|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Cuộc sống, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Cuộc sống |
|
|
Nơi Bạn và Cuộc Sống gặp nhau...... | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
doi_la_coc_kho thành viên box cuộc sống
 ,Vietnam Thành viên từ 12:10, 22/12/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
hơ, lần đầu tiên vào box Cuộc Sống thấy mỗi mình mình. chào buổi sáng! hãy mở đầu một ngày bằng một nụ cười nhé, những gì buồn vui của ngày hôm qua đã là của ngày hôm qua... một ngày mới, một nụ cười thoáng nhẹ, thêm một ngày xanh, một hi vọng xanh, một niềm tin, một sự khởi đầu mới tao_yeu_bon_may Gửi lúc 08:11, 12/12/04
|
lovely-blue-star Be good. Be bad. Just Be
 ,Vietnam Thành viên từ 13:58, 22/01/02
Đã được 28 người bình chọn (4.71)
|
Khi tôi mở cánh cửa thiên đàng ,có 1 thiên thần chào tôi và hỏi "bạn ước điều gi` " . Tôi cười và nói "ước những điều may mắn và hạnh phúc sẽđến với người đang đọc những dòng nay` ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*____ ___*yeu*________*_LoveS_*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________ Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy 1 người hoàn mỹ để yêu thương mà là học cách yêu thương ngừơi không hoàn mỹ 1 cách trọn vẹn ............. nothing............. Gửi lúc 20:33, 16/12/04
|
together_forever_9711 Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi..
 ,Vietnam Thành viên từ 17:58, 13/12/03
Đã được 13 người bình chọn (3.23)
|
Nhìn cái kiểu post bài cứ ngắt quãng của con_cua2005 mà chẳng buồn đọc.
hoabattu
Gửi lúc 21:19, 18/12/04
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của together_forever_9711 viết lúc 21:19 ngày 18/12/2004:
Nhìn cái kiểu post bài cứ ngắt quãng của con_cua2005 mà chẳng buồn đọc.
hoabattu
Ôi zui nhể...vẫn có người quan tâm đến mình..hehheh...bạn biết không..cứ trả lời qua lại thía này..là chúng ta đã hợp tác zui zẻ để spam bài và kiếm ít gold đấy...  Hôm nay nắng,có người rủ đi chơi boling...hixx...đã định chăm chỉ ở nhà học hành...vậy mà....thôi thì...mình vốn là người nhẹ dạ cả tin..dễ bị dụ khị...thế nên...hì hì hì... Đọc lại đôi mắt..ngẫm nghĩ..có mấy ai nhìn được hết..đã từng cãi nhau với bao nhiêu người cũng chỉ vì mỗi người có một cái nhìn..và người ta cứ luôn cho con mắt mình là đúng...mình đâu có ngoại lệ..cũng bảo thủ lắm chứ...nhìn đời bằng một con mắt không thay đổi..rồi thì sao... chạy theo cái tôi cá nhân...đôi khi thấy mình sai nhưng không nhận lỗi... biết làm sao được... mình đã quen nhìn một phía rồi... mình vẫn nhớ một buổi nói chuyện.. nói rất nhiều..có khi toàn những từ... trừu tượng...khó hiểu đối với mọi người... toàn những thứ tượng trưng.. thấy rất cụ thể..nhưng lại không cụ thể.. gọi chung..là đàm đạo về đời... nghe kinh khủng nhỉ... hai con người ...mới gặp nhau lần đầu tiên... thế mà nói...nói rất hăng... có lúc tưởng như tranh cãi quyết liệt..nhưng vì..một người có lòng kính trọng với người kia...còn người kia..có thói quen không muốn dồn kẻ khác vào chân tường,luôn để cho người đối diện một bước để lui....thế nên..cái cuộc nói chuyện rất từ tốn..khá lâu..về mọi thứ trên đời ấy..thật khó mà quên... cả hai đều khá bảo thủ đấy chứ... .... người bé hơn nói : " Thật không hiểu sao những người giống như bác,dường như thấu hiểu mọi lẽ rồi mà,vẫn cảm thấy họ có cái gì đó... biết nói sao... không thoải mái.." Người kai cười và nói : " Không thoải mái,đó là cảm giác của con gà trên bờ nhìn con vịt dưới nước,nó không bao giờ xuống nước,nên không hiểu nổi cảm giác của con vịt bơi dưới nước khoan khoái thế nào...." Ừ... ngẫm lại.. vẫn cứ là câu chuyện về đôi mắt,con người ta,luôn là con cóc ngồi đáy giếng,cứ nhìn thẳng lên,và nghĩ rằng bầu trời này của ta,chỉ ta..và cũng chỉ biết có vậy... Ta cứ đi..cứ nói..cứ suy nghĩ.. cứ bàn luận.. mãi mãi ta không hiểu được..hiểu được bản thân đã là không tưởng rồi..mong chi mà hiểu được người khác chứ...Nhưng ta vẫn ngu muội...ta vẫn không hiểu.. ta vẫn thi thoảng..từ câu từ chữ..từ những thứ vô nghĩa lý ấy mà suy ra con người... rồi lại thành ảo tưởng..thành ảo ảnh.. đời sống có là mộng... hay chính ta cứ mộng mị trong thực tại..?? Chẳng biết được...ôi...đôi mắt của ta... Gửi lúc 13:35, 19/12/04
