Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12492968 người đang duyệt site , trong đó có 15533 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Rock Hall of FameNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockWestlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc JazzNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Rock Hall of Fame
 
  Pink Floyd for Floydyans


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1775 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • sunflowerx7 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 25813 lượt đọc và 191 bài trả lời  
         
    ( 7 người bầu )
      
    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Stay, burning bridges trong Obscured by clouds cũng là Wright, trong đó burning bridges hát cùng Gil, thật là tuyệt vời, người ta có thể khóc vì một điều gì đó cao cả, tớ cũng thế, tớ khóc vì Pink, nếu một ngày nào đó, có chuyện xảy ra, tớ e rằng sẽ không thể tiếp tục hầu chuyện cho chủ đề này nữa

    Gửi lúc 00:40, 18/01/03Về đầu trang

    BeastFromTheEast
    HLFC member. Người luôn mơ có 1 ngày được đến thánh địa ArenA và khu phố Đèn Đỏ ở Amsterdam

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Mali
    Thành viên từ 18:48, 13/11/02


    Đã được 219 người bình chọn (4.84)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền


    Home, home again
    I like to be here when I can
    When I come home cold and tired
    It's good to warm my bones beside the fire

    Brưm brưm brm

    Hừm, bới rác tìm phân... trở lại với cái Animals phát nhờ.

    Theo tôi hiểu thì Dogs đúng là bọn thủ đoạn, luôn luôn tìm mọi cách để leo cao trong một xã hội dog-eat-dog.
    Trong bài này có đoạn
    Deaf, dumb and blind, you just keep on pretending
    That everyone's expendable and no one has a real friend

    thật là hay. Cái bọn chó chết này luôn nghĩ rằng ai cũng gian giảo như chúng. Rồi lại
    And you believe at heart, everyone's a killer
    Cái lũ chó má ấy :D luôn luôn có tật giật mình phải sống trong nỗi lo sợ rồi sẽ có những con chó khác tấn công mình.
    Nhưng rồi rốt cuộc cũng chỉ là "just another sad old man, all alone and dying of cancer". Cho dù lũ chó đẻ có leo cao trên bậc thang danh vọng và quyền lực đến mấy đi chăng nữa cuốI cùng rồi cũng sẽ có kết cục như mọi người khác mà thôi.
    Câu cuối bài là "Who was dragged down by the stone". stone: là một biểu tượng cho những gánh nặng, những chướng ngại, cho sự bi quan trong cuộc sống rất hay được Roger Waters nhét vào trong các lyrics của Pink (trong bài Hey you chẳng hạn)


    Còn cái bọn heo á, theo tôi có 3 loại heo cơ (three different ones). Mỗi khổ tả về một giống lợn.
    Nhưng cái bọn lợn này không phải ám chỉ những ai sinh năm 1983 (tuổi con heo), mà là những kẻ luôn cho rằng mình là đúng, bất kể ngườI khác nghĩ gì. Đặc điểm chung của cả 3 giống lợn này là charade (giả tạo nực cười)

    Khổ thứ nhất, đó là loại hợi rất gần với loài chó, chúng ăn bám chó và cũng có nhiều đặc điểm tương đồng với loài cẩu. Đó là luôn tìm cách để trèo cao dù là những cách luồn cúi đê hèn nhất. Loại lợn này có 4 chân, rất háu ăn cho nên trông con nào con nấy cũng núng nính đến nỗi “pig stain on your fat chin”

    Khổ thứ hai, đó là loạI ỉn rất bảo thủ. You radiate cold shafts of broken glass
    Roger Waters có lần đã nói toạc móng heo ra rằng con lợn nái già trong khổ này là xây dựng dựa trên hình ảnh ngườI đàn bà thép Magaret Thatcher vớI những quan điểm bảo thủ mà một người có tư tưởng xã hộI như Roger rất đốI lập. Vào thờI điểm này (1977) mặc dù Maggie chưa trở thành thủ tướng Anh (1979) nhưng đã là một nhân vật có tiếng nói quyết định trong Đảng Bảo thủ của bà ta.
    You like the feel of steel,
    steel ở đây rõ ràng là có phần ám chỉ ngườI đàn bà thép của nước Anh.

