|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Du lịch, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
Có 8701 người đang xem chủ đề này, trong đó có 18 thành viên |
|
sakura , cobengheokho , phuonganh88 , anh1981 , vo_danh_2404 , hare_vn , Ronney_NT , chon_ten_lan_thu_3 , phamthanhthuy87 , chrisy , ngoclam09 , ttsthuy , guideknight , lacoste215 , ChipssMiss , hangaq , kienkim1 , umisusi87 ,
<<Chủ đề trước...
Chủ đề tiếp theo>>
|
|
|
vuthanhminh Đi suốt cuộc đời tìm tri kỷ Rót chén rượu nồng sưởi ánh trăng
 ,Vietnam Thành viên từ 23:29, 22/02/02
Đã được 61 người bình chọn (3.67)
|
Trích từ bài của gaubongcha viết lúc 17:12 ngày 14/06/2005:
đi Cát Bà thì ở chỗ noà cho tiện nhỉ? mình muốn ở gần biển, nhìn thẳng ra biển và cho luon cả dịa chỉ và gia ca nhe. 0904447070. cuoi thang se di
Khu vực thị Trấn Cát Bà các khách sạn chủ yếu nằm trên đường ven biển . Bạn có thể ghé qua :Khách sạn Lan Hạ Điện thoại: 888299 Khách sạn Minh Thao điện thoại: 888408 Khách sạn Sun and Sea Điện thoại: 888315 Fax: 888475
Khách sạn Sunflower Điện thoại: 888429 Khách sạn Sunset Điện thoại: 888370 Bạn có thể Book trước bằng cách phone đến đó , họ sẽ có xe đón bạn ngay khi bạn đến Cát bà . Nếu không cứ đến thẳng. Thời gian này đang trong mùa du lịch nên giá cả có cao hơn một chút , nếu bạn đặt trước thì rẻ hơn. Chúc vui .
Sóng vẫn hát bài tình ca bất tận Cát dịu dàng ôm sóng đến ngàn thu Nhưng chẳng có tình yêu nào bất hủ Chỉ ttvn là nơi trú ngụ của anh Vẫn biết rằng tình ái là mong manh Ngày hạnh phúc xô qua nhanh như sóng Rồi một ngày em không còn trông ngóng Anh vô tình ..thôi.. để sóng cuốn đi Gửi lúc 18:03, 14/06/05
|
huongdanvien_dalat Người Đà lạt hiếu khách, hiền hoà nhưng...mê gái
 ,Vietnam Thành viên từ 11:37, 06/12/04
Đã được 4 người bình chọn (4.75)
|
Trích từ bài của gaubongcha viết lúc 23:55 ngày 14/06/2005:
vẫn cần thêm các thông tin. mình chưa bao giờ lọ mọ ra CB bao giờ cả. úp
Nói thật bác, Tư vấn này miễn phí bác ạ . Cần gì bác phỏi nói rõ. Chứ bọn em đâu thể online cả ngày chỉ để trả nhời cho pác đâu ! Lúc đầu bác nõi rõ mịa nó đi có phải nhanh không ?? mà điện thoại bác để đấy làm gì !??Bọn em ít tiền lém , không có tiền gọi điện cho bác thể tư vấn đâu .ngocdungnhu
Gửi lúc 07:47, 15/06/05
|
vuthanhminh Đi suốt cuộc đời tìm tri kỷ Rót chén rượu nồng sưởi ánh trăng
 ,Vietnam Thành viên từ 23:29, 22/02/02
Đã được 61 người bình chọn (3.67)
|
Trích từ bài của gaubongcha viết lúc 23:55 ngày 14/06/2005:
vẫn cần thêm các thông tin. mình chưa bao giờ lọ mọ ra CB bao giờ cả. úp
uhm, Đáng ra bác phải hỏi là : Chưa bao giờ đi CB , làm ơn tư vấn giùm đi lại , ăn ở , chơi bời..Thì có phải nhanh không . Để người khác tư vấn cho bác vậy. Em phải làm việc nữa !  Sóng vẫn hát bài tình ca bất tận Cát dịu dàng ôm sóng đến ngàn thu Nhưng chẳng có tình yêu nào bất hủ Chỉ ttvn là nơi trú ngụ của anh Vẫn biết rằng tình ái là mong manh Ngày hạnh phúc xô qua nhanh như sóng Rồi một ngày em không còn trông ngóng Anh vô tình ..thôi.. để sóng cuốn đi Gửi lúc 07:52, 15/06/05
|
tabalo Cứ đi dù chẳng biết đi đâu Khoác balô là "go, go, go..." Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:24, 05/06/03
