Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12373733 người đang duyệt site , trong đó có 15481 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Rock Hall of FameNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockWestlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc JazzNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Rock Hall of Fame
 
  Pink Floyd for Floydyans


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1760 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • sunflowerx7 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 25793 lượt đọc và 191 bài trả lời  
         
    ( 7 người bầu )
      
    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Nếu nói đến với matuý vì âm nhạc thì nhiều người sẽ cho là một cái cớ ngớ ngẩn. Nhưng tôi biết khi ta cảm giác phê suy nghĩ của ta rất khác khi tỉnh táo ---> âm nhạc ? thì sao?

    Này đừng gọi cớm nhé! Tôi không phê ma tuý đâu!

    Tôi đã tóm được chút đuôi của của con chuột Underground rồi! Underground đã và đang tồn tại! Theo một cách hiểu đó là một thuật ngữ để phân biệt với tính chính thống của những loại nhạc đại chúng, một số loại nhạc trước khi trở thành chính thống(main stream) thì đã là underground ví như Grunge của Kurt chẳng hạn (đấy là tôi đọc được điều đó)! Một số người lại cho Underground đặc tính : avant-garde, experimental, subversive. img]http://www.chuyentonghop.net/forum/html/emoticons/biggrin.gif

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 18:20, 28/07/03Về đầu trang

    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Sorry ! Hì hì mạng hôm qua lỗi! Hôm nay mới biết!

    Được The_lunatic sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 29/07/2003

    Gửi lúc 18:22, 28/07/03Về đầu trang

    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hơ hơ! Sao anh em không dzô nữa hầy!

    Không dám lyên thyên nữa vì đọc vào mới thấy mình không chỉ lunatic mà còn stupid nữa! Để đọc nghe!

    Này victim! Ông khùng đã kiếm được DVD Live At Pompei rồi! Hôm trước đi sửa loa tia sang hàng đĩa đối diện thấy con em bán hàng sinh sinh thế là nhẩy dzô xem đĩa <- sinh năm mùi muh! Nào ngờ tóm ngay được chú Live Korean version (hơi nhiều chữ hàn nhưng không sao) thế là mua! Cũng may, hỏi han nhiều thế mà không mua chắc ẻm nhớ mình hết đời mất! :D :D :D

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 19:41, 03/08/03Về đầu trang

    Sam_bi_an
    Bomb nhé!



    ,United States
    Thành viên từ 01:40, 15/05/02


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Sách mới của Pink đê, 500 ngàn đồng, không bán, chỉ quảng cáo, toàn bộ tin bóng, màu đẹp, nhiều thông tin. Muốn tham khảo, tớ kể cho nghe.

    Gửi lúc 03:01, 13/08/03Về đầu trang

    Sam_bi_an
    Bomb nhé!



    ,United States
    Thành viên từ 01:40, 15/05/02


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Roger, ai vẽ? Không biết,

    Gửi lúc 19:14, 13/08/03Về đầu trang

    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của Sam_bi_an viết lúc 03:01 ngày 13/08/2003:


    Sách mới của Pink đê, 500 ngàn đồng, không bán, chỉ quảng cáo, toàn bộ tin bóng, màu đẹp, nhiều thông tin. Muốn tham khảo, tớ kể cho nghe.


    Photo thôi được không lad!

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''''''m trying to get some rest!

    Được The_lunatic sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 13/08/2003

    Gửi lúc 20:26, 13/08/03Về đầu trang

    Sam_bi_an
    Bomb nhé!



    ,United States
    Thành viên từ 01:40, 15/05/02


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của The_Lunatic viết lúc 20:26 ngày 13/08/2003:


    Photo thôi được không lad!

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''''''''''''''m trying to get some rest!

    Được The_lunatic sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 13/08/2003
    [/quote]

    Photo??? Mang cuốn sách này ra hàng photo thì khác nào mớ giấy loại chứ hỉ? Sách đẹp, mở cửa tham quan, 3 nghìn một người. Ai muốn chụp ảnh thêm 2nghìn, ai không muốn chụp ảnh phạt 1nghìn. Sách ai mà hay thế nhỉ? Thế mới là sách chứ. Nhưng mà này có ai định tham quan không để tớ mở cửa nhỉ???

