Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12384509 người đang duyệt site , trong đó có 15487 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Cuộc sốngTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTâm sựTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Cuộc sống
 
  Nơi Bạn và Cuộc Sống gặp nhau......


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    2600 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
  • mets , doomsayer ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 28264 lượt đọc và 270 bài trả lời  
         
    ( 1 người bầu )
      
    12h
    New



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:43, 11/10/03


    Đã được 12 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của lovely-blue-star viết lúc 20:26 ngày 18/05/2004:


    dạo này bận quá, nhưng vẫn cứ cố vào coi Cuộc sống dạo này ra sao, ko coi là ko chịu đc. hì. nhưng mà chán, thấy có mấy topic dở quá ( dở ở đây là nó ko phù hợp với nội dung box Cuộc Sống trc'''' đây) nhất là mấy chuyện mà tui cho là lăng nhăng nhí nhố như topic ": Đàn bà và Đàn ông", rồi " Kiếm tiền trên mạng khi chat", " người mẫu làm tiền ...", " tản mạn chiều cao người Việt". Sói cứ xem xét rồi chuyển mấy topic này sang đúng chỗ và phù hợp hơn đi, chả hiểu mấy bác ý khi viết mấy topic này có thấy lạc lõng ko nhỉ? lạ ghê. có mấy topic đã post ở các box khác rồi thế mà chả hiểu sao vẫn post lại ở đây. nói quá chứ Sói cứ dẹp thẳng tay đi ( nói câu này cũng xin lỗi chủ nhân của các topic trên, hì)

    ta hoá thành gió thảnh thơi giữa cuộc đời


    một mình ta


    lang thang...


    nhẹ tênh bước chân lãng du


    của kẻ thuộc về cõi vô định




    ------------------
    Xin bạn đừng nhận xét như thế!Có người hợp kiểu này có người hợp kiểu kia!Vâng có lẽ bạn cao siêu quá chúng tôi ko thể trao đổi với bạn được! Vậy nếu có thể xin bạn hay là khách!

    Gửi lúc 16:37, 20/05/04Về đầu trang

    lavender0707
    "Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua



    ,United States
    Thành viên từ 02:15, 16/05/03


    Đã được 65 người bình chọn (4.86)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của 12h viết lúc 16:37 ngày 20/05/2004:


    Trích từ bài của lovely-blue-star viết lúc 20:26 ngày 18/05/2004:


    dạo này bận quá, nhưng vẫn cứ cố vào coi Cuộc sống dạo này ra sao, ko coi là ko chịu đc. hì. nhưng mà chán, thấy có mấy topic dở quá ( dở ở đây là nó ko phù hợp với nội dung box Cuộc Sống trc'''''''' đây) nhất là mấy chuyện mà tui cho là lăng nhăng nhí nhố như topic ": Đàn bà và Đàn ông", rồi " Kiếm tiền trên mạng khi chat", " người mẫu làm tiền ...", " tản mạn chiều cao người Việt". Sói cứ xem xét rồi chuyển mấy topic này sang đúng chỗ và phù hợp hơn đi, chả hiểu mấy bác ý khi viết mấy topic này có thấy lạc lõng ko nhỉ? lạ ghê. có mấy topic đã post ở các box khác rồi thế mà chả hiểu sao vẫn post lại ở đây. nói quá chứ Sói cứ dẹp thẳng tay đi ( nói câu này cũng xin lỗi chủ nhân của các topic trên, hì)



    ------------------
    Xin bạn đừng nhận xét như thế!Có người hợp kiểu này có người hợp kiểu kia!Vâng có lẽ bạn cao siêu quá chúng tôi ko thể trao đổi với bạn được! Vậy nếu có thể xin bạn hay là khách!



    Đừng nóng thế chứ bạn [Ấy là đang góp ý cơ mà và dù sao thì bác Sói Đồng Hoang cũng đã giải thích rất cặn kẽ rồi đấy thôi :) Cảm ơn bác Sói nhé

    I etched our love in the stand


    but the waves washed it away...


     I drew it in the sky


    but the wind blew it away...


    So I've written it in my heart where it'll forever stay

    Gửi lúc 18:20, 20/05/04Về đầu trang

    _Hoa
    .....Bình yên.....



    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:42, 27/01/04


    Đã được 4 người bình chọn (4.25)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hiện giờ đang là 6h31'', số người vào box Cuộc Sống là 166, trong đó có 2 thành viên (một trong số 2 thành viên này là ...tui). Không biết có phải đây là con số thực hay mạng có vấn đề, vì box này thường vắng lắm mà. Nhưng dù sao cũng cảm thấy vui vui....
    Mong tất cả các bạn ở đây thoải mái những ngày cuối tuần và có chút niềm vui nhé!


