|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Du lịch, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Du lịch |
|
|
Chấm mút hè 2005: 2-4July - Em Pleyku má đỏ môi hồng (trang19) & 19-26July - Luangprabang - mưa rừng nhiệt đới ( trang 16) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
gps www.confluence.com . Đừng tin cái tai tồ TTVNOnline Lover
 ,Qatar Thành viên từ 07:23, 07/11/02
Đã được 21 người bình chọn (4.81)
|
Than phiền
Cũng như học sinh, gps cũng được nghỉ hè nhưng chỉ có 2 tuần và sẽ rảnh từ 20 đến 25 tháng 7. Có vài cái chấm đã lọt vào tầm ngắm. Bình Phước: đã có ít nhất một cố gắng chinh phục cái chấm này nhưng không thành công, điều này chứng tỏ thử thách đang chờ rất là đáng kể. Luang Phabang: có thể là cái chấm quốc tế đầu tiên của hội ham chấm mút Việt Nam.
GPS - Hệ thống định vị toàn cầu Gửi lúc 15:51, 05/05/05
|
Sagacious
 ,Vietnam Thành viên từ 23:20, 16/04/04
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Con kính mong hội đồng các bô lão xét duyệt chương trình đi Luang Phabang. 1.Bác Gps lâu ngày mới về,các bác đi cái ở Bình Phước mà chưa được,mà con nhớ là đã đi 2 lần rồi thì phải,ít nhiều tinh thần ko được "hung hăng như đi chổ lạ" 2.Con hy vọng cái Topic này chìm xuồng cho đến gần tháng 7,ko các bác bàn ra bàn vô,cuối cùng con ở nhà,vì những lý do mà con ko biết,mà có biết cũng ko thể hiểu nỗi. 3.Vì tình hình là con đang ở ngoài Bắc,tuy nói là ăn chơi ko biên giới,nhưng mà con ăn chơi hụt những 2 lần,nên con mong các bác thương tình dời cái chấm định đi gần biên giới HN để con có đường hóng hớt. Chut'' tâm sự con gởi các bác,các bác xét duyệt giúp ạh! Kính, Saga khốn khổ  Imagine that your life is like a journey where dangerous waters and moutain peaks need to be crossed. Gửi lúc 17:57, 05/05/05
|
hailua_dichat Nếu hôm nay bán cho ve chai một vỏ gượu ngoại Thì ngày mai sẽ mua được một chai gượu ngoại ...zởm
 ,Vietnam Thành viên từ 20:10, 05/03/03
Đã được 28 người bình chọn (4.18)
|
Trích từ bài của gps viết lúc 15:51 ngày 05/05/2005:
Cũng như học sinh, gps cũng được nghỉ hè nhưng chỉ có 2 tuần và sẽ rảnh từ 20 đến 25 tháng 7. Có vài cái chấm đã lọt vào tầm ngắm.Bình Phước: đã có ít nhất một cố gắng chinh phục cái chấm này nhưng không thành công, điều này chứng tỏ thử thách đang chờ rất là đáng kể.
GPS - Hệ thống định vị toàn cầu
Luang Phabang: có thể là cái chấm quốc tế đầu tiên của hội ham chấm mút Việt Nam. Thế còn cái ở Vĩ tuyến 17 hôm trước bác dự định và còn hò hẹn với cô SGH để mần 1 cái anh tẹc na ti ông nan bên bển nữa mà
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân!
Gửi lúc 19:18, 05/05/05
|
claymore
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 04/04/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
vậy cái chấm ở Bà Nà không đ/c đi hay sao ? Hận đời đen bạc Hận kẻ bạc tình Lấy máu của mình viết lên sáu chữ "Lớn rồi mà sao còn ngu" Gửi lúc 23:09, 05/05/05
|
gps www.confluence.com . Đừng tin cái tai tồ TTVNOnline Lover
 ,Qatar Thành viên từ 07:23, 07/11/02
Đã được 21 người bình chọn (4.81)
|
Đi Luang Prabang là chính, nếu có đủ thời gian thì qua vĩ tuyến 17 luôn. Ráng làm một cái chấm quốc tế với hội chấm mút Việt nam chứ. Vĩ tuyến 17 cũng có cái hay là chuyến đi đúng vào năm kỷ niệm 30 năm thống nhất đất nước, mình thăm cái vĩ tuyến từng chia đôi hai miền cũng mang nhiều ý nghĩa. Tiếc một cái là đã có người đi rồi. Không lẽ mình cứ mãi mái là người đến sau. Cái chấm ở Bà Nà thì gạo không ăn còn nguyên đó, để dành từ từ đi, claymore đừng quá bồn chồn, tham gia cùng nhóm đi Luang Prabang.