    Gửi lúc 23:37, 13/08/03Về đầu trang

    Sam_bi_an
    Bomb nhé!



    ,United States
    Thành viên từ 01:40, 15/05/02


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ngồi lang thang trong bóc Rốc cũng thấy có đến sáu bảy cái To Píc của Pink, tôi cũng chịu khó lần mở từng cái thì thấy có đôi ba điều cũng đáng bàn. Đặc điểm chung của những topic đó là đều mở đầu bằng một sự hấp dẫn của phong cách Pink, sau đó họ nói về The Wall, sau đó họ nói về Darkside, họ ca ngợi, họ phân tích, rồi họ bắt đầu ngồi lại với nhau, người này khen một câu, người kia chê một câu. Thế rồi tẻ nhạt đến quá lắm là 3 trang, xong chết. Tôi cũng không nói là phải nuôi cho topic sống mãi, nhiều bài thêm. Không cần, có thể bỏ xó được mà. Nhưng cái điều tôi nhận ra, đó là những người nghe Pink. Nói một cách chắc chắn là không có ai là fan ruột của Pink cả, họ chỉ nghe Pink như là những ban khác, họ nhìn nhận Pink cũng như các ban khác. The Wall và darkside được công nhận là tuyệt tác và các fan bắt đầu nghe rồi phân tích rồi ca ngợi Pink. Pink đâu phải là The Wall, cũng không hẳn là Darkside, họ là tất cả những gì họ làm ra gộp lại. Và vì thế, muốn có những kết luận về Pink, cần phải có nhiều nghiên cứu nữa.
    Nếu như nghe AtomheartMother, hay Saucerful of secret thì cái nhìn về Pink đã khác hẳn so với THe Wall. Nếu như biết đến Syd nhiều hơn nữa thì cái nhìn về Pink còn thay đổi khá khá. Tiếc rằng, fan ruột của Pink không có mấy nên xem ra còn phải đọc những bài viết còn nông. Tuy nhiên, vào cái Rock Hall of Fame này lại được, tôi bắt đầu tìm thấy có những Floydian chăm chỉ, tôi bắt đầu được nghe những phân tích về lối soạn nhạc rất đắt của Pink và đó mới là PinkFloyd.

    Gửi lúc 01:19, 14/08/03Về đầu trang

    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Uh! Quyển sách đẹp thế mà để xước thì cũng fí thật! Thôi thì cứ ngắm ảnh của nó trên TTVN cho đỡ thèm cũng được nhẩy!

    KK đâu rồi :D :D! Có tranh thủ mua được quyển sách nào không dzậy! Chia sẻ nhé nhưng giữ kín không bọn nó mà biết lại xô vào mượn hỏng mợ nó hết sách

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 11:52, 14/08/03Về đầu trang

    Sam_bi_an
    Bomb nhé!



    ,United States
    Thành viên từ 01:40, 15/05/02


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của The_Lunatic viết lúc 11:52 ngày 14/08/2003:


    Uh! Quyển sách đẹp thế mà để xước thì cũng fí thật! Thôi thì cứ ngắm ảnh của nó trên TTVN cho đỡ thèm cũng được nhẩy!

    KK đâu rồi :D :D! Có tranh thủ mua được quyển sách nào không dzậy! Chia sẻ nhé nhưng giữ kín không bọn nó mà biết lại xô vào mượn hỏng mợ nó hết sách

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''''''m trying to get some rest!


    hheehhehehheh. Các bác cứ là cuống quýt tít mù, để khi nào tớ xem xong tớ sẽ mời các bác đến bàn bạc. gì chứ sách là phải phổ biến, nhưng mà photo thì dễ hỏng sách lắm. Có máy scan thì tốt nhưng vẫn hỏng sách. hay là mua một cuốn đi

    Gửi lúc 15:52, 14/08/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    9.063428