưng có phần kín đáo hơn...đó là cái đặc biệt của mùa gió lạnh.
    Sáng nay, vừa Login Yahoo Messager thì nhận được tin off của người Hà Nội: "Hà Nội đã trở lạnh, trời lạnh quá...không muốn đi làm nữa". Thấy cũng nôn nao...nhưng lại cảm thấy cô đơn hơn. Mỗi dịp đông về, áo ấm rực rỡ sắc màu trên những con đường quanh năm nắng bỏng...lòng người như xích lại gần hơn để được sưởi ấm, các cặp tình nhân tay trong tay như truyền nhiệt giữ ấm cho nhau...Mùa đông cũng thú vị quá đấy chứ...
    Trời lại đang vào mùa...không biết năm nay trời có đủ lạnh để khoác áo ấm không? Nhưng nghe Hà Nội đón gió mùa...cũng thấy lòng bâng khuâng một nỗi niềm khó tả.
    Lại nhận được một message của một người đang ở nơi gió mùa đông bắc về. Tin nhắn lãng mạn quá, không biết...như thế nào nhỉ? Đang đi dưới mưa phùn, ước gì có thể đến cùng chung bước.Trời lạnh rồi người ấy thế nào nhỉ? Không biết lúc đi có đem theo áo ấm không? Lại bị cảm mất thôi...Lòng đang yên lại rộn lên bởi dòng tin ngắn gọn.
    Nơi ta ở trời đã không mưa từ lâu lắm rồi...Nhưng nhờ cuộc sống, ta cảm nhận được cái lạnh thấu của mùa gió, của cơn mưa phùn và bắt đầu những thú vui khi trời thay áo. Cảm ơn đời đã ban tặng một thứ - Cuộc sống - để ta được cảm nhận, được chia sẻ, đau khổ và yêu thương...

    -----------------------------------------------------------------


    Tôi rao bán cả một trời thơ - Thiên hạ đổi tôi chút hững hờ -  Buồn quá tôi ném dòng dư lệ - Bên cạnh cuộc tình úa xác xơ.

    Gửi lúc 14:38, 16/11/04Về đầu trang

    honghaxinh
    Chuột: chưa có con nào chết, đã nhiều con bị thương, có 1 con sắp chết...



    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:30, 19/04/04


    Đã được 43 người bình chọn (4.72)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    ......Rờ..ờ...ét......R....é...t.....

    (Muốn post nữa nhưng ...rét quá...hổng gõ được nhìu)

    Xin chào và hẹn gặp lại!!!



    Gửi lúc 17:29, 16/11/04Về đầu trang

    MsCloud
    Kẻ muốn để đời mình trôi giữa những đám mây - thành viên box cuộc sống



    ,Vietnam
    Thành viên từ 04:13, 03/11/03


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của _godfather_ viết lúc 19:04 ngày 14/11/2004:


    Gió Mùa Đông Bắc đã đến,vậy là mua đông đến rui`!Có ai còn vương vấn mùa thu ko?con vương vấn những chiếc lá rụng hoài chẳng chán ko?ôi mùa đông!


    Iem yêu cuộc sống lắm đâyyyyy.........................
    Nhờ vả mod tý
    Mod làm ơn set cho iem cai title này nhá: Kẻ muốn để đời mình trôi giữa những đám mây - thành viên box cuộc sống
    Cám ơn mod trước nhé.



    Aloha, co em nghe day




    Gửi lúc 09:39, 17/11/04Về đầu trang

    whitewinter
    Set Own Title?



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:47, 31/07/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    đây là lần đầu tiên tôi vào box này,và nhìn thấy ngay 1 từ mà mình rất thích:mùa đông!tôi thích vô cùng cái lạnh của mùa đông,cái lanh của nhưng cơn gió lua qua cổ,qua những ngón tay,hat tung mái toc...mùa đông Hà nội đẹp đến nao lòng.những gi tôi thích ngày xua của cái thời điiêm giao mùa-gió lạnh,trời mây uám,sắc trời bàng bạc,lá vàng rung đầy nhưng con phố nhỏ..bay giờ nằm gọn gàng cả trong đông rối(thu giờ nóng wá)moi người nghĩ xem mùa đông,ko,phải nói lầ những ngày lạnh như hôm nay,làm gì thì hay?định bụng lôi 1 lũ bạn lên bãi tre ngồi nhâm nhi tí chút và thưởng thưc nhưng cơn gio buôt đến tận chân răng lùa qua aáo,xem ra là món quà thú vị nhất mùa đông dành tăng cho mình.những luc như vậy thấy cuộc sống đẹp lạ thường..
    xin lỗi bà con,tôi hơi lan man .a,gui lơi chào mới toe đến tất cả

    Gửi lúc 12:28, 17/11/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    1.234375