|
lovely-blue-star Be good. Be bad. Just Be
 ,Vietnam Thành viên từ 13:58, 22/01/02
Đã được 28 người bình chọn (4.71)
|
có mỗi mình là bước thật chậm, từng bước một trên phố. sao thế? ai cũng nhìn mình? ko đừng nhìn kiểu đó. có gì lạ lắm sao? có gì đáng thương lắm sao?? bước chân người vội hơn bước chân ta, càng ngày họ bước càng nhanh còn ta thì lại càng chậm lại. ban đầu hơn nhau 2 bước sau là 3, là 4, là 10. vội vàng gì thế? quay cuồng gì thế? kiếm tìm cái gì thế? ôi, những bước chân tất tả, những cái nắm tay vội vàng, vội vàng nắm, vội vàng buông, tất cả dường như xoay vần guồng gã. người có hẹn, người chờ, người đợi, người cười người nói, còn ta, ta ko có hẹn, ta ko chờ ko đợi, cũng chẳng cười chẳng nói, chỉ mình ta lặng im, câm nín trên đường giữa đời giữa người mà thôi. ............. nothing............. Gửi lúc 16:25, 23/12/04
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Có 17 người đang vào diễn đàn này,trong đó có 1 thành viên : Con_cua2005 Lại cái cảm giác trống trải,vô vị,nhẽ ra buổi sáng hôm nay phải thật vui,thật tuyệt mới đúng... Trời trở lạnh,những đợt gió mùa đông bắc tràn ngập,những cái run rẩy lạ lùng,hình như,mỗi khi lạnh lại có cái cảm giác khác nhau thì phải... Buổi sáng hôm nay thật lạ lùng,muốn hét lên thật to,chúc mọi người một giáng sinh thật vui,thật ý nghĩa với tất cả những gì bạn mong muốn,với tất cả những yêu thương bạn trao đi.... nhưng mà nè,đừng tham quá là được...nha... Ôi ngày noel..hixx...đến giờ đi thi rồi... chúc mọi người vui vẻ... và chúc mình thi tốt Chúc cô bạn không quen đã bay lên cùng những vì sao được thanh thản... Chúc cậu bạn không quen đang khóc vì cô ấy,hãy cứ khóc nữa đi để không bao giờ khóc nữa... đừng níu kéo...hãy để cô ấy đi cùng thiên thần tuyết... Chúc cho ai đó,kiếm được món quà vừa lòng,hixx,rất muốn gợi ý là một cái.... Thôi..về...đi thi... ơi trò là trò đi thi ơi trò tình tính tang tang...là trò đi thi í i í ì.... ...Giac mo tuyet voi... Gửi lúc 08:26, 24/12/04
|
thanh4us MAT DAY
 ,Vietnam Thành viên từ 13:39, 23/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Bắt chước Cua he he : Cóa 1 người đang vào chủ đề này , trong đó có 1 thành viên <~~~~~~~ chính hắn . Sắp noel roài , sáng mai thi . ùi ui . chả hiểu thi cử thế nào chứ , nếu mẹ mà ở đây thì lại bổn cũ soạn lại : - Mày học thi mà cứ đi chơi suốt ngày , không khéo còn nhàn hơn trong năm học . . . Tối nay dẫn " nó " đi chơi noel , chậc , không biết rồi sẽ ra sao đây ? Mình hư thật , mới tí tuổi đầu mà đã . . . (thực ra thì đã dám làm được cái gì đâu ạ ! ) . Tưởng tối nay có mưa thì mình thắng lớn rồi , thế mà giờ lại chẳng thấy cơn mưa ấy đâu cả . Chán . Thôi , nói chán thế thôi chứ . . . . Chào mọi người vậy . Đến giờ đi rồi . Noel vui vẻ ! 
Life is only ONE ! Gửi lúc 18:27, 24/12/04
|
Heo_con_lan_di_lon_ton Sương nương theo trăng ngừng lưng trời. Tương tư nâng lòng lên chơi vơi...
 ,Vietnam Thành viên từ 10:40, 29/09/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Vắng vẻ và quạnh quẽ quá ! Lần đầu tiên thấy box mình trở lại yên tĩnh như vậy,vui một chút,buồn một chút... Nhưng hi vọng ngày mai,mặt trời sẽ tươi sáng hơn,không khí sẽ đầm ấm hơn,và mọi người sẽ cười nhiều hơn,nhé !!! Cuộc sống,đôi khi ta thất vọng,đôi khi ta chán chường,đôi khi ta thấy mình lạc lõng... Nhưng cuộc sống,vẫn là cuộc sống,đừng vì những phút trầm lặng mà chê trách nó,đừng vì những khi nó trở mình yên lặng mà ghét bỏ nó... Có đôi khi,ta phải dừng lại,phải nghỉ chân thì cuộc sống cũng vậy !! Ngày hôm nay tưởng rằng sẽ ồn ã,náo nhiệt,vui tươi lắm không ngờ lại im lìm như vậy,thì có đôi chút hụt,đôi chút thất vọng,nhưng nghĩ cho cùng,mình cũng có lỗi một phần... Không dám chê trách ai,không dám an ủi ai... Thì ta lại chờ đến lần sau,phải không ?? Nhờ Mod khoá nốt cái nick này hộ cho ạ !!! Mong mọi người luôn vui tươi,để lần sau gặp lại,sẽ được nghe kể những chuyện mà tiếc hùi hụi vì không được tham gia !! Khong co dau em nay...Khong co cai chet dau tien....
Va co dau bao gio...Khong co cai chet sau cung...
Tu minh biet rieng minh...Va ta biet rieng ta.... Gửi lúc 13:27, 26/12/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|