GPS - Hệ thống định vị toàn cầu Gửi lúc 23:18, 05/05/05
|
gps www.confluence.com . Đừng tin cái tai tồ TTVNOnline Lover
 ,Qatar Thành viên từ 07:23, 07/11/02
Đã được 21 người bình chọn (4.81)
|
Tranh thủ nghỉ hè đi Luang Phabang chơi một chuyến tranh thủ chấm mút tại 19N 102E. Dù vào thời điểm không thuận lợi lắm trong năm vì rơi vào mùa mưa nhưng quĩ thời gian của em nó chỉ có vậy thôi, từ 20 đến 25 tháng 7. Thuận lợi: - đã có sgh ngâm kíu Lonely Planet và Trail Blazer nhàu nát rồi, lại thêm sự tham gia của cô Toet trong việc lên chương trình. - cặp Rino của bác 2L và bác Gà có lẽ lại có dịp chứng tỏ công năng. Khó khăn: - có người can ''thiệt tình luôn'' nhưng chưa nêu lý do - cái chấm cách LP khoảng 6-7 chục cây số, coi chừng phỉ Vàng Pao - đi vào đúng giữa mùa mưa. - chưa tìm ra bản đồ ngon, chỉ có ảnh vệ tinh và bản đồ 1:250k thôi. Bản đồ 1:250k nghĩ là 1 cây số thực địa chỉ có 4 mm trên bản đồ thôi nên độ chi tiết không cao. Bản đồ Lào dọc biên giới Việt Nam có tỷ lệ 1:50k rất ngon nhưng tiếc là chỗ mình cần tới lại không có bản đồ. Chỉ có như thế này thôi. Bản đồ 1:250k
 Ảnh vệ tinh

GPS - Hệ thống định vị toàn cầu Gửi lúc 23:58, 05/05/05
|
sgh sâu gun hút
 ,Vietnam Thành viên từ 11:44, 14/10/02
Đã được 14 người bình chọn (4.71)
|
Trích từ bài của gps viết lúc 23:58 ngày 05/05/2005:
Khó khăn: - có người can ''''thiệt tình luôn'''' nhưng chưa nêu lý do - cái chấm cách LP khoảng 6-7 chục cây số, coi chừng phỉ Vàng Pao
Security luôn là yếu tố em đặt lên hàng đầu khi lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi. Theo hiểu biết của em, Lào là nơi TƯƠNG ĐỐI AN TOÀN. Em có biết nhiều người đã từng đi trekking dài ngày ở vùng bắc Lào, và tất cả họ đều trở về an toàn, nguyên vẹn, không sứt mẻ gì, cũng chẳng gặp phỉ Vàng Pao gì hết. Tóm lại là anh em ta cứ đi thôi, chẳng sợ gì hết. Nếu có gặp phỉ thì đến lúc đấy sợ cũng chưa muộn mà   Trích từ bài của gps viết lúc 23:58 ngày 05/05/2005:
- đi vào đúng giữa mùa mưa.
Thưa anh GPS, tháng 7 đúng là đang giữa mùa mưa ở Lào, nhưng lại chưa phải tháng mưa nhiều nhất ở đây. Hơn nữa, em vốn hiền lành, nên trời thương, em đi chơi chẳng mấy khi gặp mưa cả.  Trích từ bài của gps viết lúc 23:58 ngày 05/05/2005:
- chưa tìm ra bản đồ ngon, chỉ có ảnh vệ tinh và bản đồ 1:250k thôi. Bản đồ 1:250k nghĩ là 1 cây số thực địa chỉ có 4 mm trên bản đồ thôi nên độ chi tiết không cao. Bản đồ Lào dọc biên giới Việt Nam có tỷ lệ 1:50k rất ngon nhưng tiếc là chỗ mình cần tới lại không có bản đồ. Chỉ có như thế này thôi.
