Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12348020 người đang duyệt site , trong đó có 15466 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Rock Hall of FameNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockWestlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc JazzNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Rock Hall of Fame
 
  Pink Floyd for Floydyans


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1754 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • sunflowerx7 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 25785 lượt đọc và 191 bài trả lời  
         
    ( 7 người bầu )
      
    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Phải rồi, Comfortably Numb là một biểu hiện rõ ràng của hai chất giọng. Sự thực dụng, tàn ác, cáo già, ma mãnh của thực tại được Roger gằn trong từng lời hát, khi đó người ta thấy có một Roger tinh tế, giọng hát đã toát lên vẻ mỉa mai, giống như một diễn viên kịch, Roger thường bắt chước những động tác tưởng như lịch thiệp nhưng thực lại rất nực cười của lớp người mà Roger vốn không ưa thích gì. Còn Gilmour xem ra rất thành công với một không gian huyền ảo, mơ màng để đưa người nghe vào một thế giới khác. Trong The Wall live của Pink, khi nghe Roger hát đoạn đầu bài này, khán giả im lặng đến mức tiếng Roger nghe ghê người, và khi Gilmour cất đoạn tiếp, khán giả như ngỡ ngàng và vỗ tay rào rào. Thực ra họ không ngỡ ngàng, chỉ vì họ muốn nghe bài này một cách chuẩn mực. Họ đã im lặng như nuốt từng lời của Roger và chờ đợi một điều huyền ảo từ Gilmour. Anh nghe bài này cũng có cảm giác đó, tất nhiên là mình không vỗ tay bôm bốp trong nhà làm gì. Chỉ có một cảm giác rạo rực trong ngực, muốn nổ tung ra, dùng đúng từ là muốn Siêu thoát.
    Bài comfortably Numb là bài hát mà Gilmour đã chơi lead rất rất thành công.

    Gửi lúc 16:49, 05/02/03Về đầu trang

    Orion-Dust
    Kẻ sống ngoài vòng pháp luật tôn thờ công lý



    ,United Kingdom
    Thành viên từ 16:43, 18/02/02


    Đã được 29 người bình chọn (4.21)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi cũng có xem và rất ấn tượng với một tấm ảnh của Syd mới chụp gần đây, không nhớ rõ là nó nằm ở trang web nào, hình như là www.pinkfloyds.com thì phải, check it out, plz.
    So với Syd của thập niên '60, một chàng nghệ sỹ đậm chất Ănglê, có chút gì đó ngang bướng bất cần đời thì Syd hiện tại chỉ là một ông già đầu hói trán nhăn, trông có vẻ hơi lẩm cẩm, nhưng hãy nhìn vào mắt của Syd, vẫn là đôi mắt đó, hơi có vẻ lờ đờ nhưng chất chứa bao dục vọng khát khao. Đôi mắt của một người lớn đang ngắm nhìn thế giới qua nhãn quan của một đứa trẻ.
    Phải chăng là Syd chấp nhận số phận, chấp nhận một cuộc sống ẩn dật ? Hay là anh đang vui mừng vì vẫn được nhìn thế giới qua con mắt của một đứa trẻ ?


