Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12443708 người đang duyệt site , trong đó có 15518 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Rock Hall of FameNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockWestlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc JazzNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Rock Hall of Fame
 
  Pink Floyd for Floydyans


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1767 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • sunflowerx7 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 25806 lượt đọc và 191 bài trả lời  
         
    ( 7 người bầu )
      
    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi sợ sự suy diễn đến tột cùng - tôi là kẻ chạy theo cảm giác nhiều hơn! Tôi thấy nó nguy hiểm ở chỗ người ta lột sạch những gì mù mờ nhưng cũng huyền diệu của âm nhạc! Dù tôi chưa có dịp & thực tế là chưa có khả năng lột sạch quần áo của bất cứ cái đĩa nào của Pink! Đó có lẽ cũng là một điều may mắn đối với mình!

    Có vẻ như bạn yêu Pink đến tận cùng của tình cảm của mình! Điều này thật quý giá! Nói chuyện với bạn tôi không bị cái cảm giác nói chuyện với một nhà hiền triết dù ban đầu cũng có cái suy nghĩ đó! Thú thực là tôi không trung thành hoàn toàn với Pink, cũng có lúc tôi chỉ thể nghe một đoạn nhạc của Pink rồi tắt ngay đài vì không thể chịu được. Cái không chịu được này được hiểu theo nghĩa là lúc ấy nó không cho tôi được cái cảm giác như mọi lần nghe Pink! Tôi cảm thấy không nên tiếp tục và thế là bật vài thứ khác để đánh bung đầu mình ra!

    Trong những gì tôi nhận thức được về Pink thì tiếng đàn của Gilmour là cái tôi có ý thức nhất! Rồi đến keyboard của Wright & bass của Roger. Có nhiều người nói đến cái điên khi nghe Pink - tôi chỉ nhận thức được một cái điên mà rõ nhất ở Roger và Dave (ở đây tôi không dám lạm bàn đến Syd). Đừng vội hiểu là tôi đang nói đến những cái điên chạy theo cảm giác của người khác. Cái điên của Roger tôi có cảm tưởng là từ chính tâm hồn sâu sắc và những kỷ niệm. Dĩ nhiên Roger rất tỉnh táo và tôi đang nói đến cái điên dám chơi đến cùng với âm nhạc! Tôi lại nói đến TW khi ta thấy nó trộn lẫn quá nhiều thứ, quá nhiều style trong âm nhạc! Bạn đã định nghĩa nhạc Pink thuộc thể loại nào chưa? Progressive Rock như mọi người thường nói đâu phải một thể loại - nó hình như chỉ là một cách suy nghĩ trong khi sáng tác nhạc - để âm nhạc tự nó làm lên nó chứ không chịu bó hẹp trong một cái khuôn thể loại nào khác. Tôi chưa biết một đĩa nào đặc biệt như TW. Mặc dù trong Pink tôi chẳng khoái TW nhất, nhưng tôi tự nghĩ là nó thể hiện được cái điên cuồng fóng khoáng của tâm hồn Roger - dám chơi và chơi đẹp. Sự thực là trong nhưng album thành công của Pink ta không thể so sánh album này hay hơn cái kia - chỉ có quyền thích hơn, phải không?

    Nếu các bạn xem Dave biểu diễn thì hẳn các bạn sẽ liệt ông vào hạng những nghệ sỹ có phong cách biểu diễn chán nhất trong làng nhạc Rock. Về già phong thái của ông càng trầm tĩnh và có lẽ chỉ thua mỗi Wright trong ban nhạc thôi. Thế nhưng tiếng đàn của ông không bảo tôi điều đó. Thực sự những tác phẩm trọn vẹn của Dave không có nhiều cái có thể để đời nhưng những guitar piece trong những tác phẩm của Pink thì lại khác. So sánh thô kệch kiểu thế này : Nếu trong nhiều ban nhạc rock Guitar hình như chỉ tạo màu cho bài hát, những solo chỉ là những giai điệu đẹp thì trong Pink guitar solo thực sự nói lên rất nhiều (bên cạnh khung nhạc và lyrics). Trong toàn bộ Live at Pompei ta thấy nhiều sự mơ màng, một nỗi buồn không nội dung, + những thứ chát chúa! Trong Money ta thấy sự khô khốc khắc nghiệt không? Trong Cômfortably Numb ta có thấy sự căng và trùng của tinh thần? Thực sự khi tách Roger ra tiếng đàn của Dave cũng mất fong độ, nó yếu đuối hơn mặc dù cái nó giữ lại được là tính diễn cảm ghê gớm. Dave là người thực sự biết điên cùng Roger, cái chủ đề của Roger đưa ra không có Dave hẳn sẽ nhàm chán hơn nhiều.

