|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Cuộc sống, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Cuộc sống |
|
|
Nơi Bạn và Cuộc Sống gặp nhau...... | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
hoaxuanca_Trinh Sương gió nắng thênh thang
 ,Vietnam Thành viên từ 15:55, 09/01/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của _godfather_ viết lúc 12:14 ngày 10/01/2004:
Sao ko ai có ý kiến gì vậy nè!!!!chẳng nhẽ ko ai muốn thử đi tìm xem từ trước đến nay chúng ta bàn luận với ai sao?ko muốn tìm hiểu xem cuộc sống nhỏ mà ta đang tồn tại có những ai sao??????cuộc offline lần này có một ý nghĩ đặc biệt các bạn có biết ko???? Các bạn có biết rằng chúng ta xém chút nữa là ko còn có thể bàn luận với nhau ư!!!các bạn có biết ko khi mà ttvn có nguy cơ bị tan giã tôi buồn lắm,buồn thật sự-buồn vì cái cuộc sống nhỏ này sẽ ko bao giờ có thể tiếp tục cho ta những giây phút thật sự thoải mái,thật sự cách biệt khỏi cái cuộc sống thật!!!!tại sao vậy!!!!các bạn của tôi bạn đến thế ư!!!bận đến nỗi ko thể thử một lần gặp nhau trong cái cuộc sống thật này ư!!! Chỉ cái cuộc sống nhỏ trên mạng bạn cũng ko thể bảo vệ thì tự hỏi bạn có thể bảo vệ được cái cuộc sống thật của bạn ko?? <OL>
[size=4][blue]<STRONG>Doi nguoi chi la mot giac mong</STRONG></FONT><FONT color=lavender> !</FONT></FONT></OL>
Hic...hic..qúi mod ơi, em là "lính mới tò te", rất muốn trú chân ở mảnh đất này song chẳng biết đăng ký ở đâu? Mà nhân đây cũng nhờ quí mod vui lòng sửa lại cái avarta (gì đó) của em, hộ em nhé. Nó bự tổ chảng hà! Kính mong mọi người chỉ giáo ! Mời cả nhà 1 ly ...DZÔ ... ... vội vàng thêm những phút yêu người... Gửi lúc 22:57, 09/01/05
|
hoaxuanca_Trinh Sương gió nắng thênh thang
 ,Vietnam Thành viên từ 15:55, 09/01/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của blessthechild viết lúc 12:44 ngày 10/01/2005:
Bạn hoaxuanca_Trinh thân! Avatar chỉ có bạn mới sửa được thôi mà, còn nếu như bạn tin tưởng thì có thể để lại pass để tớ hay 1 người nào đó có thể sửa giúp bạn, sau đó bạn lại đổi lại pass, thế nhé. Chào mừng bạn tham gia vào gia đình Cuộc sống.
Blessthechild
A ha, em có "chứng minh thư" rồi nè: "thành viên box cuộc sống". Cảm ơn các bác nhé ! Còn cái avatar, giờ em ngắm kỹ lại thấy cũng không đến nỗi. Làm phiền các bác quá. Kính ạ ! ... vội vàng thêm những phút yêu người... Gửi lúc 16:19, 10/01/05
|
pikachungo
 ,Vietnam Thành viên từ 09:17, 05/08/04
Đã được 11 người bình chọn (4.27)
|
Dạo gần đây thấy có nhiều topic mới hoặc được chuyển từ box khác qua. Nội dung của mấy topic này trùng lắp với topic cũ hoặc có nội dung "không giống ai"...v..v...Đề nghị Mod nên kiểm tra và xử lý gắt hơn nữa. Cái nào đáng để thì để, không cần thiết hoặc trùng lắp thì nên xoá đi. Box Cuộc Sống không phải là cái thùng rác, muốn chuyển thì chuyển.... Pik thấy Mod nên làm việc năng động hơn một chút, cứ im lìm thế này e có ngày box Cuộc sống sẽ trở thành nơi hỗn tạp mất. Vài lời góp ý! _về thôi!...về trong năm tháng hư vô_ Gửi lúc 21:17, 11/01/05
|
blessthechild " qing yuanliang wo " Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 12:17, 04/04/03
Đã được 227 người bình chọn (4.53)
|
Điều mà pika nhận thấy rất đúng, các mod cũng xin ghi nhận những góp ý của pika và sẽ cố gắng kô để xảy ra tình trạng này nữa. Chúc mọi người ấm áp trong mùa đông này. Blessthechild Gửi lúc 21:56, 11/01/05
|
_godfather_ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 16/06/03
Đã được 36 người bình chọn (4.78)
|
Chào một ngày mới!một ngày mưa,lạnh thấu sương! Mọi người ơi,nhìn lên lịch đi,sắp hết năm rồi[lịch âm] còn gì chưa làm thì làm nốt đi,còn ai gét mình thì làm họ yêu mình đi,còn gét ai thì tìm cách yêu họ đi!năm sau...lại tiếp túc ....Người ta cứ nói đừng quá yêu,người ta cứ nói mình cứ tin?...,đừng nên cố gắng tìm thấy nhau,đừng nên cố bước cùng nỗi đau...tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
Gửi lúc 01:00, 13/01/05
|
loa_ken_den_si Mùa nước nổi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:13, 07/12/02
Đã được 30 người bình chọn (4.67)
|
Ta đã nghe trong tim mình ...lời yêu thương đang rực cháy .........Lời yêu thương của con người ........
