|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Cuộc sống, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Cuộc sống |
|
|
Ở đây bạn có thể chửi bới, nguyền rủ người (sự việc) mà mình không thích. | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
nico_xuongnui
 ,Vietnam Thành viên từ 17:27, 02/12/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
 giận hả ??? giận cái bản thân này nè ,,, vô dụng yếu đuối ,,, yêu ai yêu chết 1 ngườii ,,, sao lại chung thuỷ đến thế chứ ???người ta có biết đâu ???
Gửi lúc 22:56, 13/03/05
|
Too Thuốc tàn....rượu cạn...đời khốn nạn Thành viên rất tích cực
 ,Svalbard and Jan Mayen Islands Thành viên từ 19:42, 11/01/05
Đã được 26 người bình chọn (4.69)
|
Hận Đời
Quân Tử Hành Đại Lộ-Sáng Nhặt Lá,Tối Đá Ống Bơ Gửi lúc 06:02, 14/03/05
|
deniseT
 ,Vietnam Thành viên từ 13:28, 20/02/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
em ghét anh vì anh là người vô tâm, anh có bít là đêm wa em đã lo lắng cho anh như thế nào không, vậy mà sáng ra lại chỉ offline được vài câu chẳng ra hồn. em bắt đầu cảm thấy chán nản vì mọi chuyện và chán cho cái cách sống của anh. Chúc em ngày vui vẻ. Hãy wên hết wá khứ đi và để cho mình một cơ hội. Nhớ em nhiều ---> câu nói hay nhất trong vòng 2 năm wa ^_^ Gửi lúc 10:37, 14/03/05
|
ahndy_tran Thành viên Box Quảng Bình
 ,Vietnam Thành viên từ 10:27, 10/03/05
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của deniseT viết lúc 10:37 ngày 14/03/2005:
em ghét anh vì anh là người vô tâm, anh có bít là đêm wa em đã lo lắng cho anh như thế nào không, vậy mà sáng ra lại chỉ offline được vài câu chẳng ra hồn. em bắt đầu cảm thấy chán nản vì mọi chuyện và chán cho cái cách sống của anh.Chúc em ngày vui vẻ. Hãy wên hết wá khứ đi và để cho mình một cơ hội. Nhớ em nhiều ---> câu nói hay nhất trong vòng 2 năm wa ^_^
Ví không có cảnh đông tàn, Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân! Gửi lúc 14:18, 14/03/05
|
9403 Già người non tính nên đời long đong lận đận.
 ,Vietnam Thành viên từ 13:54, 07/09/04
Đã được 18 người bình chọn (3.89)
|
Trích từ bài của ngoainhi viết lúc 08:57 ngày 12/03/2005:
Tui ghét cái cống gần nhà tui. Tối hôm qua nó làm trái dzú sữa của tui dở nhất trần gian này.   
Tớ yêu ghét nhiều lắm nhưng chẳng thể nói ra được. Thử chọc cô này chơi. Giải thích kỹ hộ chỗ bôi vàng cái 
Chẳng thích gì, chỉ thích xiền Gửi lúc 14:30, 14/03/05
|
7miles sweetened terrorist
 ,Vietnam Thành viên từ 17:04, 12/02/05
Chưa có ai bình chọn
|
Căm ghét!Đáng ghét!Chết đi! Mắc chứng gì mà đòi coi mặt người ta hoài vậy?Khùng thật! Who do u want me to be? bumble bee, bump into me.... Gửi lúc 17:42, 14/03/05
|
ngoainhi ...Đường về ngày mai sỏi đá... Thôi em về quên hết đi ngày xưa Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 05/05/04
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
Trích từ bài của 9403 viết lúc 14:30 ngày 14/03/2005:
Trích từ bài của ngoainhi viết lúc 08:57 ngày 12/03/2005:
Tui ghét cái cống gần nhà tui. Tối hôm qua nó làm trái dzú sữa của tui dở nhất trần gian này.   
Tớ yêu ghét nhiều lắm nhưng chẳng thể nói ra được. Thử chọc cô này chơi. Giải thích kỹ hộ chỗ bôi vàng cái 
Chẳng thích gì, chỉ thích xiền
Dạ, bác đến chơi nhà. Mới vào nhà chưa hỏi thăm ai đã hỏi đến vú sữa. Em làm nhiệm vụ post bài đúng nội dung trong topic này đã ạ. Tui ghét ai post bài lạc đề lắm à nghen  Vú sữa (người miền Nam gọi là "dzú sữa"): tên khoa học: biết chết liền. Mô tả: Là một loại trái cây miền nhiệt đới. Vỏ trơn láng (có hai màu tím và xanh nhạt, khi chín chuyển sang màu nâu). Trái chín căng mọng nhưng cứng, cần phải bóp đều cho mềm ăn mới ngon. Thịt bên trong tiết ra chất màu trắng đục, thơm, giống như sữa mẹ nhưng ngọt hơn một chút. Loại màu tím nhìn rất đẹp nhưng lại không ngon bằng vì vỏ dày hơn, ít nước hơn. P.S bạn nào có sự tích trái vú sữa thì PM cho Nhi để Nhi gửi thêm cho Bác 9403 làm tài liệu tham khảo cho trọn bộ. iem ngạc nhiên là bằng tuổi này bác vẫn chưa biết đến vú (sữa) Thôi để hôm nào em gửi về cho chị vài chục để Bác thưởng thức. Iem xin hết ạ.  Gửi lúc 17:53, 14/03/05
|
pikachungo
 ,Vietnam Thành viên từ 09:17, 05/08/04
Đã được 11 người bình chọn (4.27)
|
Ghét ông trời quá, nổi gió hoài bụi mù mịt...hổng đi chơi đâu được
_về thôi!...về trong năm tháng hư vô_ Gửi lúc 19:00, 14/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|