Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12435232 người đang duyệt site , trong đó có 15516 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Rock Hall of FameNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockWestlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc JazzNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Rock Hall of Fame
 
  Pink Floyd for Floydyans


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1764 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • sunflowerx7 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 25799 lượt đọc và 191 bài trả lời  
         
    ( 7 người bầu )
      
    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của VictimNation viết lúc 01:04 ngày 13/01/2004:


    VỪa rồi tụi Tàu khựa cho ra lò một lô xích xông đĩa mới, nom mới đẹp mắt lạ thường. Tớ nhanh mắt tóm được một ông The Wall, một ông Darkside. Những tưởng mình là thằng khá, gặp may mắn thịt được ông đĩa "Xịn", hết 80000 Việt nam tệ, nào ngờ... Cũng phải nói rằng tụi Tàu làm khá sang trọng, bao bì đẹp, ừ thôi thì nó đẹp, những tám mươi ngàn việt nam tệ cơ mà, bên trong có in lời bài hát tử tế, giấy đẹp, hộp cứng cáp... Thôi thì khen cũng bằng thừa, Tàu nó còn làm được cả tàu bay lên mặt trăng kia đấy.
    CÁi chính là cái sự dở tệ nằm bên trong lớp hợp chất nhôm, cái gọi là bề mặt tạo tín hiệu kĩ thuật số đấy chứ. Bọn này dường như ít nghe Pink lắm thì phải. CÁi Darkside vốn có cái đặc biệt là các bản nhạc nối liền mạch, cấm có được ngứt ra, thế mà lạ thay, nó lại ngứt. Cái ngứt vô duyên đến phỉ báng. Chỉ cần một chi tiết đó thôi là quá đủ, thế là hỏng hết cả một buổi chiều lê lết trong hàng đĩa 135 Hàng Bông để tìm và rồi thì nó cho mìng nghe cái quái gì vậy, đúng là bọn Tàu, khôn vặt, làm ra cả tàu bay mà lại không nghe Pink. Đã không nghe thì thôi để yên cho nó, đằng này ông lại nổi hứng ông EDIT sai bét hết cả. Thế có uất không chứ. Đấy là tớ còn chưa lần đến The Wall đấy, cũng thế cả, đúng là bè lũ 8 tên.

    Tớ cảnh báo vậy để ai mua rồi thì chúng ta tổ chức một bữa thông cảm, còn ai chưa mua thì chớ có mua, chớ mua, cấm mua đấy. Thực là khổ nếu quá yêu thích một cái gì đó. Nhất là khi phát hiện ra nó là đồ dởm, điều này không sai lắm nếu cái gì đó là người yêu của bạn....
    lần cuối, cấm mua hai đĩa Pink kể trên kẻo lại mang nỗi bực vào thân, giống tớ bây giờ đây này.

    Được VictimNation sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 13/01/2004


    Thôi, chú ko nghe anh thi` tèo rồi! Hôm trước anh chả bảo tóm được một cái The Wall full length trong một đĩa mỗi cái tội chó chết là khuyến mại thêm những đoạn ngắt giữa các bài là giè! Nghe vậy thì mua đĩa lòng xanh còn hơn! :D

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 12:44, 13/01/04Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    hoá ra ông có ý nhắc khéo tôi từ lâu rồi hả? Thế mà mình không nhận ra. Để đến nông nỗi chết tiệt này. cái bực nó vực cái khôn lỏi, tôi bèn nhập bộ cd cũ vào và thải bọn mới đi. Đúng là bọn Tàu gian làm mình cũng gian. Thôi đành vậy, xịn thì đã là đĩa Anh, đĩa Mỹ chứ xịn Tàu thì...
    Ông bạn định hôm nào tất niên với nhau nhỉ? hẹn hò đi

    Gửi lúc 01:30, 14/01/04Về đầu trang

    anarchist1983
    Pain collector . Savatage FC - Floydian . Me? I'm just old - fashioned



