Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12376708 người đang duyệt site , trong đó có 15481 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Rock Hall of FameNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockWestlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc JazzNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Rock Hall of Fame
 
  Darkside of the Moon - Tuyệt tác của mọi thời đại


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    826 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 9610 lượt đọc và 53 bài trả lời  
     
( 2 người bầu )
  
black-handedDevil
Thành viên box Nhạc cụ - Kỹ Thuật



,Vietnam
Thành viên từ 23:06, 06/08/02


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nếu tôi nghĩ không sai thì những người nghe Pink đúng nghĩa thường là những người sống nội tâm,tự cảm nhận nỗi đau ,nỗi cô đơn và cũng tự xoa dịu nó,thường xuyên có những hành động hơi "mát" nhưng mặc xác những người xung quanh,khó (hay không muốn) tâm sự với người khác nhưng nếu có ai gợi mở thì lại trào ra như suối...nói chung là không ra gì.
Tôi nhớ lần trước mua được cái áo của Megadeth mừng hết lớn,về nhà cứ xăm soi mãi ,khi đi ngủ cũng đắp nó lên người, đối với những người xung quanh thì hơi hâm,mặc.Mấy đứa cùng phòng trọ bảo mày mặc áo gì mà "GHÊ" thế...
Cái tên Anarchist1983 có phải xuất phát từ " Anarchy in the UK" không ? Tôi nghe nhạc tạp nham lắm nên không có nhiều những cảm nhận sâu sắc như vậy, gặp được người nói những điều đó cho mình nghe thật là tuyệt.
=================================================
What was it you once said that there would be things in life that couldn't be?

Devilontherun

Gửi lúc 19:51, 31/05/03Về đầu trang

anarchist1983
Pain collector . Savatage FC - Floydian . Me? I'm just old - fashioned



,Vietnam
Thành viên từ 21:36, 18/01/02


Đã được 23 người bình chọn (3.96)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Yes Dark , and I do mean Who you are can never be a mystery TO ME . Remember once I said "You can not hide really", and u accepted, didn't I ? didn't u ?

To black : Bạn là tôi hay tôi là tôi đây ? Sao có thể biết được tất cả những cái đó ?

=======================================
I am wasting my time or my time's wasting me ?

Gửi lúc 22:43, 03/06/03Về đầu trang

edta


,Vietnam
Thành viên từ 19:50, 21/03/03


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Thứ âm nhạc của Pink Floyd làm tôi muốn điên lên mất. Nhạc của Pink gần như con người của mình vậy: chìm đắm trong những ảo tưởng, sống trong sự cô đơn và những nuối tiếc. Tối đã thử cố thoát ra khỏi sự cô đơn của mình, cố thoát ra khỏi cái thế giới mà tôi đã tạo ra cho riêng tôi. Tôi đã tìm đến Death để đập tan những nỗi đau, sự cô đơn. Nhưng tất cả không thay đổi được. Tôi vẫn là tôi thôi. Lại phải trở về với Pink, trở về với chính mình, không thể trở thành người khác được.
Lại vẫn tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn.
Ich bin allein

À nhân tiên cho hỏi thăm chú em hôm qua đinh trấn tiền của anh. Tội nghiệp em quá ! Nếu chú biết lúc đó anh đang buồn và đang nghĩ về Pink thì chắc là chú không có ý định trấn tiền của anh rồi phải không ? Tội nghiệp ! Lãnh 3 cú đấm vào mặt chắc là đau lắm !

+++++++++++++++++++

I'd barely survive in the World ... overrun

Gửi lúc 21:19, 04/06/03Về đầu trang

svktic
Đại bàng xanh thành Roma!