    Khổ thứ ba, đúng là lại xuất hiện một con lợn nái nữa. Con heo lần này được đặt tên là Mary Whitehouse. Con lợn này đã được bàn ở các bài trên nhiều rồI nên tạm thờI tôi không đưa lên lò mổ nhều nữa. Mary chính là ngườI to mồm nhất trong các phong trào kiểm duyệt ở Anh Quốc thờI kỳ đó mà Roger rất ghét
    You're trying to keep our feelings off the street
    (chú ý rằng toàn bộ lyrics và phần lớn nhạc trong Animals là do Rogers tạo nên, có lần David nói rằng ngoài chút đóng góp trong Dogs thì vai trò của anh trong Animals đơn thuần chỉ là một nhạc công)


    Hờ, còn Sheep chính là bọn… đụt, luôn bị chăn dắt áp bức rồi còn gì. Về đoạn

    Have you heard the news?
    The dogs are dead!
    You better stay home
    And do as you're told.

    theo tôi như một lờI cổ vũ, tiên đoán rồI những gì sẽ xảy ra. RồI lũ chó đó cũng phải có kết cục như những ngườI khác. Có một số nơi bọn chó bị hạ bệ rồi, vậy còn chần chừ gì hỡi lũ cừu kia, sao không đứng lên bật lại lũ chó má ấy. Và đó cũng là điều tất sẽ xảy ra nếu những điều kiện ở Anh quốc thời đó không được cải thiện

    Hai part của Pigs on The Wing như là một mạch nốI đảm bảo tính liên tục, vòng quay của album. Đây có thể coi là 1 bài love song, được Roger viết để dành tặng cho người vợ mới cưới của mình. Rốt cuộc Roger cũng đã tìm được một nơi bình yên để tránh khỏi những sự điên loạn của cuộc sống. NgườI vợ mới đã giúp Roger tìm được niềm hạnh phúc và hơn cả đã giúp anh không trở thành những người như bọn pigs. Ngay cả các thành viên của Pink Floyd cũng thừa nhận thời gian này tính tình của Roger cũng dễ chịu hơn.
    Nếu như part 1 hàm ý rằng “anh sẽ trôi dạt về đâu nếu không có em” thì part 2 lạI là “nhưng anh đã có em và do đó anh sẽ hạn chế được những ảnh hưởng đó”. Ai cũng vậy thôi, nếu tìm được 1 bến đáp, 1 điểm tựa sẽ tránh được những mặt tiêu cực của bọn chó, bọn lợn, bọn cừu…
    Còn về câu cuối album:
    And any fool knows a dog needs a home,
    A shelter from pigs on the wing.

    theo tôi không phảI là hình ảnh quan hệ mặn nồng giữa dogs và pigs.
    Giới từ from thường đi liền vớI shelter và có ý nghĩa như là “against” thì đúng hơn. Cũng giống như ví dụ sau: “seeking a shelter from the storm”. Do đó câu trên có hàm ý là: ngay cả loài chó (chỉ là một ví dụ thôi) dog-eat-dog đáng ghét đó nếu tìm được một ngôi nhà, một nơi trú ẩn bình yên cũng có thể tránh được những tác hại nói trên. Những mặt tiêu cực đó vốn vẫn luôn thường trực trong đời sống hàng ngày (pigs on the wing).


    Hí hí nói nôm na là như vậy.


    Được BeastFromTheEast sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 18/01/2003