    Together we stand, devided we fall... Không tôi không hề có ý tiếc nuối sự chia rẽ của Roger với Dave cũng như hai thành viên còn lại! Chỉ đơn giản là họ đã quá tuyệt vời. Họ như sinh ra để cùng nhau tạo nên những tác phẩm ghê gớm như vậy! Chúng ta không bao giờ có thể biết nếu lịch sử khác đi thì chúng ta sẽ có cái gì, chúng ta chỉ biết câu chuyện đã diễn ra như thế và chúng ta có những điều họ cho! Nên chăng ta cảm ơn cái ngày Dave được mời chơi hỗ trợ cho Syd, hay cái ngày Syd bị kick out (có vị tàn nhẫn) để Pink Floyd thoát ly khỏi phong cách quá đậm mầu psychedelic của Syd, hay cảm ơn cái ngày mà Syd & Roger chuyển đến một nhà và ngày mà Syd & Dave đã trở thành những người bạn trong âm nhạc!

    Vậy đó, cái điên mà tôi đang hiểu trong Pink là như vậy! Đừng ai bắt bẻ tôi việc bỏ qua vai trò của Rick hay Nick, tôi không có ý đó đâu !

    Victim Nation à! Ông sẽ hy sinh đến đồng tiền cuối cùng có thể tiêu cho những gì của Pink à! Điều đó thật là đáng quý! Tôi hy vọng ông sẽ được gặp Dave hoặc ít nhất là thấy được phòng thu nổi của Dave. Cũng rất có thể Dave đang ở đó bởi Ổng vừa bán căn nhà to tướng của mình để dành tiền ủng hộ cho những người vô gia cư thì fải - Đó là một nghĩa cử đẹp mà tôi nghĩ ông chắc cũng thích! Cũng thấy xúc động đậy một chút khi những người ta yêu quý lại còn đáng quý ở những điểm khác nữa!

    Oh! yeah! I love them pinky!

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 20:02, 17/07/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Dave được người dân coi như là một hiệp sĩ không cần sự phán quyết của Hoàng gia, điều đó cũng không quan trọng. Là hiệp sĩ trong mọi người còn đáng quý hơn. Tôi thấy điều đó dễ hiểu khi nhìn Dave chơi nhạc hay nói với khán giả. Chưa bao giờ Dave có hành động của một kẻ chơi nhạc trên sân khấu, nghĩa là không có những ngôn ngữ lóng bằng tay, không gào thét, chửi bới... tất nhiên rồi, Pink vốn mang một phong cách điềm đạm, trải đời. Dave đã luôn như vậy với Pink và với chính bản thân mình. Nhiều khi tôi cũng thấy biết ơn sự xoay vần của thời gian, sự thay thế Syd của Gilmour đã chẳng có giá trị gì nếu đó không phải là Gilmour. Syd được xem là linh hồn, là dòng máu lạ trong thân thể Pink, điều đó thật khó thay thế. Nhưng Dave đã làm được, không những thế còn đem đến Pink một thứ hoocmon khác và Pink nhờ đó đã trở thành một con người hoàn hảo. Đúng là Dave phù hợp với Pink hơn một sự phỏng đoán nào khác. Dave có thể điên cùng Roger và cũng có thể bồng bềnh cùng Wright. Dave là lực hạt nhân mạnh níu kéo Roger và Wright lại với nhau. Tôi chắc là tôi đã nghe hết tất cả những gì Pink có. Tôi có thể nhận ra giọng hát từng người nhưng hơn 7 năm nay, tôi chưa hết ngỡ ngàng về Pink, lối chơi nhạc uyên bác, tư duy tinh tế đến từng nốt nhạc. Chính vì thế, tôi cảm thấy vai trò quan trọng của từng nhân vật, Mason và Wright dường như rất ít để lộ mình nhưng lại hé mở hết trong mắt tôi. Nếu ai từng nhận ra giọng hát của Wright thì sẽ kinh ngạc khi thấy Wright có lối sáng tác ngoắt nghoéo hơn roger và gilmour. Để thấy được rằng, trong Pink, Wright cũng ghê ghớm lắm.
    hôm nay đi ngoài phố nhưng không gặp ai cả, buồn quá

