|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Rock Hall of Fame, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
Rock Hall of Fame |
|
|
Prophet of the last eclipse - Luca Turili , một phong cách power metal mới | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
YoutaMoutechi PĐPRC&Ai-chan's fan club member.Chuột bạch Hector đi lạc trong Ngân Hà.Summoner of crying stars.Torturer of himself
 ,Japan Thành viên từ 16:19, 01/05/03
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
Than phiền
Tôi đã thật sự thấy vô cùng hứng khởi ngay khi nhìn thấy cái bìa điã Prophet of the last eclipse của Luca Turili . Không còn là một chảng dũng sĩ múa gươm to bản , chẳng phải là một con rồng tung cánh khạc lửa cũng không phải là một tên Cyclop ngu đần , lần này trung tâm của cái cover là một gã robot bắn súng lazer rất hầm hố mới gớm chứ . Chỉ cái bìa thôi cũng đã hứa hẹn một câu chuyện mang phong cách mới và một chất nhạc mới của Luca , dù đã lâu không mua thêm một đĩa power nào nhưng lần này thì tôi đã tậu nó về , và sự hứng khởi của tôi thực sự đã kéo dài cho đến hết đĩa nhạc mà vẫn còn âm ỉ sướng .  Có lẽ chả cần nói nhiều về Luca Turili , chàng trai người Italia tài hoa , thủ lãnh của Rhapsody này đã quá nổi danh rồi , tài năng cũng như phong độ viết nhạc cuả anh cũng chẳng ai có thể nghi ngờ , mặc dù có thể bạn không thấy hấp dẫn lắm với những câu chuyện mà anh kể thì âm nhạc được tạo ra từ cái đầu tuỵệt diệu của anh thì khó ai cưỡng lại được . Sau album solo đầu tay King of the Nordic Twilight và cũng là phần đầu của bộ ba câu chuyện vượt không gian và thời gian Virtual Odyssey trilogy ra mắt năm 1999 , thì Prophet of the last eclipse (2002) chính là phần tiếp theo với một câu chuyện xảy ra trong không gian và có thể là không liên quan đến phần 1 . Về tổng thể , âm nhạc của album này vẫn đúng theo phong cách của Luca , một sự pha trộn giữa progressive và symphonic power , đặc biệt là lần này chất nhạc progressive có thể nhận ra rất rõ chứ không chỉ loáng thoáng như các album của Rhapsody . So sánh với điã nhạc của Rhapsody đậm chất prog nhất Legendary Tales thì Prophet of the last eclipse , progressive hơn hẳn (có cả tiếng em bé khóc ở track 10 cùng tên với album , ặc, cứ như thể là ý tưởng của Roger Waters ) . Nhưng tất nhiên , lần này phaỉ có nhiều điều mới lạ hơn nữa chứ . Nếu như King of the Nordic twilight , câu chuyện về một miền đất băng giá được Luca thể hiện bằng chất nhạc dân gian Nga kết hợp với âm nhạc thời kì Barốc , thì với Prophet.... anh lại chọn một không khí hoàn toàn mới , rất phù hợp với chủ đề , không còn là trận chiến của các dũng sĩ nữa mà là cuộc chiến của những con người trong một thời đại của tương lai . Hãy tưởng tượng rằng có một Ayreon cùng chơi hỗ trợ cho Luca , bạn sẽ hiểu ngay chất nhạc của album này , những nốt nhạc Power mạnh mẽ , hoa mĩ ( nhiều lúc được phù phép bởi các tay phù thuỷ của Limb Music Publishing trở nên huyền ảo hơn , nhất là ở track 9 - New Century''''''''s Tarantella , có một khúc nhạc accordeon được synth rất quyến rũ ) tung hoành trên cái nền là những âm thanh "từ một thế giới ngày mai" tinh tế hẳn là sẽ phải khiến bạn thích thú . Với phần hoà âm của 5 nghệ sĩ đàn dây , lần này Luca không chỉ viết theo phong cách Barốc mà còn có thể thấy anh đang tìm tòi một hướng đi mới qua việc pha trộn vào đó chất nhạc dân gian Ailen ( hãy tưởng tượng đến Secret Garden nhé ) , một chút Á Đông