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:36, 18/01/02


    Đã được 23 người bình chọn (3.96)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    anh Victim ơi, anh Lunatic ơi, giờ em mới đọc lại cái topic này, tự dưng muốn khóc quá, topic kéo dài hơn 1 năm, giờ lại hơn 1 năm nữa kể từ khi topic chấm dứt, cả 3 người chắc đều đã khác trước rất nhiều đúng không?
    1 topic mà đến giờ đọc lại cảm thấy ko thể tin được, mình đã như vậy sao?
    Miss you two, suddenly !
    Chúc các anh năm mới vui vẻ, hạnh phúc, được nhiều người yêu thương.
    Không bao giờ ngừng nghe Pink!

    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?

    Gửi lúc 02:42, 10/02/05Về đầu trang

    viki


    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:37, 03/11/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi thực sự thích Pink Floyd từ khi bắt đầu bước chân sang trời Tây để đi du học cách đây gần 30 năm. Hồi đó chưa có đĩa CD như bây giờ, mà chỉ có đĩa nhựa chạy 33vòng /phút. Thực sự nhạc của Pink là để nghe và suy gẫm, càng nghe càng thấy hay.Còn lời bài hát thì khỏi chê, mang đầy tính thời sự... Đến nay tôi vẫn còn nghe những bản nhạc của Pink cho ra đời 30 năm rồi. Vì vậy bạn nào thích nghe thì nếu có dịp ghé qua website của tôi tại http://websamba.com/v_portal để thưởng thức một vài bản nhạc hay của Pink Floyd.
    Xin chào các fan của Pink Floyd


    ----------------------------------------------
    http://websamba.com/v_portal

    Được viki sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 04/03/2005

    Gửi lúc 22:55, 04/03/05Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chào anh VIKI, chắc bây giờ anh đã gần 50 rồi, một thời gian rất dài để gắn bó với Pink, thậm chí là những thời kỳ đầu của Pink. Đó là một vinh dự mà em rất muốn có. hiện giờ anh đang ở nước ngoài hay đang ở VN và anh có còn chơi đĩa Vinyl không?

