|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ |
|
Công nghệ Sinh học, Điện - Điện tử - Viễn thông, Giáo dục quốc phòng, Thiên văn học, Vật lý học, Toán học, Hoá học, Khoa học công nghệ và môi trường, Cơ khí - Tự động hoá, Xây dựng, Câu lạc bộ kỹ sư, Kỹ thuật quân sự nước ngoài,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
thaonguyensm Một người không bít sợ, không bít nguy hiểm và không bít gì hết. ly son sen của box Đà Nẵng.
 ,Vietnam Thành viên từ 10:57, 25/04/03
Đã được 14 người bình chọn (3.57)
|
Trích từ bài của ConCay viết lúc 00:50 ngày 10/05/2003:
ông odonata đã hứa trả lời thì chờ ổng về. Nhưng tôi lại thấy, ở đây mà cô nương này moi ra được cái câu=== theo sách vở ghi lại số người chết vì bị rắn rết cắn chỉ xuất hiện trên thế giới nhưng chưa có trường hợp nào xuất hiện tại VN ==== tôi không nhớ chính xác 1 năm ở Vn có bao nhiêu người chết vì rắn cắn, nhưng mà cô nói là không có ghi nhận trường hợp nào bị rắn cắn thì ... thiệt hết biết. Cô nương có biết nghề "chữa bệnh rắn cắn" ở Vn không?? và tại sao người VN ta nuôi rắn độc không, một trong những lý do là để lấy nọc rắn chữa người bị rắn cắn đó, cô nương ạ; mà đương nhiên người ta làm việc này là vì có quá nhiều người VN chết do ... rắn cắn. qua hai lần cô nương phát biểu, tôi thấy cô nương "bạo gan bạo phổi" thiệt. Concay
tuy là không có băng chứng cụ thể để chứng minh lời nói của tôi là đúng, nhưng tôi tin lời của giáo viên luôn luôn đúng , hơn nũa lại là giáo viên chuyên ngành mà, thay vì tôi tìm bằng chứng là không có người chết vì rắn cắn tại VN ? vậy bạn co thể chứng minh cho tôi thấy số người chết vì rắn cắn được không? nếu có thì tôi mới xác nhận lời khẳng định của tôi là sai. mà tôi nói ở đây, mức độ độc của rắn ở VN con nhẹ, nhưng ở nước ngoài chỉ cần bị răn cắn là chết ngay tai chổ, đương nhiên ở đâu cũng vậy, nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ dẫn đến tữ vong , nhưng vì sao với trình độhiện đại hơn nước ta lại không thể chữa trị kịp thời được để dẫn đến trường hợp tử vong? nếu bạn nói tôi là bạo gan bạo phổi, xin bạn hãy dẫn chứng cụ thể, còn không có thì bạn cũng như tôi mà thôi. hì hì hì
Gửi lúc 10:18, 11/05/03
|
ConCay Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:22, 18/02/03
Đã được 19 người bình chọn (3.37)
|
01- cứ coi như tôi cũng bạo gan bạo phổi như cô nương vì dám "coi thường" cái định luật gì gì đó do GV của cô đưa ra mà lại là GV chuyên ngành nữa chứ (thế mới ghê); mà đã là như vậy thì coi như tôi để cô nương tự chờ xem coi lời giải thích của GV cô nương thế nào, có khi lúc đó tôi lại được học hỏi nhiều điều hay cũng không chừng. 02-Tôi chẳng phải là chuyên gia về rắn độc, chỉ cần biết là rắn độc VN cắn chết người, còn những vấn đề liên quan khác thì không dám lạm bàn. Còn về bằng chứng mà bạn nêu ra tôi nghĩ chắc chắn bạn sẽ sớm tìm được. Hiện nay bạn đang đi dò tìm bằng chứng rằng không có người VN nào chết vì bị rắn cắn thì đồng thời cũng có 1 luồng ý kiến đưa ra (như tô) là rắn Vn cũng cắn chết người. Do vậy trong quá trình đi tìm cái chân lý của mình chắc chắn bạn sẽ gạp được nhiều điều hay. Thiết nghĩ bạn sẽ là người chủ động trong việc đó, và bạn sẽ sung sướng khi tìm thấy nó, chứ còn ngồi chờ tôi đưa bằng chứng thì có gì là hay. 03- Khoan bàn tới một số điều mà bạn vừa đặt ra ở đây như là rắn nước ngoài (rắn tây) cắn vô là .... chết liền tại chỗ (????); tôi chỉ giới thiệu với bạn vài nơi mà bạn có thể gõ cửa để tìm nguồn tư liệu chính xác Dr Kiem Xuan Trinh Snake Bite Research Unit Cho Ray Hospital 201B Nguyen Chi Thanh St District 5 Ho Chi Mingh City Vietnam, là nơi đã tổ chức "1st Conference on Venomous Snakes and Treatment for Victims 18-20 November 1998 - Ho Chi Minh City, Vietnam" - Quyển sách Rắn Độc ViệtNam; do Trần Kiên và Nguyễn Quốc Thắng viết, NXK KHKT năm 1987.
