|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Rock Hall of Fame, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
YoutaMoutechi PĐPRC&Ai-chan's fan club member.Chuột bạch Hector đi lạc trong Ngân Hà.Summoner of crying stars.Torturer of himself
 ,Japan Thành viên từ 16:19, 01/05/03
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
Nghe nhạc mà điên ( dùng từ này với nghĩa đen ) thì đúng là kỳ cục thật , nghe thôi là mà sao mà điên ( dễ thế , em đây muốn chả được ) , sống mới điên , áp lực -> stress . Nhưng mà từ điên ở trong mấy topic về Pink Floyd này chỉ là theo nghĩa bóng thôi , bác Goal ơi . Mong bác hiểu và thông cảm cho anh chị em chúng cháu . Chà , The Lunatic định cho chúng tớ thành tội phạm truyền bá sách cấm sao . Công an bắt đấy , kinh lắm . Đùa thôi, thực ra cuốn của tớ( tiếng Việt hẳn hoi , in đẹp ở Czech ) bị thằng "phản động" nào nó lấy mất lâu lắm rồi . Hê, mà tớ cũng không đồng ý lắm với quan điểm là nhạc mà chính trị quá thì không hay . Thực ra những nghệ sĩ có đủ trình độ cả về âm nhạc lẫn nhẫn thức xã hội như Pink Floyd là rất hiếm . Người ta vẫn thường nói , nghệ sĩ phải có tư tưởng lớn thì mới là nghệ sĩ lớn chính là ở chỗ đó đấy . Tất nhiên thì khi nghe thì nghe thôi, để ý đến âm nhạc là chính chứ , nhưng cũng không thể không tìm hiểu về tư tưởng của Pink một khi đã bị họ chinh phục . Đó cũng là nhu cầu thưởng thức tự thân của người nghe với tác phẩm của các nghệ sĩ lớn , để hiểu rõ hơn tư tưởng lớn của họ . Còn những nghệ sĩ mà chỉ có biết mơ theo trăng , vơ vẩn cùng mây thì để được liệt vào những hàng những nghệ sĩ có ảnh hưởng đên xã hội chỉ là chuyện hão huyền mà thôi . As long as I have Ai-chan !
Gửi lúc 19:08, 04/07/03
|
The_Lunatic German club member
 ,Vietnam Thành viên từ 10:26, 12/06/03
Chưa có ai bình chọn
|
Thôi đừng luận bàn về cái điên nữa! Ai đủ tỉnh táo sẽ biết được bản chất cái điên của mình khi nghe Pink! Tôi chưa điên và sẽ không sống để điên, vậy thôi! Từ lâu tớ đã có cảm giác nghe nhạc mà không trao đổi thì sẽ rất chậm và rất có thể nhầm! Sao ta không trao đổi với ai đó! Cái ngày mà tớ tìm thấy mấy cái topic về Pink như thế này tớ rất khoái! Tớ đã lang thang trên một số diễn đàn chỉ về Pink nhưng tớ thấy Pinkfan ngoại quốc cũng khá dè dặt -> dĩ nhiên thế cũng tốt. Nhưng chúng ta cứ mạnh dạn trao đổi thế này – sai thì sửa, mục đích là để hiểu hơn những cái mình đã cảm nhận! Thế cũng tốt chứ sao! Cảm ơn các bạn nhiều! Giá mà chúng ta cứ giữ những topic như này kéo dài mãi! Cái của tôi sẽ thành cái của bạn và của bạn thành 1 phần những cái của tôi thì hay quá! Nhưng có lẽ nên làm một topic riêng! Đất này đã thành điện thờ Darkside của Anarchist thì hãy chỉ nói về darkside thôi nhé! Bie! See ya! </hr> </hr>
I see dumb people... they're everywhere They walk around like everyone else They don't even know that they're dumb Gửi lúc 08:31, 05/07/03
|
