DuGia
 ,Vietnam Thành viên từ 01:17, 17/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của caybachduong viết lúc 12:16 ngày 26/06/2005:
[blue][/blue] Lâu lắm mới lại có dịp vào xem, tiếc quá chú ơi ! ! ! Dự định đi 1 chuyến Cao bằng mà lại lỡ rồi .Xem topic này mà tiếc không để đâu cho hết . Đợt rồi cháu công tác triền miên , tối tăm mặt mũi mà . Xem seri ảnh của chuyến đi thấy nước non Cao bằng đẹp thật , không biết con người ở đó thế nào ? Nhìn 2 bố con cưỡi xe vi vu mà thèm wá ! dịp sau nhất định phải đi với chú một vài chuyến cho xả láng , lắm khi là tù nhân của công việc nên khổ thật ! Đời còn gì vui hơn khi trên những nẻo đường rong ruổi có bao điều thú vị . Chân cứng đá mềm chú nhé ! ! !TÔI YÊU VIỆT NAM . . .            Toi Yeu VietNam
Được caybachduong sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 26/06/2005
Sau khi về LẠNG SƠN ,nghỉ ngơi tý chút rồi chia tay ,các cô chú về Hà nội còn lại bố con tôi hành quân tiếp.Lúc này có 2 bố con đi cũng hơi buồn nhưng không sao phải động viên con gái vì đường còn khá xa . . .Được cái chạy lúc chiều tà trời đã dịu đi ít nhiều ,2 bố con đi Quảng ninh theo đường số 4 qua Lộc bình - Na dương -Đình lập ra Tiên yên - Ba chẽ. CHIỀU LỘC BÌNH -LẠNG SƠN :
MỘT KHÚC SÔNG QUA LỘC BÌNH , XA XA LÀ NGỌN MẪU SƠN NƠI CÓ RƯỢU NGON CÓ TIẾNG VÀ THỈNH THOẢNG CÓ TUYẾT RƠI VÀO MÙA ĐÔNG :

CHIỀU TRÊN ĐƯỜNG SỐ 4 :

Gửi lúc 13:58, 29/06/05
|