|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Cuộc sống, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Cuộc sống |
|
|
Nơi Bạn và Cuộc Sống gặp nhau...... | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Bác gió mùa à..?? Bác re lại nguyên si bài của Cua là sao vậy...?? Bác có cùng cảm giác như thế chăng..?? Nếu thực thế thì tuyệt nhỉ.... mời bác một ly nhé .... Sống,vẫn biết là như thế,nhưng phải chăng đôi khi ta quá vì chính mình,ích kỷ một cách có chọn lọc,hơ,nói lằng nhằng nghe chẳng hiểu... rồi đến khi chợt nhận ra ta có thể sẽ mất đi,ta có thể sẽ không được như thế này nữa,ta mới cười buồn buồn mà bảo chính ta rằng,hãy trân trọng đi,hãy vui vẻ đi.... phải quy luật là như thế ư...??? Một không gian ảo,mà ta cảm nhận nó thật hơn cả đời sống thực của ta... khi ta đến... nó hãy còn nguyên vẹn,trắng trong,thuần khiết... ta đã mang cái mặn chát của ta tới,làm vấy bẩn nó... một phần.... Phần khác,ta cho rằng ta trân trọng nó,cho rằng ta nâng niu nó.... không... ta đang tô vẽ nó theo ý muốn của ta.... Có thể đến một lúc nào đó,ta chẳng còn được ngồi đây mà than vãn nữa,vẫn cứ than vãn suốt.... Thì sẽ ra sao.... thì ta sẽ nhớ mãi,ừ...chỉ có thể làm thế..ghi nhớ mãi....!!! ...Giac mo tuyet voi... Gửi lúc 11:40, 17/01/05
|
blessthechild " qing yuanliang wo " Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 12:17, 04/04/03
Đã được 227 người bình chọn (4.53)
|
Anh ủng hộ ý kiến của Gat về tình trạng của ttvn hiện nay, chỉ cần mỗi thành viên chú ý về bài viết của mình hơn một chút thì ttvn sẽ tồn tại mãi với chúng ta. Còn việc gặp nhau và ăn tất niên thì hiện nay hơi khó, vì đa số mọi người đều bận tết cả, nhưng kô hẳn thế mà kô thể gặp mặt nhau được, những người ở gần nhau có thể làm việc này, còn những người kô tham gia được thì có thể để sau tết, khi cả nhà mình gặp nhau đầu xuân, mọi người thấy sao???? Blessthechild Gửi lúc 10:32, 06/02/05
|
ngoainhi ...Đường về ngày mai sỏi đá... Thôi em về quên hết đi ngày xưa Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 05/05/04
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
Về nhà rồi... Chúc cả nhà một năm mới mạnh khỏe và thành công nhé.  Gửi lúc 12:11, 06/02/05
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
18h....'' reng reng reng... alô.. em ơi, ttvn hoạt động trở lại rồi, vui quá, chị vừa ngoài hàng về gọi cho em luôn.... 22h13''.. có 4 người đang vào diễn đàn này trong đó có 1 thành viên... Chào mọi người, khoảng thời gian qua quả thực là khoảng thời gian đáng nhớ, mỗi khi có việc xảy ra, ta nghĩ đến nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn... hiểu nhau hơn, có khi là tốt, mà cũng có thể không tốt...!!! Vừa vào đây, đã đọc một bài nhắc đến mình, vui lắm, cám ơn lắm... và cũng xin lỗi nhiều lắm !!!! Một năm cũ đã qua rồi, mọi việc hãy để cho nó qua đi, như thế cũng tốt, vứt bỏ hết đi, nhìn vào tương lai, nhé !! Những ngày cuối cùng của năm cũ, trời mưa nhiều, mưa bụi bay lất phất... mưa cuốn trôi đi hết thảy, để xoá đi ưu tư trên mặt người... trong lòng người... có khi giông bão đang gào thét, có khi còn lạnh giá hơn mưa... Nhưng hãy tự mình, tự mình nhìn mình, tự mình giúp mình... vì chẳng ai giúp được... Ta muốn lắm, muốn lắm... nhưng không, không thể... chính ta cũng phải tự giúp ta đã, hiểu không ??? Một lời xin lỗi từ năm cũ, một lời cảm ơn cho năm cũ.... và một lời chúc năm mới tràn ngập niềm vui cho mọi người nhé !!!
...Giac mo tuyet voi... Gửi lúc 22:21, 06/02/05
|
pikachungo
 ,Vietnam Thành viên từ 09:17, 05/08/04
Đã được 11 người bình chọn (4.27)
|
Thời khắc giao thừa sắp đến, rồi mọi người lại nô nức đón chào một mùa xuân trên khắp mọi miền đất nước. Cuối năm không khí nhộn nhịp hẳn lên, những chậu hoa khoe sắc trên những nẻo đường.... Năm mới sắp sang, nhìn lại chặng đường mình đã bước qua lại cảm thấy nao lòng. Thành công - thất bại vẫn song hành đã cho ta nhận ra rằng: chẳng có gì gọi là viên mãn. Tổng kết lại một năm,: được và mất, những niềm vui và những nỗi buồn...thôi, bỏ qua để đón một năm mới trọn vẹn, rồi tiếp tục phấn đấu. Cảm ơn Cuộc Sống đã giúp ta tìm được những người bạn tốt. Chúc môi người một năm mới An Khang. _về thôi!...về trong năm tháng hư vô_ Gửi lúc 23:15, 08/02/05
|
blessthechild " qing yuanliang wo " Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 12:17, 04/04/03
Đã được 227 người bình chọn (4.53)
|
Còn ít phút nữa là chuyển sang năm mới, xin chúc cả nhà 1 năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn nhé. Blessthechild Gửi lúc 23:18, 08/02/05
|
andythao24 Ngọn sóng trắng xóa nỗi buồn trong lòng em đại dương mênh mông tình em vẫn như ngày xanh.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:47, 05/08/04
Đã được 5 người bình chọn (4.80)
|
chúc các thành viên ngôi nhà cuộc sống một năm mới hạnh phúc, và thành đạt
andythao24
www.goclop45b.info Gửi lúc 13:05, 09/02/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|