- GVC Trần Thanh Tòng, phó chủ nhiệm khoa Sinh học trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Tp HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ Q5 TpHCM; là chuyên gia về động vật có xương. Concay
Gửi lúc 14:06, 11/05/03
|
ConCay Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:22, 18/02/03
Đã được 19 người bình chọn (3.37)
|
gửi kèm dưới đây là một bài tóm lược (abstract) viết về rắn ở Australia. Trong đó, bạn có thể lưu ý con số là trên thế giới hàng năm chỉ có hơn 150 ngàn người bị chết trên tổng số 3 triệu người bị rắn cắn, nghĩa lả tỷ lệ dao động khoảng 0.05 đến 0,08%. Việtnam không có lý do gì nằm ngoài cái tỷ lệ đó. Vì rắn cắn và chết vì rắn cắn không phải là ... SARS nên Vn không thể tuyên bố với TG rằng họ đã ngăn chặn hoàn toàn các ca ... rắn cắn. Còn chyuện rắn Vn có tu (nên không cắn chết người) hay không thì tôi .... thua, vì chưa có dịp hỏi chuyện mấy con rắn này. Một dữ liệu khác của Mỹ công bố, hàng năm nước họ có khoảng 7 ngàn đến 8 ngàn người bị rắn độc cắn và trong đó cũng chỉ có 5-6 người là chết, nên chẳng có chuyện là ... rắn cắn xong là chết liền tại chỗ. bài này tôi sẽ post ở 1 mục mới cho ai đó quan tâm thì cùng đọc ============================ Ther Drug Monit 2000 Feb;22(1): Bites and stings from venomous animals: a global overview. White J. Toxinology Department, Women's and Children 's Hospital, North Adelaide, Australia. Venomous and poisonous animals are a significant cause of global morbidity and mortality. This Seminar will cover selected aspects of these animals, their venoms/poisons, and their clinical impact on humankind, from a global perspective, but with a distinctive Australian flavor and a clinical emphasis. Venomous snakes are found throughout most of the world, including many oceans, and have evolved a variety of highly effective toxins and methods of delivery. Their impact on humans is considerable, most current data suggesting they cause in excess of 3 million bites per year with more than 150,000 deaths. Particularly in the rural tropics, snakebite morbidity and mortality has a significant human medical and economic toll. The major groups of snakes causing bites are the vipers, the elapids (cobra type), the sea snakes, the side-fanged vipers, and the back-fanged colubrids. Australian venomous snakes are nearly all elapids and have evolved some of the most toxic of all snake venoms. Their effects include potent procoagulants and anticoagulants, neurotoxins, myotoxins, and nephrotoxins, but a distinct absence of the major local necrotoxins found in some non-Australian elapids and many vipers. The effect of these toxins on humans is not limited to envenoming, for the toxins are proving invaluable as research tools and diagnostic agents, and may even have a future as precursors of therapeutic agents. Because of the high toxicity and diversity of Australian elapids, a variety of monovalent antivenoms have been developed. There is also a venom detection kit to determine the type of snake and allow targeted antivenom therapy. The kit has also increased information available on diagnostic patterns of envenoming for each species. Australia is also home to the world's most lethal spiders, the funnel webs of eastern Australia, as well as the red back spider, the single most common reason for antivenom treatment in Australia. The latter spiders have been accidently exported to Japan. Within the marine environment exist a vast array of toxic animals, both poisonous and venomous, which not only cause morbidity and mortality in humans, but offer an incredibly rich array of valuable toxins. Australian waters contain some of the most lethal and medically problematic species, presenting a diverse range of clinical problems. Concay