    Gửi lúc 21:30, 17/07/03Về đầu trang

    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 15:11, 18/07/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hôm nay, vào một cửa hàng cd to khủng khiếp, nhiều khủng khiếp, tôi tìm đến gian hàng cd của Pink. được sờ vào đĩa xịn, bỏng cả tay, 20 bảng một cd Meddle, mua làm sao đây? Có mấy cái dvd hay quá mà không mua nổi. Chỉ tiếc là không nhìn thấy cái Live at pompeii dvd đâu. Tôi mua một cuốn sách viết về Syd, nom có vẻ đầy đủ. Ở đây, họ xếp hẳn một ô toàn Pink, có cả Vinyl, trời ơi, tôi muôn cướp hết, mang vào tù nghe cũng được. Tối nay sẽ ngồi nghiên cứu Syd.
    Những ngày này, mát lạnh, đi dạo phố không thấy mệt nên xông vào các hiệu sách, sách của Pink không nhiều nhưng cũng khá dày, tiền thì quá nhiều. Đọc qua thấy nhiều thông tin nóng hổi quá. Nhất là những bức ảnh của Syd mấy năm gần đây. Già và tội nghiệp...

    Gửi lúc 01:11, 19/07/03Về đầu trang

    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Bác hoang đường quá! Tháng 10 này nó mới ra cái Live At Pompei cơ - cũng chẳng biết nó có gì khác cái kia chắc lại vài cuộc phỏng vấn cùng hoạt động hậu trường hay ngồi nhận xét nền theo kiểu THE WALL - tôi sẽ đợi bản của tầu đến Hà Lội ! Tôi nghĩ chiến lược tốt nhất là mua sách còn cd xịn thì chờ khi nào có tiền mua cũng được! Tạm thời hài lòng với đĩa tàu & đĩa cóp vậy!

    Không hiểu bác có về Hà Lội lày nữa không nhỉ! Iem muốn mượn photo & coi cọp quá !

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 13:09, 20/07/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Về chứ, về mà xay dựng giang sơn riêng cho mình để tận hưởng. Tôi sẽ chủ yếu đi tìm cd của Gilmour, Wright, mua sách nữa. Phiền một điều là mọi thứ đắt đỏ, mang ở nhà đi khoẳng 5 triệu nhưng sang đây chỉ đáng giá mấy cái Cd thôi. Ở đây, Pink không được nhắc đến nhiều như Queen. Nhạc thì toàn hip hop. Pink thậm chí không có nổi một cái áo Phông, sách của Pink cũng ít hơn so với bọn khác. Beat nhiều, Nirvana nhiều, rolling stone nhiều, Pink chỉ có đúng một cuốn. mà đắt gớm luôn. có lẽ là phải tìm nhiều nữa, ở trung tâm, chỉ toàn những thứ dành cho bọn trẻ.

    Gửi lúc 14:42, 20/07/03Về đầu trang

    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Mua sách hẳn là còn đắt hơn! Nhưng nghe những người có kinh nghiệm về Pink nói về Pink : tiểu sử, tư tưởng vân vân chắc là được nhiều thứ đấy!

    Pink dĩ nhiên là không sôi động bằng các band như gun, nir rồi : Bác cứ nhìn live show của Pink thấy khán giả ngồi nín thít như trẻ con nghe bố hát thì đủ biết, với lại phần nhiều là ông già bà cả, cuối bài hát đứng dậy vỗ tay như người ta đi nghe classic ấy. Hay chính Pink sẽ thành một thứ klassik?

    Bác nhìn thấy cái nhà thuyền của Dave chưa hề! Giá bác có cái máy ảnh thử chụp lại nó cùng giá đĩa Pink thì hay wá! Tôi nói thật là chưa được ngắm một giá ngồn ngộn đĩa pink bao giờ! Hẳn chắc là nó cũng muốn tạo cảm hứng chụp càng nhiều càng tốt và chạy thật nhanh đấy nhể? Hê hê nhưng bác biết là đừng dại làm thế muh! Chỉ cần chuông kêu lên và sau nửa phút là bác sẽ cảm thấy cổ tay lạnh cứng và 5 phút sau là bác được diễn kịch ở sân sau của Scotland Yard đó .

