|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Cuộc sống, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Cuộc sống |
|
|
Nơi Bạn và Cuộc Sống gặp nhau...... | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
lovely-blue-star Be good. Be bad. Just Be
 ,Vietnam Thành viên từ 13:58, 22/01/02
Đã được 28 người bình chọn (4.71)
|
này em có nghe chăng? chuyến xe đời lăn bánh tiếng chân ai chạy vội với gọi tiếng thân quen một mình em lặng im ôm cây đàn nhân thế rung tơ đàn sầu lạnh giọt lệ nào nghiêng nghiêng vay mấy sợi đàn đau buông cung đàn thánh thót tiếng nhịp mơ trầm bổng ru lòng em rưng rưng
............. nothing............. Gửi lúc 15:26, 27/12/04
|
Man-Hanoi
 ,Vietnam Thành viên từ 10:48, 29/07/02
Đã được 1 người bình chọn (2.00)
|
mọi người không biết hay vô tình chưa biết cũng không sao, nhưng man- hanoi biết một quán thịt gà cũng không kém phần ngon lành, chuyên phục vụ những người có thú ẩm thực. tại đường yên phụ đôi(gần đối diện chợ Long biên ) có một quán ăn khá ngon và cũng rẻ nữa. hưng Long quán tại 108 đường yên phụ. không khí ở đây khá ấm cúng. Đặc biệt ở đây phục vụ cả đêm. nếu bạn nào có thấy đói cái bụng vào ban đêm mà không tìm được chỗ nào thì thử một lần qua đó xem.tôi tin chắc là bạn sẽ ngạc nhiên đó. Hãy sống đi cho hết ngày nay, ngày mai ra sao rồi sẽ hay! Khi định mệnh chỉ cho chung ta một trái chanh, hãy cố gắng để làm một cốc nước chanh ngon ngọt nhất. Gửi lúc 19:22, 27/12/04
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Vui - Thành buồn - bại rồi - rồi cũng - cũng qua - bỏ ------------- Một ngày mới đến! một bước mới,một quyết định mới ...Giac mo tuyet voi... Gửi lúc 09:35, 29/12/04
|
lovely-blue-star Be good. Be bad. Just Be
 ,Vietnam Thành viên từ 13:58, 22/01/02
Đã được 28 người bình chọn (4.71)
|
Một năm mới đáng yêu, đáng nhớ nhé.
 Sợ lòng ko đủ rộng để ôm cả đất trời'' Nụ cười ko đủ cho những niềm vui Nước mắt ko đủ cho những niềm hạnh phúc Lời yêu thương ko đủ cho những người mình thương yêu Và người ko đáng cho mỗi ngày xuân sắc
............. nothing............. Gửi lúc 14:37, 02/01/05
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Một ngày mới,một bước mới,một quyết định mới ... ?? Ô là la.. !!! Hôm nay là thứ ba,đói ơi là đói,thế mà mình cứ lang thang ở đây mãi,đọc rồi lại đọc...thấy nhiều cái thú... thấy cuộc sống quả thực là cuộc sống..nhiều quá .... hix...may mà không thành quá nhiều !!! Thế rồi đang ba hoa chích choè với ... tự dưng thấy vèo,bụp... ơ,hoá ra out mất roài...hix... thấy mình ngớ ngẩn sao ấy... đúng là ngớ ngẩn thiệt roài... thía mà cái thi hứng nó nổi lên chị ạ..em thấy..kém miếng khó chiệu lém...hiiii.... chị làm nhìu thơ wa'''' cơ... Hôm nọ,đang dừng xe ở ngã tư đèn đỏ,thì,reng reng reng,cuống cả lên ( giật mình mà ) rơi cái thỏi son của chị ra chị