    Cá nói: -Anh không thể nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước....


    Nước nói: -Tôi có thể cảm nhận nước mắt của bạn, vì bạn trong trái tim tôi...

    Gửi lúc 18:33, 28/05/04Về đầu trang

    generous_true
    Tri Thuc Xanh Club - Volunteer Pass : nhovenhau



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:15, 10/03/04


    Đã được 12 người bình chọn (4.33)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 22:06 ngày 27/04/2004:


    Sói con không nhà
    Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân
    Em ngủ lại nơi nào có thể
    Cuối phố, đầu đường, góc chợ, khuôn viên...
    Còng queo ơi, em mồ côi, lang bạt.. !

    Em đói lắm người cho em một bát
    Nếu không cho, em tìm cách đánh lừa
    Hạnh phúc ư, không khi nào thừa cả
    Con soi hoang vu, em có được chút gì ?

    Hành lang không, hành trình có, em đi
    Không điểm cuối, em dừng như hành khất
    Em không hiểu những thứ em còn, mất
    Hạnh phúc giống con đò, em định nghĩa được đâu..

    Thời gian nhanh, thời gian bước qua cầu
    Con sói không nhà mắt màu u uẩn tối
    Con sói hoang vu quên dần tiếng nói..
    Bởi trái tim em chai đá mất rồi !

    Người ta nhìn em đau xót không thôi
    Hạnh phúc đấy, em biết không, dù đắng..
    Con sói ngủ giấc mơ hoang màu trắng
    Không người mẹ nào mang thiên chức đón em .. !

    em ko có ý định trêu chọc gì bác soidonghoang đâu đấy ! (không thì lại hiểu nhầm thì chết ! )


    [red]sống chứ không phải là tồn tại !



    TunTunmeo thân mếm , Gen đã phạm một tội lớn đáng bị đem ra xét xử , ngày 30/5 Gen đã dùng bài thơ này để đọc cho nhũng em bé nghe , nhưng Gen có một lí do chính đáng , có một em bé rất không vui , em bé ấy bố đã mất sớm , mẹ em ấy có công việc rất vất vả và năm nay em đã phải thôi học .
    Bạn không giận Gen chứ , Gen nếu không nhầm thì Tuntunmeo cũng ở trong CLB của Gen : Tri Thức Xanh , vậy thì bạn hãy cùng mình và mọi người trong CLB hành động vì Cuộc sống chứ !

             kẻ thực dụng...ở trên may


     cuộc sống : ĐỘC LẬP => TỰ DO => HẠNH PHÚC


    http://xunghenews.com ( http://nghetinh.com )


    chân lí thuộc về mọi người


    không chui sống đời nhỏ nhoi


    xin hát về bạn bè tôi


    những người sống vì mọi người

    Gửi lúc 11:17, 01/06/04Về đầu trang

    generous_true
    Tri Thuc Xanh Club - Volunteer Pass : nhovenhau



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:15, 10/03/04


    Đã được 12 người bình chọn (4.33)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 22:06 ngày 27/04/2004:


    Sói con không nhà
    Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân
    Em ngủ lại nơi nào có thể
    Cuối phố, đầu đường, góc chợ, khuôn viên...
    Còng queo ơi, em mồ côi, lang bạt.. !

    Em đói lắm người cho em một bát
    Nếu không cho, em tìm cách đánh lừa
    Hạnh phúc ư, không khi nào thừa cả
    Con soi hoang vu, em có được chút gì ?

    Hành lang không, hành trình có, em đi
    Không điểm cuối, em dừng như hành khất
    Em không hiểu những thứ em còn, mất
    Hạnh phúc giống con đò, em định nghĩa được đâu..

    Thời gian nhanh, thời gian bước qua cầu
    Con sói không nhà mắt màu u uẩn tối
    Con sói hoang vu quên dần tiếng nói..
    Bởi trái tim em chai đá mất rồi !

    Người ta nhìn em đau xót không thôi
    Hạnh phúc đấy, em biết không, dù đắng..
    Con sói ngủ giấc mơ hoang màu trắng
    Không người mẹ nào mang thiên chức đón em .. !

    em ko có ý định trêu chọc gì bác soidonghoang đâu đấy ! (không thì lại hiểu nhầm thì chết ! )


    [red]sống chứ không phải là tồn tại !