    Gửi lúc 01:05, 07/03/05Về đầu trang

    Montroscity


    ,Italy
    Thành viên từ 08:16, 06/12/02


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Lâu rồi mới vào đọc lại cái toppic này ,cũng ko hẳn là để khơi nguồn cho một cuộc tranh cãi mới,nhưng em có cảm tuởng rất hoang mang khi đọc nó ,đành rằng mỗi một Floydyans có những cách cảm nhận khác nhau về Pink..thậm chí là rất khác ,những tâm hồn không đồng điệu cũng có thể sẽ yêu Pink và hiểu Pink như nhau..nhưng có vẻ như sự tôn thờ Pink ở toppic này đã khiến các reader khi tham khảo bài viết của mọi người đi vào một mê cung lạc lối của những điều không tuởng .Mỗi cá nhân cấu thành nên Pink cũg chỉ là một another brick in the Pink band mà thôi .Sự phân tích cặn kẽ quá dù bắt nguồn từ sự thật cũng dễ dưa đến những ý kiến chủ quan ,những suy luận viển vông .Chẳng hạn hình ảnh màu sắc ở bìa đĩa tuợng trưng cho các mặt của cuộc sống đôi khi thiếu sự hoàn hảo ...đối với em điều này không có gì là kì diệu cả như Summer 113 đã nói : nếu như đọc truyện "Quy luật muôn đời của cuộc sống " Thì những điều Pink đưa ra đâu có gì là mới mẻ,có chăng chỉ chua xót cay đắng ,trần trụi hơn điều mà tác phẩm"qui luật ..."đưa ra hài huớc nhưng lại sâu cay và thấm thía .
    Chưa thể tự nhận mình là một Floydyans nhưng em xin góp một đôi cảm nhận của kẻ ngoại đạo. Nghe Pink cùng với thời gian biết Rock ,có thể nói thể loại rock của Pink đã gieo vào đầu em những ấn tuợng lạnh lùng cũng dài và sâu như những đêm mùa đông đằng dẵng lắng nghe "Money", " Us & Them"....cảm tưởng như chưa bao giờ nghe tiếng động nào sắc lạnh âm u hơn tiếng Guitar ,đôi khi sự hiểu biết còn hạn chế em vẫn tự hỏi liệu đó có phải là những âm thanh đuợc tạo ra từ cây đàn guitar không? .
    Đến với Pink bằng như nguời ta gọi là một tâm hồn trinh bạch như tờ giấy trắng ,những ảnh huởng của Pink cứa vào và định hình như viết khắc có lẽ là khó có thể tẩy nổi nếu không làm nó trầy xước ,và chưa bao giờ em hối hận vì mình đã không nghe ai nói về Pink trước kia để hiểu rõ về Pink hơn. Đôi khi sự áp đặt lại đưa đến những hậu quả khó luờng .Không cần biết Pink là thể loại gì??? Suy Tuởng ,bác học hay triết lí ,em tự cho là mình hiểu Pink ,có cái gì như sự cô đơn dồn nén thành bùng vỡ ,dồn dập rồi lại cay đắng ,những tạp âm ,tiếng máy "xèng "( em cứ tuởng như thế khi nghe Money ) ,tiếng chó ,lợn lại làm cho em cảm thấy vui,mặc dù nghe ra có vẻ thô bỉ và trần tục quá so với những âm thanh trong trẻo ,cái làm cho người ta suy nghĩ về bản thân mình là những đoạn dạo mênh mang ,có lẽ điều đó gợi cho người nghe những suy ngẫm về cuộc sống của mình của xã hội ??? mà nó mang tính triết lí hơn là những gì Pink nói ,và phản ánh???
    Chỉ biết rằng chưa bao giờ em thấy nghe Pink hay khi ngồi ở bất cứ quán Cafe nhạc rock hay ở một nơi nào ồn ào cứ như là đang nghe một ai khác ,trôi tuột ,khó chịu vô cùng .Mình chỉ là mình và Pink chỉ là Pink khi ngồi đối diện với nhau trong đêm thôi....

    LOVE WAS WHEN I LOVE YOU

    Gửi lúc 14:20, 09/03/05Về đầu trang

    YoutaMoutechi
    PĐPRC&Ai-chan's fan club member.Chuột bạch Hector đi lạc trong Ngân Hà.Summoner of crying stars.Torturer of himself



    ,Japan
    Thành viên từ 16:19, 01/05/03


    Đã được 9 người bình chọn (4.11)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Oài, topic này cũng đã 2 năm tuổi ròi, từ lúc đó đến này có nhiều điều thay đổi trong suy nghĩ của tôi, kể cả sở thích âm nhạc cũng vậy, nhưng một trong nhũng điều không thay đổi đấy là sự ngưỡng mộ những tư tưởng của Roger Water trong Pink Floyd. Và việc tôi nói đến Nodar Dumbatze chỉ là góp vui thêm chư không có ý so sánh gì cả, đừng hiểu nhầm như vậy (cũng như đùng gõ nhầm nick của tôi - summoner131 , đau lòng quá hehe). Những tư tưởng đầy chất nhân văn về số phần con người, về chiến tranh, xã hội,tự do,hạnh phuc... đấy là những thứ kinh người và chỉ có thiên tài mới làm nổi , ai có thể nói ra nhwũng điều đó gãy gọn, mạch lạc, thuyết phục thì đều đáng kính phục như nhau, dù đó là Nodar Dumbatze hay Roger Waters, dù là Cervantes hay một nhà văn trẻ nào đó còn đang gặm bánh mì xuông cũng bình đẳng như nhau trước chân lý và cái đẹp . Với tôi tư tưởng của PF, ở một mức nào đó là bài học trưởng thành hết sức có ý nghĩa .