ạ... người ở đằng sau nhắc em nhặt lên,em đang tức khí cái điện thoại,dựng xe quay lại nhặt...xong luôn.. chả nói câu gì.. đi rồi mới thấy mình tệ,chẳng thèm cảm ơn người ta một câu nào... Thế rồi,ta ngẫm nghĩ mãi,có duyên mới gặp mà,phải không,không chỉ nợ một lời xin lỗi,mà nợ cả cái duyên gặp cùng dừng ở ngã tư ấy nữa... hình như,đó là một gia đình,có một đứa bé,chắc vậy,chẳng nhớ rõ nữa vì có nhìn họ đâu... chắc phải là một đứa bé thì mới chú trọng vậy,người lớn đâu để ý một thỏi son,phải không ?? Nếu không có họ nhắc,thì em làm mất món đồ của chị,chị có thể cho là chẳng đáng gì,nhưng em thì sẽ thấy tiếc lắm !!! Vừa rồi,lại có người đến,rồi đi,không biết họ ở trên YM được bao lâu nữa,bảo em về đi.. ừ.. thì về thôi !! Thế là hôm nay cả hai người đó đều cho em rơi cái bụp... hix... ờ thì... đâu phải lúc nào cũng như lúc nào... cũng là vì em,là em tự làm mình mệt,quái thật,mình lúc nào cũng thế... Chị bảo em lạnh lùng hơn một chút,đừng lúc nào cũng như mẹ trẻ thế ... ờ thì.. biết vậy.. Bỏ mặc con đường,bỏ mặc tôi... Bỏ mặc nơi đây,bỏ mặc người... Úi,chà.. ta có bỏ mặc được ai đâu... thì,để người bỏ mặc ta vậy...!!! Ôi nông nổi,ôi trẻ dại... ôi con bé... trẻ con quá đi thôi !!! ...Giac mo tuyet voi... Gửi lúc 21:00, 04/01/05
|
generous_true Tri Thuc Xanh Club - Volunteer Pass : nhovenhau
 ,Vietnam Thành viên từ 21:15, 10/03/04
Đã được 12 người bình chọn (4.33)
|
Khi ngọn nến tắt Khi ngọn nến tắt Sự sống đóng băng trên khuôn mặt Đêm trắng mênh mông Và thời gian đã chẳng còn trôi Cơn mơ chập chờn đưa lối Nụ cười em bừng sáng giấc mô tôi Khi ngọn nến tắt Chẳng giọt nước mắt nào chảy trong sự lặng im Ơi em dại khờ bé bỏng Em lại để số phận chiến thắng niềm tin Một nắm đất giữ ấm em trọn mùa đông-tôi không thể Trong ngôi chùa nhỏ Xin nén nhang cháy đỏ gọi linh hồn em cùng về Và khi ngọn nến tắt Ngọn gió sống dậy dạo khắp thế gian Cùng kẻ lang thang Chẳng bao giờ khóc trong im lặng Ngày 23/12/2004 em họ đã ra đi sau những ngày giành giật sự sống. Một cái chết luôn làm một cái gì đó sống dậy : Đau đớn nhưng rõ ràng. Tin rằng ở con người luôn có một quyền năng đòi sống rất mãnh liệt Đam mê như...ngọn gió
chân lí thuộc về mọi người
không chịu sống đời nhỏ nhoi
xin hát về bạn bè tôi
những người sống vì mọi người
Gửi lúc 17:36, 07/01/05
|
lovely-blue-star Be good. Be bad. Just Be
 ,Vietnam Thành viên từ 13:58, 22/01/02
Đã được 28 người bình chọn (4.71)
|
" Có những dòng lệ nhỏ Khiến đá hóa trái tim Có nỗi buồn triền miên Làm trái tim hóa đá ."
............. nothing............. Gửi lúc 14:36, 08/01/05
|
Mau_thoi_gian
 ,Vietnam Thành viên từ 13:14, 27/12/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của lovely-blue-star viết lúc 14:36 ngày 08/01/2005:
" Có những dòng lệ nhỏ Khiến đá hóa trái tim Có nỗi buồn triền miên Làm trái tim hóa đá ."