    vậy Gen có thể góp một cái nhìn về cuộc sống không


    có cái gì đang cháy trong tôi
    sinh ra trong
    một cái nắng vàng rực hội
    Đó là một nụ cười
    cái cười sáng loà của em bé lang thang
    em ơi !
    sao em biết cười trong một buổi
    Nắng đã vàng lắm rồi
    Tôi
    Một mình ngắm em
    cố núi cho nụ cười chưa bao giờ tắt
    cho tiếng cười cứ bừng trên khuôn mặt
    Bừng lên trong một buổi bình yên
    Đó là một lần tôi bắt gặp một tiếng cười của 3 em bé lang thang , trong đó có một em bé gái còn rất nhỏ , vào một buổi trưa HN , nắng vàng như đỏ lửa

    Thơ của tôi thường viết theo cảm hứng nên chẳng có tên
    các em bé lang thang thực sự đã ám ảnh tôi rất nhiều , tôi mong muốn làm một cái gì đó , bây giờ các bạn của tôi và tôi đang muốn làm về dự án "Giúp đỡ trẻ em lang thang" nếu các bạn trong box cuộc sống cảm thấy có trách nhiệm với các em hãy cùng làm với chúng tôi
    liên lạc với tôi theo địa chỉ : traitim_treviet@yahoo.com


             kẻ thực dụng...ở trên may


     cuộc sống : ĐỘC LẬP => TỰ DO => HẠNH PHÚC


    http://xunghenews.com ( http://nghetinh.com )


    chân lí thuộc về mọi người


    không chui sống đời nhỏ nhoi


    xin hát về bạn bè tôi


    những người sống vì mọi người

    Gửi lúc 11:28, 06/06/04Về đầu trang

    _godfather_
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:15, 16/06/03


    Đã được 36 người bình chọn (4.78)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của generous_true viết lúc 11:28 ngày 06/06/2004:


    Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 22:06 ngày 27/04/2004:


    Sói con không nhà
    Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân
    Em ngủ lại nơi nào có thể
    Cuối phố, đầu đường, góc chợ, khuôn viên...
    Còng queo ơi, em mồ côi, lang bạt.. !

    Em đói lắm người cho em một bát
    Nếu không cho, em tìm cách đánh lừa
    Hạnh phúc ư, không khi nào thừa cả
    Con soi hoang vu, em có được chút gì ?

    Hành lang không, hành trình có, em đi
    Không điểm cuối, em dừng như hành khất
    Em không hiểu những thứ em còn, mất
    Hạnh phúc giống con đò, em định nghĩa được đâu..

    Thời gian nhanh, thời gian bước qua cầu
    Con sói không nhà mắt màu u uẩn tối
    Con sói hoang vu quên dần tiếng nói..
    Bởi trái tim em chai đá mất rồi !

    Người ta nhìn em đau xót không thôi
    Hạnh phúc đấy, em biết không, dù đắng..
    Con sói ngủ giấc mơ hoang màu trắng
    Không người mẹ nào mang thiên chức đón em .. !

    em ko có ý định trêu chọc gì bác soidonghoang đâu đấy ! (không thì lại hiểu nhầm thì chết ! )


    [red]sống chứ không phải là tồn tại !



    vậy Gen có thể góp một cái nhìn về cuộc sống không


    có cái gì đang cháy trong tôi
    sinh ra trong
    một cái nắng vàng rực hội
    Đó là một nụ cười
    cái cười sáng loà của em bé lang thang
    em ơi !
    sao em biết cười trong một buổi
    Nắng đã vàng lắm rồi
    Tôi
    Một mình ngắm em
    cố núi cho nụ cười chưa bao giờ tắt
    cho tiếng cười cứ bừng trên khuôn mặt
    Bừng lên trong một buổi bình yên
    Đó là một lần tôi bắt gặp một tiếng cười của 3 em bé lang thang , trong đó có một em bé gái còn rất nhỏ , vào một buổi trưa HN , nắng vàng như đỏ lửa

    Thơ của tôi thường viết theo cảm hứng nên chẳng có tên
    các em bé lang thang thực sự đã ám ảnh tôi rất nhiều , tôi mong muốn làm một cái gì đó , bây giờ các bạn của tôi và tôi đang muốn làm về dự án "Giúp đỡ trẻ em lang thang" nếu các bạn trong box cuộc sống cảm thấy có trách nhiệm với các em hãy cùng làm với chúng tôi
    liên lạc với tôi theo địa chỉ : traitim_treviet@yahoo.com


             kẻ thực dụng...ở trên may


     cuộc sống : ĐỘC LẬP => TỰ DO => HẠNH PHÚC


    http://xunghenews.com ( http://nghetinh.com )


    [blue]chân lí thuộc về mọi người


    [blue]không chui sống đời nhỏ nhoi


    [blue]xin hát về bạn bè tôi


    [blue]những người sống vì mọi người




    ----------------------------
    Một vị khách mới nhé!Hay ghê!Một cách làm quen chẳng ấn tuộng lắm,nhưng rất hợp với tôi!
    Chúc bạn luôn khoẻ!Lam quen nhé!