    Những người đã viết ở đây chỉ có một sai lầm duy nhất , ấy là đã quá chú tâm đến "tư tưởng" mà hầu như quên mất cái thực sự làm nên Pink Floyd , đó là âm nhạc . Đó là thứ âm nhạc đi trước thời đại, thực sự là progessif , PF vượt trên các ban nhac prog rock như Camel,Kansas ,Genesis hay Dire Strait một bậc vì âm nhạc của họ chưa vượt qua được những rào cản thời gian. Nghe nhạc của các ban nạch này, ta cảm thấy được rõ cái không khí của một thời đã qua và hơn nữa, đó mới dơn thuần chỉ là progressif trong kỹ thuật chơi nhạc , với PF thì hoàn toàn khác, duờng như PF là một band nhạc vừa mới xuất bản album vào ngay hôm qua vậy, những hiệu ứng, kết cấu , những ý tưởng , tất cả tạo ra một thứ installation, một cái gì đó giống như là post-modernism và hơn nữa ,PF đã làm nên một loại prog rock mà sự vượt trội của nó không nằm ở đôi tay nhạc công mà là ở cái đầu nhạc sĩ . Sự phức tạp và tinh tế trong hoà âm ấy là một thứ đỉnh cao của âm nhạc , hoàn toàn có thể so sánh với các kinh điển của chú nghĩa cổ điển .


    As long as I have Ai-chan !

    Gửi lúc 21:15, 25/03/05Về đầu trang

    nobodywinsintheend


    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:32, 05/04/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của The_Lunatic viết lúc 12:44 ngày 13/01/2004:


    Trích từ bài của VictimNation viết lúc 01:04 ngày 13/01/2004:


    VỪa rồi tụi Tàu khựa cho ra lò một lô xích xông đĩa mới, nom mới đẹp mắt lạ thường. Tớ nhanh mắt tóm được một ông The Wall, một ông Darkside. Những tưởng mình là thằng khá, gặp may mắn thịt được ông đĩa "Xịn", hết 80000 Việt nam tệ, nào ngờ... Cũng phải nói rằng tụi Tàu làm khá sang trọng, bao bì đẹp, ừ thôi thì nó đẹp, những tám mươi ngàn việt nam tệ cơ mà, bên trong có in lời bài hát tử tế, giấy đẹp, hộp cứng cáp... Thôi thì khen cũng bằng thừa, Tàu nó còn làm được cả tàu bay lên mặt trăng kia đấy.
    CÁi chính là cái sự dở tệ nằm bên trong lớp hợp chất nhôm, cái gọi là bề mặt tạo tín hiệu kĩ thuật số đấy chứ. Bọn này dường như ít nghe Pink lắm thì phải. CÁi Darkside vốn có cái đặc biệt là các bản nhạc nối liền mạch, cấm có được ngứt ra, thế mà lạ thay, nó lại ngứt. Cái ngứt vô duyên đến phỉ báng. Chỉ cần một chi tiết đó thôi là quá đủ, thế là hỏng hết cả một buổi chiều lê lết trong hàng đĩa 135 Hàng Bông để tìm và rồi thì nó cho mìng nghe cái quái gì vậy, đúng là bọn Tàu, khôn vặt, làm ra cả tàu bay mà lại không nghe Pink. Đã không nghe thì thôi để yên cho nó, đằng này ông lại nổi hứng ông EDIT sai bét hết cả. Thế có uất không chứ. Đấy là tớ còn chưa lần đến The Wall đấy, cũng thế cả, đúng là bè lũ 8 tên.

    Tớ cảnh báo vậy để ai mua rồi thì chúng ta tổ chức một bữa thông cảm, còn ai chưa mua thì chớ có mua, chớ mua, cấm mua đấy. Thực là khổ nếu quá yêu thích một cái gì đó. Nhất là khi phát hiện ra nó là đồ dởm, điều này không sai lắm nếu cái gì đó là người yêu của bạn....
    lần cuối, cấm mua hai đĩa Pink kể trên kẻo lại mang nỗi bực vào thân, giống tớ bây giờ đây này.