    I'm a Sheep in a Big City

    Gửi lúc 19:02, 17/02/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi có một cô bạn, cách đây mấy tháng, cô ấy còn nể phục tôi vì sự sùng bái Pink quá mức nhưng đến giờ phút này, đến lượt tôi phải nghiêng mình tỏ lòng kính trọng và biết ơn con người này vì chính cô ấy đã giúp tôi khám phá thêm nhiều những bất ngờ đến rơi nước mắt trong cuộc sống của Pink. Một sự tín ngưỡng cộng với 4 năm sư phạm khoa Anh thực đã là quá đủ để tìm hiểu và sưu tầm.
    The Wall, đó là hình ảnh rõ nét của Syd và Roger.Trong The Wall, Syd được nhắc đến dưới các góc độ của nhân vật Pink. Hình ảnh đầu tiên, Pink đờ đẫn trên ghế với điếu thuốc đã cháy hết, đó cũng là hình ảnh của Syd. Roger và Gilmour đã tìm thấy Syd trong trạng thái như vậy. Young Lust, cảnh trác táng, đập phá, đánh đuổi các cô gái, đó cũng là Syd của một thời điên loạn. Roger đã tìm thấy sự bi kịch của xã hội in hằn trên người bạn thân thiết của mình, Roger đã rất thương Syd. Trong thời gian làm Wish You Were here, Syd đã đến phòng thu và đề nghị xem mình có giúp được gì cho các bạn, lời đề nghị chân thành và yếu ớt đó đã khiến Roger và Gilmour khóc ngay trong phòng thu. Hình ảnh của Syd dần lu mờ trong giới âm nhạc nhưng với PinkFloyd, Syd vẫn là một người bạn hiện hữu. Tôi xem In the Flesh live của Roger và tôi nhận ra con người của Roger. Con người mang nhiều u uất và sự nuối tiếc. Cả cuộc đời là sự để tang người cha và cho đến bây giờ, tóc đã bạc, mặt đã già, những nỗi đau chỉ còn là sự mỉa mai, một nụ cười yên lặng.
    PinkFloyd không viết nhạc để tiêu khiển hay thoả mãn. Tôi có cảm giác chưa bao giờ Pink nghĩ đến sự thành công của mình, đó không phải là một sự nỗ lực hay cố gắng tạo ra một phong cách mà bản thân Pink là như vậy, Gilmour đã nói trong Live at Pompeii: "Chúng tôi chơi những gì chúng tôi đang nghĩ trong đầu". Nếu muốn nghĩ đến thứ nhạc đẳng cấp và có biên soạn cầu kì, chau chuốt từng câu nhạc thì hãy nghĩ đến Queen, còn với Pink, đó là một cuốn triết lí, một phép thôi miên và những suy nghĩ thanh tao. Quan trọng là khi nghe Pink, người ta không có cảm giác nghe nhạc. Sự nhuần nhuyễn về kĩ năng, thống nhất về dòng nhạc làm cho Pink nhàn nhã, chỉ việc thổ lộ những suy nghĩ rất PinkFloyd của mình.

    Gửi lúc 20:30, 17/02/03Về đầu trang

    russian_birch
    Vinh quanh thay chủ nghĩa tù tội !




    ,Russia
    Thành viên từ 22:16, 07/07/02


    Đã được 209 người bình chọn (4.88)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ông VictimNation lang thang thế đủ rùi,về box Nga ngay.Hì hì

    QUAND ON VEUT,ON PEUT

    Gửi lúc 22:14, 21/02/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Có phải dân kiến trúc "phải" nghe PinkFloyd và tệ hơn nữa là để làm oai trước những cô gái vốn đã có những ảo tưởng về họ? Đã có những lời nói về chuyện này, thật nực cười. Tôi biết, sự thật là gì, và sự đồn thổi là gì. Nhưng nghe điều đó, tôi thấy đáng để bật cười.


    Gửi lúc 01:21, 22/02/03Về đầu trang

    summoner131
    PĐP-RC & FFFC+CFT member .Chuột bạch Hector đi lạc trong Ngân Hà.Summoner of crying stars.Torturer of himself.



    ,East Timor
    Thành viên từ 13:08, 14/06/02


    Đã được 10 người bình chọn (3.80)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tự nhiên bác nói một câu hơi bị đụng chạm đấy . Em thích thì em nghe chứ . Làm em tưởng bác mới viết thêm cái gì .


    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...

    Gửi lúc 03:38, 23/02/03Về đầu trang

    ILY
    Never ending nightmare...



    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:25, 04/04/02


    Đã được 212 người bình chọn (4.83)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Khi tớ xem cái VCD của The Wall lần đầu tiên và thực sự chấn động, choáng thật. Tớ ấn tượng nhất bài Good bye blue sky, hình ảnh con chim bồ câu trắng biểu tượng cho hoà bình bỗng nhiên bị nổ tung và hoá thành 1 con đại bàng khổng lồ, đen ngòm với đôi mắt sắc lẻm. Khi mà hàng đàn máy bay vụt tung ra bầu trời chợt biến thành những cây thánh giá trắng như muốn nói lên những cái chết thê thảm đang chờ đợi. Và ấn tượng nhất khi hình ảnh lá cờ nước Anh rụng lả tả và hoá thành cây thập tự ứa máu, dòng máu đỏ chảy lan toả xuống mộ và rớt xuống cống từng giọt từng giọt như muốn ám chỉ cho con người ta thấy rằng những hy sinh, những mất mát máu thịt của con người vào những cuộc chiến tranh chỉ hoàn toàn là vô nghĩa. Mất mát và đau thương, Good bye bluesky khiến tớ bị ám ảnh với nét nhạc day dứt nuối tiếc.
    Tự dưng nghe PinkFlod thấy hay, trước đây tớ chưa cảm nhận được hay sao ý, hì, bây h sẽ vào xem các bác nói gì về Pink và nghe Pink thật nhiều.