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Bạn Gaubongcha Box du lịch không giống box mua bán mà bạn hay tham gia, Nếu bạn muốn được mọi người giúp đỡ thì cần phải nhã nhặn hơn. Mọi người sẵn sàng chia sẻ thông tin nhưng không có trách nhiệm trả lời bạn. Vài dòng góp ý. -------------------------------------------------------------
TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy Gửi lúc 13:50, 15/06/05
|
LinhEvil Angels fight, angels cry - Angels dance and angels die - Only the evil survives - L.E & J.M Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 20:29, 04/02/02
Đã được 20 người bình chọn (4.35)
|
Ở đây vui thía ạ hị hị hị Em thích nhất các KS ở Cát bà được xây 3 mặt có khi chỉ phải xây 1 mặt tiền, mặt sau là núi hai mặt dựa vào KS bên cạnh. Cầu thang bé tin hin, em 3 lần phải ở phòng T6 trèo toát mồ hôi hột thở như chết rồi (à quên chết rồi thì sao thở được nhỉ), ăn tối xong mà quên cái gì thì trèo lên phòng xong thì cơm phở đi hết. Em nhớ cạnh cái dẫy khách sạn có một hàng cơm phở bác Khứa khứa ạ, cái hàng ấy có món cháo trai cực ngon vì trai tươi roi rói, ăn vào ngọt tận ruột. Buổi tối chịu khó đi thể dục lên bãi 3 xong trèo lên cái lan can đi vòng quanh 3 bãi biển ngắm cảnh đêm hưởng gió mát vừa đi vừa run vì sợ ma thì ít mà sợ tiên cá thì nhiều... Bác khứa khứa nằm vùng ở Hạ Long à? Either that wallpaper goes, or I do! Gửi lúc 14:13, 15/06/05
|
hamvui
 ,Vietnam Thành viên từ 10:34, 26/12/01
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
Trích từ bài của LinhEvil viết lúc 14:13 ngày 15/06/2005:
Ở đây vui thía ạ hị hị hị Em thích nhất các KS ở Cát bà được xây 3 mặt có khi chỉ phải xây 1 mặt tiền, mặt sau là núi hai mặt dựa vào KS bên cạnh. Cầu thang bé tin hin, em 3 lần phải ở phòng T6 trèo toát mồ hôi hột thở như chết rồi (à quên chết rồi thì sao thở được nhỉ), ăn tối xong mà quên cái gì thì trèo lên phòng xong thì cơm phở đi hết. Em nhớ cạnh cái dẫy khách sạn có một hàng cơm phở bác Khứa khứa ạ, cái hàng ấy có món cháo trai cực ngon vì trai tươi roi rói, ăn vào ngọt tận ruột. Buổi tối chịu khó đi thể dục lên bãi 3 xong trèo lên cái lan can đi vòng quanh 3 bãi biển ngắm cảnh đêm hưởng gió mát vừa đi vừa run vì sợ ma thì ít mà sợ tiên cá thì nhiều... Bác khứa khứa nằm vùng ở Hạ Long à? Either that wallpaper goes, or I do!
Bác nào cho tôi cái giá phòng cho 3-4 người 1 cái nhỉ Cám ơn nhiều ME Gửi lúc 23:49, 20/06/05
|
vuthanhminh Đi suốt cuộc đời tìm tri kỷ Rót chén rượu nồng sưởi ánh trăng
 ,Vietnam Thành viên từ 23:29, 22/02/02
Đã được 61 người bình chọn (3.67)
|
Trích từ bài của LinhEvil viết lúc 14:13 ngày 15/06/2005:
Ở đây vui thía ạ hị hị hị Em thích nhất các KS ở Cát bà được xây 3 mặt có khi chỉ phải xây 1 mặt tiền, mặt sau là núi hai mặt dựa vào KS bên cạnh. Cầu thang bé tin hin, em 3 lần phải ở phòng T6 trèo toát mồ hôi hột thở như chết rồi (à quên chết rồi thì sao thở được nhỉ), ăn tối xong mà quên cái gì thì trèo lên phòng xong thì cơm phở đi hết. Em nhớ cạnh cái dẫy khách sạn có một hàng cơm phở bác Khứa khứa ạ, cái hàng ấy có món cháo trai cực ngon vì trai tươi roi rói, ăn vào ngọt tận ruột. Buổi tối chịu khó đi thể dục lên bãi 3 xong trèo lên cái lan can đi vòng quanh 3 bãi biển ngắm cảnh đêm hưởng gió mát vừa đi vừa run vì sợ ma thì ít mà sợ tiên cá thì nhiều... Bác khứa khứa nằm vùng ở Hạ Long à? Either that wallpaper goes, or I do!