    Được VictimNation sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 13/01/2004


    Thôi, chú ko nghe anh thi` tèo rồi! Hôm trước anh chả bảo tóm được một cái The Wall full length trong một đĩa mỗi cái tội chó chết là khuyến mại thêm những đoạn ngắt giữa các bài là giè! Nghe vậy thì mua đĩa lòng xanh còn hơn! :D

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''''''m trying to get some rest!


    Help me!
    Mấy bác ơi, em cũng đang tập tễnh nghe Pink Floyd được 2 năm nay. Và em cũng vớ được 2 đĩa The Wall và Darkside có kèm khuyến mãi mới đau chứ. Có bác nào biết chỗ nào kiếm được đĩa không khuyến mãi kiểu này không vậy?


    nobody wins in the end, let get fun!

    Gửi lúc 07:31, 11/04/05Về đầu trang

    w8ing



    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:32, 14/04/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi đã từng bị ấn tượng bởi topic này trước đây 2 năm.
    Tới giờ, vẫn vậy.
    Gọi là gì nhỉ, sự khâm phục trước các cảm nhận của các bạn. Và cả công sưu tầm tài liệu nước ngoài nữa.
    Trước nhất là sự khâm phục.
    Sau đây là cảm nhận của tôi, gọi là viên sỏi ném vào lòng sóng thần.
    Tôi không đọc nhiều, cái cơ bản là do trí óc tôi có hạn. Vậy nên tôi chọn cách tưởng tượng bằng những nguyên vật liệu hết sức thô sơ.
    Tôi có một giấc mơ.
    Tôi đang bay, rõ ràng là bay không cánh. Hà Nội dưới bụng tôi thật đẹp. Sự thoải mái dâng cao. Tinh thần cảnh giác do đó bị kéo tụt xuống, chắc cũng dưới bụng.
    Tôi đâm vào một bức tường....
    Tôi nghĩ, sao mình đen đủi thế, đường quang không đi, bụi rậm nhảy vào. Tôi đâm vào một bức tường, nhưng tốc độ đủ chậm để bộ óc khốn nạn của tôi không chấm dứt hoạt động ngay lập tức. Tôi bay hơi cao, và tôi rơi tự do xuống, song song với bờ tường.
    Tôi mới có thể nhìn quanh.
    Và tôi biết, chắc chắn tôi không tránh được bức tường đó. Vì dường như trong lúc quá hạnh phúc vì được bay, tôi đã không nhìn thấy một biên giới, biên giới khổng lồ.
    Một bức tường khổng lồ, dường như có mặt trước khi thần Bàn Cổ chẳng may bắt được quả rìu sắt dân VN đang lưu truyền tại đền Hùng.
    Tôi chết chắc rồi.
    Tôi rơi, rơi tự do.
    Những ngôi nhà đẹp thế.
    Những ước mơ cao đẹp thế.
    ......
    Lại nói chuyện "Bàn về giấc mơ" của Freud - một thanh niên nào đó đã đẻ ra Phân Tâm Học.
    Khi một chú nào đó mơ mình đang bay thì bị một vật KHÔNG THẺ CƯỠNG LẠI ngăn chặn, điều đó nói lên: anh có một mục tiêu trong cuộc sống, và ANH KHÔNG THỂ NÀO ĐẠT ĐƯỢC NÓ. Ấy là tôi hiểu theo ý của tôi.
    Và tôi thấy nó chính xác.
    Vậy câu hỏi của tôi sau khi liên tưởng hai thứ với nhau là:
    Ước mơ của PF là gì?
    ......................
    Nghe PF thì không thành vấn đề
    Nhưng nếu thích PF, thì tôi cam đoan rằng các bạn sẽ rất may mắn được ko dưới một người đánh giá là .... Điên.
    Dù họ cũng không rõ Điên là thế nào.
    Tôi nghe PF rất ít, chỉ đủ để bốc phét luyên thuyên cho một cô gái mù chữ.
    Nhưng tôi tìm được mình trong PF, tôi thấy thương chính tôi, thương các nhà tư tưởng mà như các bạn đã nói.