anarchist1983 Pain collector . Savatage FC - Floydian . Me? I'm just old - fashioned
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 18/01/02
Đã được 23 người bình chọn (3.96)
|
Roger rõ ràng là một kẻ chuyên quyền và ích kỉ rồi . Em không biết về những biến cố trong cuộc sống của Roger nhưng căn cứ vào âm nhạc của họ , Roger gần như thao túng Pink Floyd bằng việc hoàn toàn nắm giữ cảm hứng và mọi ý tưởng sáng tạo của ban nhạc cả về âm thanh và ca từ , tuy nhiên có lẽ người nghe chúng ta phải cám ơn cái sự chuyên quyền của con người tài năng này, bởi sự chuyên quyền đó tuyệt vời quá, nó làm nên tính chất lịch sử của Pink Floyd . Về vấn đề Roger cãi nhau với ba thành viên còn lại về '' thương hiệu Pink Floyd " thì em nghĩ chưa hẳn đã vì tiền , mà vì cái tên Pink Floyd gắn bó bao tâm huyết của từng thành viên trong nhóm , không ai muốn bị mất cái tên đó . Cũng chẳng quan trọng họ cãi nhau vì cái gì, quan trọng là sự mất mát do sự chia tay đó đem lại . Pink Floyd chỉ là một nhóm nhạc khi thiếu Roger, có Roger bên cạnh Dave nó mới là huyền thoại .Em nghĩ Pink Floyd chỉ thực sự có sức công phá khi hai tâm hồn điên rồ đó đồng điệu . Trời ạ , Roger có cái ảo tưởng điên rồ vĩ đại và em yêu cái ảo tưởng đó của anh ta . Cứ đọc lời thì sẽ thấy . Tiếc một điều , ngày trước Syd bị gạt khỏi Pink Floyd, tình bạn của các thành viên còn lại đã trau chuốt nên một album Wish you were here tuyệt vời tưởng niệm tới người nhạc công thiên tài đó , đẹp tới từng milimét khối âm thanh . Khi lịch sử một lần nữa lặp lại : Roger ra đi - người thủ lĩnh của ban nhạc ra đi , lần này chỉ còn lại toàn mâu thuẫn, mỉa mai , giành giật ... không còn tình cảm . Một điều đáng buồn với những người hâm mộ như chúng ta . Để nói về Wish you were here thì hình như em đã viết một cái gì đó bên topic Floydian bên Hall of fame . Album này quá hay, không cần concept nhưng em xếp hạng nó 10 tuyệt đối cùng với Wall và Darkside . Không một ca khúc nào có thể chê được . Mà em có cảm tưởng người ta cho rằng mình nói quá nhiều về Pink Floyd nên thôi không viết nữa, đang muốn nghe mọi người nói về Floyd đây . Ông anh Methode- rose nói về dark đi ạ . ======================================= I am wasting my time or my time's wasting me ? Gửi lúc 19:47, 10/07/03
|
The_Lunatic German club member
 ,Vietnam Thành viên từ 10:26, 12/06/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ:
Trời ạ , Roger có cái ảo tưởng điên rồ vĩ đại và em yêu cái ảo tưởng đó của anh ta . Cứ đọc lời thì sẽ thấy .Tiếc một điều , ngày trước Syd bị gạt khỏi Pink Floyd, tình bạn của các thành viên còn lại đã trau chuốt nên một album Wish you were here tuyệt vời tưởng niệm tới người nhạc công thiên tài đó , đẹp tới từng milimét khối âm thanh . Khi lịch sử một lần nữa lặp lại : Roger ra đi - người thủ lĩnh của ban nhạc ra đi , lần này chỉ còn lại toàn mâu thuẫn, mỉa mai , giành giật ... không còn tình cảm .