    Gửi lúc 01:06, 18/01/03Về đầu trang

    Orion-the-HunteR
    Một kẻ đam mê nghệ thuật và những người phụ nữ biết làm đẹp



    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:50, 06/07/02


    Đã được 9 người bình chọn (2.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Rick Wright có một phong cách biểu diễn giản dị nhưng đầy chất thơ. Xếp Wright đứng cạnh quái thủ Keith Emerson của ELP chẳng khác gì xếp một nhân viên văn phòng cạnh một anh hề xiếc. Nhưng tài năng của Wright thì không ai có thể phủ nhận, trong suốt thời kỳ mà Pink Floyd còn phiêu lưu trong lãnh địa psychedelic thì Wright chính là người có công rất lớn trong việc tạo ra những âm thanh độc đáo riêng biệt cho ban nhạc.
    Giọng ca của Wright nhẹ nhàng, tao nhã, có cái gì đó hơi xa xăm. Tớ thấy Wright hát rất giống Paul Simon ( hãy nghe Paul Simon hát "Homeward Bound", "Song for the Asking", "Wednesday Morning 4 A.M" và so sánh với Wright xem! ).
    "Summer'68" có lẽ là ca khúc mà Wright ưng ý nhất trong sự nghiệp đàn ca của anh. Một ca khúc vừa giản dị vừa hoành tráng, tràn ngập những cảm xúc chân thành và rất thật. Wright ghi lại (?) mối-tình-một-đêm của mình, xem ra nó có vẻ bình thường như hàng trăm ngàn mối tình của cái Summer of Love cuồng nhiệt ấy. Gấp gáp, hối hả, vội vàng ... nhưng cả hai người đều nhận ra trong mình có cái gì đó đã thay đổi, sự thay đổi rất lớn lao khiến họ nửa mừng vui khôn tả ,nửa nuối tiếc bàng hoàng không biết phải làm gì .
    Giai điệu của bài hát này cũng vì thế mà thay đổi liên tục, từ nhẹ nhàng chậm rãi sang nhanh mạnh, sôi nổi, hối hả. Giọng ca của Wright lúc thanh thản giãi bày, lúc lại vô cùng hứng khởi. Người nghe thật sự bị cuốn vào dòng cảm xúc khi mà cả một dàn kèn đồng nhập cuộc, tạo cho ca khúc một vẻ hoành tráng khó quên...

    Summer '68

    Would you like to say something before you leave
    Perhaps you'd care to state exactly how you feel
    We say goodbye before we've said hello
    I hardly even like you, I shouldn't care at all
    We met just six hours ago, the music was too loud
    From your bed I came today and lost a bloody year
    And I would like to know how do you feel
    How do you feel

    Not a single word was said, the night still hid our fears
    Occasionally you showed a smile but what was the need
    I felt the cold far too soon in a room of ninety-five
    My friends are lying in the sun, I wish that I was there
    Tomorrow brings another town, another girl like you
    Have you time before you leave to greet another man
    Just you let me know how do you feel
    How do you feel

    Goodbye to you ...
    Charlotte Pringle's due
    I've had enough for one day.

    Summer'68 - thật kỳ diệu cái cách mà con người ta gặp nhau và yêu nhau hết mình như thế .


    Yesterday I woke up sucking a lemon

    Gửi lúc 18:51, 19/01/03Về đầu trang

    anarchist1983
    Pain collector . Savatage FC - Floydian . Me? I'm just old - fashioned



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:36, 18/01/02


    Đã được 23 người bình chọn (3.96)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cái bài viết kia về Animals quả là đọc xong không còn chút gì thắc mắc được nữa .
    PS: tui xấu hổ quá , học chuyên anh 2 năm mà có đến cái mẫu đơn giản shelter from mà cũng quên nữa . Đa tạ tiền bối xsp đã chỉ giáo ( hehe đang đọc truyện chưởng nên có hơi mát mát tí)

    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?

    Gửi lúc 22:49, 19/01/03Về đầu trang

    chiquichita
    xSp''s Cúnyêu



    ,Bermuda
    Thành viên từ 14:31, 17/01/02


    Đã được 253 người bình chọn (4.77)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    ờ ờ
    đọc xong mới thấy anh xsp siêu ghê...được khen sướng nhá...còn gì nữa anh post lên cho đàn em thiếu văn hoá được biết nào...em được nghe Pink Floyd vì ông anh trai nghiền rock từ năm em mới 8 tuổi.Nhưng em chả bít gì mấy về PinkFloyd.
    À quên, lần sau post bài yêu cầu anh xsp dịch kèm tiếng Việt phần lyric nhá,dốt tiếng Anh là khổ thế đấy :(

    Thật đơn giản, vì Em yêu Anh...