Lonely Planet có nhắc đến bản đồ địa hình của Lào do Liên Xô làm, không rõ tỷ lệ bao nhiêu. Loạt bản đồ này hiện này Cục bản đồ Quốc Gia Lào vẫn phát hành và có thể tìm mua ở VIênchăn. Em sẽ thử xem có mua trước được không.
Once in a blue moon there’s a blue sky. I wear my blue jeans and fly my blue kite. Hangs like a bluebird until the wind dies and then the tears pour out of my blue eyes. If it’s your birthday, we''ll bake a blue cake and then we''ll eat it off these blue plates. ‘cause kid I don''t know much about you, but I like you because you''re true blue. Yeah, I don''t know much about you, but I like you ‘cause you''re true blue Gửi lúc 00:25, 07/05/05
|
sgh sâu gun hút
 ,Vietnam Thành viên từ 11:44, 14/10/02
Đã được 14 người bình chọn (4.71)
|
Em không rõ anh GPS có 6 ngày là tính cả thời gian di chuyển từ SG đến Vinh và ngược lại từ Vinh về SG hay như thế nào. Anh GPS cho biết cụ thể thêm nhé. Dưới đây là chương trình sơ bộ. Mọi người xem và góp ý thêm nha. ( Mặc định mọi người tập trung tai Vinh và khởi hành từ Vinh, vì em chưa biết chính xác lịch của mọi người như thế nào) Ngày 1 : Vinh - Cầu Treo - Vienchăn Ngày 2 : Vien - Luang Prabang Ngày 3 : cái chấm Ngày 4 : tham quan Luang Prabang Ngày 5 : Luang Prabang - Viên Ngày 6 : Viên - Vinh ( VN ) Phương tiện di chuyển : xe đò. Lào, không có xe open tour đi đêm như ở VN nên thời gian chết rất nhiều, mất nhiều thời gian cho di chuyển. Nếu đi đông, sau khi đến Viên, chúng ta có thể thuê riêng một chuyến xe để đi Luang Prabang, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Trên đây chỉ là phác thảo sơ bộ, sau khi kiểm tra kĩ thông tin về tàu xa, giờ chạy, giá vé, ăn uống thế nào, em sẽ làm lại cái plan chi tiết hơn. Nhờ chị Toet cố vấn cho em ạ !!!
Once in a blue moon there’s a blue sky. I wear my blue jeans and fly my blue kite. Hangs like a bluebird until the wind dies and then the tears pour out of my blue eyes. If it’s your birthday, we''ll bake a blue cake and then we''ll eat it off these blue plates. ‘cause kid I don''t know much about you, but I like you because you''re true blue. Yeah, I don''t know much about you, but I like you ‘cause you''re true blue Gửi lúc 00:46, 07/05/05
|
vespalangbat Kẻ đạp máy nhanh hơn cái bóng của chính mình. Chuyên gia sưu tầm hàng độc (hại).
,Vietnam Thành viên từ 06:55, 06/09/03
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
Trích từ bài của sgh viết lúc 00:46 ngày 07/05/2005:
Em không rõ anh GPS có 6 ngày là tính cả thời gian di chuyển từ SG đến Vinh và ngược lại từ Vinh về SG hay như thế nào. Anh GPS cho biết cụ thể thêm nhé.Dưới đây là chương trình sơ bộ. Mọi người xem và góp ý thêm nha. ( Mặc định mọi người tập trung tai Vinh và khởi hành từ Vinh, vì em chưa biết chính xác lịch của mọi người như thế nào) Ngày 1 : Vinh - Cầu Treo - Vienchăn Ngày 2 : Vien - Luang Prabang Ngày 3 : cái chấm Ngày 4 : tham quan Luang Prabang Ngày 5 : Luang Prabang - Viên Ngày 6 : Viên - Vinh ( VN ) Phương tiện di chuyển : xe đò. Lào, không có xe open tour đi đêm như ở VN nên thời gian chết rất nhiều, mất nhiều thời gian cho di chuyển. Nếu đi đông, sau khi đến Viên, chúng ta có thể thuê riêng một chuyến xe để đi Luang Prabang, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Trên đây chỉ là phác thảo sơ bộ, sau khi kiểm tra kĩ thông tin về tàu xa, giờ chạy, giá vé, ăn uống thế nào, em sẽ làm lại cái plan chi tiết hơn. Nhờ chị Toet cố vấn cho em ạ !!!