Roger có cái ảo tưởng điên rồ? Quả là Roger có những ảo tưởng điên rồ và cái tôi tự mình cảm thấy lấn át người khác, nhưng không chỉ có vậy. Ta nhớ lại ngày trước ai đã đưa Syd ra khỏi ban nhạc? Chính Roger chứ không ai khác. Có câu truyện này tôi quên béng mất không biết ai nói (Dave or Nick or Rick ?). Có một buổi biểu diễn khi Dave đã được gọi để chơi thay cho Syd (nhiều lúc mất hoàn toàn khả năng trình diễn trên sân khấu --> Đứng như tượng) bốn người đang ngồi trên xe thì fải và có ai đó nói về chuyện đi đón Syd ---> Chính Roger đã nói : Thôi đừng! (Let''''s not). --> Thực sự lúc đó tôi nghĩ không ai ngoài Roger hiểu được tham vọng của mình và Syd với sự điên loạn của mình đã là một cản trở. Ta thấy Pink Floyd không mất thời gian quá lâu để xoá được ảnh hưởng của Syd trong nhạc của mình. Những ông bầu chạy theo syd ra đi lúc đó chỉ còn có tiếc..... Và do đó tôi tự cho mình quyền không nhất thiết phải hiểu shine on, wish U với những ca từ kể về một chàng trai có hình ảnh giống syd, với những câu kiểu như : We''''re just 2 lost souls swimming in the fishbowl, years after years" là đang nói về Syd. Ca từ là của Roger nhưng tình bạn giữa Syd & Roger thì lại rất tôi fải dùng từ tiếng Anh là doubtful nhìn từ lăng kính của Syd! <--- Dĩ nhiên là tôi sai hoàn toàn rồi vì những người khác đều đã và đang nghĩ thế kia cơ mà... "The Final Cut" xong, Roger không fải ra đi, bởi thực sự trong quan niệm của Roger ông ta chính là vị tướng cầm quân trong cái đoàn quân có tên Pink Floyd, tôi cho rằng ông cảm thấy TFC đạt được cái mức quá thấp nếu so với mọi album của Pink kể cả những chất liệu rất ban đầu. Với nhiều người khi mình không hiểu điều gì sẽ xảy ra thì nên nghĩ ngơi và tôi nghĩ Roger đã làm như vậy. Khi Dave quay lại với ước muốn tiếp tục thì người ta mới nhận ra là có một Pink không có Roger - Dave thực sự chưa bao giờ làm một việc là đá Roger ra khỏi band nhạc - ông cũng chẳng có đủ một cái fẩm chất cần thiết của một vị tướng là sự tàn nhẫn để làm điều đó. Ông chỉ cần mẫn xây dựng một Pink Floyd mới bất chấp(chống lại thì đúng hơn) sóng gió được tạo ra bởi người bạn cũ Roger và sức nặng của danh tiếng quá lớn mà Pink Floyd đã có. Vậy thì Roger có bị đá đâu ? Theo suy luận rất đáng phê phán vừa rồi của tôi thì đâu phải ngày xưa Pink đã chia tay Syd đầy êm ái (Và những bài hát đầy tình người đâu hẳn nói lên tình cảm với Syd?) và đâu có nên phóng to cái mâu thuẫn sau này giữa Roger và Pink Floyd được lắp nên từ fần còn lại? Nhưng để bình luận ý nghi ngờ mâu thuẫn đó vì tiền bạc thì tôi nghĩ đó là một suy luận thô thiển đến mức cái thằng tôi đần độn còn không thèm nghĩ đến nữa là những người có trình suy nghĩ sâu sắc như Roger! Roger vẫn có quyền được trình bày Pink để kiếm tiền, những buổi biểu diễn nhạc của Pink Floyd có bài của Roger trả cho Roger tiền bản quyền nhưng chỉ vài chục bảng 1 bài (xin kiểm tra lại thông tin này hộ tôi) Nhưng lý do tôi tin hơn cả và chỉ lý do đó thôi đó là Roger muốn được nhìn nhận vai trò cách biệt của mình của mình đối với những nhân vật còn lại - nhưng với tôi đó là điều thông cảm được dù rất ích kỷ. Ai cũng có một động lực hành động, tôi cũng muốn chửi Roger lắm, nhiều khi nghĩ nếu Roger ở lại chúng ta có thể có thêm cái gì. Nhưng tôi thấy hình như các nhân vật Pink đều đã mệt mỏi và cơ bản là đi qua cái dốc bên kia của sự sáng tạo rồi chăng! Vậy thôi thì Pink Floyd cứ là Pink Floyd như vậy vừa huyền diệu lại cũng vẫn rất con người. Với Methode_Rose : Male à! Thế thì gọi là ông vậy! Ông có bao giờ nghĩ người ta có thể thích phê phán những cái mà người ta nghĩ đến rất nhiều không? Người ta có quyền fê phán chính cuộc đời của mình cũng được phải không? Vậy nếu quả thực lý do của kiện tụng kia là tiền thì cũng không đến nỗi đáng mỉa mai như thế đúng không? Thêm một điều là đôi khi trong Darkside tôi nghĩ Pink FLoyd không đứng như người ngoài nhìn sự việc, biết đâu họ muốn nói là họ nhận thức được sự dính líu của mình vào những vấn đề của cuộc sống và ghê sợ chính nó! Thôi em fát biểu tầm bậy tí, các bác bỏ quá cho! ----------------------------