    Gửi lúc 23:29, 19/01/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi có một điều tệ hại là nghe nhạc theo chủ nghĩa thần tượng, từ bấy tới giờ, trong tôi chỉ có mỗi Pink và Pink, nay lại có ông Paul Simon nào làm dẫn chứng, kì tình mà nói là tôi điếc đặc, hình như ông này hát với một ai nữa mà bè rất hay đúng không? Có vẻ như cung bậc giọng thì giống nhưng không gian trong giọng hát thì không giống. Hay là Paul hát theo chiều hướng nhạc Pop country, hình ảnh có phần tươi sáng, chan hoà con người hơn. Tôi cảm thấy ở Wright có một sự cô đơn, tiếng hát cất lên rất khắc khoải, xa vời vợi. Giai điệu rất ấm, tình cảm nhưng cứ như thể Wright là một linh hồn cô đơn đang đứng giữa mọi người. Cứ nghe giọng Wright, tôi lại hình dung ra những vẻ mặt trầm tư của mỗi thành viên đang cuốn hút vào thế giới của mình. Nếu ai nghe Burning Bridges, đoạn đầu Gilmour ca, đoạn hai Wright ca, đoạn cuối hoà ca, mới thấy hai giọng ca quyện vào nhau như một thứ mê cung trong não, không thể định hình được, cũng phải nói là giai điệu bài này cũng lạ lẫm, lại thêm nhịp trống đều đều của Nick nghe như thôi miên. Chính giai điệu này được lặp lại trong Mudmen và lần này, sự ảo ảnh càng mãnh liệt hơn, gần đến lúc mê man thì một loạt trống dồn như để thức tỉnh, đây là một bản nhạc nhưng nó lại thành công hơn ở lĩnh vực thôi miên, tôi luôn tâm niệm rằng đây là một lỗ nhỏ để hút tôi vào thế giới của Pinkfloyd

    Gửi lúc 01:03, 20/01/03Về đầu trang

    Dragon_lady
    Con diều lang thang, Old Rock- member, khách vãng lai của Box Văn học, 1982, ĐHQGHN & more..



    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:11, 29/11/01


    Đã được 58 người bình chọn (4.83)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    To Victim
    "Chủ nghĩa thần tượng" thì cũng chẳng hại gì cả, có điều thiệt cho bác thôi. Thế giới Rock không chỉ có Pink và Psychedelic cũng không chỉ có Pink. Những tư tưởng của Pink, triết lý kiểu Pink nếu chịu khó đọc những sách về triết học, tôn giáo hay ngay cả văn học( bỏ qua giá trị thẩm mỹ riêng biệt của những loại hình nghệ thuật ) thì sẽ thấy nó phong phú, sâu sắc và có tính nhân bản hơn rất nhiều. Cứ độc tôn một thứ thành ra tự trói buộc mình. Ban đầu thì em cũng thấy Pink là tất cả nhưng khi biết thêm vài thứ thì thấy nó cũng quen thuộc và bình dị thôi...Dù sao cũng cám ơn những Floydyans đã mang đến một topic cực kỳ thú vị......

    TCHYA

    Gửi lúc 10:21, 20/01/03Về đầu trang

    Metal_rose_girl
    Môt người trẻ nằm sâu trong lòng phố cổ HN mơ môt ngày được lang thang trong thành cổ Roma



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:44, 19/03/02


    Đã được 28 người bình chọn (3.89)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của Orion-the-HunteR viết lúc 18:51 ngày 19/01/2003:

    [Người nghe thật sự bị cuốn vào dòng cảm xúc khi mà cả một dàn kèn đồng nhập cuộc, tạo cho ca khúc một vẻ hoành tráng khó quên...


    Uh,tớ công nhận sự xất hiện tiếng kèn đồng ở đây thú vị thật ,hấp dẫn hẳn lên .Tớ nhớ ngày xưa cũng đã từng rất thích thú với tiếng kèn làm bừng sáng "the end" của Good bye to romance

    Nhắc tới " Atom heart mother" ,bên cạnh Summer68 ,tớ còn mê mẩn cái tiếng ghita thùng rải suốt If...Hờ mà sao cái mức độ không có thực ở hiện tại của những câu như : If I were a swan, .If I were a train, And if I were a good man,If I were to sleep, .If I were afraid,If I were the moon ...lớn thế mà bỗng nhiên trở nên vô cùng mỏng manh khi " If I go insane"

    Còn " FAT OLD SUN " của Gilmour nữa chứ .Nghe "Cluster one" trong Division bell ,tớ tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa những vì sao cuối cùng còn sót lại trên bầu trời với những ánh bình minh đầu tiên của ngày mới .Còn ở đây ,ánh sáng không còn đủ khả năng ngự trị ,nhường chỗ lại cho những âm thanh kỳ diệu của đêm ...người ta phải hết sức nín lặng để nắm bắt được những âm thanh đó ...."And if you sit, Don't make a sound"...tiếng ghita bùng cháy cũng phải khiêm tốn nín lặng trong giây lát ...để tôn vinh cái âm thanh siêu tưởng của đêm "silver sound" .Cái không gian trong " Fat old sun " sao mà giống "cluster one " và "high hope" đền thế ...nó làm người ta chỉ muốn "gone and fly" .

