|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Cuộc sống, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Cuộc sống |
|
|
Nơi Bạn và Cuộc Sống gặp nhau...... | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
con_cua2005 Thành viên box cuộc sống_con cua lang thang và mãi ôm giấc mơ tuyệt vời
 ,Vietnam Thành viên từ 10:07, 31/08/03
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Ngày hôm qua Hà Nội mờ sương, đẹp tuyệt, sương dày bao phủ cả thành phố như cô gái trẻ quàng chiếc khăn voan, nhẹ nhàng mà quyến rũ làm sao... Tôi tới thăm cô bạn, cô ấy thích tất cả những gì liên quan kính và gương, nhà cửa kính, phòng có đến 4 cái gương... và tôi ngạc nhiên nhìn thấy khắp nơi nơi hai chữ cái T.A ... thì ra cô ấy viết chữ lên kính, gương vì thời tiết làm tất cả bám đầy hơi nước, và thế là tất cả chúng biến thành những tờ giấy tuyệt vời để viết tên người yêu Nhìn bộ dạng tôi ngạc nhiên như vậy, cô ấy cười và nói : " Chỉ ngày mai thôi, nắng sẽ lên chói chang, tất cả sẽ biến mất nhẹ nhàng như mây khói tan đi, và khi những chữ trên kính mất đi, cái tên ấy cũng sẽ biến mất trong tim mình " Tôi nhìn nụ cười trên môi cô ấy mà lòng đau thắt lại, kìm chế mình khỏi hét lên với cô ấy rằng, xoá nhoà mọi thứ trên giấy tờ, trên cửa kính không có nghĩa rằng sẽ xoá được nó trong tim... Nhưng tôi không nói thế, vì tôi cũng hi vọng thế, tôi cũng tự lừa mình tin vào nụ cười kia, tin rằng cô ấy đủ nghị lực để mọi thứ tan đi trong không khí.... Học cách quên đi một thứ gì đó, quả thực là... Tôi kể câu chuyện ấy bởi tôi cũng đang tìm cách quên đi, quên đi các bạn... tôi có một khoảng thời gian khó khăn sắp tới, và tôi buộc phải tìm cách quên các bạn đi, chỉ một thời gian ngắn thôi, để thực hiện ước mơ của mình.... tất cả các bạn không thể nào tan đi như khói được nhưng có lẽ là tôi phải cất tạm vào một chỗ nào đó nhỉ, để khỏi chạy mất hẳn Vậy xin hãy hiểu cho, Cua yêu mọi người lắm nha !!! Nhờ Mod khoá hộ Cua nick lại, lý do bế quan luyện công cả hai nick nhé Mod Tạm biệt và hẹn gặp lại !!! ...Giac mo tuyet voi... Gửi lúc 20:24, 15/02/05
|
_Ty_ _Vui trọn một ngày_Sầu cho trọn đời_Tồn tại mà ko tồn tại_
 ,Vietnam Thành viên từ 09:38, 14/01/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
thế thì phải cho IM mới chứ. thông báo suông thôi a? chán chết Nhỏ lệ thiên thu dửng dưng đời Gửi lúc 17:57, 19/02/05
|
richboKu thành viên box cuộc sống
 ,Vietnam Thành viên từ 18:46, 20/02/05
Chưa có ai bình chọn
|
tui thích box này nếu vẫn còn những thứ ...kỳ quặc: "cái box này sở dĩ không khí hơi kỳ lạ bởi được quản trị bởi một mod hơi ... kỳ quặc. Kỳ lạ ở chỗ nếu những box khác có gì thì box này hầu như không có : không có thông báo, không có hô hào, không có mục lục, banner, ..."
Gửi lúc 10:21, 24/02/05
|
_godfather_ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 16/06/03
Đã được 36 người bình chọn (4.78)
|
Trích từ bài của richboKu viết lúc 10:21 ngày 24/02/2005:
tui thích box này nếu vẫn còn những thứ ...kỳ quặc: "cái box này sở dĩ không khí hơi kỳ lạ bởi được quản trị bởi một mod hơi ... kỳ quặc. Kỳ lạ ở chỗ nếu những box khác có gì thì box này hầu như không có : không có thông báo, không có hô hào, không có mục lục, banner, ..." ----------------- Gat coi đó là một lời khen!Cảm ơn Chào mừng đến với "cuộc sống''

Gửi lúc 16:57, 24/02/05
|
kantan_life thành viên box cuộc sống
 ,Vietnam Thành viên từ 13:32, 26/03/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
------ Tôi đã hoc được rằng, cho dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, có tồi tệ đến đâu đi nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục và nó sẽ tốt hơn vào ngày mai.... ------- Tôi đã học được rằng, thỉnh thoảng cuộc sống sẽ đem đến cho ta một cơ hội thứ hai.... -------- Tôi đã học được rằng, ''''kiếm sống'''' không đồng nghĩa với ''''sống''''.Vì thế , không phải cứ kiếm được nhiều tiền là đã có một cuộc sống tốt.... --------- Tôi đã học được rằng, nếu bạn theo đuổi hạnh phúc thì nó sẽ lẩn trốn bạn. Nhưng nếu bạn yêu thương gia đình, quý mến bạn bè và mọi thứ xung quanh mình thì mọi việc bạn làm sẽ diễn ra tốt đẹp và hạnh phúc sẽ tìm đến bạn.... ---------- Tôi đã học được rằng những lúc tôi quyết định điều gì với trái tim rộng mở tôi thường có một quyết định đúng... ---------- Tôi đã học được rằng những lúc tôi buồn nhất, tôi không chỉ có một mình.... ---------- Tôi đã học được rằng tôi còn phải học nhiều điều Gửi lúc 15:03, 25/02/05
|
richboKu thành viên box cuộc sống
 ,Vietnam Thành viên từ 18:46, 20/02/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của _godfather_ viết lúc 16:57 ngày 24/02/2005:
Trích từ bài của richboKu viết lúc 10:21 ngày 24/02/2005:
tui thích box này nếu vẫn còn những thứ ...kỳ quặc: "cái box này sở dĩ không khí hơi kỳ lạ bởi được quản trị bởi một mod hơi ... kỳ quặc. Kỳ lạ ở chỗ nếu những box khác có gì thì box này hầu như không có : không có thông báo, không có hô hào, không có mục lục, banner, ..." ----------------- Gat coi đó là một lời khen!Cảm ơn Chào mừng đến với "cuộc sống''''
rất rất ...cảm ơn godfather , nhưng cũng xin báo cáo trước rich là 1 tên "Siêu Quậy"     đó, he he, hi vọng những trò nghịch ngợm của rich k làm tan tành Box này    Gửi lúc 16:37, 25/02/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|