Được the_lunatic sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 16/07/2003 Gửi lúc 17:45, 16/07/03
|
Zi
 ,Vietnam Thành viên từ 16:28, 21/03/02
Chưa có ai bình chọn
|
Xin phép anarchist1983 cho post bài của you lên Box Rock forum www.lamgiau.info Thanks Gửi lúc 19:00, 19/07/03
|
The_Lunatic German club member
 ,Vietnam Thành viên từ 10:26, 12/06/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Zi viết lúc 19:00 ngày 19/07/2003:
Xin phép anarchist1983 cho post bài của you lên Box Rock forum www.lamgiau.info Thanks
Phải chăng đây là một hình thức mượn danh tiếng của Darkside và kiến thức của Anar để quảng cáo cho trang web????? ----------------------------
Gửi lúc 17:35, 19/08/03
|
InLimbo
,Vietnam Thành viên từ 16:14, 01/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Chưa có bài viết nào về album Wish U were here nhỉ ? Tớ yêu Pink, yêu say đắm, và album tớ yêu nhất ko phải là The Wall, cũng ko phải là Dark Side, ko hiểu tại sao, nó lại là Wish You Were Here !!! Gửi lúc 08:42, 02/09/04
|
deathwinterdead
 ,Vietnam Thành viên từ 08:13, 05/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của anarchist1983 viết lúc 23:22 ngày 29/05/2003:
Câu hỏi thú vị quá!! Tage với Floyd thì khác nhau như Tớ với Ấy khác nhau chẳng biết giống nhau cái gì , keke có lẽ tớ với ấy cùng là người thì Tage với Floyd cùng là nhạc , thế thôi . À có một cái giống , sự cô đơn, cả Tage và Floyd cùng đi sâu vào trong tinh thần con người để gặm nhấm sự cô đơn, nhưng cái cô đơn này thì biểu hiện khác nhau .Tage cô đơn theo kiểu dày xé , sự lạc lõng của con người giữa một xã hội lạnh lẽo , trăn trở mất mát , gói gọn trong hai chữ PAIN and LOST . Còn Floyd cô độc quá tới mức điên loạn , Roger Waters là kẻ đứng giữa ranh giới của Điên và Tỉnh nên cái anh ta tạo ra vừa thực tế vừa vô thực khác thường , cố gắng tóm tắt thì cũng có thể gói gọn nhạc của Floyd trong một chữ MADNESS . Tôi cô đơn nên thích nhạc của họ vì họ cũng cô đơn , đã từng biết một chút mùi mất mát nên yêu Tage, đã từng nếm một chút vị điên loạn nên tôn thờ Floyd ,cám ơn câu hỏi của bạn rất nhiều , rất nhiều. Thật tình tôi còn chưa hiểu rõ về họ , thời gian chẳng giúp gì đuợc nhiều, chỉ có những lúc xuất thần tự dưng tìm ra bí mật của ca khúc, VD như trường hợp của Us and them chẳng hạn . Ước gì rockcafe còn tồn tại , nhớ nó quá , nếu được gửi bài viết này lên đó thì hay biết bao .======================================= I am wasting my time or my time''s wasting me ?
bravo ! chị vẫn chưa câu bài này lên rockcafe  Savatage : Lost and Pain Pink : madness Linh : mad...lady  FOREVER UNDERGROUND Gửi lúc 09:37, 05/09/04
|
PEMFC The phantom of the Opera
 ,Canada Thành viên từ 21:12, 29/08/03
Đã được 30 người bình chọn (4.13)
|
Trích từ bài của InLimbo viết lúc 08:42 ngày 02/09/2004:
Chưa có bài viết nào về album Wish U were here nhỉ ? Tớ yêu Pink, yêu say đắm, và album tớ yêu nhất ko phải là The Wall, cũng ko phải là Dark Side, ko hiểu tại sao, nó lại là Wish You Were Here !!!
Các bạn viết thêm về album này đi. Trong Wish you were here, mình lại yêu nhất "Shine on you crazy diamond - part 1)WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
I AM A MAN WHO WALKS ALONE Gửi lúc 23:10, 05/09/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|