    Yellow Rose Forever

    Gửi lúc 21:10, 23/02/03Về đầu trang

    kissme
    Rock club and Alternative rock moderator



    ,Vietnam
    Thành viên từ Trước 24/2/2001


    Đã được 55 người bình chọn (3.95)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Các bác nghệ sĩ cứ hát đi, cứ phản đối chiến tranh đi, cứ chửi đi
    Rốt cuộc cũng chẳng được gi
    Và rồi....
    Mỹ vẫn đánh Irac nhà ta, hơ hơ
    Bế tắc trong chính xã hội do mình tạo ra?


    ...What ALTERNATIVE Can Be...

    Gửi lúc 22:01, 23/02/03Về đầu trang

    anarchist1983
    Pain collector . Savatage FC - Floydian . Me? I'm just old - fashioned



    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:36, 18/01/02


    Đã được 23 người bình chọn (3.96)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hehe ông kissme lại rơi vào một trong những sai lầm khó chịu của tranh luận đó là nguỵ biện rồi . Đây đâu phải là " mình " tạo ra mà là "nó " tạo ra chiến tranh đấy . Ừ thì mình và nó cùng thuộc cái loài người , nhưng mà rõ ràng là tui và ông bạn không phải là cái thằng cha Bush mồm ngậm dao tay cầm súng đấy rồi >
    Hihi nói như ông , mình sinh ra rồi mình lại chết đi , thế thì bọn trẻ sơ sinh mới sinh ra nên thành lập phản xạ vô điều kiện là tự tử chết quách đi cho xong.
    Hehe pink no 1 . " Steps taken forward , but sleep walking back again"

    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?

    Gửi lúc 22:35, 23/02/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Dư luận, đó là những thứ mà chúng ta xứng đáng ngồi xổm lên theo như cách nói trong phim Chuyện tình Mahattan... Dân kiến trúc mấy ai nghe PinkFloyd đâu, mà có nghe thì cũng chỉ là nghe cho đủ bộ các cây đại thụ mà thôi. Nghe xong rồi quên. Thực tình PinkFloyd không dành riêng cho SV kiến trúc và sinh viên kiến trúc chưa bao giờ dùng Pink như một vẻ phong trần loè bịp các cô gái ưa Rock. Ấy thế mà có người nói tôi như vậy và còn tỏ ra mỉa mai cho rằng đó là "bài" quá cũ của dân kiến trúc. Trời ơi, họ lại còn nói rằng trong công cuộc cưa cẩm, câu đầu tiên là em nghe nhạc gì? Câu thứ hai là Em phải nghe Pink em ạ, đó mới là con người! Và họ tuyên bố một câu rằng kiểu đó xưa rồi. Thấy bực cả mình, trong khi mình còn chưa thấy gì ở họ một sự yêu mến thì họ đã nói như thế. Giỏi quá.
    Dường như, mọi người nghe Pink đều nhận thấy Pink u ám, phẫn nộ, đi sâu vào tâm trạng bi kịch của con người. Có người nói với tôi, nghe Pink, thảm càng thêm thảm. Lại có người nói Pink chống chiến tranh và chỉ là những người đem sự bất mãn của mình trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt dòng nhạc của mình. Còn nữa, Pink chơi nhạc với một sự kích động về tâm thần... Mỗi người nghe một chút, rồi kết luận lại Pink là những gì trong cái một chút đó. Chưa đúng, Pink có như vậy xong Pink không phải như vậy. Chừng nào chưa thoát ra được cái ý nghĩ đó thì chưa thể tìm thấy cái sáng của Pink. Trong rất nhiều album thời kì 70s, Pink đem đến một chuỗi Album triết lí, trừu tượng, xoay quanh nỗi buồn, bất công nhưng âm nhạc không một chút buồn, hỏng. Hiệu ứng âm thanh lập thế làm cho không gian trong Pink tươi sáng, tràn đầy nỗi buồn nhưng vẫn đầy sự khai sáng. Nghe lâu và nhiều mới thấy PinkFLoyd sáng thật.

    Gửi lúc 23:48, 23/02/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    3.5