và đôi khi lại là một khúc nhạc theo phong cách của giao hưởng hiện đại . Bãn cũng chú ý đến những lần có một cây dương cầm tham gia vào bản nhạc , bạn sẽ thấy chúng rất khác với những câu nhạc piano thường thấy ở Luca . Và tất nhiên , xuyên suốt cả 10 track , từ Aenigma đến Prophet of the last eclipse , cùng với những câu chạy vũ bão của mình , Luca vẫn nhắc chúng ta phải nhớ là anh cũng là một lead guitar đại tài . Có thể nói rằng , trong bối cảnh power metal đã phát triển hết mức và đang dần bị thính giả VN lẵng quên , thì Prophet of the last eclipse , với một phong cách power metal mới mẻ mà Luca gọi là cosmic metal , thực sự là một đĩa nhạc đáng giá hiếm hoi và tất nhiên là đáng mua . Nghe một concept mà không hiểu nội dung thì coi như mất một nửa cái hay , nhẩy? Cá nhân tôi tuy lâu nay không đánh giá cao câu chuyện về chàng chiến binh Băng Giá của Luca viết cho Rhapsody , nhưng cũng nên ghi nhận là câu chuyện lần này của anh ,lấy ý tưởng từ bộ phim "Event Horizon" , khá hay , tuy chưa so sánh được với Avantasia của Tobias Sammet , nhưng nhân vật của anh trong album này cũng rất tâm trạng . Câu chuyện diễn ra trên hành tinh Zeaphyr thuộc hệ mặt trời Hazor , nơi đây tồn tại hàng thé kỷ một lời tiên tri trong Aenigma -cuốn sách của các vì sao , rằng một ngày mặt trời của họ sẽ bị nhật thực , lần nhật thực cuối cùng và hành tinh sẽ đi đến ngày tận thế trong một Kỷ Băng Hà khủng khiếp . Tất cả bắt đầu khi một phi thuyền vũ trụ kỳ lạ được gọi là Dark Comet rơi xuống hành tinh , khi người ta tổ chức thám hiểm nó thì tịnh không có một ai , chỉ có một chiếc máy tính thông báo những câu kỳ lạ và các hành lang đầy vết máu . Cuối cùng thì họ tìm thấy một cô gái còn sống sót , nhưng khi cô tỉnh lại thì lại mất trí nhớ . Người ta gọi cô là Saria - nghĩa là "bông hoa nở giữa hai mặt trời" theo một ngôn ngữ cổ xưa vì cô rất đẹp , giữa cô và Akran , một chiến sĩ , nảy nở một tình yêu chân thành .... Nhưng liền sau đó là nhật thực , thời tiết trên hành tinh bắt đầu lạnh giá , băng giá bao phủ ngày một dày hơn và khủng khiếp nhất là có vô vàn những sinh vật nhầy nhụa xuất hiện trên mặt băng , chúng tấn công người Zeaphyr và ngấu nghiến thịt của họ . Và không ai có thể ngờ rằng họ sắp phát hiện ra mối liên hệ khủng khiếp giữa nhật thực và cái xác tàu Dark Comet . Một lần Saria rơi vào tay của lũ quái vật , nhưng thật kì lạ là cô ta không hề bị chúng giết , thế là người Zaephyr này sinh nghi ngờ và họ chợt nhận ra rằng mọi chuyện đã bắt đầu kể từ vụ tai nan phi thuyền kì lạ đó. Và dần dần , Saria bắt đầu lấy lại được kí ức.... Con tàu Dark Comet được chế tạo ra trên một hành tinh khác , của một chiều không gian khác , nó có nhiệm vụ bay qua lỗ đen để khám phá bí mật của vũ trụ. Chuyến du hành đó đưa phi hành đoàn vào một mớ hỗn mang nguyên thuỷ ,một vũ trụ của quỷ dữ... Tất cả họ lần lượt bị giết , chỉ có một mình Saria được sống sau khi bị quỷ dữ chiếm đoạt thể xác và điều khiển tinh thần , biến cô thành sứ giả của hư vô , người sẽ đem lại sự lãng quên cho các hệ vũ trụ khác... Arkan không muốn và cũng không thể tin điều đó , anh nhận ra trong đáy mắt Saria là tình yêu trong sáng khi cô thổ lộ rằng chỉ có cái chết của cô mới có thể cứu thế giới của Arkan . Đồng bào của anh định bắt Saria nhưng anh đã đem cô gái bỏ trốn vì không muốn tin tất cả là sự thực . Nhưng mệnh trớ trêu đã chọn là người quyết định số mệnh của Zaephyr và cũng biến anh thành nạn nhân