    Ờ ,còn cái Psychedelic breakfast của Mr Alan nữa chứ ...nghe tiếng xào nấu ...tiếng nhai ngồm ngoàm mà tớ cứ "xao xuyến" hết cả cõi lòng


    I wish I was special ...you're so fu@king special!


    Được Metal_rose_girl sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 21/01/2003

    Gửi lúc 16:54, 20/01/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Bẵng đi mấy ngày, đã thấy giáo đường của chúng ta rêu phong phủ kín, mạng nhện chăng trắng xoá, tín đồ heo hút, điều này làm tôi liên tưởng đến một hậu chiến, những ngôi nhà hoang đã từng là một nơi hạng phúc ấm áp. Đôi khi, những hình ảnh đó lại là một sự ấn tượng, vì thế mà người ta thích đến những nơi hang động để có được cảm giác lạnh lẽo, u mê.
    Metal_rose_girl - tôi thấy cái title của cậu, "đôi mắt đẹp có hồn". Tôi cũng đã từng nghe một người nói về cái đẹp của ánh mắt và chị ta rất thích sưu tầm ảnh những đôi mắt. Chị ta thích Pink vì đôi mắt của Gilmour, tất nhiên là chị ta cũng đam mê cả âm nhạc của Pink nữa. Còn cậu Metal_rose_girl, có phải đôi mắt Gilmour là một lí do khiến cậu có ấn tượng với những đôi mắt có hồn.
    Những đôi mắt PinkFloyd, tôi dường như có thể hiểu bản chất con người PinkFLoyd qua những ánh mắt và tôi tin tưởng rằng giữa âm nhạc và con người họ không có một khoảng cách lệch lạc nào. Tôi ấn tượng nhất đôi mắt của Gilmour và Roger. Roger có cái nhìn rất ác, hai con mắt khi thì trừng trừng hiểm độc, khi thì bất cần, nếu ai đã xem The Wall live in Berlin, trong bài Nobody home có câu "I've got wild staring eyes", khi hát đến câu đó, Ro trợn trừng mắt lên, đầy dữ tợn và thách thức, con người của Ro được bộc lộ như thế đó, một sự mãnh liệt của một con cáo. Còn đôi mắt Gilmour thì ngược lại, nhìn vào đôi mắt ấy không thấy sự bệnh hoạn hay chiến tranh nào hết. Đôi mắt luôn nhìn xa xăm, nghĩ ngợi. Gilmour có kiểu nhìn để tìm sự yên tĩnh và con người Gilmour cũng luôn tìm đến một không gian yên tĩnh, chan hoà, chả thế mà Division Bell thật là đẹp, các câu hát của Gilmour được viết từ ánh mắt ra, những gì Gilmour nhìn thấy thật xa xăm nhưng lại thực tế, hư ảo nhưng hiện hữu và không xa lạ. Ở bài hát Wots...uh the deal, thật là một mớ khó hiểu nhưng lại toát lên một vẻ rất Gilmour. Một thiên đường đầy hấp dẫn trong trí tưởng tượng cuối cùng chính là thế giới này, chính là những gì xung quanh mình, đó là Gilmour, tìm đến những điều đẹp đẽ nhất vẫn tồn tại trong cuộc sống. Vì thế mà PinkFloyd thường có hai phía, một phía đấu tranh dữ dội của Ro, một phía êm ả, thanh bình của Gil.

    Gửi lúc 12:00, 24/01/03Về đầu trang

    comeintodie
    War pig đẹp trai có tư tưởng nổi loạn. Kẻ sống trong cô đơn. Lang thang trên con đường dài đau khổ.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 07:21, 15/12/01


    Đã được 16 người bình chọn (4.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    nói lung tung quá . Túm lại bao giờ muốn giải toả tâm trang thì nghe Pink Floyd hết thế cho nhanh lằng nhằng

    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall

    Gửi lúc 21:13, 24/01/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    7.219674