Gửi lúc 15:29, 11/05/03
|
paper-clip
 ,Angola Thành viên từ 22:49, 03/06/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
việc rắn VN cắn chết người không có gì là lạ, bởi vì đơn giản là trong sách, phim, tiểu thuyết VN nói cũng nhiều, chưa kể nhiều lời truyền miệng về các ông thầy lang trị rắn cắn ... đủ các loại, chả biết sao bạn lại chưa từng nghe đến ! Có thể bạn nói là tui viện dẫn những điều này không mang tính khoa học, nhưng mà khoa học cũng bắt nguồn từ đời sống thôi. À, còn thêm một chỗ rất thú vị mà bạn có thể đến để tham quan và tìm hiểu thêm về các loài rắn ở VN và độc tính của chúng là trại rắn Đồng Tâm ở Mỹ tho. Nơi này thú vị lắm, có rất nhiều chủng loại trăn rắn cho bạn thấy tận mắt, và có người sẽ giải thích cho bạn hiểu những điều còn thắc mắc về rắn, cả khía cạnh khoa học lẫn các truyện kể dân gian ! nói chung cũng thú vị ! nhân tiện về chuyện hỏi có một số chuyện không biết giải thích thế nào, tui cũng thắc mắc, con cầy là con gì ? Có phải con chó đem làm thịt không ? thế thì sao con mèo có cái mắt bự lại thành con cầy được ! Thứ lỗi vì tui không đưa ra được bằng chứng khoa học về cái hình đó là con mèo, nhưng theo cái nhìn trực quan thì tui thấy nó là con mèo ! xin lỗi bác con cầy nhé, chỉ hỏi cho vui thôi mà !!! Em cũng thắc mắc một tí ! Gửi lúc 16:06, 12/05/03
|
ConCay Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:22, 18/02/03
Đã được 19 người bình chọn (3.37)
|
hên qua, ít ra là có một cô nuơng biết rằng ở Vn rắn cũng cắn chết người như ai, đâu có thua gì rắn Tây đâu hen. Còn tự nhiên lại có chuyện chyuện rắn xọ chuyện cầy vậy??? Nhưng nếu đã hỏi thì tôi xin trả lời: - Con cầy là con có thật, nếu trí nhớ về độn vật có xương của tôi không lầm thì con cầy họ hàng bà con cô bác với cáo, chó sói, linh cẩu. - Thịt con chó sau khi làm xong thì gọi là thịt cầy; không có khái niệm con chó làm thịt xong thì gọi là con cầy đâu; bạn đừng lầm lẫn. Người ta cũng thường hay dùng lầm lẫn từ ngữ vậy mà. Trước đây tôi cũng đã từng nói vì tôi khoái ăn thịt cầy, nên lấy nick là concay, nhưng không phải là con chó bị làm thịt, nên concay của tôi chỉ đơn giản là concay mà thôi - Còn tại sau tôi chọn nick là concay mà lại lấy hình con mèo có cặp mắt to à. Đơn giản là tôi tuổi mèo, lại có tính cà chớn (như rất nhiều người nhận xét) là hay săm soi coi ai đúng ai sai (về mặt kiến thức khoa học) để mà "bụp" nên cặp mắt phải mở to ra như vậy đó, mà tôi thì chẳng tìm đâu ra lão mèo già nào chịu gương mắt lên như vậy (mèo già thường làm biếng, ngủ nhiều) nên đành chọn đại em mèo nhí này vậy. Concay
Gửi lúc 18:56, 12/05/03
|
LG Thành viên Box Công nghệ sinh học
 ,Vietnam Thành viên từ 21:47, 08/04/02
Đã được 4 người bình chọn (4.00)
|