,Italy
Thành viên từ 15:05, 06/04/02


Đã được 17 người bình chọn (2.82)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hơ, nghe Pink thì chưa chắc đã điên nhưng đọc cái bài này đúng là tôi điên mất.Tôi thích R.E.M và Nirvana cơ.Mời bạn tham gia Lazio's Fan Club nha!
http://www.ttvnol.com/forum/t_213873/1a?0.7794783

Gửi lúc 00:36, 07/06/03Về đầu trang

Zi


,Vietnam
Thành viên từ 16:28, 21/03/02


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Mới thèm nghe The Wall mấy hôm nay. Thank you arnachist1983!

Gửi lúc 10:37, 12/06/03Về đầu trang

black-handedDevil
Thành viên box Nhạc cụ - Kỹ Thuật



,Vietnam
Thành viên từ 23:06, 06/08/02


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tôi luôn cố công tìm hiểu những cái lyric mà tôi được thấy nhưng đối với Pink thì hơi đặc biệt, có lúc tôi phát hiện ra vô số cái hay ho trong nó nhưng rồi tôi lại sợ mình bị hút vào nó sâu quá ,tôi cố thoát mình ra khỏi cái guồng xoáy đó,cái guồng xoáy được tạo ra dưới cái nhìn chủ quan bi đát của Roger,vốn đã hơi trầm tính và đa cảm,tôi không muốn một ngày nào đó trở thành một người trầm cảm (it's true).Dù đôi lúc cố tình hiểu méo mó đi sẽ làm mất tinh thần của tác phẩm. Ví dụ như trong The Wall ( xin lỗi vì topic là Darkside) .In the flesh ? tôi nghĩ đơn giản hơn ,không có gì dính đến khai sinh,xương thịt gì cả " Chúng mày hỏi đến cái show diễn In the flesh hả (dấu hỏi), nói cho tao nghe mày nghĩ là mày muốn đến cái show diễn của tao chỉ để cảm nhận cái không khí cuồng nhiệt này à,nói xem có cái ý tưởng quái gì đi theo mày vậy hay đây không phải là những gì mày mong đợi,nếu mày muốn tìm ra những gì ẩn dấu sau đôi mắt lạnh lẽo này,mày phải cào ra con đường để đi qua những thứ giả dối này (mày phải theo dõi những gì sẽ diển ra tiếp theo đây)", đây là lời thách thức của Roger sau khi đã tát tai một tên quá khích ở show In the flesh của mình. Còn cái In the flesh sau đó " Sau tất cả những gì chúng mày vừa thấy thì tao đã biến thành một gã khác, nếu chúng mày cứ còn "đùa" với tao như thế,tao sẽ cho cả lũ chúng mày ăn kẹo đồng !" Roger tuyên bố như thế sau khi đã " tự mình" nhìn thấy bọ Gay,Do thái,Cô hồn với đôi mắt Phát xít đầy hằn học.

Devilontherun

Gửi lúc 15:14, 14/06/03Về đầu trang

anarchist1983
Pain collector . Savatage FC - Floydian . Me? I'm just old - fashioned



,Vietnam
Thành viên từ 21:36, 18/01/02


Đã được 23 người bình chọn (3.96)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Cái bài In the Flesh đấy, sau cái đoạn lời có câu guitar chỉ có 4 nốt thôi đánh đi đánh lại , trong bóng tối tớ ngồi nghe, sao lại thấy trong 4 nốt đó nốt nào cũng là vàng là ngọc hết , không thể thiếu 1 nốt nào , ccũng không thể thay bằng nốt nào khác . Nghĩ mà ghê cả người .
Ngày trước tớ thích The Wall lắm , thấy khó mà có album nào kì công như thế , cả âm thanh hình ảnh và nhất là lyrics, nhưng về sau khi hiểu được Darkside rồi thì thấy The Wall có cái gì gắn liền thực tế , dễ hiểu , tốn ít công , đâm ra nhất thời lại thích Darkside hơn


=======================================
I am wasting my time or my time's wasting me ?

