caoboithon
 ,Vietnam Thành viên từ 06:47, 02/04/05
Chưa có ai bình chọn
|
Các bác đã nghe câu chuyện này chưa? Sergei Prokofiev, một trong những nhà soạn nhạc cổ điển đỉnh cao của Nga, có cô con gái tên là Anastasia, học trường nhạc tại Moscow. Một lần cô giáo (không biết Anastasia là con của Prokofiev) giao cho các học trò phân tích nội dung bản concerto "Bài ca những chiếc lá" của Prokofiev. Cô bé Anastasia nghĩ mãi không ra, bèn mang nhờ bố vốn là tác giả bản concerto trên gợi ý. Hôm sau, Anastasia nộp bài cho cô giáo (chắc mẩm được điểm 5). Và thế nào? Cô giáo viết một con 2 to tướng vào bài của cô bé tội nghiệp, phê rằng: "Không hiểu ý tác giả". Cảm nhận. Cảm nhận. Cả nhân loại mỗi người cảm nhận theo một lối khác nhau. Nếu nhà nghệ thuật nào khơi được cảm xúc của người tiếp nhận, đó là thành công, và trên nữa có thể là thiên tài. (Cuồng tín là hệ quả của ấu trĩ - Goethe) You, and me And after all we’re only ordinary men. Me, and you. God only knows it’s noz what we would choose to do. Như chó dái tôi đi tìm em! Gửi lúc 09:35, 27/04/05
|