Tôi phục Con Cay thật đấy, với 1 thắc mắc buồn cười đến mức ngạc nhiên là bọ cạp rắn rết nội không làm ai chết mà bác cũng chịu khó trả lời như vậy. Chắc thaonguyensm chưa bao giờ ra nhìn thấy con rắn ở ngoài đời hay những người làm nghề bắt rắn thì phải? Đúng là sinh nghề tử nghiệp, dù có thuốc gia truyền mà gần như chẳng có người nào còn đủ 10 ngón tay. Có lần tôi đi xem người ta bắt hổ mang chúa, kinh nghiệm như vậy vẫn phải dùng gậy đập đến bốp mấy phát vào đầu rồi mới dùng tay bắt. Gửi lúc 19:12, 12/05/03
|
ConCay Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:22, 18/02/03
Đã được 19 người bình chọn (3.37)
|
Trong giới y khoa của Pháp, đặc biệt là ngành tình dục học, có một cụm từ để chỉ các cô gái ngây thơ không biết gì về tình dục là "những con ngỗng trắng". Ý nói là các cô này tuy đã lớn tuổi (chưa đến 30 đâu) nhưng hoàn toàn trong trắng không biết chút lý thuyết lẫn thực tế gì về tình dục hết. Cụm từ này không hề có ý châm biếm mỉa mai các cô gái thiếu kiến thức về tình dục mà ngược lại các bác sỹ của Pháp còn cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng vì trong một xã hội tự do như Pháp mà còn có các cô gái ngây thơ về tình dục như vậy. Trong khoa học, tôi chưa tìm thấy từ nào tương ứng, nên đành mượn tạm cụm từ : những con ngỗng trắng để chỉ trường hợp của cô thaonguyensm này. và tôi cũng không có ý mai mỉa, mà ngược lại cảm thấy rất thú vị vì niềm tin của cô ấy vào khoa học đôi khi rất ... buồn cười. Sẽ có lúc tôi rảnh rỗi nói rõ cái buồn cười này. nhưng ít ra đó cũng là lý do để tôi chịu khó trả lời và tìm thêm tư liệu cho "con ngỗng trắng" này. Ai có hứng thú thì nhào dzô. Concay Gửi lúc 21:19, 12/05/03
|
thaonguyensm Một người không bít sợ, không bít nguy hiểm và không bít gì hết. ly son sen của box Đà Nẵng.
 ,Vietnam Thành viên từ 10:57, 25/04/03
Đã được 14 người bình chọn (3.57)
|
Trích từ bài của ConCay viết lúc 21:19 ngày 12/05/2003:
Trong giới y khoa của Pháp, đặc biệt là ngành tình dục học, có một cụm từ để chỉ các cô gái ngây thơ không biết gì về tình dục là "những con ngỗng trắng". Ý nói là các cô này tuy đã lớn tuổi (chưa đến 30 đâu) nhưng hoàn toàn trong trắng không biết chút lý thuyết lẫn thực tế gì về tình dục hết. Cụm từ này không hề có ý châm biếm mỉa mai các cô gái thiếu kiến thức về tình dục mà ngược lại các bác sỹ của Pháp còn cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng vì trong một xã hội tự do như Pháp mà còn có các cô gái ngây thơ về tình dục như vậy.Trong khoa học, tôi chưa tìm thấy từ nào tương ứng, nên đành mượn tạm cụm từ : những con ngỗng trắng để chỉ trường hợp của cô thaonguyensm này. và tôi cũng không có ý mai mỉa, mà ngược lại cảm thấy rất thú vị vì niềm tin của cô ấy vào khoa học đôi khi rất ... buồn cười. Sẽ có lúc tôi rảnh rỗi nói rõ cái buồn cười này. nhưng ít ra đó cũng là lý do để tôi chịu khó trả lời và tìm thêm tư liệu cho "con ngỗng trắng" này. Ai có hứng thú thì nhào dzô. Concay
tôi hiểu ý bạn, tôi đã từng đọc nhiều bài về bạn và cũng có thể hiểu một chút ít về tính cách của bạn. nếu bạn nói qua cụm từ đó không có ý mĩa mai tôi, hay đó chỉ là cách gián tiếp để bạn nghĩ là sẽ nói rõ hơn cho tôi hiểu? tôi xin lỗi, tôi là người mới chân ước chân ráo bước vào cái ngưỡng cửa của những con vật mà tôi thật sự không mấy ưa thích, nhưng trong một lần nghe giáo viên giảng bài tôi nhận thấy vì sao lại có hiện tượng đó, vì sao lại có sự khác biệt đó. đó chính là lý do xuất hiện câu hỏi mà các vị cho là ngớ ngẫn. nhưng tôi xin xác nhận lại, đó không phải là chân lý, tôi chưa bao giờ khẵng định đó là chân lý , và tôi cũng không nói là