............. nothing.............
Buồn thành lệ,lệ hoá đá thành tim-->tim lại bị buồn hoá ra đá --> Ô hay cái cô này,lằng nhằng nhỉ ?? Dù sao cũng khá khen thay,thơ hay lắm !!! Đời người ngắn ngủi biết mấy,xuân qua đông lại,chẳng biết mấy người đi qua đời ta mà để lại cho ta chút hơi ấm ủ ấp cho cõi lòng hoang dại_hay người ta cứ đi qua mà dày xéo lên tâm hồn vốn cằn cỗi ấy những dấu lặng đớn đau hơn ??? Thôi ! Còn cần chi nữa mấy lời ủ ê gió lạnh cho đời bể dâu... ...Nguoi ta chi nhin thay that ro bang trai tim
Cai cot yeu thi con mat khong nhin thay... !!! Gửi lúc 20:59, 08/01/05
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Hơ hơ hơ...lạnh quá...!!! Sáng nay rõ ràng thấy trời có chút nắng lên rồi,đến trưa thì lại âm u...hix...sao mà lạnh thía... xời ơi... Cái không khí này như là tết đến rồi ấy nhỉ... Tết sắp đến chưa mọi người ơi...?? Rõ là đang lúc vui... thía mà hai người nói chiện gì nghe não ruột quá trời... hừ hừ hừ... lạnh quá...!!! Ôi... hai cái câu thơ của bác nghe quen quen đấy bác Mau_thoi_gian à... không bít có phải người quen không... Thôi... bác đừng có giở giọng chúng ta đều quen nhau,cái đấy nghe rồi...!!! Hôm nay sinh nhật bà chị,thía mà chị không được nghỉ,khổ quá,đang nói chuyện với em mà lại chạy đi tiếp khách... hừ..rét.. Hà nội mùa đông,ôi trời,mùa đông hà nội... rét căm căm... nhưng mà đẹp lạ lùng... Phải,lạ lùng thật,cái vẻ đẹp kiêu sa của Hà nội,có chút gì lạnh lùng,mà lại nồng nàn... không biết dùng câu chữ gì mà diễn tả cái vẻ đẹp ấy,bởi cảm xúc nó tạo ra cho ta dường như là ngây ngất tuyệt vời nhưng lại không sao truyền tới các ngón tay tê cứng này mà viết ra được... đáng tiếc thay.. có ai đi xa mà không khỏi chạnh lòng nghĩ tới cái rét của Hà nội,có ai từng đến mà không khỏi bồi hồi luyến tiếc cái không khí đặc trưng kỳ lạ của mùa đông hà nội... tưởng như rất giản đơn,mà lại không thể tìm thấy chút hương vị nào giống thế... Muốn đi ra đường mà tận hưởng từng chút từng chút mùa đông vây quanh lấy mình,những cơn gió thổi buốt hai gò má,mà thấy lạ rằng sao ta cảm giác như nụ hôn gặp gỡ của bạn bè,hít đầy lồng ngực cái mùi của Hà nội đông này... thấy hạnh phúc và sung sướng bởi nó gợi cho ta nhớ đến tất cả mọi người,như một que củi ném vào lo than âm ỉ cháy,nó thổi bùng lên nỗi nhớ với những người bạn phương xa,những con người đang ở phía Nam trong nắng ấm mà nhìn về hướng Bắc như để cảm được chút gió đi lạc... Rồi ta lại nhớ,nhớ cả những người bạn kề cận bên ta,bởi cái rét như nhắc ta nhớ không biết giờ này họ đang làm gì,có vứt tung mũ mà chờ gió tới vuốt má hay không... Mùa đông hà nội có thể như là một nỗi nhớ,nhớ mãi không nguôi...Ôi những người bạn của tôi !!!
...Giac mo tuyet voi... Gửi lúc 13:58, 09/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|