Gửi lúc 08:43, 15/06/03Về đầu trang

black-handedDevil
Thành viên box Nhạc cụ - Kỹ Thuật



,Vietnam
Thành viên từ 23:06, 06/08/02


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bạn thích Psychedelic hơn là những gì quá thật và trần trụi ? đôi khi mình cũng thèm được thả mình trôi dạt trong cái cảm giác lâng lâng đó, vứt cái đầu nặng trĩu này đi nhưng không đạt được,một kẻ rượi không ghiền thuốc không hút như mình thì làm sao kiếm được chứ ???
Bạn nghĩ gì về Megadeth ?
=============
Within your need you lie alone,this empty space you call your home ?

Devilontherun

Gửi lúc 15:15, 15/06/03Về đầu trang

The_Lunatic
German club member



,Vietnam
Thành viên từ 10:26, 12/06/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của black-handedDevil viết lúc 15:15 ngày 15/06/2003:


Bạn thích Psychedelic hơn là những gì quá thật và trần trụi ? đôi khi mình cũng thèm được thả mình trôi dạt trong cái cảm giác lâng lâng đó, vứt cái đầu nặng trĩu này đi nhưng không đạt được,một kẻ rượi không ghiền thuốc không hút như mình thì làm sao kiếm được chứ ???

Xin lỗi vì vô duyên cắt ngang câu truyện của các bạn! Tớ không nghĩ DSOTM mang nhiều tính psychedelic dù có (& chủ yếu là do Rick phủ lên - đặc biệt là bài Any Color U like! cùng với Dave). Theo bạn thực sự không khí của DSOTM mang tính chất gì? Gọi tiếng anh hay việt đều được - tớ rất muốn biết!
Cảm ơn nhiều!

I see dumb people... they're everywhere
They walk around like everyone else
They don't even know that they're dumb

Được The_Lunatic sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 15/06/2003

Gửi lúc 15:32, 15/06/03Về đầu trang

pink_floyd_nd



,Vietnam
Thành viên từ 22:36, 17/03/03


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

U mê, hâm , điên ... Mấy cái từ này chẳng còn lạ tai với những ai nghe Pink nữa .
hahhahaha!!!!!!!!!!! nếu có ai lần đầu gặp phải fan pink cũng phải công nhận thằng(con) đó có vấn đề ( dù chẳng cần biết nguyên nhân)
I'm crazy . Cuộc sống này đã đủ biến tôi thành thằng điên rồi . Thêm cái đioen của pink chắc tôi ngủm mất .
Với Pink 1 bài cũng đủ làm tôi mê muội rồi , lú lẫn rồi . Cứ mỗi lần tâm sự với Pink là thấy một tâm trạng khác của Pink . Lúc thì hạnh phúc . Khi thì đau khổ . cuời khóc lấn lộn .
Đêm hè , tắt quạt chỉ để tạo ra một không gian riêng của Pink thôi . Nhai đi nhai lại một bài mà thấy nhức đầu quá .
Tôi chẳng phải là một người có ccảm nhận tốt trong lĩnh vực âm nhạc . Nhưng tôi tháy vậy lại may mắn . Có như vậy tôi mới từ từ nhâm nhi ly ruơu Pink này được . Chứ nhạy bén wa' dễ bị cái u mê của Pink dẫn lạc lối lắm . Ruợu là làm một hơi thì vô vị . Cứ làm một kẻ đứng ngoài để rồi thu gom để đuợc tự nhâm nhi một mình .
To Anachis1983 : Tiếng kêu " bịch...bịch............bịch...bịch....." trong bài " ON THE RUN" có phải là tiếng của nhịp đạp trái tim không? Bạn nghe có thấy tức ngực không ? Nó có cùng nhịp đập với bạn không? Tôi nghe mà như muốn vỡ tung cả lồng ngực ra . Đoạn đàu của "TIME" cũng có âm thanh đó .


NÚI NÀY CAO CÒN CÓ NÚI

KHÁC CAO HƠN .

Hãy nhìn mà học tập .

Gửi lúc 21:53, 17/06/03Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


7.1409906