Once in a blue moon there’s a blue sky. I wear my blue jeans and fly my blue kite. Hangs like a bluebird until the wind dies and then the tears pour out of my blue eyes. If it’s your birthday, we''''''''ll bake a blue cake and then we''''''''ll eat it off these blue plates. ‘cause kid I don''''''''t know much about you, but I like you because you''''''''re true blue. Yeah, I don''''''''t know much about you, but I like you ‘cause you''''''''re true blue
Bravo !!! tinh thần xung phong của cô gái nhỏ nhắn sgh ..thế chứ ( mà lạ thiệt box du lich hình như là đất sản sinh nữ tướng ) Theo tình hình này có lẻ bà con chúng ta giao cô em này nằm trong BTC và giao hẳn nhiệm vụ lên phương án tiền khả thi " chấm chấm mút nước Lèo " há bà con !!?? Bởi sgh rất quyết tâm và nhiệt tình kể cả chịu khó nghiên cứu tìm tòi trước khi chuẩn bị phát biểu !! bây giờ sgh liên lạc thường xuyên với chuyên gia GPS và bác hailua để trao đổi và đưa chương trình thông báo cho mọi người . Rút kinh nghiệm BTC cứ bàn bạc tham khảo thêm ý kiến ở ngoài . Đến khi thấy ổn thìpost lên và bà con nhắm theo chương trình mà tham gia . Dầu gì đàng sau còn có cả madame TOET đã hứa giúp đến cùng ..sợ gì sợ !!! hì hì chuyến đi Lào này thú vị quá các bác ơi !!! xứng đáng để kiều một phen ...sánh vai cùng bạn bè năm châu bốn bể 
Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 07/05/2005 Gửi lúc 05:21, 07/05/05
|
hoankiem Đời là những chuyến đi
 ,Vietnam Thành viên từ 08:33, 06/01/01
Đã được 12 người bình chọn (4.92)
|
Thêm vài thông tin để các bác tham khảo: Xe buýt đi từ Viên chăn lên LPB : Nếu đi xe kiểu opentour thì chỉ có các chuyến ban ngày. Các bác có thể đi xe đò đêm nếu muốn tiếp kiệm thời gian, có 2 chuyến chạy lúc 16h30 và chuyến muộn nhất là 19h đến LPB khoảng 2h và 5h sáng. Đi xe đò kiểu này còn thoáng và tốt hơn là đi xe máy lạnh . Đoạn từ Kashi lên LPB đường rất quanh co, hẹp và hiểm trở. Đường xá ở Lào : Ngoài các đường quốc lộ chính là trải nhựa, còn hầu hết là các đường đất đá. Đi mùa mưa sẽ rất khó chịu. Kể cả các điểm du lịch ở xung quanh LPB cũng đi vào bằng đường đất chứ không có đường nhựa. Xe máy thuê ở Lào không được tốt như ở Việt Nam. Nhiều xe tầu, xe thái nhưng khá cũ và dễ bị xịt lốp dọc đường do đường xấu nữa.Chú ý là phải tự chuẩn bị đồ vá. Lào đất rộng dân thưa khó kiếm được chỗ vá trên đường. Thuê xe ô tô thì thường là loại xe tải TQ cải tiến chở khách. Không có nhiều xe đi được đường trường. Tốc độ đi đường nhánh ( không phải đường Quốc lộ ) chỉ khoảng 10-15km/h Phỉ : Nghe nói thì nhiều nhưng chính thức thì một năm may ra có một vụ. Tuy vậy trên đường quốc lộ xung quanh LPB nếu đi xe buýt lúc naò cũng có bộ đội Lào đi cùng. Đoạn vùng núi từ Kashi lên LPB thôi. Còn phía Bắc Lào ở trên LPB thì rất an toàn. Tuy có một vài khó khăn nhưng LPB vẫn là điểm rất nên đi. Các khó khăn đều giải quyết được. Chúc các bác có chuyến đi chấm mút để đời! 
Gửi lúc 09:26, 07/05/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|