Ngữ
Gửi lúc 09:55, 13/01/05
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Một ngày mưa lạnh giá,con đường có lẽ nhờ thế mà ít bụi hơn chăng... hai con bé co ro trên chiếc xe máy phóng nhanh tới trường cho kịp giờ... tới nơi... sớm 30 phút.. ùa... kỳ lạ... thời gian đôi khi trêu chọc ta như vậy đó...?? Tìm lại chút ấm ấp nơi đây,vui vì câu ca của bác Loa,thanks bác nhé !! Có đôi khi,ta phải trả giá để có được những gì ta muốn,không,ta cần mới đúng... a,mà chẳng phải đôi khi,là luôn luôn chứ nhỉ... ừ,đúng thế !! Những thứ trả giá ấy là ngang nhau ư ? Có thể nào..?? Không,không thể... ta chẳng biết ta mất đi hay ta có thêm được vì những thứ ấy có như nhau đâu ?? Thôi,tự bằng lòng đi,bởi ta đã tự thực hiện cuộc trao đổi ấy còn gì...!! Nếu không bằng lòng thì sao nhỉ ?? Thì đấu tranh đi,thì làm việc đi,hoạt động đi... lười quá... chậm quá... chán ngán chính cái con người này... Cứ kêu ca... cứ nói.. chỉ nói.... giờ là lúc hoạt động mà,phải không.. ??? Nắng...gió...cát... tất cả đều là của ta,mà cũng không phải của ta.. bởi ta không thể giữ những thứ ấy trong tay... nắm chặt,hay xoè rộng... tất cả cũng qua đi... ta chỉ có thể giữ nó trong tim... nếu ta biết... có một góc bình yên ... Phố nào có bình yên,ta rong rêu đời mình, xin người hãy ngủ yên... đời sao im vắng,như đồng lúa gặt xong,như rừng núi bỏ hoang,người về soi bóng mình,giữa tường trắng lặng câm... Thôi về đi,đường trần đâu có gì... ...Giac mo tuyet voi... Gửi lúc 14:10, 13/01/05
|
gio_mua_dong_bac2001 Thành viên box Nhạc TRỊNH. Barcamania
 ,Vietnam Thành viên từ 17:09, 20/04/04
Đã được 8 người bình chọn (3.00)
|
Cho mình đăng kí làm thành viên nhé. Mong các mod chiếu cố. Many thanks. Gửi lúc 15:54, 15/01/05
|
gio_mua_dong_bac2001 Thành viên box Nhạc TRỊNH. Barcamania
 ,Vietnam Thành viên từ 17:09, 20/04/04
Đã được 8 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của con_cua2005 viết lúc 14:10 ngày 13/01/2005:
Một ngày mưa lạnh giá,con đường có lẽ nhờ thế mà ít bụi hơn chăng... hai con bé co ro trên chiếc xe máy phóng nhanh tới trường cho kịp giờ... tới nơi... sớm 30 phút.. ùa... kỳ lạ... thời gian đôi khi trêu chọc ta như vậy đó...?? Tìm lại chút ấm ấp nơi đây,vui vì câu ca của bác Loa,thanks bác nhé !! Có đôi khi,ta phải trả giá để có được những gì ta muốn,không,ta cần mới đúng... a,mà chẳng phải đôi khi,là luôn luôn chứ nhỉ... ừ,đúng thế !! Những thứ trả giá ấy là ngang nhau ư ? Có thể nào..?? Không,không thể... ta chẳng biết ta mất đi hay ta có thêm được vì những thứ ấy có như nhau đâu ?? Thôi,tự bằng lòng đi,bởi ta đã tự thực hiện cuộc trao đổi ấy còn gì...!! Nếu không bằng lòng thì sao nhỉ ?? Thì đấu tranh đi,thì làm việc đi,hoạt động đi... lười quá... chậm quá... chán ngán chính cái con người này... Cứ kêu ca... cứ nói.. chỉ nói.... giờ là lúc hoạt động mà,phải không.. ??? Nắng...gió...cát... tất cả đều là của ta,mà cũng không phải của ta.. bởi ta không thể giữ những thứ ấy trong tay... nắm chặt,hay xoè rộng... tất cả cũng qua đi... ta chỉ có thể giữ nó trong tim... nếu ta biết... có một góc bình yên ... Phố nào có bình yên,ta rong rêu đời mình, xin người hãy ngủ yên... đời sao im vắng,như đồng lúa gặt xong,như rừng núi bỏ hoang,người về soi bóng mình,giữa tường trắng lặng câm... Thôi về đi,đường trần đâu có gì......Giac mo tuyet voi...
Gửi lúc 15:57, 15/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|