    Tôi không có khả năng cảm nhận tốt như các bạn, tôi chỉ có cảm xúc thương xót chính mình.
    Tôi cá nhân lắm, do đó tôi cũng không thể TÔN THỜ PF được.
    Họ đem lại cho tôi cái gì ngoài một số sự đồng cảm?
    Tôi còn phải hoàn thành một số nghĩa vụ với người sinh thành.
    Vậy nên tôi sợ, không dám nghe PF.
    Khi xem the Wall, tôi thấy tư tưởng phồn thực đã xuất hiện khá rõ nét. Phải chăng mặc cảm Oeudipe đã xuất hiện trong suy nghĩ của tác giả bài hát (tôi cũng cóc biết là ai), một mặc cảm hết sức phổ biến.
    Tôi học Tâm Lý học, không có nghĩa là tôi siêu tâm lý học.
    Nhưng tôi thấy rất thân quen, những quy luật, những hiện tượng của giáo trình tâm lý học song hành với những tưởng tượng của tôi khi ép mình lắng nghe PF.
    Thích, nhưng đau lắm.
    Tôi chưa bao giờ có sự hạnh phúc khi nghe PF.
    Chỉ là tìm được mình, và đau lòng hơn khi biết chắc chắn mình sẽ không có lối thoát.
    Tôi có một sự tưởng tượng khác:
    VicOfNation chính là người con của bác thày giáo đã LỠ cho Anachist cái đĩa đó.....
    Rồi sự việc sẽ ra sao ??
    Lại một sự tưởng tượng khác:
    Nếu các học sinh rất khoẻ mạnh ở VN (khi đeo cặp to, vác ghế nặng đến trường) thích Pink Thì sao ???
    Mấy cái vụ lẻ tẻ trò đâm lòi ruột cô sẽ trở thành một trào lưu mất.
    Và Lost Genearation lại xuất hiện mất (dù rằng VICTIM OF NATION rõ ràng đã là một trong những thành viên đó)
    Tôi phân tích cái nghĩa của nick anh:
    .. sự mất lòng tin, ko hiểu sao tôi cứ muốn nghĩ rằng đó là sự mất lòng tin..
    Chúng ta đã tưởng tượng quá nhiều về Dark Side Of The Moon..
    Còn bây giờ đã đến lúc tôi phải chạy theo cái Thực Tế là thận tôi làm việc hơi bị tốt sau một vài cốc bia, tại một cái quán mà ko bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ vào, tại TP HCM, mà tôi ko bao giờ nghĩ tôi có thể cô đơn như thế này.
    Phải, chúng ta quá cô đơn..
    Tôi nhớ Hà Nội....
    Chúc các bạn khoẻ mạnh.
    Tôi đặc biệt thích những gì bạn WishU ... viết.
    Nó rất ngắn gọn, rất riêng, rất khái quát. Và tôi có thể tiếp cận PF theo con đường ngắn hơn.
    Với VON, A83, tôi có lời bày tỏ sự khâm phục trước khả năng cảm nhận, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
    Chắc chắn, các bạn đang đều là những người thành đạt trong cuộc sống, mà dù yêu CNCS đến mấy, tôi cũng không kìm được cơn .... vào WC lúc này.
    Chỉ là vài dòng cảm xúc....
    Một ngày đần độn.

    Gửi lúc 19:23, 16/04/05Về đầu trang

    caoboithon


    ,Vietnam
    Thành viên từ 06:47, 02/04/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hà hà các bác trong này cuồng tín nhỉ. Tôi cũng mê Pink, nghe pink cũng thấy nao ghê lắm, nhưng chưa đến "cảnh giới" như các bác. Các bác mổ xẻ Pink thế này có lẽ R. Water có dọc cũng không hiểu hết được. Các bác là những thiên tài đấy.

    Như chó dái tôi đi tìm em!

    Gửi lúc 08:59, 27/04/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan
    Các chủ đề mới hơn
    Các chủ đề cũ hơn

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    2.265625