MK, viễt dài ngoẵng, post lên thì bị lỗi. Dạ báo cáo bác, Em ở Hòn Gai - Hạ Long ạ. Dân em với bọn Cát bà nói riêng, HP nói chung ghét nhau lém. Nên em deck có khoái mò sang bên ấy. Sóng vẫn hát bài tình ca bất tận Cát dịu dàng ôm sóng đến ngàn thu Nhưng chẳng có tình yêu nào bất hủ Chỉ ttvn là nơi trú ngụ của anh Vẫn biết rằng tình ái là mong manh Ngày hạnh phúc xô qua nhanh như sóng Rồi một ngày em không còn trông ngóng Anh vô tình ..thôi.. để sóng cuốn đi Gửi lúc 00:12, 21/06/05
|
AloneHome Tội đồ BOX Mua bán
 ,Vietnam Thành viên từ 09:01, 08/06/05
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Cát bà: Có 2 cách chơi 1/ Nếu các bác mang đủ thiết bị đi rừng (lều, đèn pin, thuốc chống côn trùng, dao kéo,....) Thì các bác có thể thuê xe mô tô mà phi vào rừng quốc gia cắm trại...tuyệt vời nếu như có thêm cái Radio và vài chàng trai khoẻ mạnh dũng cảm có kinh nghiệm đi rừng. Đi như vậy thú vị lắm, mùa này vào rừng là mát nhất, lại thay đổi ko khí trong lành. Sống giữa thiên nhiên, bên cạnh chỉ có tiếng chim chóc + ít nhạc nhẹ của RAdio. (NUMBER 1) 2/ Đi biển, ăn uống cũng hay. Nếu ko sợ say sóng thì thuê 1 cái thuyền vi vu ra ngoài đảo chơi. Nhưng phải thú thật là có 1 lần tôi đi ra đảo, cả lũ say gần chết, may mà thuyền riêng nên bắt nó quay vào bờ. Quả đấy mà đi chung thì chỉ có nước nhảy xuống biển. Cái này ko đùa được đâu, đi ô tô có thể ko say nhưng cái này thì chưa chắc. CẨN THẬN NHÁ! 3/ Mua này đi biển tưởng thì hợp lý nhưng thực ra thì hơi sai lầm. Bởi vừa đông - nóng nực - đắt đỏ. Đi rừng là hay nhất, ăn thịt thú rừng + mát mẻ + yên tĩnh ... CHÚ Ý: Muỗi ở CÁT BÀ to lắm, như con ruồi vậy, ko mang thuốc chống côn trùng sẽ là sai lầm lớn đấy...TIN TÔI ĐI. Giá chung thì 200-300 1 phòng, tôi ở HN đi lên đó nhìu nên có quen 1 nhà nghỉ, cũng rẻ. Bạn cứ để lại YM: tôi sẽ mess địa chỉ & số fone. Hiện giờ chưa tìm thấy card. Bạn mà lựa chọn đi rừng thì chỉ cần ra tiệm sách mua 1 quyển Hành Trang & hướng dẫn cơ bản đi rừng là OKIE. Nhưng việc đi cùng vài 3 chàng thanh niên TRAI TRÁNG là cần thiết bởi yếu tố nguy hiểm cũng có thể có đấy, phòng xa!  Được alonehome sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 21/06/2005 Về việc quyển sách thì tên nó chưa chắc đã y hệt cái tên bên trên tôi nêu. bác cứ hỏi mấy chị hướng dẫn để tìm ở 1 tiệm sách. Tôi nghĩ trên TRÀNG TIỀN chấc chắn có. Tôi sẽ cố giúp bác khoản này. - Kinh nghiệm tôi ko có nên cũng ko thể giúp được. Nhưng ở Rùng QG CÁT BÀ có rất nhiều dạng DU LỊCH xuyên rừng, các bác có thể tham khảo khi đến nơi. Nếu chuẩn bị ngay từ nhà thì hay hơn. Đi đông đông thì mang theo cái máy phát điện bé bé, chạy đài- đèn - +1 cái quạt....Có lần tôi đi bọn nó còn mang cả LOA HÒM đi để nhảy....shock! (nhưng phải chạy = điện dân dụng, mua đến hơn trăm ngìn tiền dây điện) Các bác nên chia nhau mà chuẩn bị, như vậy sẽ nhanh & hiệu quả. Máy phát điện: bán đầy trên CHỢ DỜI, sách thì lên đường TRÀNG TIỀN đảm bảo có....Cái gì ko thấy lại PM: tôi sẽ nói típ nhá!  Được alonehome sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 22/06/2005
Gửi lúc 01:26, 21/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|