    Gửi lúc 20:31, 07/06/04Về đầu trang

    langkhach129


    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:51, 12/06/04


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Vừa khai trương cái nick, đi lang thang lung tung rồi chui vào đây.
    Box gì buồn quá trời dzầy nè! Ai cũng tâm sự riêng mình dài lê thê, sao không noí chuyện với nhau cho vui?
    Mà ở đây có bạn nào ở TPHCM không nhỉ?
    Cho tui khai trương một mục ở đây nhé! Mong bà con ủng hộ.
    Lãng (nhách) khách129

    Gửi lúc 10:03, 12/06/04Về đầu trang

    Snickers
    Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinh....



    ,Italy
    Thành viên từ 10:39, 21/06/02


    Đã được 35 người bình chọn (4.89)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Gửi Cuộc sống

    Có một đợt cứ mỗi lần online tôi lại ghé vào Cuộc sống, đó như một thói quen thì đúng hơn, vào đây để đọc và hiểu được những cảm nhận rất khác nhau về cuộc sống này...những lần stress, những nỗi buồn của tôi hình như cũng ở đâu đây, trong box CS, để thỉnh thoảng tôi đọc lại, nghĩ về những gì đã qua, đang xảy ra và những gì còn trông đợi tôi ở phía trước...

    Tôi rất muốn gửi tới anh Sói lời hỏi thăm và động viên...chỉ như vậy...

    Dữ dội và dịu êm


    Ồn ào và lặng lẽ


    Sông không hiểu nổi mình


    Sóng tìm ra tận bể

    Gửi lúc 10:36, 24/06/04Về đầu trang

    _Hoa
    .....Bình yên.....



    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:42, 27/01/04


    Đã được 4 người bình chọn (4.25)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    "Nơi bạn và Cuộc Sống gặp nhau...nơi để mọi người đặt dấu chân trên bờ cát" ----> Cái tiêu đề này làm Hoa nhớ mấy câu thơ của Đào Phong Lan được một anh bạn chép vào lưu bút hồi đại học:

    "Tự ta
    Ta buộc vào ta
    Lời thề mỏng mảnh như là sợi mưa
    Bây giờ đã ngậm ngùi chưa
    Hay còn nuối tiếc xa xưa...
    để rồi....

    Thôi
    thì trả lại cho người
    Dấu chân trên cát một đời chưa rêu"

    Gửi lúc 15:27, 25/06/04Về đầu trang

    PianoLove
    Xin được hứng trọn ....nếu cuộc sống là những giọt dương cầm rơi trên thềm cỏ ....

    Thành viên quen thuộc


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:17, 23/04/04


    Đã được 5 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tối nay ngồi xem lại lần thứ 3 phim TiTaNic , người ta bảo cái gì dù hay đến mấy xem mãi cũng chán nhưng mình không thấy thế , xem đi xem lại vẫn nao lòng ....Nhưng tự nhiên lần này thấy cảm giác quá khó tả......Không biết có ai hiểu được cảm giác của mình về cuộc sống không , chưa bao giờ thấy quí cuộc sống của chính mình như lúc này .....Trong phim , trong cái lúc mà sống và chết gần kề , người ta vẫn yêu nhau , vẫn lo cho nhau , vẫn muốn cuộc sống có ý nghĩa , ý nghĩa ngay cả khi chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa là chết 9 sống 1 ....lúc đấy mới thấy quí cuộc sống như thế nào ..........
    Chợt giật mình quay sang nói cùng con bạn : Mày thấy không , đời thường của chúng mình hở ra là than thở chết mất thôi , xem phim mới thấy cuộc sống đáng quí như thế nào .....đoạn phim quay cảnh những con người tột cùng của lo sợ , cũng chẳng biết họ tốt hay xấu , chen chúc đánh đấm nhau vì 1 tia hy vọng mong manh là được xuống thuyền cứu hộ và dù rằng cũng chẳng biết thuyền cứu hộ có an toàn mà vượt đại dương hay không .....Nhưng vẫn có những người sống chết vì nhau , sống cùng sống , chết cùng chết ....không phải Rose coi thường mạng sống , mà vì nếu 1mình cô xuống thuyền cứu hộ thì cuộc sống của cô sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi không có Jack .....

    Vậy mới biết cuộc sống đáng quí và quan trọng biết nhường nào , nhưng có lẽ sống sao cho có ý nghĩa lại quan trọng và đáng quí hơn .......


     


    Cuộc đời thì ngắn ...giấc mơ lại dài ...


    Được pianolove sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 25/06/2004

    Gửi lúc 21:25, 25/06/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    16.9364955