của lời tiên tri . Sau nhiều tháng chạy trốn cuối cùng Saria , để người yêu không bị biến thành kẻ thù của chính dân tộc anh , đã quyết định làm điều phải làm , cô rời Arkan sau khi trao nụ hôn vĩnh biệt khi anh ngủ , rồi nộp mình cho những người truy lùng . Khi Arkan phát hiện ra và chạy đến thì đã quá trễ , họ đã xử bắn cô gái . Anh chỉ còn kịp thấy người yêu ngã xuống với hai hàng nước mắt và đôi môi vẫn thì thầm tên anh cho đến khi tắt thở . Và liền sau đó , khi máu của Saria chảy tràn trên mặt băng , một cơn địa chấn dữ dội như xé toang mặt đất . Tất cả, kể cả Arkan bị đẩy ngã văng bất tỉnh... Và khi Arkan thỉ lại, anh thấy mình chìm ngập trong một vẳng ánh sáng trắng kì lạ , anh thchỉ cảm thấy gió thổi nhẹ trên tóc mình và xung quanh bụi bay mờ mịt khiến anh không thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra...Và những điều mà anh sắp thấy sẽ làm thay đổi vĩnh viễn cuộc đời anh....... (câu chuyện vẫn chưa kết thúc và "các bạn sẽ sớm hiểu tại sao" là lời hứa của Luca) Đáy câu chuyện của album này là thế, có thể là bạn không thấy ấn tượng lắm với nó nhưng với âm nhạc của album thì tôi tin là sẽ chinh phục được tất cả , hãy lắng nghe và để trí tưởng tượng của bạn chiếu một bộ phim về hành tinh Zaephyr , âm nhạc tuyệt vời sẽ khiến bạn thích thú hơn với câu chuyện và trí tưởng tượng kì diệu sẽ làm cho những thanh âm trôi qua tai bạn lại càng tuyệt vời hơn . Dù gì đi nữa thì những điều mà Luca muốn truyền tải tời những thính giả của anh cũng thức sự có ý nghĩa . Tôi xin được nhường lời cho anh kết thúc bài viết này : Đây là phần thứ 2 trong câu chuyện Virtual Odyssey trilogy của tôi...Ba năm đã qua kể từ lần ra mắt đĩa nhạc solo đầu tay , và cho đĩa thứ hai này , tôi quyết định âm nhạc hoá một câu chuyện mới , mang đậm ảnh hưởng của bộ phim nổi tiếng "Event Horizon" . Nếu như một mặt những câu chuyện huyền hoặc thời Trung Cổ hấp dẫn tôi đến nõi tôi đã dùng chúng để chơi nhạc cùng Rhapsody , thì một mặt khác , tâm linh của tôi luôn luôn gắn kết với những yếu tố thiên nhiên hiện hữu xung quanh mình ...cây cối , biển cả, núi đồi...và cả những ngôi sao , vằng trăng , mặt trời và tất cả những gì còn ở xa hơn cả chúng mà chúng ta vẫn thưởng ngưỡng vọng...Điều tôi muốn nói là tôi cũng rất thích thú khi viết chuyện về một hành tinh khác và một chiều không gian khác...Và thông điệp của tôi vẫn như cũ thôi...Tôi muốn khám phá những điều rắc rối tồn tại vẫn làm nên sự ánh sáng rạng rõ của con người , mối liên hệ giữa yêu và ghét , xấu và tốt...Trôi theo những năm tháng của cuộc đời mình, tôi càng ngày càng nhận thức rõ ràng rằng , viễn cảnh về một hoàn vũ đại đồng là điều khó nhất mà ta có thể làm được nhưng cũng là điều duy nhất có thể thoả mãn những mong nhân bản lớn lao ...Tôi rất thích chuyển tải ý niệm này vào câu chuyện của mình...Tình yêu là mục đích cuối cùng, là thứ duy nhất có thể cân bằng âm dương trong vũ trụ...Học cách hiểu phần xấu trong tâm hồn bạn và chế ngự nó, học cách yêu dòng máu chảy trong huyết quản và những nhịp đập của trái tim bạn , học cách nghe thấy trong sự tĩnh lặng của trí tuệ và hãy hét lên thật to trong niềm vui sướng khi được sinh ra...Tất cả chúng ta là những hạt giống của sự sáng tạo ...thành quả của một điều kỳ diệu không hiện hữu trong một dáng hình cụ thể nào...Hãy tận hưởng cuộc sống và dũng cảm đối diện cái chết với lòng tự hào bất diệt được làm người... - Luca Turili As long as I have Ai-chan !
Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 20/08/2003
Gửi lúc 20:43, 20/08/03
|
machineguns Hội trưởng Lập xịp FC Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 12:23, 23/05/02
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
"To the wind I will sing, the tale of the king, that reigned in peace and love. Of the one, of the man, who cross the path, of the ancient forest of elves". Cái câu trên tôi rất thích trong bài Ancient forest of elves, hề hề, bài này đoạn giữa có phần solo violin nghe sướng phết. Trong đĩa đầu còn có bài hát cùng tên với albm, King of..... cũng hay phết, nghe hới giống bài Moondance của Nightwish. Còn cái này thì chưa nghe, chưa dám bàn luận vội. Ps: Thằng cha vocal của ban này giọng được phết, quên bố nó tên rồi, hình như là Olaf...người Đức thì phải. À còn một cái nữa, hình như ban solo của Turilli này chỉ có 2 thành viên chính thức? Rabbit dont come easy Gửi lúc 20:50, 20/08/03
|
machineguns Hội trưởng Lập xịp FC Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 12:23, 23/05/02
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
Công nhận đĩa này prog hơn mấy đĩa của Rhap, và chất nhạc cũng hơi bị hiện đại quá, chắc tại nội dung của album, nhưng có vẻ khác xa album trước. Nói chung là mới mẻ hơn nhiều Rabbit dont come easy Gửi lúc 10:34, 23/08/03
|
Chaos_Savatar *****AmateuR*****
 ,Vietnam Thành viên từ 12:01, 06/08/03
Đã được 13 người bình chọn (4.38)
|
Làm ơn cho tôi biết các bác mua cái album này ở đâu vậy, nếu ở HN thì có thể mua ở chỗ nào? Savatar Gửi lúc 10:47, 23/08/03
|
YoutaMoutechi PĐPRC&Ai-chan's fan club member.Chuột bạch Hector đi lạc trong Ngân Hà.Summoner of crying stars.Torturer of himself
 ,Japan Thành viên từ 16:19, 01/05/03
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
HN thì cứ 135 Hàng Bông mà phi chứ còn đi đâu nữa ông bạn . Cái đáng giá của đĩa này là nó mới mẻ , nó có mặt mấy cái âm thanh "vũ trụ" . Nếu như Luca vẫn chơi như album cũ thì tài năng của anh vẫn chẳng bị ai nghi ngờ nhưng cũng chẳng ai phục anh thêm cả , bác Súng Máy nhẩy .
As long as I have Ai-chan !
Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 23/08/2003 Gửi lúc 23:32, 23/08/03
|
Chaos_Savatar *****AmateuR*****
 ,Vietnam Thành viên từ 12:01, 06/08/03
Đã được 13 người bình chọn (4.38)
|
Trích từ bài của YoutaMoutechi viết lúc 23:32 ngày 23/08/2003:
HN thì cứ 135 Hàng Bông mà phi chứ còn đi đâu nữa ông bạn .
As long as I have Ai-chan !
Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 23/08/2003
Vấn đề là đĩa ở 135 Hàng Bông là đĩa burn, chất lượng ngày càng tồi. Tôi không thích chơi loại đĩa đó. Tôi nhìn cái ảnh bìa đĩa của ông bạn thì tôi nghĩ là ông chơi đĩa xịn, hay ít ra cũng là đĩa Tàu loại đĩa hộp (30k) tôi mới hỏi. Nếu ông bạn copy từ trên net xuống thì.... Savatar
Gửi lúc 14:05, 25/08/03
|
machineguns Hội trưởng Lập xịp FC Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 12:23, 23/05/02
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
Trích từ bài của Chaos_Savatar viết lúc 14:05 ngày 25/08/2003:
Trích từ bài của YoutaMoutechi viết lúc 23:32 ngày 23/08/2003:
HN thì cứ 135 Hàng Bông mà phi chứ còn đi đâu nữa ông bạn .
As long as I have Ai-chan !
Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 23/08/2003
Vấn đề là đĩa ở 135 Hàng Bông là đĩa burn, chất lượng ngày càng tồi. Tôi không thích chơi loại đĩa đó. Tôi nhìn cái ảnh bìa đĩa của ông bạn thì tôi nghĩ là ông chơi đĩa xịn, hay ít ra cũng là đĩa Tàu loại đĩa hộp (30k) tôi mới hỏi. Nếu ông bạn copy từ trên net xuống thì.... <font size 5><font color red>Savatar</font id red></font id size5>
thì ngoài đĩa burn ra thì còn ở đâu nữa, đĩa tàu hay xịn thì tiền đâu mà mua hả bác??? Ảnh bìa thì trên mạng thiếu gì. nếu thích thì bác cứ mua đĩa HB ròi mang về cóp vào máy, thế thì chất lượng khỏi tồi. Rabbit dont come easy Gửi lúc 16:42, 25/08/03
|
Chaos_Savatar *****AmateuR*****
 ,Vietnam Thành viên từ 12:01, 06/08/03
Đã được 13 người bình chọn (4.38)
|
Trích từ bài của machineguns viết lúc 16:42 ngày 25/08/2003:
thì ngoài đĩa burn ra thì còn ở đâu nữa, đĩa tàu hay xịn thì tiền đâu mà mua hả bác??? Ảnh bìa thì trên mạng thiếu gì. nếu thích thì bác cứ mua đĩa HB ròi mang về cóp vào máy, thế thì chất lượng khỏi tồi.
Tôi nói là chất lượng tồi là chất lượng đĩa in tồi. Như mấy hôm trước tôi mua cái Audioslave, đang nghe thằng Tom Morelo solo hay vãi lúa thì hỡi ôi, nào thì vấp, nào thì xoẹt xoẹt. Tồi nhất là bài cuối cùng, vừa vấp vừa kêu xoẹt xoẹt như tiếng người ta cạo lông lợn ấy, chán chả buồn chết! Mà lúc mua thử toàn những đoạn đầu các track thì không thấy gì. Đúng là chỉ có Chúa mới biết được! Đĩa như thế thì hỏi bác Machine là copy vào máy thì phỏng có ích gì. Thế tôi mới khoái chơi hai loại đĩa kia, có đắt nhưng nghe nó đã cái lỗ nhĩ, cũng đáng đồng tiền! [img] http://www.marilyn-manson.net/images/header5.jpg [/img] Gửi lúc 10:14, 26/08/03
|
YoutaMoutechi PĐPRC&Ai-chan's fan club member.Chuột bạch Hector đi lạc trong Ngân Hà.Summoner of crying stars.Torturer of himself
 ,Japan Thành viên từ 16:19, 01/05/03
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
Hic , thời buổi ni mà cứ đĩa xịn mà chơi thì sành điệu quá , tôi theo ông bạn không kịp rồi . Nói chung đĩa HB tệ như ông nói chỉ có một số rất ít thôi , còn lại đa số là nghe được . Tiền nào của nấy chứ đợi đĩa xin thì vừa chết tiền vừa không được nghe nhiều . Ây dzà , để xem cái công đoạn mua đĩa xịn về này, rồi đem scan cái bìa này , rồi lại đem chỉnh lại kích thước , rồi lại tải lên mạng , nó mất bao lâu...làm như thế thì quá sành điệu , tôi chỉ chơi ảnh có sẵn trên net thôi, bố trẻ ơi . As long as I have Ai-chan !
Gửi lúc 12:35, 26/08/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|