rắn ở VN không cắn chết ngưòi mà tôi xin nhắc lại là chưa có trường hợp nào xảy ra ở VN. ngay từ đầu tôi đã nhắn mạnh là ai có thể giúp tôi giải quyết được vấn đề này, và không chỉ riêng rắn mà các bạn làm ơn đọc kĩ dùm tôi, là có cả rết, bò cạp, có lẽ đôi lúc tôi hơi đi quá xa vấn đề để thành lạc đề, nhưng điều mà tôi muốn biết ngay từ đầu là mức độ độc của rắn , rết, bò cạp tới đâu? vì sao các vùng khác có mức độ độc khác nhau, để dẫn đến tỉ lệ tữ vong cao hơn. nhưng nói nhiều quá nên thành dở đi , đúng không? cũng có thể lời nói của tôi đôi lúc hơi quá nhưng hi vọng mọi người đừng hiểu quá xa, còn tôi chỉ muốn hiểu thêm những điều mà tôi còn chưa biết về nhưng loài động vật mà tôi chẵng mấy yêu quý này. tôi cũng xin cảm ơn những người đã đọc bài và góp ý cho tôi, dù sao đó cũng là nguồn động viên để tôi có thể tiếp tục học cái môn chẳng mấy thú vị này. hì hì hì Gửi lúc 16:52, 13/05/03
|
ConCay Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 18:22, 18/02/03
Đã được 19 người bình chọn (3.37)
|
tôi quả là hết ý kiến với cái cô thaonguyensm này, cô cứ nhắc đi nhắc lại là "chưa từng ghi nhận trường hợp nào rắn cắn chết người ở Việtnam", thiệt chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cái sự bực bội của tôi cho cái trường hợp này. Bây giờ tôi có ý kiến cuối cùng thế này nhé: 01- Nếu cô không thực sự quan tam đến cái môn học của cô mà cô cho là không thú vị, thì tôi thấy chuyện mấy con có tính độc như rắn, bò cạp, bọ chét gì đó coi bỏ qua ( sure với cô một điều là bọ chét việtnam chưa cắn chết người nào hết; cái điều này thì cô hoàn toàn chính xác nếu cô dám phát biểu như vậy). Vì cô không thực sự quan tâm và cảm thấy thích thú về môn học thì co tìm hiểu làm chi. Người ta chỉ nên đầu tư thời gian công sức cho cái mình yêu thích; chứ không cảm thấy thú vị thì để ý làm chi. Ok. 02- Nếu cô vẫn muốn tiếp tục cái phát biểu của cô thì lúc này tôi đành phải yêu cầu cô cung cấp cho tôi các dữ liệu như sau: - ai đã phát biểu cái ý đó; cơ sở tài liệu khoa học sách báo nào để có được câu phát biểu này. Hay chỉ là lúc "trà dư tửu hậu" rồi ngồi bàn tính suy luận mà ra vấn đề "pha học" như trên. - nếu GV của cô phát biểu thì cô có thể vui lòng hỏi GV của cô đúng y như tôi đã hỏi như trên không??? Tôi nghĩ ông Odonata sẽ giúp tôi làm sáng tỏ cái điều tưởng giản đơn mà không đơn giản đó. Nhưng chúng tôi chỉ thực sự làm nếu có sự hợp tác đàng hoàng. Tức là cô phải đưa ra được cơ sở dữ liệu khoa học của riêng cô. Còn cô không làm được điều đó mà cứ một mực bào rằng: em suy nghĩ và em thắc mắc thì sorry, tôi sẽ mặc kệ cái suy nghĩ và thắc mắc của cô. Concay Gửi lúc 19:33, 13/05/03
|
bigdog30784 Thành viên tích cực của CLB Vật Lý, Hội trưởng CLB Thiên văn học.Yêu TTVNOL nhất. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:32, 19/07/02
Đã được 26 người bình chọn (4.65)
|
ở ĐN thì em thấy rắn cũng nhiều rồi,trong những chuồng của những người bắt rắn ấy.ở ngoài ấy đúng là ít chỗ quán nào làm đặc sản rắn hoặc là có mà em không biết. nhưng vào Sài Gòn em cũng thấy ít chứ đâu có nhiều. em học ở trong này cũng gần 1 năm rồi mà thấy có ít òm,em thấy ở ngoài HN mới có nhiều ấy chứ ạ. nói vậy chứ nói là chưa có ai chết vì bị rắn cắn em không tin,ở trên núi thử coi,rắn đầy,không có ai bị cắn chết thì cũng hơi lạ. Gửi lúc 18:22, 14/05/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|