    Bác xem TW rồi thì cũng thấy cái cảnh mấy thằng chộm đồ điện tử đó! THôi nghèo thì biết nghèo vậy

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 15:16, 20/07/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hôm nay đi sông Themes, có đến nơi mới biết, nó to lớn và dài đằng đẵng, chịu không thể biết cái nhà thuyền của Gilmour nó nằm đâu, nhưng chắc chắn là còn quay lại đó một vài lần nữa. Một điều thú vị nữa là hôm nay đi tàu điện ngầm, ở trong đó có một tay cầm ghita hát Wish you were here, lúc mình nghe từ xa thì đã được một phần, chạy đến nơi thì đứng nghe hát nốt, hiếm hoi thật, thả cho một xu 10pence rẻ mạt, nhưng dù sao cũng rất tuyệt. Tuần sau, tôi có thời gian để đi một mình, khi đó sẽ đi nát nước Anh để tìm một cái gì đó của Pink.

    Gửi lúc 01:19, 21/07/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Một ngày lượn lờ khắp các hàng cd, sách ở LonDon. Phải nói là không giống những gì mình tưởng tượng rằng Pink ở đây được xếp vào loại nhạc đặc biệt theo một cách nào đó. Không một chút nào. Pink được xếp như mọi loại khác Pop rock, không những thế mà người ta còn để nó ở những chỗ không có gì cao cấp hơn. Khổ cái là mình vốn tôn sùng nên tự nhiên thấy tức tức. Quả đúng thật, dân Anh nghe nhạc Hip hop nhiều hơn cả Rock. Trong quầy, quán, cửa hàng lúc nào cũng là nhạc Hip Hop, nghe phone cũng hip hop, Những kẻ đi cùng tôi cũng nhân cái sự đó mà kéo nhau đi sàn, còn lại mình tôi, tôi lang thang cố gắng tìm một nơi nào đó có nhiều sự ưu ái hơn cho Pink. Vô vọng. Ở đây, thậm chí cái áo Phông có hình Pink cũng không có, thay vào đó là các loại rock khác. Khi hỏi về Pink, nhiều người dường như đã quên nhiều và họ có khi không biết Pink đã làm gì.
    Thôi đành kệ thây chúng nó vậy.
    Tôi mua một cd solo của Gilmour, About Face, nghe giống giống kiểu A momentary... không sắc sảo như The Division Bell và không một tẹo nào là Pink cả. Nhưng mà nghe cũng không tồi. Dù sao thì cũng là của Gilmour. Trong hầu hết các cửa hàng, không có một chút nào của Wright. Có thể Wright xuất bản một số lượng khiêm tốn nên không còn nữa. Có một điều hay là khá nhiều đĩa than của Syd, rẻ hơn cả cd. Nếu được nằm trong phòng, nghe pink hay Syd bằng đĩa than thì sướng hơn cả có vợ bên cạnh. THam vọng sưu tầm bộ Pink xịn chắc là phải gia hạn thêm, về nhà đi làm rồi đặt mua sau vậy. Tiếc quá

    Gửi lúc 00:07, 24/07/03Về đầu trang

    KASHMIR
    Rocker Khối chuyên ĐHKHTN. Thành viên CLB Vật Lý.Một Floydian luôn kiếm tìm triết lý Quê Hương êm đẹp



    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:46, 18/03/03


    Đã được 18 người bình chọn (4.44)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Em cũng mong là một Floydian thực sự nhưng khó quá ,càng nghe nhiều pink mới thấy là mình chưa hiểu gì cả về pink ,đôi khi u uất theo những chất nhạc ảm đạm rồi phiêu du theo psychedelic của syd ,chất nhạc quá tinh khiết .Nhưng có khi cũng rất vui ,khám phá ra chất rộn rã khi nghe album The Animals của Pink ,tên bài hát có đủ các loại như Pigs ,Dogs ,sheep ...hay ra phết .Rồi lại nghe nhạc Sound track của Pink trong phim More ,hiểu được pink quả là điều khó khăn

    Phuong,I hear you callin''
    But I can''t come home right now
    Me and the boys are playin''
    And we just can''t hear the sound

    Gửi lúc 09:31, 24/07/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    12.441082