Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12375889 người đang duyệt site , trong đó có 15481 thành viên
 
 


  Hiển thị Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Du lịchTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTâm sựTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhCuộc sốngLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Du lịch
 
  đi Quan Lạn?


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1768 người đang xem chủ đề này, trong đó có 16 thành viên
  • trinnm , nhatminh , misswinter , beckhams , nhentrang , hung3008 , ca_map_sut_rang , haha1234 , thanhduc07 , hathai1010 , haanh07 , yen_denco , vipkhang , hanhhatinh , beconhb , bb_king ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  •   1 | 2 | 3 |
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   
    Tác giả Chủ đề này đã có 5829 lượt đọc và 23 bài trả lời  
      
    hieufh
    Chính ủy - un vagabond sanglier



    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:14, 08/07/03


    Đã được 4 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Thuỷ: anh không đi được đâu vì được từ 10-20/7 anh có việc bận rồi.

    Nên đi theo tàu khách ra để tiết kiệm chi phí. Nếu đoàn quá nhiều (~30 mạng) hãy thuê tàu riêng. Thuê tàu riêng thì có thể nhờ họ nấu ăn luôn, ngon lắm.

    Đảo QL khá lớn nên có nhiều bãi tắm. Bãi nào cũng đẹp cả. Nếu mọi người định cắm trại thì phải chuẩn bị lều, túi ngủ và mua củi đốt. Nhớ xin phép chính quyền địa phương. (Thể nào cũng có công an đến làm việc) Có thể nhờ dân ở đấy nấu ăn cho. Lần trước đoàn cắm ở bãi xa nhất. Đi mất đến chục km.

    Ngủ trên bãi biển thì rất nhiều dĩn hay thứ của nợ gì đó tương tự thế. Dạng cùi không sợ lở như anh thì nô bóp nhầm nhưng các em gái coi chừng. Nó đốt đau và thâm da đến 10 ngày sau mới hết. Hỏng hết cả công vôi ve. Bãi biển thì chiều hay có sứa nên nhìn thấy thì té khẩn trương không nó tát phát vào mặt là toi đặc. (Không tin hỏi em Ly-chân-dài-đến-nách xem). Cắm trại thì nhớ gần chỗ nào có bể nước ngọt để tắm. Sáng ra ai dậy sớm thì đi xem dân trên đảo bắt sá sùng, đông như đi hội nhưng bán đắt lòi kèn.

    Thuê xe trên đảo OK, nhớ mặc cả là được.

    Còn nếu ở nhà nghỉ thì chả có gì phải bàn nhẩy, nhưng dek hay bằng cắm trại. Chỉ cần mang lắm đạn là được.

    Ăn uống thì chẳng có gì đâu. Dân đảo sống bằng nghề bắt sá sùng chứ không phải chài lưới nên không có sẵn hải sản tươi. Ai hy vọng vào ăn uống hoành tráng sẽ tuyệt vọng đấy.

    Dọc đường ra đảo đi xuyên qua vịnh Hạ long, tha hồ chụp ảnh.

    Toichuconai, Notatall, Chitto, Windy Sờ Mu, Kattyko toàn là những người đi rồi, đầy kinh nghiệm.

    PHH

    Gửi lúc 15:24, 28/06/05Về đầu trang

    nguoiquanho
    Thành viên Box Kinh Bắc



    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:04, 16/06/04


    Đã được 4 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chà, đợt này bận quá, mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé,Cuối tuần này mình sang sẽ bàn cụ thể thêm về chuyến đi!!!

    Gửi lúc 23:01, 28/06/05Về đầu trang

    vuthanhminh
    Đi suốt cuộc đời tìm tri kỷ Rót chén rượu nồng sưởi ánh trăng



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:29, 22/02/02


    Đã được 61 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của nguoiquanho viết lúc 23:01 ngày 28/06/2005:


    Chà, đợt này bận quá, mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé,Cuối tuần này mình sang sẽ bàn cụ thể thêm về chuyến đi!!!




    Mình có thể giúp mọi người Thuê tàu du lịch đi từ Hạ Long qua Quan Lạn. Tiếc là ko có mặt ở HL để đi cùng mọi người .

    Sóng vẫn hát bài tình ca bất tận
    Cát dịu dàng ôm sóng đến ngàn thu
    Nhưng chẳng có tình yêu nào bất hủ
    Chỉ ttvn là nơi trú ngụ của anh
    Vẫn biết rằng tình ái là mong manh
    Ngày hạnh phúc xô qua nhanh như sóng
    Rồi một ngày em không còn trông ngóng
    Anh vô tình ..thôi.. để sóng cuốn đi

    Gửi lúc 23:36, 28/06/05Về đầu trang

    black_horce
    Sống chung với lũ!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:00, 20/07/04


    Đã được 3 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của vuthanhminh viết lúc 23:36 ngày 28/06/2005:


    Trích từ bài của nguoiquanho viết lúc 23:01 ngày 28/06/2005:


    Chà, đợt này bận quá, mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé,Cuối tuần này mình sang sẽ bàn cụ thể thêm về chuyến đi!!!




    Mình có thể giúp mọi người Thuê tàu du lịch đi từ Hạ Long qua Quan Lạn. Tiếc là ko có mặt ở HL để đi cùng mọi người .


    Bác vuthanhminh có thể nói chi tiết hơn được không ạ?
    Đoàn mình đi từ 10 - 15 người , nếu thuê tàu thì chi phí hết khoảng bao nhiêu K / người, 1 way ticket hay là return?
    Thời gian xác định là 15/7 đi và 17/7 về.
    Bác có ý tưởng nào hay về chuyến đi thì cổ vũ cho anh em chúng tôi cái nhỉ? tks

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt


    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

    Gửi lúc 10:20, 29/06/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    2.500064